Tokyo Olympics 2020 (24/7 ~ 06/8)

LangThang

Đại Uý
Petrissa Solja kháng cự CM tốt đấy, e này cũng có kinh nghiệm chinh chiến với CM rồi:
(Chen Meng vs Petrissa Solja | Bank of Communications 2020 ITTF Finals (1/4))
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Lin Yun Ju được cổ vũ như VN cổ vũ Quang Hải í, bạn xem video này xem người ta (người cầm mic) đọc tên Lin Yun Ju ntn nhé
oh, Họ phát âm là Ju-s. Đọc đúng theo tiếng tàu (Đài Loan, clip bạn gửi nó giống như gia đình nhà Ju cổ động...)
Nhưng nếu bạn biết là các bạn Tây nói chung không phát âm được tiếng có dấu nên họ phải phiên âm ra để đọc tiếng Việt, tiếng Trung, Hàn...

Bạn xem clip này của Adam Bobrow xem cậu ta hướng dẫn cách đọc tên Lin Jun Ju. Ngay trong phút đầu tiên.
cậu ấy đọc là Ju (Du) thuần túy để dễ cho người nước ngoài.

Tóm lại tên của bạn Ju này bạn bình luận viên nữ đọc đúng theo phiên âm Đài Loan.

THôi bỏ. Cái này mình cũng không tranh luận nữa. Hóng chiều tối nay mấy trận bán kết nam thú vị hơn. Đức- Nhật và Trung - Hàn. Đúng thứ tự top 4 cả.:D
 

ga mo

Đại Tá
U40 mà so với Boll thấy khác xa các bác nhỉ? Đúng là niềm đam mê của Boll đáng học tập.
Cái này là thể chất người châu Âu và Á khác nhau thôi, người châu Âu trong môn bóng bàn vẫn duy trì phong độ ở tuổi 40 còn người châu Á đến tuổi 40 thì thể lực không thể tốt để thi đấu ở đỉnh cao nữa. Không chỉ Boll, nhiều vđv châu Âu khác cũng thế, ví dụ: Samsonov sinh 1976 hiện vẫn đánh tốt, ở Olympic 2016 (40 tuổi) vẫn vào tới trận tranh huy chương đồng với Jun, Jorgen Persson sinh năm 1966 ở Olympic Bắc Kinh 2008 (khi đó 42 tuổi) cũng tranh huy chương đồng với Wang Liqin. Rồi nhiều vđv khác ở tuổi 40 vẫn chơi tốt như Rosskoff, Primorac, Saive Jean Michel, Waldner. Ngoài ra, lớp trẻ của châu Âu chậm tiến nên lớp già vẫn phải gánh vách trách nhiệm cho quốc gia. Riêng đội China thì đến 40 tuổi tuy vẫn đánh tốt (so với thế giới còn lại) tuy nhiên lớp trẻ China tiến bộ rất nhanh và rất nhiều vì vậy U40 China so với các vđv China trẻ thì đám đàn em luộc chín nhừ lứa già (như hiện nay đám trẻ TQ quá nhiều người đạt trình cao như LJK, Zhou Qihao, Xu Chenhao, Wang Chuqin, Liu Dingshuo, Xue Fei...) vì vậy đa số các vđv China thường về hưu khi quá đầu 3 được vài năm, duy chỉ có Ma Long là ngoại lệ, đã 33 tuổi vẫn chiến ở đỉnh cao được.
 

LangThang

Đại Uý
oh, Họ phát âm là Ju-s. Đọc đúng theo tiếng tàu (Đài Loan, clip bạn gửi nó giống như gia đình nhà Ju cổ động...)
Nhưng nếu bạn biết là các bạn Tây nói chung không phát âm được tiếng có dấu nên họ phải phiên âm ra để đọc tiếng Việt, tiếng Trung, Hàn...

Bạn xem clip này của Adam Bobrow xem cậu ta hướng dẫn cách đọc tên Lin Jun Ju. Ngay trong phút đầu tiên.
cậu ấy đọc là Ju (Du) thuần túy để dễ cho người nước ngoài.

Tóm lại tên của bạn Ju này bạn bình luận viên nữ đọc đúng theo phiên âm Đài Loan.

THôi bỏ. Cái này mình cũng không tranh luận nữa. Hóng chiều tối nay mấy trận bán kết nam thú vị hơn. Đức- Nhật và Trung - Hàn. Đúng thứ tự top 4 cả.:D
Mình vẫn nhớ là bình loạn viên nam vtv đọc là Ito Mina 3 lần và sau vài lần thấy đồng nghiệp nữ đọc ito Mima thì cũng sửa lại và đọc theo là ito Mima
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Các anh ơi, ai có link các trận BK đồng đội nam chiều nay (04/8/2021) xin chia sẻ với. Ghiền xem quá mà VTV5 không phát...
Trận Hàn - Trung đánh rồi mà bác. VTV6 có phát đó. Họ ko phát từ đầu nên phải chờ và dò thôi. Lúc kênh 5, lúc 6 lúc bóng đá tv... Nhìn chung là bác dò 1 hồi, có thể chậm nhưng em chú ý mấy hôm nay nó phát tất cả đấy. Năm nay bóng bàn được ưu tiên.
Nếu bác ko muốn lệ thuộc vào tv thì quay lại trang 5 đọc bài của bác Lion và 1 ai đó cài VPN để xem trên điện thoại. Hoặc hay nhất hiện tại là xem trên app Nolive do nhóm MalongFan làm cũng rất ổn (hướng dẫn ở trc đây khoảng 3, 4 trang, bác dò lại).
 

