Trang thơ bóng bàn "tự chế"

kevodanh

Binh Nhì
Kính gửi các bậc tiên sinh!
Mấy hôm dạo diễn đàn thấy sôi động và chân tình quá nên nối hứng thi ca, làm một chùm thơ luôn, hì hì. Nêu các bậc tiền bối không chê, Kính mong "lưu bước phong trần" thỉnh thoảng ghé vào đàm đạo cho vui.
Từ trươc đến nay, có gì khiếm khuyết mong các bác rộng lượng bỏ quá cho
Em em "gom" mấy bài tự chế lập chủ đề này gọi là có chút "lễ mọn" tạ lỗi với các thi sĩ bóng bàn Lào Cai các bác nhé!
 

kevodanh

Binh Nhì
KEVODANH TỰ HỌA

"Níck anh là nick vô danh,
Đọc thơ về trái cà xanh em làm"
Anh đây không giỏi bóng bàn,
Thơ ca cũng chỉ làng nhàng đôi câu.
Nhưng anh tình cảm nặng sâu,
Cuộc đời tươi trẻ, chẳng sầu phút nao.
Nói năng cũng chẳng thanh tao,
Nhưng mà được cái tào lao suốt ngày.
Đường bóng cũng rất thẳng ngay,
Chơi vui thôi, chẳng "a cay" bao giờ.
Thỉnh thoảng anh cũng là thơ
"Dưng" mà cũng chỉ ...lờ mờ cho vui
Gieo vần cũng tiến, cũng lui
Thanh bằng thanh chắc mãi rồi cũng xong.
Thế nhưng khi đọc... "vỡ lòng" (viết dở quá đọc cười bể bụng í)
Bạn thơ thì suốt ngày "chòng" anh thôi. (chòng ghẹo vì thơ dở quá mà, hì hì)
*
* *
Gặp em anh rất là vui
Cho nên anh gửi đôi lời tặng em.
Mong cho tình cảm ấm êm
Mong sao anh được gặp em mỗi chiều
Bóng bàn anh xin tiếp chiêu
Thắng thua không trọng, trọng điều... em vui
Anh dừng lời ở đây thôi
Kẻo không lại viêt thêm lời huyên thuyên./.

BBC tháng 6/2013
 

kevodanh

Binh Nhì
TẠ LỖI

Gửi lời xin lỗi Tabor
Vi em nên đã làm cho anh phiền,
Cũng vì cái thói huyên thuyên,
Chứ còn trong bụng em hiền lắm thay.

Cũng bởi lỗi của em đây,
Mà nay xin được trình bày đôi câu:
Dù cho nước đã qua cầu (chém gió em lỡ chém rồi mà, hì hì)
Vì em không khéo...âu sầu mấy anh,
Em không có ý minh thanh (thanh minh)
Chỉ mong sao được làm lành chút thôi.
Chiếc áo chuyện nhỏ xíu thôi,
Đôi dòng thơ vẫn bồi hồi lòng nhau.

Em đây suy trước nghĩ sau
Từ nay không được làm đau lòng người,
Gió thì cũng đã chém rồi,
Giờ xin được tỏ đôi lời bình an
Ước mong xây dựng diễn đàn
Có trăm điều tốt, có ngàn điều vui.

Lỗi em, là lỗi nói chơi
Từ nay em sửa, nguyện mười phần hơn,
Sao cho không phụ công ơn
Mấy anh gây dựng tiếng thơm diễn đàn.
Sao cho sự nghiệp vẻ vang
Lào cai sánh với bạn vàng muôn nơi.
Đôi dòng tâm sự anh ơi,
Cũng xin bè bạn muôn nơi tỏ cùng./.

Tháng 6/2013
 

kevodanh

Binh Nhì
KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ

Chiều qua khách đến chơi nhà,
Đôi Yên -Khôi cặp bạn già chí thân.
Tiếng cười rộn rã bước chân
Các anh đến - Bạn xa gần đều vui.

Bê bê xê của chúng tôi
Đón anh tâm trạng bao người hân hoan.
Trước tiên là cặp bạn vàng
Hồng - Hoa phấn khởi như nàng về dinh,
Rồi thì các bậc tiên sinh
Anh biên, anh Hạnh thân tình nắm tay.
Anh Khao anh Dũng tỏ bày
Lâu ngày không gặp, chân tay thế nào?
Hằng, Phong rộn rã tiếng chào,
Thắng, Sỉnh thì cũng lao xao đón mừng.
A Lừu không chút dửng dưng
Anh Tuấn tưng bừng “các chú đến chơi”.
Tiếng cười rộn rã khắp nơi
Các bạn trẻ cũng ra mời hai anh,
Các cậu còn cứ lanh chanh
Hai sư phụ cứ “củ hành” chúng em
Để chúng em được làm quen
Đường bóng đẳng cấp biến thiên cỡ nào.

