THÔNG BÁO ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG BÀN CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2015

nam_chem

Trung Uý
Làm người ai lại thế, nếu có chết cũng phải oanh liệt chớ; trên chiến trường có thể ĐAO KIẾM VÔ TÌNH tuy nhiên sau trận chiến thì địch thủ cũng là người bạn, người chiến sỹ nên mong rằng các anh chị ở TRỂNH rộng lượng thứ lỗi cho những viết tích để lại. Ngày xưa cha ông ta không có súng, đạn hay pháo xe tăng mà chỉ có chông gai, gạch đá, dao (xắt thịt), hay một cây tre trên tay mà vẫn đánh địch được (mặc dù hy sinh rất nhiều), thế sao bây giờ chúng ta đầy đủ vũ khí (gai góc, anti...) tại sao lại không đánh một trận cho ra hồn, dẫu biết đối phương mạnh hơn ta rất nhiều nhưng với ý chí của người Việt thì sẽ chiến đấu bằng cả tinh thần cao nhất; BIẾT RẰNG ĐẰNG NÀO CŨNG HY SINH NHƯNG YÊU CẦU PHẢI ANH DŨNG, không bao giờ để tai tiếng về sau. Mỗi bảng đấu đều thể hiện hạt giống rõ ràng, vậy thì tại sao các ACE không thể hiện tinh thần cao nhất của một chiến binh cho giải đấu càng hấp dẫn hơn, chất lượng hơn. Giải này tuy không lớn như các đơn vị bạn nhưng lại thể hiện tâm huyết của chủ sới và các ACE trong ban chủ nhiệm vì phong trào xã hội hoá bóng bàn tỉnh nhà. Thanks!
 

nam_chem

Trung Uý
Chỉ nghĩ sao viết vậy, tuy lời văn có vẻ hư hư thực thực, nhưng trong hư có thực, trong thực có hư. Chỉ có điều chữ ở đâu trong đầu mỗi lần viết là cứ tự tuôn ra theo luật quán tính tự nhiên.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Đề nghị Ban tổ chức cho biết nhà tài trợ để mọi người tiện thể hiện sự cảm ơn.
Danh sách những người ủng hộ đã được thông báo nhưng không rõ ràng, có thể ủng hộ tinh thần bằng vé mời đi xem phim, ca nhạc, vài nụ hôn..., hiện kim hoặc hiện vật bóng bàn, tiền giờ sân bãi ..., cũng như các nhà tài trợ, đây là những vị quý khách mời. Còn những người không tham gia thi đấu đóng phí vào để liên hoan thì không thể gọi là ủng hộ và không nằm trong danh sách những người ủng hộ; vì đó là điều hiển nhiên phải đóng góp nếu muốn tham gia liên hoan (đã có trong điều lệ giải).

Cụ thể hóa như sau bằng ví dụ: (không đụng chạm tới ai; nếu vô tình đụng ai xin niệm tình tha thứ vì chém gió và vì cái chung)
- VĐV tham gia giải, nhưng bận việc vẫn có quyền oánh xong về không tham gia liên hoan (tất nhiên không đóng phí trước đó);
- VĐV tham gia giải, đã đóng phí liên hoan, nhưng bận việc không tham gia liên hoan, mọi người hơi buồn;
- VĐV tham gia giải, đã đóng phí liên hoan, nhưng sau đó ủng hộ thêm, mọi người rất vui;
- VĐV tham gia giải, không đóng phí liên hoan (vì nhiều lý do), nhưng vẫn tham gia, mọi người vui;
- VĐV tham gia giải, quên đóng phí liên hoan (vì nhiều lý do), nhưng tham gia, đóng phí và ủng hộ thêm sau đó, mọi người rất vui;
- Cổ động viên không đóng phí, tham gia liên hoan, mọi người vui;
- Cổ động viên đóng phí và tham gia liên hoan, mọi người vui;
- Cổ động viên đóng phí liên hoan mà không tham gia, mọi người hơi buồn;
- Cổ động viên vừa đóng phí liên hoan, vừa ủng hộ thêm, mọi người rất vui;
- Cổ động viên ủng hộ phát thưởng, ủng hộ một cá nhân nào đó, ủng hộ thêm phí liên hoan, mọi người rất vui;
- ...
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Mình xin ủng hộ:
- Giải nhất 1 thùng Heineken đen (trị giá 200.000 đ);
- Giải nhì 1 tấm lịch của Diễn đàn BB Việt Nam giải Premiership Đà Nẵng 2015 (trị giá 100.000 đ);
- Giải ba: không ủng hộ vì các VĐV của BTTA nhận rồi, có thể về hội mình sẽ thưởng sau, với lại trong sự nghiệp thi đấu ''đỉnh cao'' mình chưa bao giờ có giải ba ba cả, một là nhất hoặc nhì, hai là không qua vòng gửi xe. Hê hê! Chúc các VĐV cố gắng và may mắn bợ giải. Hẹn!


