TUẤN Bình dương thách đấu Nghĩa Bụm

Status
Không mở trả lời sau này.

Drhongson

Đại Tá
THÔNG BÁO
Chiều nay mình đến Hoàng Hoa Thám chơi , hay tin quái khách Tuấn Bình dương thách đấu danh thủ Nghĩa Bụm .
Đuoc biết gần đây đã có nhiều cao thủ trong Nam ngoài Bắc phải nộp bia cho Tuấn rồi ,
nên anh đang rất tự tin với bản lãnh và lối chơi đặc dị của mình (1 mặt gỗ ) .

Đuoc biết Nghĩa Bụm vừa lấy Cup vô địch Tân phú Open 2013 ,đang có hào khí ngất trời
nên đuoc lời mời là anh đã sẵn sàng <<mở sổ >> khớp lệnh ngay .

Hiện tại hai bên đang thảo luận các chi tiết kỹ thuật cụ thể để trận đấu sớm xảy ra .
 
Last edited by a moderator:

Tôi toàn thua

Binh Nhì
THÔNG BÁO
Chiều nay mình đến Hoàng Hoa Thám chơi , hay tin quái khách Tuấn Bình dương thách đấu danh thủ Nghĩa Bụm .
Đuoc biết gần đây đã có nhiều cao thủ trong Nam ngoài Bắc phải nộp bia cho Tuấn rồi ,
nên anh đang rất tự tin với bản lãnh và lối chơi đặc dị của mình (1 mặt gỗ ) .

Đuoc biết Nghĩa Bụm vừa lấy Cup vô địch Tân phú Open 2013 ,đang có hào khí ngất trời
nên đuoc lời mời là anh đã sẵn sàng <<mở sổ >> khớp lệnh ngay .

Hiện tại hai bên đang thảo luận các chi tiết kỹ thuật cụ thể để trận đấu sớm xảy ra .
Tuấn này đánh rất quái dị nếu biết cách đánh thì Nghĩa thắng ko biết thì đi nhanh vì tôi chứng kiến có trình A3 từng thắng Tuấn,nhưng 3vdv chuyên nghiệp đứng trong top 10 đã từng thua Tuấn,nếu Nghĩa chưa xem Tuấn đánh hoặc chưa tham khảo thì bắt Tuấn dc.
 

saridao

Super Moderators
Đánh ở xới nào vậy a Sơn, co thời gian để bà con thu xếp đi coi nha a.
Nghĩa Bụm từng thắng Nhiều tay gai dị rồi, nên trận này có thể Nghĩa thắng..... Dự đoán Nghĩa ăn 3-1 mặc dù ko biét bác Tuấn BD là ai....
 

Tôi toàn thua

Binh Nhì
Đánh ở xới nào vậy a Sơn, co thời gian để bà con thu xếp đi coi nha a.
Nghĩa Bụm từng thắng Nhiều tay gai dị rồi, nên trận này có thể Nghĩa thắng..... Dự đoán Nghĩa ăn 3-1 mặc dù ko biét bác Tuấn BD là ai....
Mình ko dám tự tin về Tuấn như mình nói ở trên,nhưng đây ko phải gai bạn à,mà là mặt gỗ quét nhựa đường dị hơn gai nhiều,hơn nữa Tuấn đánh phong cách ăn điểm mặt này chỉ ko quá 2 lần tiếp xúc bóng...........nên Nghĩa phải khéo léo mới thắng dc.Nếu so với Thái Quang Lập nếu Nghĩa chấp dc TQL33333 thì may ra ngang ngửa với Tuấn..............
 