lion

Đại Tá
Cái này là thể chất người châu Âu và Á khác nhau thôi, người châu Âu trong môn bóng bàn vẫn duy trì phong độ ở tuổi 40 còn người châu Á đến tuổi 40 thì thể lực không thể tốt để thi đấu ở đỉnh cao nữa. Không chỉ Boll, nhiều vđv châu Âu khác cũng thế, ví dụ: Samsonov sinh 1976 hiện vẫn đánh tốt, ở Olympic 2016 (40 tuổi) vẫn vào tới trận tranh huy chương đồng với Jun, Jorgen Persson sinh năm 1966 ở Olympic Bắc Kinh 2008 (khi đó 42 tuổi) cũng tranh huy chương đồng với Wang Liqin. Rồi nhiều vđv khác ở tuổi 40 vẫn chơi tốt như Rosskoff, Primorac, Saive Jean Michel, Waldner. Ngoài ra, lớp trẻ của châu Âu chậm tiến nên lớp già vẫn phải gánh vách trách nhiệm cho quốc gia. Riêng đội China thì đến 40 tuổi tuy vẫn đánh tốt (so với thế giới còn lại) tuy nhiên lớp trẻ China tiến bộ rất nhanh và rất nhiều vì vậy U40 China so với các vđv China trẻ thì đám đàn em luộc chín nhừ lứa già (như hiện nay đám trẻ TQ quá nhiều người đạt trình cao như LJK, Zhou Qihao, Xu Chenhao, Wang Chuqin, Liu Dingshuo, Xue Fei...) vì vậy đa số các vđv China thường về hưu khi quá đầu 3 được vài năm, duy chỉ có Ma Long là ngoại lệ, đã 33 tuổi vẫn chiến ở đỉnh cao được.
Em nghĩ là với chế độ tập luyện và nguyên tắc của tuyển China thì Ma Long thừa sức giữ phong độ đến năm 35 tuổi, tuy nhiên, nếu cứ như vậy thì đàn em sao có cơ hội phát triển. Phía BLĐ họ cũng phải có chế độ đãi ngộ đối với VĐV của mình sau khi thôi không thi đấu chuyên nghiệp, vì vậy cho dù VĐV không tham gia thi đấu quốc tế nữa họ vẫn được tạo điều kiện phát huy khả năng để tiếp tục cống hiến và có tương lai, có thu nhập tốt. Đó là lý do tại sao VĐV chuyên nghiệp gắn bó với nghề một cách say mê như vậy.
 

chilinh141

Trung Uý
Em nghĩ là với chế độ tập luyện và nguyên tắc của tuyển China thì Ma Long thừa sức giữ phong độ đến năm 35 tuổi, tuy nhiên, nếu cứ như vậy thì đàn em sao có cơ hội phát triển. Phía BLĐ họ cũng phải có chế độ đãi ngộ đối với VĐV của mình sau khi thôi không thi đấu chuyên nghiệp, vì vậy cho dù VĐV không tham gia thi đấu quốc tế nữa họ vẫn được tạo điều kiện phát huy khả năng để tiếp tục cống hiến và có tương lai, có thu nhập tốt. Đó là lý do tại sao VĐV chuyên nghiệp gắn bó với nghề một cách say mê như vậy.
Như vậy có khi họ say mê còn ít hơn mình các bác nhỉ?
 

quan221212

Đại Uý
Mình vẫn nhớ là bình loạn viên nam vtv đọc là Ito Mina 3 lần và sau vài lần thấy đồng nghiệp nữ đọc ito Mima thì cũng sửa lại và đọc theo là ito Mima
Mọi người thông cảm, có xem là tốt rồi, các BLV của mình đa phần là chuyên về bóng đá, bóng chuyền và tennis, bóng bàn lâu lâu họ mới tường thuật, nên không thể tránh được thiếu sót về những thông tin họ nắm được. Thông cảm đê
 