16115339402_ed42d8a27e_z.jpg
16115345012_1fdb513a4e_z.jpg
 
Last edited:

lqphuong

Đại Uý
c bất mí cho, c thích nhất là chiền, tất cả là chiền, trên hết là chiền, tình cảm cũng là chiền, sứt đầu mẻ trán cùng là chiền,....
ồ ... ồ... thế mà e lại kô nghĩ ra Chị nhỉ ! vậy thì e sẽ tặng Chị tờ 02 USD cực kỳ may mắn do ngài Obama tặng e cách đây tròn 02 năm (chúc Chị ngày mai thi đấu tốt đoạt giải nhất để nhận đc món quà này nhé !)
 

lqphuong

Đại Uý
tiền của o3ma kho lấy quá, đợt này đối thủ mạnh và mình thì lại lên ký nhưng xuống tay
quả đúng vậy ! giải này e thấy BTC nên phân thành 2 hạng C1 và C2 (1 chấp 2: 02 bóng); những VĐV đc phân C1 sẽ là những hạt giống đc BTC ấn định nằm rãi rác ở các Bảng đấu thì vào trận sẽ kịch tính và hay hơn (vì trình của các VĐV tham gia giải thì BTC đã nắm đc quá rõ rồi).
Đơn cử: - VĐV Nam (BTTA), Chỉnh, ... : C1 ; còn như VĐV Trực (Đ.Lực), ...: C2
Có ai đồng quan điểm với mình kô nhỉ ? nếu vậy thì like 1 cái nhé. Tks !
(nói vui thôi, chứ bốc thăm hết rồi...)
 

thoatk

Thượng Tá
quả đúng vậy ! giải này e thấy BTC nên phân thành 2 hạng C1 và C2 (1 chấp 2: 02 bóng); những VĐV đc phân C1 sẽ là những hạt giống đc BTC ấn định nằm rãi rác ở các Bảng đấu thì vào trận sẽ kịch tính và hay hơn (vì trình của các VĐV tham gia giải thì BTC đã nắm đc quá rõ rồi).
Đơn cử: - VĐV Nam (BTTA), Chỉnh, ... : C1 ; còn như VĐV Trực (Đ.Lực), ...: C2
Có ai đồng quan điểm với mình kô nhỉ ? nếu vậy thì like 1 cái nhé. Tks !
(nói vui thôi, chứ bốc thăm hết rồi...)
Hy vọng BTC sang năm 2015 sẽ có một giải lớn đại loại như premenship, để các VĐV có thể cọ xát.
 

thoatk

Thượng Tá
Mình xin ủng hộ:
- Giải nhất 1 thùng Heineken đen (trị giá 200.000 đ);
- Giải nhì 1 tấm lịch của Diễn đàn BB Việt Nam giải Premiership Đà Nẵng 2015 (trị giá 100.000 đ);
- Giải ba: không ủng hộ vì các VĐV của BTTA nhận rồi, có thể về hội mình sẽ thưởng sau, với lại trong sự nghiệp thi đấu ''đỉnh cao'' mình chưa bao giờ có giải ba ba cả, một là nhất hoặc nhì, hai là không qua vòng gửi xe. Hê hê! Chúc các VĐV cố gắng và may mắn bợ giải. Hẹn!


View attachment 35249 View attachment 35250
e xin đăng ký giải nhì, giải nhất đâu có xài mà cạnh tranh chi cho mếch lòng
Nói sao mà linh quá, giải nhì thôi. Khi nào Dr xuống CLB nhớ mang lich bóng bàn để thưởng cho giải nhì đấy nhé! Nếu ko có lịch thì QRT.
 