Giao lưu bóng đến cao trào
Trình bóng cao thấp kẹp vào cùng chơi
Thua thắng là chuyện nhỏ thôi,
Nhưng mà ai cũng nói cười hả hê.

Tiễn hai anh lúc ra về
Ly bia dù nhỏ, tràn trề tình thân./.

BBC tháng 6/2013
 

kevodanh

Binh Nhì
THƠ GỬI BẠN TÂM GIAO

Làm thơ là thú thanh tao,
Thơ không phải để "tán vào, tán ra"
Làm thơ chẳng thể ba hoa
Thơ không phải thú - thích mà được đâu.

Mong anh đừng mãi u sầu
Đừng phân vân mãi đôi câu lỡ lời.
Chuyện anh lo lắng anh ơi
Cũng là thành ý mấy lời cho nhau.

Thơ pingpong dẫu nặng sâu
Chỉ là cái thú tâm đầu cho vui,
Gia đình trọng lắm anh ơi
Làm sao nỡ để khổ người khổ ta.

Mong anh đừng quá lo xa
Làm thơ vui, để cả nhà (diễn đàn) vui thôi./.

Tháng 6/2013
 

kevodanh

Binh Nhì
TRI KỈ CHƯA GẶP MẶT

Tabor ơi anh là ai
Vần thơ anh viết chẳng phai trong lòng.
Dẫu rằng có nhớ có mong,
Có thương có giận, có trông có chờ,
Có làm ai đó ngẩn ngơ
Có chia dòng nước đôi bờ cách xa,
Dẫu rằng đặng những thiết tha,
Tuyệt nhiên chẳng có ai mà giận anh.
Bởi anh có tấm chân tình
Bởi anh sau trước phân minh tỏ tường.

Tôi đây phiêu bạt muôn phương
Đắng cay cũng trải, mến thương cũng từng,
Gặp a trong dạ vui mừng
Ước ngày diện kiến tưng bừng hân hoan./.

BBC Tháng 6/2013.
 

kevodanh

Binh Nhì
THƠ TÌNH PING PONG

Em tôi da trắng nõn nà
Mịn màng tròn trịa như là trăng treo,
Dịu dàng, em chẳng mè nheo
Yêu em, tôi chẳng dám đèo bòng ai.

Em tôi cũng chẳng chân dài
Không đong đưa, chẳng liếc ai bao giờ,
Em tôi tính rất mộng mơ
Nhưng không đỏng đảnh ỡm ờ mấy anh.

Em tôi con gái nhà lành
Trắng trong hiền dịu như nhành hoa lan,
Cả đời em chẳng thở than
Không kêu ca kiếp nghèo nàn của tôi.

Tình em chung thủy chẳng vơi
Bên tôi suốt cả một thời vinh quang,
Em tôi hơn ngọc hơn vàng
Đời tôi hạnh phúc có nàng ở bên.

Em xua bao nỗi muộn phiền
Xua bao nỗi nhọc - gạo tiền - trong tôi.
Yêu em, yêu quá em ơi!
Em - Tôi, hạnh phúc một đời bình an.

Em tôi là...trái bóng bàn
Tôi yêu say đắm...hơn nàng yêu tôi./

Tháng 6.2013
 

kevodanh

Binh Nhì
BẰNG LĂNG TÍM

Bằng lăng tím ngát hương bay,
Làm cho bao kẻ mê say mỗi chiều.
Những mong nhớ, những mến yêu,
Những hồn ..ngơ ngẩn khi chiều vào đêm.
Biết bao lệ rớt bên thềm,
Biết bao quân tử say mềm...tiếng yêu!

Hương bằng lăng tỏa mỗi chiều,
Đừng vào đêm để ....làm... xiêu... bao nhà.
Cũng mong hương mãi ngát xa,
BBC một mái nhà thân thương./.

BBC tháng 6/2013
 

kevodanh

Binh Nhì
BẰNG LĂNG TÍM 2

Anh nhận "tâm tình" em chiều nay,
Đóa bằng lăng tím ngát hương bay ,
Hồn thơ ngây ngất bao người nhớ.
Gieo mộng tình si em có hay?

Tình kẻ vô danh vốn lắt lay
Như tiết đông về gió heo may,
Dạo bước trần gian muôn nẻo quạnh
Có lẽ bình yên ở trốn này.

Chưa gặp mặt người lòng đã say,
Tình trong chất chứa giọt vơi đầy
Ước chi một sớm mai thức dậy
Bằng lăng thơm ngát tỏa quanh đây.

