THÔNG BÁO CỦA BTC "ĐN PREMIERSHIP 2015"

thanh dai ca77

Đại Tá
Hehe, đính chính với bác nick này thật đấy, không ảo đâu, tôi ở sg không liên quan đến Giải của mấy bác, chỉ vì lỡ đọc thớt này không hiểu mới hỏi thôi, không ngờ có lẽ không đúng lúc , đúng nơi rồi. Thôi để tôi hỏi a Lợi bé, hoặc là Bảo, Tuyến VCB, hoặc Khiết vậy, bb.
Lót dép hóng thông tin của bác! Hy vọng thông tin từ các ĐẠI THỤ sẽ chính xác!
 

luanvuong2910

Trung Uý
Hehe, đính chính với bác nick này thật đấy, không ảo đâu, tôi ở sg không liên quan đến Giải của mấy bác, chỉ vì lỡ đọc thớt này không hiểu mới hỏi thôi, không ngờ có lẽ không đúng lúc , đúng nơi rồi. Thôi để tôi hỏi a Lợi bé, hoặc là Bảo, Tuyến VCB, hoặc Khiết vậy, bb.
nếu anh nói chỉ trừ không cộng điểm với đội gian lận, vậy nếu đội anh thua rồi ko còn hi vọng tranh giải,anh gian lận thắng đội còn tranh giải ,rồi đội anh thắng và bị trừ điểm,còn đội kia thua và không được cộng điểm,vậy thì ra cái thể thống gì nữa, anh ở đâu tôi không cần biết,anh đọc lại những comment của tất cả mọi người trên diễn đàn ,va phân tích cho đúng,đứng trên cương vị ban tổ chức một đội bỏ giải là đánh mất hình tượng của họ,và mất đi tiếng nói chung với tất cả mọi người, riêng tôi thấy ban tổ chức xử -3 +3 là hợp tình hợp lý ,1 vài cá nhân lập nick vào diễn đàn ,nick mới keng ,đã kích ban tổ chức, sau đó dùng ngôn từ giang hồ đòi đâm chém, nguyenphe đã xóa đi comment không còn tay để đánh bóng bàn,ở đây là cộng đồng tranh luận ok,gây mất đoàn kết không nên,còn hành vi đe dọa thì nhục nhã lắm,ngon dám post đich danh" tôi là ai và tôi nói như vậy "đi...thấy mà khinh,ba cái con chuột nhắc rúc rúc dùng nick ảo chửi xàm, lũ tiểu nhân...
 

drmatchetzoola

Đại Tá
I)Thông báo V/v lên và xuống hạng của các VĐV !Chỉ được áp dụng trong vòng đấu thứ 4
Ngày hôm qua BTC và các đội trưởng cúng đã họp xét việc lên và xuống hạng các vđv của cá đội với kết quả sau :
1)Đội LOL :
Trần Trung Hoàng xuống B2
2)Đội Minh Kim spa
-Đoàn Xuân Long xuống B2
3)Đội Cầu Rồng
-Lê Đức Luận xuống C2
4)Đội CLB Phan Châu Trinh
Nguyễn Phú Hải xuống C2
5)Đội Lộc Vĩnh Lợi
-Lê Viết Tiển xuống B2
6)Đội Năng Khiếu
-Nguyễn Thanh Triết xuống C1
7)Đội Tân Kỳ An
-Trần Minh lên B2
8)Đội Đồng Đội
Phan Tấn Sử xuống C1
II)Thông báo việc bổ sung VĐV . Chỉ được áp dụng trong vòng thi đấu thứ 4
1)Đội Lộc Vĩnh Lợi

-Nguyễn Quốc Tuấn (Hòa Thọ ) C2
2)Đội Đồng Đội
-Hoàng Tuấn Anh C1
3)Đội LOL
-Huỳnh Văn Dũng C1
4)Đội Sakura
-Hoàng Trọng Lợi A2
BTC xin thông báo để các đội trưởng và các vđv được rõ .Lấy đó làm cơ sở để thi đấu trong vòng đấu thứ 4 và còn lại.
Trân trọng !
TBTC
Nguyễn Phê[/QUOTE]