quan221212

Đại Uý
Cái này là thể chất người châu Âu và Á khác nhau thôi, người châu Âu trong môn bóng bàn vẫn duy trì phong độ ở tuổi 40 còn người châu Á đến tuổi 40 thì thể lực không thể tốt để thi đấu ở đỉnh cao nữa. Không chỉ Boll, nhiều vđv châu Âu khác cũng thế, ví dụ: Samsonov sinh 1976 hiện vẫn đánh tốt, ở Olympic 2016 (40 tuổi) vẫn vào tới trận tranh huy chương đồng với Jun, Jorgen Persson sinh năm 1966 ở Olympic Bắc Kinh 2008 (khi đó 42 tuổi) cũng tranh huy chương đồng với Wang Liqin. Rồi nhiều vđv khác ở tuổi 40 vẫn chơi tốt như Rosskoff, Primorac, Saive Jean Michel, Waldner. Ngoài ra, lớp trẻ của châu Âu chậm tiến nên lớp già vẫn phải gánh vách trách nhiệm cho quốc gia. Riêng đội China thì đến 40 tuổi tuy vẫn đánh tốt (so với thế giới còn lại) tuy nhiên lớp trẻ China tiến bộ rất nhanh và rất nhiều vì vậy U40 China so với các vđv China trẻ thì đám đàn em luộc chín nhừ lứa già (như hiện nay đám trẻ TQ quá nhiều người đạt trình cao như LJK, Zhou Qihao, Xu Chenhao, Wang Chuqin, Liu Dingshuo, Xue Fei...) vì vậy đa số các vđv China thường về hưu khi quá đầu 3 được vài năm, duy chỉ có Ma Long là ngoại lệ, đã 33 tuổi vẫn chiến ở đỉnh cao được.
Chuang 40 tuổi mà vẫn phải gồng gánh đội tuyển Đài Bắc TH, trong khi Chien CA trẻ trung hơn thì đánh không ăn nổi 5 quả so vói ông già Timo Boll, thì mới thấy BB Đài Loan khan hiếm nhân tài quốc tế đến thế nào. May mà còn em Lyn kéo được 2 game, chứ nếu không nhục lắm.
 

quan221212

Đại Uý
Xem xong clip này mới tiếc cho Xu Xin, người có đủ khả năng để chấn áp Mã Long thời kỳ đỉnh cao trước đây, vậy mà chưa được 1 cái grand slam cá nhân nào, buồn :( .
 

LangThang

Đại Uý
Mọi người thông cảm, có xem là tốt rồi, các BLV của mình đa phần là chuyên về bóng đá, bóng chuyền và tennis, bóng bàn lâu lâu họ mới tường thuật, nên không thể tránh được thiếu sót về những thông tin họ nắm được. Thông cảm đê
Thông thì vẫn thông, chém thì cứ chém có sao đâu :D Mà chém luôn cả mấy chú JP có mỗi cái việc phục vụ ae xem OL thôi mà cứ để treo treo giật giật :)
 

gik271

Thượng Tá
Thông thì vẫn thông, chém thì cứ chém có sao đâu :D Mà chém luôn cả mấy chú JP có mỗi cái việc phục vụ ae xem OL thôi mà cứ để treo treo giật giật :)
Mình nghĩ chúng ta trao đổi vui ngoài lề tốt mà. Mình cũng xem online, nhưng lúc có sóng VTV là quay sang tivi ngay. Xem màn hình to vẫn sướng chứ, :D. Mấy ông bình loạn kệ các ông ấy. Nhưng Kênh Nolive ngon thật. Nó có ông Bob râu bình luận nghe đã lắm. :))
 

LangThang

Đại Uý
Chuang 40 tuổi mà vẫn phải gồng gánh đội tuyển Đài Bắc TH, trong khi Chien CA trẻ trung hơn thì đánh không ăn nổi 5 quả so vói ông già Timo Boll, thì mới thấy BB Đài Loan khan hiếm nhân tài quốc tế đến thế nào. May mà còn em Lyn kéo được 2 game, chứ nếu không nhục lắm.
Đài chỉ có 23tr dân mà như vậy là Ok rồi. Trước đây là 1m ChoangCY và bây giơ là 1m LinYJ cũng đủ để TG kiêng nể phần nào. ChenCA nhìn đẹp zai hiền lành nhưng đánh đấm k ăn thua, cố mà tán lấy 1 e JP rồi được vợ khen là anh chồng tốt giống cu gì là chồng của Fukuhara Ai í
 

LangThang

Đại Uý
Xem xong clip này mới tiếc cho Xu Xin, người có đủ khả năng để chấn áp Mã Long thời kỳ đỉnh cao trước đây, vậy mà chưa được 1 cái grand slam cá nhân nào, buồn :( .
Khả năng ShunYS cũng sẽ giống XX , k có duyên với HCV nhưng vô địch đối với bên ngoài China.
 

lion

Đại Tá
Xem xong clip này mới tiếc cho Xu Xin, người có đủ khả năng để chấn áp Mã Long thời kỳ đỉnh cao trước đây, vậy mà chưa được 1 cái grand slam cá nhân nào, buồn :( .
Hiện Fan ZhenDong đã có 4 Mens World Cup (Ma Long có 2, như vậy là quá đủ) và là World No.1, nhưng điều đó cũng không thể nói rằng người sẽ có Grand Slam tiếp theo là Fan ZhenDong một cách dễ dàng thuận lợi được. Còn nhớ bộ 3 Wang Hao, Ma Lin, Wang LiQin cũng đã rất lẫy lừng mà có cái gì đó ám ảnh khiến không ai một lần chạm tới giấc mơ, nhìn lại thấy rất nghiệt ngã. Xu Xin thì lại càng khó, có thể nói là không thể được một khi anh sinh cùng thời với Zhang JiKe và Ma Long.
 

Bình luận từ Facebook

Top