Last edited:

boll_boll

Moderator
Bác nào có càng trái giật hay thì oánh với anh Tuấn sẽ dễ hơn. Rơ 1 càng thì em nghĩ ra đi chóng vánh :D.
Vợt của anh Tuấn là cốt vợt CSĐS Hà Nội, mặt đỏ là Hexer Duro, mặt trái là mặt gỗ phết nhựa đường màu đen bóng loáng và sần sùi Bia
 

tieuho_8x

Đại Tá
E thì dự a Nghĩa thắng 3-0
Chưa xem a Nghĩa đánh nhưng cũng nghe tiếng a nhiều,Tuấn thì e xem cũng mấy lần và có đánh cùng 2-3 trận
 

meoluoitmb

Đại Tá
Trận này hưá hẹn sẽ hay và có nhiêù điêù bất ngờ. Nhưng vơí kinh nghiệm và bản lĩnh thì mình nghiêng về phía nghĩa nhiêù hơn.
 

a Tủn

Binh Nhì
THÔNG BÁO
Chiều nay mình đến Hoàng Hoa Thám chơi , hay tin quái khách Tuấn Bình dương thách đấu danh thủ Nghĩa Bụm .
Đuoc biết gần đây đã có nhiều cao thủ trong Nam ngoài Bắc phải nộp bia cho Tuấn rồi ,
nên anh đang rất tự tin với bản lãnh và lối chơi đặc dị của mình (1 mặt gỗ ) .

Đuoc biết Nghĩa Bụm vừa lấy Cup vô địch Tân phú Open 2013 ,đang có hào khí ngất trời
nên đuoc lời mời là anh đã sẵn sàng <<mở sổ >> khớp lệnh ngay .

Hiện tại hai bên đang thảo luận các chi tiết kỹ thuật cụ thể để trận đấu sớm xảy ra .

Chú làm kèo nhanh quá! Cháu Tuấn BD đây, cháu xin đính chính để tránh bị anh em giang hồ ném đá nhé,
trước đây khi vừa về SG em có được một số anh em cao thủ tạo điều kiện cho em được học tập, độ thì có tí độ nhưng chỉ mang tính chất tượng trưng thôi, chủ yếu là được học tập đẳng cấp anh em Sài Gòn. Trong đó có anh Nghĩa Bụm ( thông qua chú Tuấn địa ), nhưng anh em vẫn chưa gặp nhau được, nên bây giờ em quyết định "đập heo đất gom tiền lẻ, ra ngân hàng đổi tiền chẵn" để học tập anh Nghĩa qua một trận độ .
Tiện đây em cũng xin được đính chính với anh em gần xa, trận em thắng Mai Hoàng Mỹ Trang chỉ mang tính chất giao lưu thôi nhé, không phải đánh độ, nếu anh Nghĩa lấy đó làm cơ sở để đòi em đánh đồng bóng, đồng tiền thì kẹt cho em rồi, vì xét về đẳng cấp ông anh vẫn nên chấp thằng em một tí cho xứng đáng đàn anh, ko nên ép kèo em quá, Tuấn BD chỉ xin chấp tiền, ko cần chấp bóng, bác Bụm xem xét lại đi nhé, đều là đồng hương cả mà ép thằng em quá!, em trên giang hồ có số má gì đâu mà đánh ngang phân với danh thủ như anh Nghĩa.
Xin cảm ơn các anh em chú bác gần xa đã dành tình cảm và tạo điều kiện cho Tuấn gỗ em được chơi bóng bàn tại Sài Gòn ( về SG em tưởng phải dẹp luôn mặt gỗ rồi chứ)! Cảm ơn riêng một số bác đã tích cực kiếm kèo giúp em có cơ hội được học tập danh thủ và thỉnh thoảng có cả tiền ăn quà đổ xăng nữa!
 