Dạ kính thưa các anh Phê, anh Quân, anh An ... nằm trong Ban tổ chức giải Premiership Đà Nẵng 2015, tui tên là Hoàng Ngọc Minh (Đội trưởng Tân Kỳ An), ở tuốt trong Quảng Nam, đội tui từ làng xã, miệt vườn cách chốn phồn hoa đô hội ĐN 70km, may mà được các anh cho phép tham gia giải, quả là điều vinh hạnh vô biên cho Tam Kỳ nói riêng và Quảng Nam nói chung, tui xin lặng lẽ cúi đầu biết ơn các anh!

Thưa các anh BTC, tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng, lên hạng hay xuống hạng là hoàn toàn có căn cứ có thể từ khoa học, từ thẩm định, từ thực tế thi đấu của một VĐV mà các anh đánh giá và xét duyệt: trường hợp ở đội Tân Kỳ An có anh Trần Minh ngay từ họp báo lần đầu đã công nhận hạng C1 (lúc đó đội tui BTC đưa từ B2 lên hạng B1 với anh Trần Phương Bảo và từ C1 lên B2 với anh Phan Thái Huy, BTC sẽ xem xét lại Bảo và Huy sau 3 vòng). Tuy nhiên, mới xong vòng 2, đột ngột BTC đưa anh Trần Minh lên hạng B2 là không có căn cứ: xét trên thực tế ở vòng 1 anh Trần Minh đánh đôi với anh Sang, trận này thắng nhưng không thể là căn cứ để đánh giá thực lực anh Minh vì đây là một trận đôi. Vòng 2 TKA gặp LOL, anh Minh đánh trận đơn với anh Trần Trung Hoàng B1 chấp anh Minh 34343, trận này anh Minh thắng Hoàng 3/2 sít sao “gần chết” với tỷ số séc 5 là 11-9 (Hoàng lại dẫn 2 sec trước). Vậy chỉ với một trận đơn này để đánh giá đưa anh Minh lên B2 và đưa anh Hoàng xuống B2: 2 VĐV này đồng hạng là vô lý.

Có thể tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng như vậy nhưng kính xin BTC vẫn xếp hạng anh Trần Minh C1 như cũ, để một lần nữa tạo điều cho đội chúng tôi tham gia trọn vẹn đến cuối giải. Nếu đội TKA có điều gì làm BTC không hài lòng, tui đứng ra chịu trách nhiệm xin lỗi và anh Trần Minh xếp hạng B2 đội Tân Kỳ An xin dừng bước và giải thể.

Mong ý kiến Ban tổ chức!
 
Last edited:

Mr.hoa

Binh Nhất
I)Thông báo V/v lên và xuống hạng của các VĐV !Chỉ được áp dụng trong vòng đấu thứ 4
Ngày hôm qua BTC và các đội trưởng cúng đã họp xét việc lên và xuống hạng các vđv của cá đội với kết quả sau :
1)Đội LOL :
Trần Trung Hoàng xuống B2
2)Đội Minh Kim spa
-Đoàn Xuân Long xuống B2
3)Đội Cầu Rồng
-Lê Đức Luận xuống C2
4)Đội CLB Phan Châu Trinh
Nguyễn Phú Hải xuống C2
5)Đội Lộc Vĩnh Lợi
-Lê Viết Tiển xuống B2
6)Đội Năng Khiếu
-Nguyễn Thanh Triết xuống C1
7)Đội Tân Kỳ An
-Trần Minh lên B2
8)Đội Đồng Đội
Phan Tấn Sử xuống C1
II)Thông báo việc bổ sung VĐV . Chỉ được áp dụng trong vòng thi đấu thứ 4
1)Đội Lộc Vĩnh Lợi

