Tokyo Olympics 2020 (24/7 ~ 06/8)

quan221212

Đại Uý
Trận CK chất lượng cao thật, em Sun sau khi thay áo lại đen, để yên khéo đỏ choe đỏ choét :)
2 em này phong cách đánh như nam giới, được tàu khựa chọn đi là đúng. Chứ có em mềm mại như Liu She Wen chắc dâng suất vào CK cho bé ITo rồi:confused:
 

quan221212

Đại Uý
Ma Long hôm nay đỡ giao bóng của Ovtcharov hơi bị cóng, mỗi một kiểu, không khác gì đâm ra Ovt nó quen hơi. Nếu gặp thằng Lin YunJu thì nó flick vào nách trái cho ngọng luôn.
Phục Ốp - chả - lốp hôm nay, dám chơi khô máu với ML như chưa hề biết đối thủ là ai, hôm nay mới thấy Ốp không bị bí bóng của ML cho lắm. ML vẫn bản lĩnh lắm, ngày mai mà vẫn đoạt HCV thì không còn gì để nói nữa, huyền thoại của những huyền thoại, grand slam của những grand slam :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Phục Ốp - chả - lốp hôm nay, dám chơi khô máu với ML như chưa hề biết đối thủ là ai, hôm nay mới thấy Ốp không bị bí bóng của ML cho lắm. ML vẫn bản lĩnh lắm, ngày mai mà vẫn đoạt HCV thì không còn gì để nói nữa, huyền thoại của những huyền thoại, grand slam của những grand slam :D
Vấn đề tâm lý thôi. Đánh Olympic nó khác, lại là giải cuối cùng của Ma Long, nên ke tay nhiều lắm. Ước mơ 02 lần "đại mãn quan" nó đè nặng trên vai, chưa kể trách nhiệm với QG, Ma Long ko thua ván 07 thì có thể nói là thần kinh bằng thép tinh rồi.
Ovt nó là cửa dưới, áp lực tâm lý nhẹ hơn, đánh chết bỏ vô tư. Nếu là một trận Grand Prix, World Cup thì Ốp ko thể đè tâm lý Ma Long như vầy được.
 

conduongs

Đại Tá
Vấn đề tâm lý thôi. Đánh Olympic nó khác, lại là giải cuối cùng của Ma Long, nên ke tay nhiều lắm. Ước mơ 02 lần "đại mãn quan" nó đè nặng trên vai, chưa kể trách nhiệm với QG, Ma Long ko thua ván 07 thì có thể nói là thần kinh bằng thép tinh rồi.
Ovt nó là cửa dưới, áp lực tâm lý nhẹ hơn, đánh chết bỏ vô tư. Nếu là một trận Grand Prix, World Cup thì Ốp ko thể đè tâm lý Ma Long như vầy được.
Hoặc Fan và ML , một trong 2 để thua nguy cơ đội tuyển trung quốc tuột HCV đơn nam olympic là có thật, tâm lý là đương nhiên, BHL sau quả đôi nam nữ để tuột HCV thì đơn nam lại nguy cơ tuột nữa có khi vãi đái, nên dặn dò Fan và ML cố chết phải dành chiến thắng. thấy ML đánh cứng tay, Cả trận đấu có dám flick trái quả nào đâu, bắt giao bóng hay bị kênh nhiều, May sau séc cuối hồn về kịp không banh ngay
 

