Tiểu Ju Mông quyết rửa hận cho bố

GioTayTrang

Binh Nhì
[video=youtube;9LWfWgte1mo]http://www.youtube.com/watch?v=9LWfWgte1mo[/video]
Hôm qua thất bát nặng nề
Tối về nằm nghĩ mà đau rất nhiều
Quyết tâm rửa hận cho đời
Kéo thằng cu nhỏ miệt mài ngày đêm

Thằng nhỏ cũng có quyết tâm
Ba tháng cùng với bóng tròn
Kiếm cùn, bàn rách không làm sờn trai (ý chí)
Mong sao đòi lại nợ đời
Những gì đã mất lại về với ta.

Ha Ha.

Chao ACE bóng bàn Điện Biên, lâu không lên diễn đàn, lâu rồi Nhà Sơn Ju Mông thiệt hại quá nhiều, chắc là già rồi nên đầu tư cho thế hệ sau không biết có nên cơm cháo gì không, có lẽ cũng là hy vọng cuối cũng đành phải tin tưởng để xin lại tí vinh quang. Hãy chém gió cùng với Tiểu Ju mông
 

GioTayTrang

Binh Nhì
Tập giật phải gần, xa bàn
[video=youtube;AEuYtwEJ8S0]http://www.youtube.com/watch?v=AEuYtwEJ8S0&feature=youtu.be[/video]
Tiểu Ju Mông năm nay đúng 10 tuổi, Quý mùi, lớp 4 A1, Trường Hà Nội & Điện Biên Phủ, Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Sở thích: Đủ thứ; Quan; Biết quan tâm người khác, nhất là bạn gái cùng tuổi. Phụ huynh nào có máu liều tiểu Ju mông xin được tạo điều kiện để kết bạn cùng trang lứa.
 

DambeoHD

Thượng Tá
dạy dỗ từ bé thế này là tốt nhất đó bác, lúc này uốn nắn còn dễ, suy nghĩ của trẻ cũng đang được định hướng về 1 bộ môn thể thao. Cần kết hợp đan xen giữa cứng rắn và mềm mỏng, phải để cho trẻ có sự quyết tâm và 1 chút " cay cú" bên cạnh đó cũng cần có sự tán dương, khen thưởng đúng lúc. Bản thân e cũng được dạy dỗ từ bé nên thấu hiểu được phần nào tâm lý của bọn trẻ- chúng rất dễ nản nhưng phải làm cho chúng vượt qua những lúc khó khăn thì chắc chắn sẽ rất có tương lai- ko thành VDV này VDV kia được nhưng chắc cũng đạt đến trình độ kha khá!
 

son_canloc

Đại Tá
[video=youtube;9LWfWgte1mo]http://www.youtube.com/watch?v=9LWfWgte1mo[/video]
Hôm qua thất bát nặng nề
Tối về nằm nghĩ mà đau rất nhiều
Quyết tâm rửa hận cho đời
Kéo thằng cu nhỏ miệt mài ngày đêm

Thằng nhỏ cũng có quyết tâm
Ba tháng cùng với bóng tròn
Kiếm cùn, bàn rách không làm sờn trai (ý chí)
Mong sao đòi lại nợ đời
Những gì đã mất lại về với ta.

Ha Ha.

Chao ACE bóng bàn Điện Biên, lâu không lên diễn đàn, lâu rồi Nhà Sơn Ju Mông thiệt hại quá nhiều, chắc là già rồi nên đầu tư cho thế hệ sau không biết có nên cơm cháo gì không, có lẽ cũng là hy vọng cuối cũng đành phải tin tưởng để xin lại tí vinh quang. Hãy chém gió cùng với Tiểu Ju mông
Tập kiểu này khó rửa hận đc cho bố chỉ sợ thêm nợ nần , thù hận chông chất bạn ơi . Từng động tác chưa thuần thục mà bạn đã cho Ju mong kết hợp như thế thì không đc . Bạn cho tập từng động tác thật chuẩn sau đó mới lắp ghép ( Ráp ) thì mới chuẩn , bố của Ju mong thử nghỉ lại mình xem khi quả phải của mình thăng hoa thì quả trái lại kém và nguocj lại , kể cả vđv chuyên nghiệp . Hehe lại thêm một người sai lầm đời cha trút lên đầu con trẻ , sao giống mình thế hê hê
Nên tập 3 điểm giật + 2 điểm rơi thật ổn định , trái phải riêng biệt sau đó mới tính tiếp , bố Ju mong quên mất không cho Ju mong tập cảm nhận vị trí và di chuyển nên đón bóng không đc tốt hihi
 
