Trận kịchi chiến Nam Tiến vs Bảo.Đà nẳng

thaythuydn

Đại Tá
Theo đài vô tuyến truyền miệng( VTTM3), thì chiều 20 tháng 7,lúc 18g,tại CLB PCT,sẻ diển ra trận so gân giửa 2 kỳ phùng địch thủ "DUYÊN thì ít mà NỢ thì nhiều",đó là siêu vô địch Nam Tiến (Mike Tyson) và đương kiêm vô địch Đà nẳng Bảo (Hollyfield).Nam tiến chấp Bảo 3 quả (3-3-3)/5 ván.Mặc dầu còn gần một tuần nửa trận đấu mới xảy ra,nhưng nhiệt độ trên sàn chứng khoán tại các CLB BB Đà nẳng đả nóng dần.Không biết Nam tiến có suy nghỉ kỷ chưa mà dám gởi Bảo 3 quả,vì cách đây mấy tháng nhân dịp giao lưu chính thức với đội tuyển Đà nẳng,Đoàn kiến Quốc chấp Bảo chỉ có 3 quả,nhưng thắng RẤT CHẬT VẬT 3-2.Mời các bạn đến xem ,cổ vủ.Nhớ đem theo QUẠT cá nhân ,vì nhiệt độ sẻ rất nóng so với bên ngoài.
Thầy Thụy không đứng bên nào,nhưng hứa sẻ thưởng Nam tiến 5 xị nếu Nam Tiến thắng.
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Theo đài vô tuyến truyền miệng( VTTM3), thì chiều 20 tháng 7,lúc 18g,tại CLB PCT,sẻ diển ra trận so gân giửa 2 kỳ phùng địch thủ "DUYÊN thì ít mà NỢ thì nhiều",đó là siêu vô địch Nam Tiến (Mike Tyson) và đương kiêm vô địch Đà nẳng Bảo (Hollyfield).Nam tiến chấp Bảo 3 quả (3-3-3)/5 ván.Mặc dầu còn gần một tuần nửa trận đấu mới xảy ra,nhưng nhiệt độ trên sàn chứng khoán tại các CLB BB Đà nẳng đả nóng dần.Không biết Nam tiến có suy nghỉ kỷ chưa mà dám gởi Bảo 3 quả,vì cách đây mấy tháng nhân dịp giao lưu chính thức với đội tuyển Đà nẳng,Đoàn kiến Quốc chấp Bảo chỉ có 3 quả,nhưng thắng RẤT CHẬT VẬT 3-2.Mời các bạn đến xem ,cổ vủ.Nhớ đem theo QUẠT cá nhân ,vì nhiệt độ sẻ rất nóng so với bên ngoài.
Thầy Thụy không đứng bên nào,nhưng hứa sẻ thưởng Nam tiến 5 xị nếu Nam Tiến thắng.
Review lại các trận đối đầu giửa 2 cây vợt thì chưa bao giờ Nam tiến dám chấp Bảo lấy một quả.Chỉ có một lần Thắng đen,bạn của Nam tiến mới ở Hà nội chân ướt chân ráo vào Đà nẳng chưa biết trình độ hotplayer Bảo ra sao nên mới nhào vào chấp Bảo 2 quả và đả phơi áo 1-3. Khách quan nhìn chung qua profile của các lần đụng độ của 2 cây vợt không đội trời chung này ,thì nếu Nam tiến chấp Bảo 2 quả (2-2-2) thì tương quan lực lượng là 5-5.Lần này không biết có phải do trời Đà nẳng NÓNG quá không hay do gần đây Nam tiến chủ shop bóng bàn Xiom làm ăn khấm khá, không biết để tiền làm gì nên có ý định mời bạn hiền nhậu chơi.Theo mình thì cơ hội lần này dành cho Bảo ít nhất là 60%.
Người Mỷ có nói một câu :"Nói SAU bao giờ củng đúng"(Aftertalking is always right).Xin các cho dự đoán TRƯỚC.Kim đồng hồ đang quay ngược.
 