a Tủn

Binh Nhì
Gửi ông anh cùng quê Nghĩa Bụm
Đầu tiên xin chúc mừng ông anh đã chiến thắng trở về từ một giải quy tụ khá nhiều cao thủ, Tuấn BD em xét thấy gần đây không khí bóng bàn tp có vẻ hơi BUỒN, cũng là vì có quá nhiều giải mở rộng từ các địa phương lân cận. Sẵn quý anh Nghĩa từ lâu, anh em mình thử làm trận độ góp vui cho bà con, phần em quyết tâm chịu tí thiệt thòi. Xét đẳng cấp, anh Nghĩa có thể ung dung khẳng định trên em 3 bóng, nhưng nếu vào độ, em chấp anh 0-2-0-2, bù lại ông anh chấp em tiền theo tỉ lệ em 1 - anh 2. Đánh 7 ván, bên nào thua trắng sẽ có khung hình nộp phạt riêng, nếu anh đồng ý. Nếu ông anh thấy OK, anh em mình tiến hành luôn cuối tháng, em cũng sắp đi du học nên cũng ko còn nhiều thời gian.
Rất vinh dự được ông anh chiếu cố cho đàn em học tập!
 

Tôi toàn thua

Binh Nhì
Gửi ông anh cùng quê Nghĩa Bụm
Đầu tiên xin chúc mừng ông anh đã chiến thắng trở về từ một giải quy tụ khá nhiều cao thủ, Tuấn BD em xét thấy gần đây không khí bóng bàn tp có vẻ hơi BUỒN, cũng là vì có quá nhiều giải mở rộng từ các địa phương lân cận. Sẵn quý anh Nghĩa từ lâu, anh em mình thử làm trận độ góp vui cho bà con, phần em quyết tâm chịu tí thiệt thòi. Xét đẳng cấp, anh Nghĩa có thể ung dung khẳng định trên em 3 bóng, nhưng nếu vào độ, em chấp anh 0-2-0-2, bù lại ông anh chấp em tiền theo tỉ lệ em 1 - anh 2. Đánh 7 ván, bên nào thua trắng sẽ có khung hình nộp phạt riêng, nếu anh đồng ý. Nếu ông anh thấy OK, anh em mình tiến hành luôn cuối tháng, em cũng sắp đi du học nên cũng ko còn nhiều thời gian.
Rất vinh dự được ông anh chiếu cố cho đàn em học tập!
Khiếp quá bóng Chú kinh dị nick cũng dị luôn theo a Chú đánh đồng banh cũng dc ko nên đánh chấp ''Phẩm''a sẽ theo Chú 30% bất kể Chú đánh bao nhiêu mai a sẽ điện cho Chú nhé rồi Chú sẽ biết a là ai.
 

MaiXuanViet

Moderator
Chú làm kèo nhanh quá! Cháu Tuấn BD đây, cháu xin đính chính để tránh bị anh em giang hồ ném đá nhé,
trước đây khi vừa về SG em có được một số anh em cao thủ tạo điều kiện cho em được học tập, độ thì có tí độ nhưng chỉ mang tính chất tượng trưng thôi, chủ yếu là được học tập đẳng cấp anh em Sài Gòn. Trong đó có anh Nghĩa Bụm ( thông qua chú Tuấn địa ), nhưng anh em vẫn chưa gặp nhau được, nên bây giờ em quyết định "đập heo đất gom tiền lẻ, ra ngân hàng đổi tiền chẵn" để học tập anh Nghĩa qua một trận độ .
Tiện đây em cũng xin được đính chính với anh em gần xa, trận em thắng Mai Hoàng Mỹ Trang chỉ mang tính chất giao lưu thôi nhé, không phải đánh độ, nếu anh Nghĩa lấy đó làm cơ sở để đòi em đánh đồng bóng, đồng tiền thì kẹt cho em rồi, vì xét về đẳng cấp ông anh vẫn nên chấp thằng em một tí cho xứng đáng đàn anh, ko nên ép kèo em quá, Tuấn BD chỉ xin chấp tiền, ko cần chấp bóng, bác Bụm xem xét lại đi nhé, đều là đồng hương cả mà ép thằng em quá!, em trên giang hồ có số má gì đâu mà đánh ngang phân với danh thủ như anh Nghĩa.
Xin cảm ơn các anh em chú bác gần xa đã dành tình cảm và tạo điều kiện cho Tuấn gỗ em được chơi bóng bàn tại Sài Gòn ( về SG em tưởng phải dẹp luôn mặt gỗ rồi chứ)! Cảm ơn riêng một số bác đã tích cực kiếm kèo giúp em có cơ hội được học tập danh thủ và thỉnh thoảng có cả tiền ăn quà đổ xăng nữa!