-Nguyễn Quốc Tuấn (Hòa Thọ ) C2
2)Đội Đồng Đội
-Hoàng Tuấn Anh C1
3)Đội LOL
-Huỳnh Văn Dũng C1
4)Đội Sakura
-Hoàng Trọng Lợi A2
BTC xin thông báo để các đội trưởng và các vđv được rõ .Lấy đó làm cơ sở để thi đấu trong vòng đấu thứ 4 và còn lại.
Trân trọng !
TBTC
Nguyễn Phê

Dạ kính thưa các anh Phê, anh Quân, anh An ... nằm trong Ban tổ chức giải Premiership Đà Nẵng 2015, tui tên là Hoàng Ngọc Minh (Đội trưởng Tân Kỳ An), ở tuốt trong Quảng Nam, đội tui từ làng xã, miệt vườn cách chốn phồn hoa đô hội ĐN 70km, may mà được các anh cho phép tham gia giải, quả là điều vinh hạnh vô biên cho Tam Kỳ nói riêng và Quảng Nam nói chung, tui xin lặng lẽ cúi đầu biết ơn các anh!

Thưa các anh BTC, tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng, lên hạng hay xuống hạng là hoàn toàn có căn cứ có thể từ khoa học, từ thẩm định, từ thực tế thi đấu của một VĐV mà các anh đánh giá và xét duyệt: trường hợp ở đội Tân Kỳ An có anh Trần Minh ngay từ họp báo lần đầu đã công nhận hạng C1 (lúc đó chỉ đưa từ B2 lên hạng B1 với anh Trần Phương Bảo và từ C1 lên B2 với anh Phan Thái Huy, BTC sẽ xem xét lại Bảo và Huy sau 3 vòng). Tuy nhiên, mới xong vòng 2, đột ngột BTC đưa anh Trần Minh lên hạng B2 là không có căn cứ: xét trên thực tế ở vòng 1 anh Trần Minh đánh đôi với anh Sang, trận này thắng nhưng không thể là căn cứ để đánh giá thực lực anh Minh vì đây là một trận đôi. Vòng 2 TKA gặp LOL, anh Minh đánh trận đơn với anh Trần Trung Hoàng B1 chấp anh Minh 34343, trận này anh Minh thắng Hoàng 3/2 sít sao “gần chết” với tỷ số séc 5 là 11-9 (Hoàng dẫn trước 2-0). Vậy chỉ với một trận đơn này để đánh giá đưa anh Minh lên B2 và đưa anh Hoàng xuống B2: 2 VĐV này đồng hạng là vô lý.

Có thể tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng như vậy nhưng kính xin BTC vẫn xếp hạng anh Trần Minh C1 như cũ, để một lần nữa tạo điều cho đội chúng tôi tham gia trọn vẹn đến cuối giải. Nếu đội TKA có điều gì làm BTC không hài lòng, tui đứng ra chịu trách nhiệm xin lỗi và anh Trần Minh xếp hạng B2 đội Tân Kỳ An xin dừng bước và giải thể.

Mong ý kiến Ban tổ chức![/QUOTE]
Mới thắng thua suýt sao(3-2) có 1 trận mà sao khoang cách 2 bậc ( chấp 34343), bây giờ xếp chơi đồng hạng thì người ta đánh thế nào.
Khó hiểu quá????????????????????????????????
Chúc mừng anh Trần Minh được lên hạng....................
 