Last edited:

cadi

Binh Nhì
Dân bóng bàn ở ĐN sắp có một trận mãn nhãn nhưng nhớ quay video lại post lên cho những người ở xa không có điều kiện tới xem nhé :)
 

ngphe

Moderator
ChiẾn thẮng không rỦi ro là chiẾn thẮng không vinh quang

Review lại các trận đối đầu giửa 2 cây vợt thì chưa bao giờ Nam tiến dám chấp Bảo lấy một quả.Chỉ có một lần Thắng đen,bạn của Nam tiến mới ở Hà nội chân ướt chân ráo vào Đà nẳng chưa biết trình độ hotplayer Bảo ra sao nên mới nhào vào chấp Bảo 2 quả và đả phơi áo 1-3. Khách quan nhìn chung qua profile của các lần đụng độ của 2 cây vợt không đội trời chung này ,thì nếu Nam tiến chấp Bảo 2 quả (2-2-2) thì tương quan lực lượng là 5-5.Lần này không biết có phải do trời Đà nẳng NÓNG quá không hay do gần đây Nam tiến chủ shop bóng bàn Xiom làm ăn khấm khá, không biết để tiền làm gì nên có ý định mời bạn hiền nhậu chơi.Theo mình thì cơ hội lần này dành cho Bảo ít nhất là 60%.
Người Mỷ có nói một câu :"Nói SAU bao giờ củng đúng"(Aftertalking is always right).Xin các cho dự đoán TRƯỚC.Kim đồng hồ đang quay ngược.

Gửi Thầy !
Vìệc Thầy khẳng định Anh Bảo thắng 60% là không sai .Cho nên hành động của anh Nam Tiến khi chấp anh Bảo 3 trái là hành động của những người lâu quá không có hành động .
Em có hỏi anh Nam Tiến vì sao phải cáp như vậy ,thì nhận được câutrả lời :
Nếu em không đông ý phiêu lưu như thế này thì làng bóng bàn Đà Nẵng chẳng bao giờ vui .Và nghe đâu chuyến đi vào tp HCM vừa qua ,Nam Tiến chỉ nói được một câu khi gặp gỡ những cao thủ bóng bàn tpHCM hỏi về việc này : "Thôi thôi vì mọi người buồn ơi xin hãy vui " .Thì Nam Tiến cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một kết quả không mong muốn
Nhưng thôi ! Việc đời cứ mãi diễn , sự phiêu lưu trong hành động của mỗi cá nhân đôi khi lại cống hiến cho chúng ta những trận đấu hay và đẹp .Theo bên nầy hay bên kia đều không quan trọng . Trong thi đấu cái xui của người này ,đôi khi lại là cái hên của người khác........... Nên việc thầy thưởng cho Nam Tiến theo em nghĩ chính là thầy thưởng cho một mệnh đề : " Chiến thắng không rủi ro là chiến thắng không vinh quang " .Và biết đâu cái hên của Nam Tiến lại là cái xui của Thầy .Hy vọng sau khi thi đấu Thầy sẽ vui vẻ cất lên tiếng hát : "Thôi thôi vì một lời tiền ơi xin hãy trao "
 
Last edited:

monster159

Thượng Sỹ
Cái này theo e thì cũng chưa biết được là 60-40 cho A. Bảo đâu ah. Vì khi đánh vui khác với khi đánh độ. Khi đánh độ nhỏ, khác với khi đánh độ to.
Theo e nhận định thì thế này, ( mặc dù chưa xem hết thực lực của 2 người bao giờ) Nhưng e suy đoán thôi: Có thể nếu chấp 2 đều thì tỉ lệ là 50/50 khi đánh búng tai, hoặc vài chai nước mát. Nhưng khi đánh 10 củ hay nhiều hơn, thì tâm lý ảnh hưởng khá nhiều. Và những rơ chuyên nghiệp thì ít bị tâm lý hơn, bởi những đường bóng họ tập đã thành bản năng, cứ ra tay là vào bàn. Nên có thể bị tâm lý, nhưng ko quá ảnh hưởng. Còn với những dân nghiệp dư thì sẽ khác, những quả khó khó chút mà đánh hay khi đánh búng tai thì sẽ ko thể áp dụng được khi đánh độ to. Và sẽ ko có những pha ghi điểm lãng mạn kiểu đó, thế nên sẽ dè dặt hơn rất nhiều. Trong khi đội chuyên nghiệp thì họ phang hết, vì đó là thói quen rồi. Cứ đường bóng như vậy, vung tay là vào bàn.
Đấy là suy nghĩ của riêng e. Mong các bác chém nhẹ.
 