Last edited:

mancongtu

Trung Uý
có ý kiến nhỏ với Bác, nếu có điều kiện Bác nên cho đánh từng quả bóng rồi bỏ chứ chặn kiểu này Bác chặn mà không đều sẽ làm cho Bé khó đánh mà lại không được liên tục. Đó là ý kiến nhỏ của em mấy xin đừng chém em nha
 

GioTayTrang

Binh Nhì
Kính gửi các bậc tiền bối

Tập kiểu này khó rửa hận đc cho bố chỉ sợ thêm nợ nần , thù hận chông chất bạn ơi . Từng động tác chưa thuần thục mà bạn đã cho Ju mong kết hợp như thế thì không đc . Bạn cho tập từng động tác thật chuẩn sau đó mới lắp ghép ( Ráp ) thì mới chuẩn , bố của Ju mong thử nghỉ lại mình xem khi quả phải của mình thăng hoa thì quả trái lại kém và nguocj lại , kể cả vđv chuyên nghiệp . Hehe lại thêm một người sai lầm đời cha trút lên đầu con trẻ , sao giống mình thế hê hê
Nên tập 3 điểm giật + 2 điểm rơi thật ổn định , trái phải riêng biệt sau đó mới tính tiếp , bố Ju mong quên mất không cho Ju mong tập cảm nhận vị trí và di chuyển nên đón bóng không đc tốt hihi

Bố Ju mông có vài lời cảm tạ:
Trước hết xin cảm ơn các Bác, các anh, chị em đã quan tâm ghé thăm Điện Biên và động viên BB Điện Biên, đã có những lời chỉ giáo hữu ích về phương pháp đào tạo BB của Bố JM; thật ra Bố ju Mông rất yêu thích môn BB và đã chơi BB tự phát được hơn 12 năm, không được qua trường lớp, cũng không được làm học trò của bất cứ một ai. Về phía tiểu Ju Mông, thoạt đầu nghĩ rằng nên đưa con trẻ đến với BB là nhằm mục đích rèn luyện về thể lực, phản xạ độ nhanh nhạy của mắt và chân tay, được giao lưu với mọi người, quan trọng hơn nữa là phòng ngừa con trẻ nghiện Game hoặc các tệ nạn khác. Về phương pháp luyện tập, Bố Ju mông chỉ nghiên cứu giáo án trực quan sinh động qua các Video của Đức và China để truyền đạt. Cũng thiệt thòi các bác ạ, Điện Biên không có trung tâm hay cơ sở dạy BB chuyên nghiệp, đến giờ chưa tìm được thầy nào học qua trường lớp để gửi gắm. Điện Biên quá xa Hà Nội (500km), Hải Dương lại xa hơn. Bố Ju Mông xin cảm ơn tất cả mọi người và mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thank
 

trin_hoa_an

Trung Uý
Bố Ju mông có vài lời cảm tạ:
Trước hết xin cảm ơn các Bác, các anh, chị em đã quan tâm ghé thăm Điện Biên và động viên BB Điện Biên, đã có những lời chỉ giáo hữu ích về phương pháp đào tạo BB của Bố JM; thật ra Bố ju Mông rất yêu thích môn BB và đã chơi BB tự phát được hơn 12 năm, không được qua trường lớp, cũng không được làm học trò của bất cứ một ai. Về phía tiểu Ju Mông, thoạt đầu nghĩ rằng nên đưa con trẻ đến với BB là nhằm mục đích rèn luyện về thể lực, phản xạ độ nhanh nhạy của mắt và chân tay, được giao lưu với mọi người, quan trọng hơn nữa là phòng ngừa con trẻ nghiện Game hoặc các tệ nạn khác. Về phương pháp luyện tập, Bố Ju mông chỉ nghiên cứu giáo án trực quan sinh động qua các Video của Đức và China để truyền đạt. Cũng thiệt thòi các bác ạ, Điện Biên không có trung tâm hay cơ sở dạy BB chuyên nghiệp, đến giờ chưa tìm được thầy nào học qua trường lớp để gửi gắm. Điện Biên quá xa Hà Nội (500km), Hải Dương lại xa hơn. Bố Ju Mông xin cảm ơn tất cả mọi người và mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thank