Jin - NTG

Đại Uý
Hôm đó có đi họp nhưng mà ko biết minh này là minh nào nên ko dám đưa ra ý kiến ạ! Còn xếp hạng ở đây ko phải là do btc muốn xếp ntn là xếp mà phải bỏ phiếu giữa các đội trưởng công khai đấy ạ! Riêng bác minh nếu ko nằm trong danh sách bi xếp sau 3 vòng thì cũng ko có cơ sở gì để lên b2 !!!
 

ro_nguyen

Thượng Tá
I)Thông báo V/v lên và xuống hạng của các VĐV !Chỉ được áp dụng trong vòng đấu thứ 4
Ngày hôm qua BTC và các đội trưởng cúng đã họp xét việc lên và xuống hạng các vđv của cá đội với kết quả sau :
1)Đội LOL :
Trần Trung Hoàng xuống B2
2)Đội Minh Kim spa
-Đoàn Xuân Long xuống B2
3)Đội Cầu Rồng
-Lê Đức Luận xuống C2
4)Đội CLB Phan Châu Trinh
Nguyễn Phú Hải xuống C2
5)Đội Lộc Vĩnh Lợi
-Lê Viết Tiển xuống B2
6)Đội Năng Khiếu
-Nguyễn Thanh Triết xuống C1
7)Đội Tân Kỳ An
-Trần Minh lên B2
8)Đội Đồng Đội
Phan Tấn Sử xuống C1
II)Thông báo việc bổ sung VĐV . Chỉ được áp dụng trong vòng thi đấu thứ 4
1)Đội Lộc Vĩnh Lợi

-Nguyễn Quốc Tuấn (Hòa Thọ ) C2
2)Đội Đồng Đội
-Hoàng Tuấn Anh C1
3)Đội LOL
-Huỳnh Văn Dũng C1
4)Đội Sakura
-Hoàng Trọng Lợi A2
BTC xin thông báo để các đội trưởng và các vđv được rõ .Lấy đó làm cơ sở để thi đấu trong vòng đấu thứ 4 và còn lại.
Trân trọng !
TBTC
Nguyễn Phê

Dạ kính thưa các anh Phê, anh Quân, anh An ... nằm trong Ban tổ chức giải Premiership Đà Nẵng 2015, tui tên là Hoàng Ngọc Minh (Đội trưởng Tân Kỳ An), ở tuốt trong Quảng Nam, đội tui từ làng xã, miệt vườn cách chốn phồn hoa đô hội ĐN 70km, may mà được các anh cho phép tham gia giải, quả là điều vinh hạnh vô biên cho Tam Kỳ nói riêng và Quảng Nam nói chung, tui xin lặng lẽ cúi đầu biết ơn các anh!

Thưa các anh BTC, tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng, lên hạng hay xuống hạng là hoàn toàn có căn cứ có thể từ khoa học, từ thẩm định, từ thực tế thi đấu của một VĐV mà các anh đánh giá và xét duyệt: trường hợp ở đội Tân Kỳ An có anh Trần Minh ngay từ họp báo lần đầu đã công nhận hạng C1 (lúc đó đội tui BTC đưa từ B2 lên hạng B1 với anh Trần Phương Bảo và từ C1 lên B2 với anh Phan Thái Huy, BTC sẽ xem xét lại Bảo và Huy sau 3 vòng). Tuy nhiên, mới xong vòng 2, đột ngột BTC đưa anh Trần Minh lên hạng B2 là không có căn cứ: xét trên thực tế ở vòng 1 anh Trần Minh đánh đôi với anh Sang, trận này thắng nhưng không thể là căn cứ để đánh giá thực lực anh Minh vì đây là một trận đôi. Vòng 2 TKA gặp LOL, anh Minh đánh trận đơn với anh Trần Trung Hoàng B1 chấp anh Minh 34343, trận này anh Minh thắng Hoàng 3/2 sít sao “gần chết” với tỷ số séc 5 là 11-9 (Hoàng lại dẫn 2 sec trước). Vậy chỉ với một trận đơn này để đánh giá đưa anh Minh lên B2 và đưa anh Hoàng xuống B2: 2 VĐV này đồng hạng là vô lý.