thaythuydn

Đại Tá
Gửi Thầy !
Vìệc Thầy khẳng định Anh Bảo thắng 60% là không sai .Cho nên hành động của anh Nam Tiến khi chấp anh Bảo 3 trái là hành Động của những người lâu qua không có hành động .
Em có hỏi anh Nam Tiến vì sao phải cáp như vậy ,thì nhận được câutrả lời :
Nếu em không đông ý phiêu lưu như thế này thì làng bóng bàn Đà Nẵng chẳng bao giờ vui .Và nghe đâu chuyến đi vào tp HCM vừa qua
Nam Tiến chỉ nói được một câu khi gặp gỡ những cao thủ bóng bàn tpHCM hỏi về việc này : "Thôi thôi vì mọi người buồn ơi xin hãy vui " .Thì Nam Tiến cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một kết quả không mong muốn
Nhưng thôi ! Việc đời cứ mãi diễn , sự phiêu lưu trong hành động của mỗi cá nhân đôi khi lại cống hiến cho chúng ta những trận đấu hay và đẹp .Theo bên nầy hay bên kia đều không quan trọng . Trong thi đấu cái xui của người này ,đôi khi lại là cái hên của người khác........... Nên việc thầy thưởng cho Nam Tiến theo em nghĩ chính là thầy thưởng cho một mệnh đề : " Chiến thắng không rủi ro là chiến thắng không vinh quang " .Và biết đâu cái hên của Nam Tiến lại là cái xui của Thầy .Hy vọng sau khi thi đấu Thầy sẽ vui vẻ cất lên tiếng hát : Thôi thôi vì một lời Tiền ơi xin hãy trao "
Nam Tiến khi hôm tâm sự với anh em Đà nẳng là ở Đà nẳng ,mình phải ở giá DƯỚI thì người ta mới chịu đánh.Cho nên từ đánh ĐỒNG với Bảo mấy tháng ,tự nhiên nhảy lên chấp 3 !!??Đúng là CRAZY.Mấy hôm nay Nam Tiến chiều nào củng luyện tập thường xuyên với các vdv A2 .Nam thường chấp 5 quả.Còn giao lưu A1 thì chấp 3-4 quả để quen cảm giác áp lực trên đường hành quân đến điểm hẹn.Giao lưu xong Nam ngồi một mình HÍT THỞ trên khán đài.Mình hỏi Nam tập gì vậy.Nam trả lời đang luyện nội công :GỒNG bụng lên,thóp bụng xuống.Mình nói tập GỒNG như vậy là tốt rồi đó,vì từ đánh đồng lên chấp 3 củng là một hành động GỒNG mình rồi.Nam tiến đỏ mặt,đứng lên chống nạnh,mặt ngó lên trời và nói :"Thầy nói B. bắt THÊM đi"(sic).Đúng là điếc không sợ súng.Tôi ra về lòng thầm thương cho sự bồng bột của tuổi trẻ(Tuổi thơ dử dội) hay biết đâu đó là Từ Hải;
"Chi bằng riêng một biên thùy,
Sức này há dể làm gì được nhau"(K)
Cơn mưa giông buổi chiều ập đến như phủ mờ một giấc mơ của tuổi trẻ.Mong rằng giấc mơ của Nam Tiến là một giấc mơ BAN NGÀY !?
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Cái này theo e thì cũng chưa biết được là 60-40 cho A. Bảo đâu ah. Vì khi đánh vui khác với khi đánh độ. Khi đánh độ nhỏ, khác với khi đánh độ to.
Theo e nhận định thì thế này, ( mặc dù chưa xem hết thực lực của 2 người bao giờ) Nhưng e suy đoán thôi: Có thể nếu chấp 2 đều thì tỉ lệ là 50/50 khi đánh búng tai, hoặc vài chai nước mát. Nhưng khi đánh 10 củ hay nhiều hơn, thì tâm lý ảnh hưởng khá nhiều. Và những rơ chuyên nghiệp thì ít bị tâm lý hơn, bởi những đường bóng họ tập đã thành bản năng, cứ ra tay là vào bàn. Nên có thể bị tâm lý, nhưng ko quá ảnh hưởng. Còn với những dân nghiệp dư thì sẽ khác, những quả khó khó chút mà đánh hay khi đánh búng tai thì sẽ ko thể áp dụng được khi đánh độ to. Và sẽ ko có những pha ghi điểm lãng mạn kiểu đó, thế nên sẽ dè dặt hơn rất nhiều. Trong khi đội chuyên nghiệp thì họ phang hết, vì đó là thói quen rồi. Cứ đường bóng như vậy, vung tay là vào bàn.
Đấy là suy nghĩ của riêng e. Mong các bác chém nhẹ.