backhand-ghost

Đại Tá
Hoặc Fan và ML , một trong 2 để thua nguy cơ đội tuyển trung quốc tuột HCV đơn nam olympic là có thật, tâm lý là đương nhiên, BHL sau quả đôi nam nữ để tuột HCV thì đơn nam lại nguy cơ tuột nữa có khi vãi đái, nên dặn dò Fan và ML cố chết phải dành chiến thắng. thấy ML đánh cứng tay, Cả trận đấu có dám flick trái quả nào đâu, bắt giao bóng hay bị kênh nhiều, May sau séc cuối hồn về kịp không banh ngay
Mất 01 ngôi vô địch WTTC 2003, sau đó lại mất tiếp HCV đơn nam Athens 2004, lúc đó phải ở TQ mới biết được không khí nó u ám thế nào các bác ợ. Nó cũng là một nguyên nhân chính để cái mặt H3 nó được mạnh dạn áp dụng nhanh hơn và BBTQ chuyển sang một kỷ nguyên mới.
H3 mang tính biểu tượng, ko chỉ là về thành tích mà còn là sự quyết tâm, dám thay đổi của BBTQ.
Sau khi CNT thuần thục H3 rồi, thì ko bao giờ ta thấy lại cái cảnh Wang Hao bị đàn áp khi FH đối FH như khi chơi với Ryu Seung Min nữa. Kỷ nguyên 2005 - nay, BBTQ mới thực sự là thống trị tuyệt đối.
 

lion

Đại Tá
Trong lịch sử đối đầu, Ma Long chưa một lần thua trước Ovtcharov, và rất tự tin hiệu quả đối với mọi pha giao bóng chém dù là ngang, ngang lên hay ngang xuống, tuy nhiên hôm nay thấy toàn đỡ một kiểu, bóng lên rất cao, rất vừa tầm để Ovt nó vã thuận tay, tay to như vậy thì dù trình độ có hơn nhau vài bóng thật nhưng chịu sao được. Bình thường những quả xoáy theo chiều cuộn về bên phải đó flick về nách trái là Ovt nó vãi đái ra luôn. Mai đánh tranh HCĐ với Lin mà xem, nó flick cho tối mặt tối mũi luôn.

Bàn về tấm HCV đôi nam nữ, em nghĩ đó là món quà tinh thần giành cho Xu Xin và Liu ShiWen thôi, bởi sau giải này có lẽ Liu ShiWen sẽ giải nghệ, theo gót Ding Ning đi học ĐH TDTT, còn Xu Xin thì cố tham gia giải vô địch thế giới cuối năm nay (tổ chức tại Mỹ) và vô địch đồng đội năm sau nữa rồi nhấn nhá tí nghỉ là vừa. Vì vậy, em nghĩ China họ không quá nặng nề về việc tuột mất tấm HCV đôi nam nữ bởi HCV đơn và đồng đội vẫn là quan trọng nhất.
 

tla

Super Moderators
Trong lịch sử đối đầu, Ma Long chưa một lần thua trước Ovtcharov, và rất tự tin hiệu quả đối với mọi pha giao bóng chém dù là ngang, ngang lên hay ngang xuống, tuy nhiên hôm nay thấy toàn đỡ một kiểu, bóng lên rất cao, rất vừa tầm để Ovt nó vã thuận tay, tay to như vậy thì dù trình độ có hơn nhau vài bóng thật nhưng chịu sao được. Bình thường những quả xoáy theo chiều cuộn về bên phải đó flick về nách trái là Ovt nó vãi đái ra luôn. Mai đánh tranh HCĐ với Lin mà xem, nó flick cho tối mặt tối mũi luôn.

Bàn về tấm HCV đôi nam nữ, em nghĩ đó là món quà tinh thần giành cho Xu Xin và Liu ShiWen thôi, bởi sau giải này có lẽ Liu ShiWen sẽ giải nghệ, theo gót Ding Ning đi học ĐH TDTT, còn Xu Xin thì cố tham gia giải vô địch thế giới cuối năm nay (tổ chức tại Mỹ) và vô địch đồng đội năm sau nữa rồi nhấn nhá tí nghỉ là vừa. Vì vậy, em nghĩ China họ không quá nặng nề về việc tuột mất tấm HCV đôi nam nữ bởi HCV đơn và đồng đội vẫn là quan trọng nhất.
Và còn để giữ khách, ai lại lấy hcv cả 5 nội dung của 1moon thế thì ai chơi nữa
 

Bình luận từ Facebook

Top