VỀ VIỆC PHÂN HẠNG "ĐN PREMIERSHIP 2015"

ngphe

Moderator
VỀ VIỆC PHÂN HẠNG VĐV THAM GIA GIẢI :
Kính gởi các đội trưởng cùng các anh chị em vđv các đội !
Đối với Ban tổ chức thì xây dựng các rào cản và mở rộng các cơ hội để các đội được bình đẳng trước khi khai mạc. Nhằm hướng tới sự chênh lệch trình độ giữa các đội cố gắng =0 . chính là nền tảng mà BTC luôn hướng đến .Nhưng nền tảng ấy chỉ có trong tưởng tưởng .Chỉ cố gắng phấn đấu để hệ số chênh lệch về càng nhỏ là đạt rồi

Cứ coi việc phân hạng đối với các đội trưởng thì cứ như việc đi chơi - Vì đi chơi thì chúng ta nên làm theo cái mình “thích “ .Còn việc phân hạng đối với BTC thì như việc đi làm - Đi làm thì phải làm theo cái mình không thích ,vì đi làm phải theo tác phong công nghiệp – đúng theo nhu cầu của ông chủ muốn -(mà ông chủ ở đây chính là số đông của VĐV tham gia ) .Người ta tôn trọng BTC dựa trên những gì mà chúng tôi đã làm ,muốn tồn tại thì chúng tôi phải dẹp bỏ cảm xúc để đặt mình vào đúng chỗ ,phù hợp với bối cảnh

Còn về các ý kiến trái chiều trên diễn đàn , Đới với BTC có : “Những chuyện gì có thể im lặng được thì chúng tôi im lặng. Những việc gì có thể nói khẽ thì chúng tôi nói khẽ, mặc dù nhiều khi sự việc rất nghiêm trọng. Đối với chúng tôi , tất cả những việc đôi co giữa các anh chị em với nhau ở trên diễn đàn về việc phân hạng không phải lúc nào cũng bù lu bù loa lên đâu. Khi nào cần thiết thì mới phải nói thôi” .Thậm chí đôi khi cũng phải giả ngu ! Vì trên đời có ai ngu để mình khôn .Chỉ chính mình bị ngu mà thôi ! Thành ra đôi khi các VĐV nhìn BTC : RẤT LÀ CÁI GÌ NHƯNG KHÔNG LÀ CÁI GÌ . MÀ KHÔNG LÀ CÁI GÌ NHƯNG RẤT LÀ CÁI GÌ..... Nên làm BTC cũng khó lắm các bạn ạ! khó như làm người vậy , còn làm con thì dễ hơn nhiều .Vì đã máu thì đâu cần hỏi bố cháu là ai ?
Đằng sau sự thành công bao giờ cũng có bóng dáng của sự cãi cọ ? -BTC đã tổ chức cuộc chơi cho các anh chị em thì chúng tôi luôn tìm mọi phương pháp để phục vụ các bạn một cách tốt nhất .Cũng như các bạn đã tham gia thi đấu thì tìm mọi phương pháp để cuộc chơi đạt hiệu quả nhất .Mà đỉnh cao của sự thành công chính là sự thỏa mãn chính mình và đạt được sự tôn trọng .....Do đó ! cho nên! vì vậy ! :để hạn chế việc cãi cọ thì các bạn phải đi bằng phương tiện cửa chính mà thôi ./.