Cám ơn ý kiến của bạn .Nam tiến chấp 3 ,nhưng 1 ăn 2.
 

anzippo

Đại Tá
" Trận đấu này thầy hùng IRAC sẽ quay và đưa lên mạng cho AE xem . Thay thuydn sẽ thưởng 1 tuân cà phê cho thầy hùng IRAC , còn nêu Nam tiên Thăng thaythuydn thưởng cho Nam tiến 500 con cá nục nếu thua thầy k phạt. "
 

thaythuydn

Đại Tá
" Trận đấu này thầy hùng IRAC sẽ quay và đưa lên mạng cho AE xem . Thay thuydn sẽ thưởng 1 tuân cà phê cho thầy hùng IRAC , còn nêu Nam tiên Thăng thaythuydn thưởng cho Nam tiến 500 con cá nục nếu thua thầy k phạt. "
An coi nhờ người khác quay phim.Mình vừa liên hệ Thầy HungIraq nói đồ nghề hỏng hết rồi
 

ngphe

Moderator
"Đời người như khúc nhạc ,nghĩa trang nốt cuối cùng ".
Khi bạn đang quyết định một điều gì đó mà suy nghĩ đã kỹ ,thì hãy thực hiện đi đừng e ngại .Dù thành công hay thất bại ,thì quyết định đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Những lời khuyên không có động cơ vụ lợi sẽ làm bạn xác quyết hơn khi hành động .Trong cuộc sống bạn nên nhớ rằng " thành công thì có nhiều cha đẻ, thất bại là một đứa trẻ mồ côi ". Nếu bạn là người " Ta từng đã sống và từng dám chơi ,dám chơi là đã được rồi ,dù vàng đặt cuộc mất toi bao lần" .Thì hãy cố gắng chiến đấu hết sức mình bạn nhé bởi vì "khi bạn chết trong sự nhàm chán thì chỉ có sự chê bai dành cho kế yếu hèn .Cho Nên "Hãy đương đầu với kẻ địch có vũ khí trong tay ,nếu chết thì hãy chết như một kẻ tuẫn tiết , và sống thì sống như một người anh hùng "
 
Last edited:

saridao

Super Moderators
trận kịch chiến này hôm nay kết quả thế nào các bác DN? nếu có video cho mọi người xem được thì tốt quá
 

thanh dai ca77

Đại Tá
Trận này hôm qua anh Bảo đã thắng Nam Tiến với tỉ số 3-1
Sét đầu anh bảo thắng 11-9
Sét 2 Nam Tiến gác anh Bảo 8-3 nhưng anh Bảo lại leo lên tới 8-9 nhưng cuối cùng bị thất thủ 11/9
Sét 3 Anh Bảo bị gỡ hòa 4-4 nhưng cuối cùng cũng thắng với tỉ số 11-9
Sét 4 Anh Bảo gác 10-4 và bị Nam Tiến gỡ lên tới 8-10, Nhưng cuối cùng anh bảo củng thắng với tỉ số 11-8
em chỉ nhớ như vậy không biết có sai sót chỗ nào, anh em đính chính lại giúp
Chân Thành Cảm Ơn
 

thaythuydn

Đại Tá
trận kịch chiến này hôm nay kết quả thế nào các bác DN? nếu có video cho mọi người xem được thì tốt quá[/QUOTE
Hùng Iraq sẻ post lên mạng sớm.Nhưng vì đồ nghề không được chuẩn nên hình ảnh có lẻ không được rỏ lắm.Chỉ thấy Nam tiến không còn nhảy lên nhảy xuống như con chiến mả nửa,mà ủ rủ giống như con gà rủ bị dịch cúm H5N1!!??
 