Dù sao bố ju mông cũng nên tham khảo thêm ý kiến của mọi ng. Tất nhiên là có chọn lọc để tránh tình trạng mỗi ng một ý thành ra tẩu hỏa nhập ma^^!. chúc ju mông báo thù thành công. Em cũng không muốn năm 2043 thấy trên org xuất hiện bài mới nội dung cháu ju mông báo thu cho ông nội đâu. Hihi
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bóng bàn ĐB cần có những cháu mầm non như thế này để trình độ tương lai nâng lên một bậc. Bác đầu tư cho cháu học thế này là tốt rồi, bọn trẻ sẽ tiến bộ xa.
Chúc bóng bàn ĐB phát triển!!! Bia
 

GioTayTrang

Binh Nhì
thank. Hangruoi lâu không rôi lên diện biên. Co khỏe k, thu nhập thế nào. Ace điện biên thèm bia của bạn rôi đấy. Thu xếp lên nhé, đb đang mùa hoa ban đep lắm.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
thank. Hangruoi lâu không rôi lên diện biên. Co khỏe k, thu nhập thế nào. Ace điện biên thèm bia của bạn rôi đấy. Thu xếp lên nhé, đb đang mùa hoa ban đep lắm.

Em vừa đi 2 xã biên giới ở Quản Bạ- Hà Giang về, hoa Ban cũng đẹp lắm!!! Dạo này ngành XD ngắc ngoải nên em cũng vậy... :(
 

Tũn

Binh Nhì
[video=youtube;9LWfWgte1mo]http://www.youtube.com/watch?v=9LWfWgte1mo[/video]
Hôm qua thất bát nặng nề
Tối về nằm nghĩ mà đau rất nhiều
Quyết tâm rửa hận cho đời
Kéo thằng cu nhỏ miệt mài ngày đêm

Thằng nhỏ cũng có quyết tâm
Ba tháng cùng với bóng tròn
Kiếm cùn, bàn rách không làm sờn trai (ý chí)
Mong sao đòi lại nợ đời
Những gì đã mất lại về với ta.

Ha Ha.

Chao ACE bóng bàn Điện Biên, lâu không lên diễn đàn, lâu rồi Nhà Sơn Ju Mông thiệt hại quá nhiều, chắc là già rồi nên đầu tư cho thế hệ sau không biết có nên cơm cháo gì không, có lẽ cũng là hy vọng cuối cũng đành phải tin tưởng để xin lại tí vinh quang. Hãy chém gió cùng với Tiểu Ju mông


Bé này năng khiếu quá. Chúc bé Ju Mông ngày càng chơi bóng hay hơn nữa
 

vinhhnhb

Đại Uý
dạy dỗ từ bé thế này là tốt nhất đó bác, lúc này uốn nắn còn dễ, suy nghĩ của trẻ cũng đang được định hướng về 1 bộ môn thể thao. Cần kết hợp đan xen giữa cứng rắn và mềm mỏng, phải để cho trẻ có sự quyết tâm và 1 chút " cay cú" bên cạnh đó cũng cần có sự tán dương, khen thưởng đúng lúc. Bản thân e cũng được dạy dỗ từ bé nên thấu hiểu được phần nào tâm lý của bọn trẻ- chúng rất dễ nản nhưng phải làm cho chúng vượt qua những lúc khó khăn thì chắc chắn sẽ rất có tương lai- ko thành VDV này VDV kia được nhưng chắc cũng đạt đến trình độ kha khá!

khá như a đảm béo là đỉnh lắm rồi ạ :))
 
"Thù nhà nợ nước" của dòng họ Jumong!

[video=youtube;9LWfWgte1mo]http://www.youtube.com/watch?v=9LWfWgte1mo[/video]
Hôm qua thất bát nặng nề
Tối về nằm nghĩ mà đau rất nhiều
Quyết tâm rửa hận cho đời
Kéo thằng cu nhỏ miệt mài ngày đêm

Thằng nhỏ cũng có quyết tâm
Ba tháng cùng với bóng tròn
Kiếm cùn, bàn rách không làm sờn trai (ý chí)
Mong sao đòi lại nợ đời
Những gì đã mất lại về với ta.