TBTC

Nguyễn Phê
 
Last edited:

HạnhNguyễn

Trung Uý
VỀ VIỆC PHÂN HẠNG VĐV THAM GIA GIẢI :
Kính gởi các đội trưởng cùng các anh chị em vđv các đội !
Đối với Ban tổ chức thì xây dựng các rào cản và mở rộng các cơ hội để các đội được bình đẳng trước khi khai mạc. Nhằm hướng tới sự chênh lệch trình độ giữa các đội cố gắng =0 . chính là nền tảng mà BTC luôn hướng đến .Nhưng nền tảng ấy chỉ có trong tưởng tưởng .Chỉ cố gắng phấn đấu để hệ số chênh lệch về càng nhỏ là đạt rồi

Cứ coi việc phân hạng đối với các đội trưởng thì cứ như việc đi chơi - Vì đi chơi thì chúng ta nên làm theo cái mình “thích “ .Còn việc phân hạng đối với BTC thì như việc đi làm - Đi làm thì phải làm theo cái mình không thích ,vì đi làm phải theo tác phong công nghiệp – đúng theo nhu cầu của ông chủ muốn -(mà ông chủ ở đây chính là số đông của VĐV tham gia ) .Người ta tôn trọng BTC dựa trên những gì mà chúng tôi đã làm ,muốn tồn tại thì chúng tôi phải dẹp bỏ cảm xúc để đặt mình vào đúng chỗ ,phù hợp với bối cảnh

Còn về các ý kiến trái chiều trên diễn đàn , Đới với BTC có : “Những chuyện gì có thể im lặng được thì chúng tôi im lặng. Những việc gì có thể nói khẽ thì chúng tôi nói khẽ, mặc dù nhiều khi sự việc rất nghiêm trọng. Đối với chúng tôi , tất cả những việc đôi co giữa các anh chị em với nhau ở trên diễn đàn về việc phân hạng không phải lúc nào cũng bù lu bù loa lên đâu. Khi nào cần thiết thì mới phải nói thôi” .Thậm chí đôi khi cũng phải giả ngu ! Vì trên đời có ai ngu để mình khôn .Chỉ chính mình bị ngu mà thôi ! Thành ra đôi khi các VĐV nhìn BTC : RẤT LÀ CÁI GÌ NHƯNG KHÔNG LÀ CÁI GÌ . MÀ KHÔNG LÀ CÁI GÌ NHƯNG RẤT LÀ CÁI GÌ..... Nên làm BTC cũng khó lắm các bạn ạ! khó như làm người vậy , còn làm con thì dễ hơn nhiều .Vì đã máu thì đâu cần hỏi bố cháu là ai ?
Đằng sau sự thành công bao giờ cũng có bóng dáng của sự cãi cọ ? -BTC đã tổ chức cuộc chơi cho các anh chị em thì chúng tôi luôn tìm mọi phương pháp để phục vụ các bạn một cách tốt nhất .Cũng như các bạn đã tham gia thi đấu thì tìm mọi phương pháp để cuộc chơi đạt hiệu quả nhất .Mà đỉnh cao của sự thành công chính là sự thỏa mãn chính mình và đạt được sự tôn trọng .....Do đó ! cho nên! vì vậy ! :để hạn chế việc cãi cọ thì các bạn phải đi bằng phương tiện cửa chính mà thôi ./.

TBTC

Nguyễn Phê
CHUẨN QUÁ CHÚ ƠI.." CÁC BẠN PHẢI ĐI BẰNG PHƯƠNG TIỆN CỬA CHÍNH MÀ THÔI".. LIKE MẠNH LIKE MẠNH ^^
 

anzippo

Đại Tá
Có vài ý kiến trái chiều về việc phân hạng , họ nói trong một hạng thì phải đồng đều nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của họ và tôi có giải thích : trong 1 hạng có 40-50 vđv cho nên chúng ta chỉ xếp một cách tương đối chứ không thể chia ra nhiều hạng nhỏ , nếu chia ra nhiều hạng nhỏ thì thành nhều hạng ( ~ 10 hạng ) thì không thể tổ chức được , cũng có 1 vài trường hợp đầu năm 2015 đến nay họ thường xuyên tập luyện cho nên họ đánh ăn cả hạng trên của họ , thì tại sao không đưa họ lên hạng
Và việc này vừa rồi có họp các đội trưởng , btc và 14 đội trưởng phải chấp nhận để họ ở hạng cũ , lý do giải pre 2014 " tôi không thắng 70% số trận họ thi đấu thì lấy cơ sở nào đưa tôi lên hạng " , trong bóng đá cũng vậy thôi cũng có đội cùng ( ngoại hạng ) nhưng đội này có thể chấp đội cùng hạng 1-2 bóng là thường , btc chúng tôi hy vọng anh chị em thông cảm và cùng chung tay để giải pre 2015 thành công tốt đẹp , xin cám ơn
 