phuongdancer

Binh Nhì
Qua một ngày rồi nói mới chính xác nhé, Thoatk tiên đoán anh Khoa, a Nhân, Anh vô địch giải bb Hạng C không chính xác tí nào! Lại nữa, có hai người trong CLB BB TK độ một thùng laru cũng trật luôn. Đúng là có thi đấu mới biết, ngoài kỷ thuật cá nhân còn căng thăng tâm lý nữa.
Nhìn chung, anh chị em hạng C đông vui, đoàn kết và khá bất ngờ về tài năng, chẳng hạn Ly, Hưng vào vòng tứ kết, còn Chỉnh, Thưởng, thầy Mẫu, anh Khoa, Thành... Được tiên đoán vào vòng trong lại rớt hết. Đungs là quả bóng tròn!
Tóm lại, ACE hoan nghênh CLB bb TK đã tạo điều kiện sân chơi cũng như mượn buổi tiệc cuối năm để nâng cao tinh thần pairplay, đoàn kết, học hỏi nâng cao hơn nữa về kỷ thuật, chiến thuật... Xin trân trọng cám ơn anh Sang, cô Nhung cùng ban tổ chức và lời chúc năm mới an khang thịnh vượng.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Lời cám ơn.

Vậy là một mùa giải đã khép lại.

Những lời bàn luận, tiên đoán cũng dần khép lại.

Thời gian cũng đi qua, tiếng tặc lưỡi cũng nhiều; vui buồn như ngọn nến xanh, đến bất chợt nhưng rồi cũng ở lại cùng ánh lửa.

Lửa của sự đoàn tụ. Lửa của sự sẻ chia. Lửa của niềm tin và hy vọng. Mùa đông sẽ không lạnh lẽo nếu ngọn lửa ấm áp của những kỷ niệm hiện diện.

Bên ánh sáng đượm tình người ấy, mỗi người có cơ hội nhìn lại mình, nhìn sâu vào trong mắt nhau và bỗng thấy mình giàu có hơn rất nhiều. Có người ngộ ra một lối rẽ về kỹ thuật điều khiển đường bóng; có người tự nhìn ra và đặt kế hoạch khắc phục những thiếu sót mà bấy lâu mình coi nhẹ: chiến thuật và tâm lý thi đấu. Lại có người tìm thấy ở người khác sự thông cảm, sẻ chia và đồng vọng. Qua nét mặt, cử chỉ, tiếng cười, họ lại thấy mình của mình ở thời nào đó vừa gần gụi, vừa xa xăm nhưng đầy lý lẽ về một nửa của lẽ sống; và thật tiếc nuối nếu mỗi người phải để những những lẽ sống ấy đi lướt qua nhau trong sự hờ hững... Nếu ví thế giới này là một vườn hoa thì mỗi người là một đóa hoa góp cho đời một hương sắc riêng, không lẫn....

Một cơn gió lạnh nữa lại về. Tiếng rít khi gần khi xa làm con đường hắt hiu nỗi ...gió. Mọi thứ cứ co lại, tựa vào nhau, dường như muốn làm một hợp quy kháng cự sự trống trải và ...buốt giá. Cái lạnh báo một mùa đi. Cái lạnh làm mọi thứ bớt xô bồ. Người gần với người hơn. Những va vấp mà ta đã trải giờ thành những kỷ niệm. Năm qua đi. Tháng qua đi. Không thể thêm được một tiếng chim kêu, một chiếc lá rụng. Kỷ niệm là thứ không thể chỉnh sửa. Sự trải nghiệm bao giờ cũng mang con người đến gần với ranh giới bao dung, nhân ái và sâu sắc.

Hội bóng bàn Huynh đệ (BTTA) xin cảm ơn Ban Tổ chức, xin cảm ơn Câu lạc bộ bóng bàn thành phố Tam Kỳ, cảm ơn Tổ Trọng tài, cám ơn các vận động viên, cổ động viên đã nỗ lực hết mình để giải C thành công mỹ mãn, tạo điều kiện để AE của BTTA có cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ thuật và có thêm những người bạn mới.

Chỉ mong tiếng vọng của một mùa giải không chỉ là dư âm; và hy vọng mùa sau thành viên của BTTA còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các vận động viên khác đằm thắm, thân ái, nồng nhiệt.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Những hình ảnh thân thương, không thể nào quên của một giải đấu đầy ắp niềm vui; mọi người cùng thi đấu và cùng hòa vang bài ca chiến thắng.

IMG_1526.JPG
IMG_1535.JPG
 

Attachments

  • IMG_1538.JPG
    IMG_1538.JPG
    2.5 MB · Đọc: 0
  • IMG_1540.JPG
    IMG_1540.JPG
    2.5 MB · Đọc: 0
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Giải hạng C nhưng niềm vui lúc nào cũng đong đầy. Suy cho cùng, sức khỏe là sự thoải mái về thể chất và tinh thần. Cũng mong nhiều cơ hội như vậy lại đến.
 

Bình luận từ Facebook

Top