Thì ra bác A Tủn là đại ka Tuấn gỗ. Thế mà lần trước bác bảo vợt nặng thì lột bỏ 1 mặt như bác cho nhẹ em cứ tưởng bác đùa.hihi Bia

Trận này có ai quay phim lại thì hay nhẩy :)
 

dung.vima

Moderator
Gai, anti, vợt gỗ không mút đền đã được nhòm qua nhưng chưa bao giờ thấy ai quết nhựa đường lên vợt bjo. Độ dị chắc khó lường.

Trận này sẽ khó mà đoán đây. Gia cát dự chắc cũng phải bó tay thôi.

Em thiên hướng cổ vũ cho anh Nghĩa với lối đánh tấn công.
 

a Tủn

Binh Nhì
Khiếp quá bóng Chú kinh dị nick cũng dị luôn theo a Chú đánh đồng banh cũng dc ko nên đánh chấp ''Phẩm''a sẽ theo Chú 30% bất kể Chú đánh bao nhiêu mai a sẽ điện cho Chú nhé rồi Chú sẽ biết a là ai.

Từ khi bước chân vào ma đạo Tuấn gỗ thu nạp kẻ thù nhiều hơn là bằng hữu, dù số người ủng hộ em không nhiều nhưng quả thật không thể nhớ nổi ông anh là ai!? Thật là thiếu sót mong ông anh thông cảm! Trận này em đánh học hỏi là chính, đã xác định lành ít dữ nhiều, anh em giang hồ cũng đã ưu ái đánh giá cửa em tối như đêm 30, nếu chỉ mất có tí tiền mà biết được ai đang ủng hộ mình thật cũng đáng! hihi, đánh độ cho vui thôi anh à, anh đến cổ vũ em vui rồi, "góp gió" cho thằng em thì thật đáng trân trọng quá!
 

chonmylac2

Trung Sỹ
Đánh ở xới nào vậy a Sơn, co thời gian để bà con thu xếp đi coi nha a.
Nghĩa Bụm từng thắng Nhiều tay gai dị rồi, nên trận này có thể Nghĩa thắng..... Dự đoán Nghĩa ăn 3-1 mặc dù ko biét bác Tuấn BD là ai....

Bác Tuấn này đánh rất quái dị! 1 mặt gổ quét nhựa đường màu đen! Cảnh báo NB anh Minh Thi cũng từng ra đi thanh thản với cu này tại sới Lái Thiêu! Banh đưa ngay càng trái anh Thi mà anh cứ đánh hỏng đến lên cả máu! Em tháy NB lành ít dữ nhiều rồi!
 
Last edited:

chonmylac2

Trung Sỹ
Gửi ông anh cùng quê Nghĩa Bụm
Đầu tiên xin chúc mừng ông anh đã chiến thắng trở về từ một giải quy tụ khá nhiều cao thủ, Tuấn BD em xét thấy gần đây không khí bóng bàn tp có vẻ hơi BUỒN, cũng là vì có quá nhiều giải mở rộng từ các địa phương lân cận. Sẵn quý anh Nghĩa từ lâu, anh em mình thử làm trận độ góp vui cho bà con, phần em quyết tâm chịu tí thiệt thòi. Xét đẳng cấp, anh Nghĩa có thể ung dung khẳng định trên em 3 bóng, nhưng nếu vào độ, em chấp anh 0-2-0-2, bù lại ông anh chấp em tiền theo tỉ lệ em 1 - anh 2. Đánh 7 ván, bên nào thua trắng sẽ có khung hình nộp phạt riêng, nếu anh đồng ý. Nếu ông anh thấy OK, anh em mình tiến hành luôn cuối tháng, em cũng sắp đi du học nên cũng ko còn nhiều thời gian.
Rất vinh dự được ông anh chiếu cố cho đàn em học tập!
KKK A Tủn này to gan thật! Dám chấm cả anh Bụm lừng danh đất Sài Gòn! Nếu vậy em nên làm thêm 1 độ đồng banh với anh Nghéo Bình Dương cho nó thêm máu em nhỉ?
 