manhlinh

Trung Uý
VỀ VIỆC PHÂN HẠNG VĐV THAM GIA GIẢI :
Kính gởi các đội trưởng cùng các anh chị em vđv các đội !
Đối với Ban tổ chức thì xây dựng các rào cản và mở rộng các cơ hội để các đội được bình đẳng trước khi khai mạc. Nhằm hướng tới sự chênh lệch trình độ giữa các đội cố gắng =0 . chính là nền tảng mà BTC luôn hướng đến .Nhưng nền tảng ấy chỉ có trong tưởng tưởng .Chỉ cố gắng phấn đấu để hệ số chênh lệch về càng nhỏ là đạt rồi

Cứ coi việc phân hạng đối với các đội trưởng thì cứ như việc đi chơi - Vì đi chơi thì chúng ta nên làm theo cái mình “thích “ .Còn việc phân hạng đối với BTC thì như việc đi làm - Đi làm thì phải làm theo cái mình không thích ,vì đi làm phải theo tác phong công nghiệp – đúng theo nhu cầu của ông chủ muốn -(mà ông chủ ở đây chính là số đông của VĐV tham gia ) .Người ta tôn trọng BTC dựa trên những gì mà chúng tôi đã làm ,muốn tồn tại thì chúng tôi phải dẹp bỏ cảm xúc để đặt mình vào đúng chỗ ,phù hợp với bối cảnh

Còn về các ý kiến trái chiều trên diễn đàn , Đới với BTC có : “Những chuyện gì có thể im lặng được thì chúng tôi im lặng. Những việc gì có thể nói khẽ thì chúng tôi nói khẽ, mặc dù nhiều khi sự việc rất nghiêm trọng. Đối với chúng tôi , tất cả những việc đôi co giữa các anh chị em với nhau ở trên diễn đàn về việc phân hạng không phải lúc nào cũng bù lu bù loa lên đâu. Khi nào cần thiết thì mới phải nói thôi” .Thậm chí đôi khi cũng phải giả ngu ! Vì trên đời có ai ngu để mình khôn .Chỉ chính mình bị ngu mà thôi ! Thành ra đôi khi các VĐV nhìn BTC : RẤT LÀ CÁI GÌ NHƯNG KHÔNG LÀ CÁI GÌ . MÀ KHÔNG LÀ CÁI GÌ NHƯNG RẤT LÀ CÁI GÌ..... Nên làm BTC cũng khó lắm các bạn ạ! khó như làm người vậy , còn làm con thì dễ hơn nhiều .Vì đã máu thì đâu cần hỏi bố cháu là ai ?
Đằng sau sự thành công bao giờ cũng có bóng dáng của sự cãi cọ ? -BTC đã tổ chức cuộc chơi cho các anh chị em thì chúng tôi luôn tìm mọi phương pháp để phục vụ các bạn một cách tốt nhất .Cũng như các bạn đã tham gia thi đấu thì tìm mọi phương pháp để cuộc chơi đạt hiệu quả nhất .Mà đỉnh cao của sự thành công chính là sự thỏa mãn chính mình và đạt được sự tôn trọng .....Do đó ! cho nên! vì vậy ! :để hạn chế việc cãi cọ thì các bạn phải đi bằng phương tiện cửa chính mà thôi ./.

TBTC

Nguyễn Phê
Anh Nguyễn Phê làm việc đến 2h sáng luôn à, khâm phục anh quá
 

Bình luận từ Facebook

Top