Có thể tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng như vậy nhưng kính xin BTC vẫn xếp hạng anh Trần Minh C1 như cũ, để một lần nữa tạo điều cho đội chúng tôi tham gia trọn vẹn đến cuối giải. Nếu đội TKA có điều gì làm BTC không hài lòng, tui đứng ra chịu trách nhiệm xin lỗi và anh Trần Minh xếp hạng B2 đội Tân Kỳ An xin dừng bước và giải thể.

Mong ý kiến Ban tổ chức![/QUOTE]
BTC ĐÃ XEM LẠI BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐỘI TRƯỞNG LẦN I . VDV TRẦN MINH (TKA) KHÔNG CÓ TÊN TRONG BẢNG XẾP HẠNG LẠI !!!!! BTC SẼ ĐIỀU CHỈNH VDV TRẦN MINH (TKA) HẠNG C1 . BTC XIN THÔNG BÁO ĐẾN CÁC ĐỘI
 

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
BTC XIN THÔNG BÁO : VDV TRẦN MINH (TKA) HẠNG C1
I)Thông báo V/v lên và xuống hạng của các VĐV !Chỉ được áp dụng trong vòng đấu thứ 4
Ngày hôm qua BTC và các đội trưởng cúng đã họp xét việc lên và xuống hạng các vđv của cá đội với kết quả sau :
1)Đội LOL :
Trần Trung Hoàng xuống B2
2)Đội Minh Kim spa
-Đoàn Xuân Long xuống B2
3)Đội Cầu Rồng
-Lê Đức Luận xuống C2
4)Đội CLB Phan Châu Trinh
Nguyễn Phú Hải xuống C2
5)Đội Lộc Vĩnh Lợi
-Lê Viết Tiển xuống B2
6)Đội Năng Khiếu
-Nguyễn Thanh Triết xuống C1
7)Đội Tân Kỳ An
-Trần Minh lên B2
8)Đội Đồng Đội
Phan Tấn Sử xuống C1
II)Thông báo việc bổ sung VĐV . Chỉ được áp dụng trong vòng thi đấu thứ 4
1)Đội Lộc Vĩnh Lợi

-Nguyễn Quốc Tuấn (Hòa Thọ ) C2
2)Đội Đồng Đội
-Hoàng Tuấn Anh C1
3)Đội LOL
-Huỳnh Văn Dũng C1
4)Đội Sakura
-Hoàng Trọng Lợi A2
BTC xin thông báo để các đội trưởng và các vđv được rõ .Lấy đó làm cơ sở để thi đấu trong vòng đấu thứ 4 và còn lại.
Trân trọng !
TBTC
Nguyễn Phê

Dạ kính thưa các anh Phê, anh Quân, anh An ... nằm trong Ban tổ chức giải Premiership Đà Nẵng 2015, tui tên là Hoàng Ngọc Minh (Đội trưởng Tân Kỳ An), ở tuốt trong Quảng Nam, đội tui từ làng xã, miệt vườn cách chốn phồn hoa đô hội ĐN 70km, may mà được các anh cho phép tham gia giải, quả là điều vinh hạnh vô biên cho Tam Kỳ nói riêng và Quảng Nam nói chung, tui xin lặng lẽ cúi đầu biết ơn các anh!

Thưa các anh BTC, tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng, lên hạng hay xuống hạng là hoàn toàn có căn cứ có thể từ khoa học, từ thẩm định, từ thực tế thi đấu của một VĐV mà các anh đánh giá và xét duyệt: trường hợp ở đội Tân Kỳ An có anh Trần Minh ngay từ họp báo lần đầu đã công nhận hạng C1 (lúc đó đội tui BTC đưa từ B2 lên hạng B1 với anh Trần Phương Bảo và từ C1 lên B2 với anh Phan Thái Huy, BTC sẽ xem xét lại Bảo và Huy sau 3 vòng). Tuy nhiên, mới xong vòng 2, đột ngột BTC đưa anh Trần Minh lên hạng B2 là không có căn cứ: xét trên thực tế ở vòng 1 anh Trần Minh đánh đôi với anh Sang, trận này thắng nhưng không thể là căn cứ để đánh giá thực lực anh Minh vì đây là một trận đôi. Vòng 2 TKA gặp LOL, anh Minh đánh trận đơn với anh Trần Trung Hoàng B1 chấp anh Minh 34343, trận này anh Minh thắng Hoàng 3/2 sít sao “gần chết” với tỷ số séc 5 là 11-9 (Hoàng lại dẫn 2 sec trước). Vậy chỉ với một trận đơn này để đánh giá đưa anh Minh lên B2 và đưa anh Hoàng xuống B2: 2 VĐV này đồng hạng là vô lý.