NghiaBum

Thượng Sỹ
Chào Tuấn, mình là Nghĩa bụm, thật sự dạo này mình ko còn máu me bóng bàn như trước nữa nên cũng lâu rồi không tham gia diễn đàn, sáng hôm nay đi làm thì được 1 số anh em báo có ai thách đấu mình trên diễn đàn, tò mò vào xem thì thấy Tuấn thách đấu, thú thật mình chưa thấy Tuấn đánh bao giờ, và hình như cũng chưa biết mặt Tuấn ở ngoài đời, nhưng theo thông tin anh em giang hồ thì được biết Tuấn từng thắng cây vợt số 1 VN Mai Hoàng Mỹ Trang (ngay cả mình đánh đồng cũng chỉ ngang ngữa là cùng với Trang mập), Tuấn thắng cả Minh Thi, Phương nhí (2 trùm giang hồ này thì mình cũng chỉ ngang mà thôi), rất nhiều cao thủ trong Nam và ngoài Bắc đều bại dưới tay Tuấn, rồi hình như Tuấn còn thắng cả vài tay chuyên nghiệp, thật đáng nể phục thèm Bia

Nếu những thông tin trên là thật thì mình tự nghĩ cửa dưới so với Tuấn, ngẫm nghĩ dạo này bỏ bb chỉ lo vợ con, đi nhậu, đi làm, cảm giác lâu rồi không đc giao lưu 1 trận bóng bàn đúng nghĩa, mà đây lại là đồng hương Bình Dương nữa chứ, nên mình mạn phép nhận lời mời giao lưu của Tuấn, mình thì chỉ là thằng hạng A2 bình thường mà anh em giang hồ yêu mến gán tặng, tính mình thì tự ái cao nên Tuấn không cần chấp mình 0-2-0, ngược lại mình cũng không chấp tiền Tuấn, 2 đứa mình đồng banh đồng tiền nhéBia

Thứ 7 và CN này mình phải chở vợ con đi chơi rồi, nếu Tuấn khớp lệnh thì thứ 7 tuần sau (ngày 13/04/2013) anh em mình sẽ giao lưu tại sân XNĐM, thời gian là 14h chiều nhé, mong được giao lưu với cao thủ như Tuấn.

Mệnh giá trận này thì Tuấn và mình liên lạc qua điện thoại nhé, cáp độ ở đây không tiện lắm, số đt của mình 0933.46.7171
 

a Tủn

Binh Nhì
KKK A Tủn này to gan thật! Dám chấm cả anh Bụm lừng danh đất Sài Gòn! Nếu vậy em nên làm thêm 1 độ đồng banh với anh Nghéo Bình Dương cho nó thêm máu em nhỉ?

Đàng nào cũng chết mà anh. Trong giới bóng bàn em thuộc thành phần nông dân chân đất nên ham học tập cao thủ lắm, anh Nghéo là ai em ko rõ, nhưng chắc cũng là danh thủ tên tuổi nên em ko dám thách đấu, chỉ dám xin học tập thôi, nếu có dịp. Kèo như thế anh nhé, em chấp bóng, anh Bụm chấp tiền, khớp là tiến hành thôi!
 