Đôi lời bày tỏ,...chút men say,
Dẫu chẳng dám mơ ước một ngày
Sánh duyên gót ngọc như tri kỉ
Chỉ muốn tỏ bày chút tình si.

Tháng 6/2013
 

kevodanh

Binh Nhì
Mong diễn đàn Lào Cai ngày càng hưng thịnh, bóng bàn ngày càng "phát tiết tinh hoa"
Có gì chưa được vừa ý các anh thông cảm nhe.
 

Duongapaco

Đại Tá
Trong có 2 ngày mà Kevodanh xuất khẩu được 8 bài thơ hay thì có lẽ không phải chuyện vừa, các nhà thơ chuyên nghiệp VN cũng chào thua bạn, Trên trang Lào Cai đã có trang thơ: Lửa tình thi tập rồi, bạn lập thêm trang này nữa có bị loãng không nhỉ ? Có phải là Tổng biên tập CLB BBC không ?
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Đọc thơ bạn mình luôn nghĩ
Bạn là người tri kỷ lắm thay
Bóng bàn có bạn rất hay
Chỉ tiếc bạn vẫn: Là người vô danh
Nhưng không sao, đó là sở thích
Của những người ẩn tích bấy lâu
Thơ, bài bạn viết rất sâu
Về Câu lạc Bộ bóng bàn Gạch bia
 

kevodanh

Binh Nhì
Cảm ơn anh! Tại em mới vào diễn đàn chưa biết sử dụng thế nào nên post chẳng đúng chỗ rùi. Chỉ có ý gom mấy bài vào làm chút quà mọn để tỏ thành ý với các anh thôi. Anh em mình có thể vẫn đàm đạo thơ phú trong "Lừa tình thi tập". Có gì mong anh chỉ giáo thêm nhé.
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Cảm nhận trang thơ "Tự chế"

Trang thơ " Tự chế " của bạn hiển.
Mang nhiều cảm xúc tới thành viên.
Văn phong "Tự chế" như trăng sáng.
Như ngọn lửa hồng cháy trong đêm.
 

malong_dung

Đại Tá
Trong có 2 ngày mà Kevodanh xuất khẩu được 8 bài thơ hay thì có lẽ không phải chuyện vừa, các nhà thơ chuyên nghiệp VN cũng chào thua bạn, Trên trang Lào Cai đã có trang thơ: Lửa tình thi tập rồi, bạn lập thêm trang này nữa có bị loãng không nhỉ ? Có phải là Tổng biên tập CLB BBC không ?

Có thơ là vui rồi bác ơi, có gì mà loãng, e mở Topic Hà Nam a e vào ít bàn về bóng mà chủ yếu làm thơ thôi, vui là chính..........
 

kevodanh

Binh Nhì
Ta đây:

Chọn quán bia luận bóng
Xem xới đấu là nhà
Vì nghiệp lớn ẩn dật lâu nay
Yêu bóng bàn thề không tự ái
Đau mình tập luyện, kéo dài đã mấy năm rồi
Gặp cao thủ mặt gai vẫn chưa đủ tài khắc chế
Quên ăn để tập, lý thuyết bóng bàn cũng đã tinh thông (nói phét tí)
Ngẫm đến nay để chiến đấu chỉ e “binh khí”
Nhiều đêm trằn trọc ngẫm đấu pháp hay
Mà trong dạ vẫn thấy mình non kinh nghiệm
E rằng vừa lúc đánh xung
Lại gặp đối thủ đang cơn hưng phấn.

Lại ngặt vì:

Tầm sư học đạo như sao buổi sớm,
Năng khiếu bản thân thì chẳng bằng ai.
Việc tập luyện thiếu kẻ đỡ đần,
Khi cá độ không người chỉ bảo.
Tình yêu bóng bàn vẫn đăm đắm trong lòng, chưa thể thành công.
Ước một lần đứng trên bục vinh quang, mãi còn trong mộng.
Nghiệp lớn chưa thành, các ngươi nghĩ kế giúp ta liệu có được chăng????.
 

Drhongson

Đại Tá
Mấy tháng nay không thấy bạn Kevodanh đăng đàn thơ phú nữa nhỉ ?
Hay là bạn ấy xuất hiện với Nick khác chăng ?

Mong bạn lại tiếp tục phát huy hết bút lực với nhiều bài thơ mới .
 

Duongapaco

Đại Tá
Bạn ấy đã treo Nick này rồi anh Sơn ah, tiếc thật chẳng được đọc những bài thơ hay của bạn ấy nữa rồi, hy vọng bạn ấy làm thơ trong một Nick khác để thưởng thức cho vui
 

Bình luận từ Facebook

Top