thaythuydn

Đại Tá
Trận này hôm qua anh Bảo đã thắng Nam Tiến với tỉ số 3-1
Sét đầu anh bảo thắng 11-9
Sét 2 Nam Tiến gác anh Bảo 8-3 nhưng anh Bảo lại leo lên tới 8-9 nhưng cuối cùng bị thất thủ 11/9
Sét 3 Anh Bảo bị gỡ hòa 4-4 nhưng cuối cùng cũng thắng với tỉ số 11-9
Sét 4 Anh Bảo gác 10-4 và bị Nam Tiến gỡ lên tới 8-10, Nhưng cuối cùng anh bảo củng thắng với tỉ số 11-8
em chỉ nhớ như vậy không biết có sai sót chỗ nào, anh em đính chính lại giúp
Chân Thành Cảm Ơn
Kết quả không ngoài dự đoán của đa số khán giả. Chiều tối hôm qua CLB PCT không còn chổ giử xe.Mọi người hả hê bên bàn bia kéo dài đến 9 giờ tối.Ai củng tội nghiệp cho Nam tiến.Dường như áo XIOM của Nam tiến( hiện là chủ cửa hàng Xiom tại Đà nẳng) không đủ dài để tròng qua đầu (Mặc áo quá đầu) ,cho dù trong lần ra quân này lưng anh khòm nhiều hơn mọi khi . Suốt trận đấu Bảo thường thắng Nam tiến trong đôi công trái tay.Khi Nam tiến né người giật bóng,thường bị Bảo đẩy qua phải,anh chạy qua không kịp có lẻ vì vòng bụng không được gọn lắm.Nhưng phải thừa nhận cú giật phải xa bàn của Nam tiến vẩn còn gây bất ngờ cho Bảo. Cú giao bóng tấn công của Nam tiến củng không còn uy lực nhiều như các lần trước ,có lẻ vì Bảo đả giao lưu nhiều với Nga nhân và HLV TQ wang Cheng.Đúng là tương đương lực lượng 6-4 nghiêng về Bảo.Mình ra về với tờ 500 còn nguyên trong túi mà bàn tay của Nam chưa đủ dài để vớ tới.Nhưng thật sự mình vẩn cảm thấy một điều gì đó không được bình thường và không logic trong ván thứ 3.Nam tiến lên 4-4 rồi thua nhẹ nhàng,mặc dầu đây là ván bản lề quyết định số mệnh của mình.CÓ LẺ TỈ SỐ THUA 1-3 CỦA NAM TIẾN CÒN KHÓ GIẢI MẢ HƠN NHIỀU SO VỚI TỈ SỐ THẮNG 3-1 CỦA HLV TQ WANG CHENG !!??Que sera sera ...Mong rằng ước đoán này sẻ chỉ là một nửa sự thật.
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Nam Tiến chắc rơi mất 5 củ , thầy Thụy ơi .
Mà sợ rồi đây còn mất nhiều nửa,nếu Nam tiến còn tiếp tục tập khí công GỒNG bụng.Chử GỒNG trong cả nghỉa đen và nghỉa bóng(Gồng bụng/Gồng mình).Thầy đả can ngăn ,nhưng không được
 
Last edited:

hungiraqdn

Đại Uý
Vì không có "vũ khí hiện đại" phải dùng súng lục bắn máy bay B52 mong các bạn thông cảm, nếu các bạn xem được thì sẽ post tiếp các ván sau.
Ván 1: Nam tiến chấp Quốc Bảo 3 trái, tỉ số 9: 11


[video=youtube;JZn9B4Kr318]http://www.youtube.com/watch?v=JZn9B4Kr318[/video]
 

Bình luận từ Facebook

Top