a Tủn

Binh Nhì
Chào Tuấn, mình là Nghĩa bụm, thật sự dạo này mình ko còn máu me bóng bàn như trước nữa nên cũng lâu rồi không tham gia diễn đàn, sáng hôm nay đi làm thì được 1 số anh em báo có ai thách đấu mình trên diễn đàn, tò mò vào xem thì thấy Tuấn thách đấu, thú thật mình chưa thấy Tuấn đánh bao giờ, và hình như cũng chưa biết mặt Tuấn ở ngoài đời, nhưng theo thông tin anh em giang hồ thì được biết Tuấn từng thắng cây vợt số 1 VN Mai Hoàng Mỹ Trang (ngay cả mình đánh đồng cũng chỉ ngang ngữa là cùng với Trang mập), Tuấn thắng cả Minh Thi, Phương nhí (2 trùm giang hồ này thì mình cũng chỉ ngang mà thôi), rất nhiều cao thủ trong Nam và ngoài Bắc đều bại dưới tay Tuấn, rồi hình như Tuấn còn thắng cả vài tay chuyên nghiệp, thật đáng nể phục thèm Bia

Nếu những thông tin trên là thật thì mình tự nghĩ cửa dưới so với Tuấn, ngẫm nghĩ dạo này bỏ bb chỉ lo vợ con, đi nhậu, đi làm, cảm giác lâu rồi không đc giao lưu 1 trận bóng bàn đúng nghĩa, mà đây lại là đồng hương Bình Dương nữa chứ, nên mình mạn phép nhận lời mời giao lưu của Tuấn, mình thì chỉ là thằng hạng A2 bình thường mà anh em giang hồ yêu mến gán tặng, tính mình thì tự ái cao nên Tuấn không cần chấp mình 0-2-0, ngược lại mình cũng không chấp tiền Tuấn, 2 đứa mình đồng banh đồng tiền nhéBia

Thứ 7 và CN này mình phải chở vợ con đi chơi rồi, nếu Tuấn khớp lệnh thì thứ 7 tuần sau (ngày 13/04/2013) anh em mình sẽ giao lưu tại sân XNĐM, thời gian là 14h chiều nhé, mong được giao lưu với cao thủ như Tuấn.

Mệnh giá trận này thì Tuấn và mình liên lạc qua điện thoại nhé, cáp độ ở đây không tiện lắm, số đt của mình 0933.46.7171

Bác thật khiêm tốn quá! Ở đẳng cấp cao như bác mà vẫn khiêm nhường từ tốn làm em rất khâm phục. Em chốt lại câu cuối nhé, anh em mình đồng hương không cần vòng vo nhiều, em biết bác trên em, nhưng vì mục đích chính là góp vui cho bà con nên em sẽ chịu thiệt thòi đánh đồng bóng với bác, tiền bác chấp em theo tỉ lệ em 2 - bác 3, nhưng phải đánh ở Hoàng Hoa Thám, và ngày 12 này đánh giải tỉnh BD nên nếu ok anh em mình sẽ lùi lại một tuần, nếu anh khớp lệnh thì thanks em một cái là xong!
 

NghiaBum

Thượng Sỹ
Bác thật khiêm tốn quá! Ở đẳng cấp cao như bác mà vẫn khiêm nhường từ tốn làm em rất khâm phục. Em chốt lại câu cuối nhé, anh em mình đồng hương không cần vòng vo nhiều, em biết bác trên em, nhưng vì mục đích chính là góp vui cho bà con nên em sẽ chịu thiệt thòi đánh đồng bóng với bác, tiền bác chấp em theo tỉ lệ em 2 - bác 3, nhưng phải đánh ở Hoàng Hoa Thám, và ngày 12 này đánh giải tỉnh BD nên nếu ok anh em mình sẽ lùi lại một tuần, nếu anh khớp lệnh thì thanks em một cái là xong!

Ok, địa điểm cho Tuấn chọn, thời gian cho Tuấn chọn luôn, nếu Tuấn kẹt đánh giải tỉnh BD thì dời lại ngày 19/04/2013 (thứ 7) lúc 14h chiều nhé, kèo đồng banh, còn mệnh giá thì mình sẽ rút lại trước khi ngày 19 nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top