Ha Ha.

Chao ACE bóng bàn Điện Biên, lâu không lên diễn đàn, lâu rồi Nhà Sơn Ju Mông thiệt hại quá nhiều, chắc là già rồi nên đầu tư cho thế hệ sau không biết có nên cơm cháo gì không, có lẽ cũng là hy vọng cuối cũng đành phải tin tưởng để xin lại tí vinh quang. Hãy chém gió cùng với Tiểu Ju mông
Tiểu Ju mông như tờ giấy trắng, lại được vẽ những nét bút đầu tiên vốn đã rất điêu luyện lên đó! Chắc sau này không chỉ rửa được hận cho đời cha mà còn làm nên...nhiều kì tích nữa. Chắc chắn thế! Có điều Bố Ju mông phải dạy con làm thơ nữa..để giỏ nhà ai quai không thể khác nhà hàng xóm được nhé!:eek::eek: Có khi Người đb phải tôn cậu bé này làm sư phụ mất thôi!:confused:
 

GioTayTrang

Binh Nhì
Thank

Tiểu Ju mông như tờ giấy trắng, lại được vẽ những nét bút đầu tiên vốn đã rất điêu luyện lên đó! Chắc sau này không chỉ rửa được hận cho đời cha mà còn làm nên...nhiều kì tích nữa. Chắc chắn thế! Có điều Bố Ju mông phải dạy con làm thơ nữa..để giỏ nhà ai quai không thể khác nhà hàng xóm được nhé!:eek::eek: Có khi Người đb phải tôn cậu bé này làm sư phụ mất thôi!:confused:

Bố con nhà Ju Mông xin cảm ơn ace đã bình luận, góp ý. Người Điện Biên đang quá lời rồi, nếu đưa tiểu Ju Mông lên mây xanh sẽ có ngày rơi gãy cả Kiếm, quên mất mình là a. Bố Ju Mông đã dạy thằng nhỏ có quan điểm sống "học, chơi và yêu phải hết mình và luôn là chính mình". Xin diễn đàn cho những lời chân thành để dạy cháu trưởng thành.
 
Bố con nhà Ju Mông xin cảm ơn ace đã bình luận, góp ý. Người Điện Biên đang quá lời rồi, nếu đưa tiểu Ju Mông lên mây xanh sẽ có ngày rơi gãy cả Kiếm, quên mất mình là a. Bố Ju Mông đã dạy thằng nhỏ có quan điểm sống "học, chơi và yêu phải hết mình và luôn là chính mình". Xin diễn đàn cho những lời chân thành để dạy cháu trưởng thành.
Mọi người đều có quyền tin tưởng cho ý chí cao ngút ngàn của cha Jumong và tinh thần tập luyện rất tập trung của tiểu jumong qua hình ảnh được xem! Con người ta có quyền tin mình được bay ..mà không sợ bất cứ điều gì! Điều đó càng cần hơn để rèn luyện một ý chí trong thể thao, bởi "mất kiếm là không mất gì, mất tinh thần là mất một nửa và mất niềm tin là mất tất cả"! Chúc cho bố con nhà jumong có ngày trả được món thù nhà nợ nước nhé!:eek: Người điện biên chỉ dám góp mấy lời của "chính mình" mà không biết đã "hết mình" chưa?:confused:
 

THUONG_GA

Trung Sỹ
Cha ,con anh luyện cho nhanh còn kịp trả hận ! 3 ngày Đại bại trước thương gà thiệt hại nặng nề về tinh thần và vật chất .
nhưng anh phải nhẫn anh à ! vừa rồi xem các phần trên em thấy mọi người góp ý rất chân thành đấy anh à .Nếu dùng Câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn rất đúng nhưng em e rằng thiệt hại nặng như 3 hôm vừa rồi thì chỉ có Bill gate Chủ tịch tập Microsoft mới trường vốn để rửa hận.
Em có mấy câu này "chép" của nhà Phật tặng Hai cha con.
Gió nào lay núi đá cao
Và người trí lớn khác nào núi kia
Tiếng đời trần tục khen chê
Tán dương, phỉ báng, dễ gì động tâm.
Cuộc chiến anh em mình còn dài , anh có Truyền nhân ju mông. Em có Gà con kế nghiệp. ha ha ha]
 

Bình luận từ Facebook

Top