Có thể tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng như vậy nhưng kính xin BTC vẫn xếp hạng anh Trần Minh C1 như cũ, để một lần nữa tạo điều cho đội chúng tôi tham gia trọn vẹn đến cuối giải. Nếu đội TKA có điều gì làm BTC không hài lòng, tui đứng ra chịu trách nhiệm xin lỗi và anh Trần Minh xếp hạng B2 đội Tân Kỳ An xin dừng bước và giải thể.

Mong ý kiến Ban tổ chức![/QUOTE]
Sao lại cứ hù BTC hoài vậy các đội?
 

Quoaluckyman

Trung Uý
I)Thông báo V/v lên và xuống hạng của các VĐV !Chỉ được áp dụng trong vòng đấu thứ 4
Ngày hôm qua BTC và các đội trưởng cúng đã họp xét việc lên và xuống hạng các vđv của cá đội với kết quả sau :
1)Đội LOL :
Trần Trung Hoàng xuống B2
2)Đội Minh Kim spa
-Đoàn Xuân Long xuống B2
3)Đội Cầu Rồng
-Lê Đức Luận xuống C2
4)Đội CLB Phan Châu Trinh
Nguyễn Phú Hải xuống C2
5)Đội Lộc Vĩnh Lợi
-Lê Viết Tiển xuống B2
6)Đội Năng Khiếu
-Nguyễn Thanh Triết xuống C1
7)Đội Tân Kỳ An
-Trần Minh lên B2
8)Đội Đồng Đội
Phan Tấn Sử xuống C1
II)Thông báo việc bổ sung VĐV . Chỉ được áp dụng trong vòng thi đấu thứ 4
1)Đội Lộc Vĩnh Lợi

-Nguyễn Quốc Tuấn (Hòa Thọ ) C2
2)Đội Đồng Đội
-Hoàng Tuấn Anh C1
3)Đội LOL
-Huỳnh Văn Dũng C1

I)Thông báo V/v lên và xuống hạng của các VĐV !Chỉ được áp dụng trong vòng đấu thứ 4
Ngày hôm qua BTC và các đội trưởng cúng đã họp xét việc lên và xuống hạng các vđv của cá đội với kết quả sau :
1)Đội LOL :
Trần Trung Hoàng xuống B2
2)Đội Minh Kim spa
-Đoàn Xuân Long xuống B2
3)Đội Cầu Rồng
-Lê Đức Luận xuống C2
4)Đội CLB Phan Châu Trinh
Nguyễn Phú Hải xuống C2
5)Đội Lộc Vĩnh Lợi
-Lê Viết Tiển xuống B2
6)Đội Năng Khiếu
-Nguyễn Thanh Triết xuống C1
7)Đội Tân Kỳ An
-Trần Minh lên B2
8)Đội Đồng Đội
Phan Tấn Sử xuống C1
II)Thông báo việc bổ sung VĐV . Chỉ được áp dụng trong vòng thi đấu thứ 4
1)Đội Lộc Vĩnh Lợi

-Nguyễn Quốc Tuấn (Hòa Thọ ) C2
2)Đội Đồng Đội
-Hoàng Tuấn Anh C1
3)Đội LOL
-Huỳnh Văn Dũng C1
4)Đội Sakura
-Hoàng Trọng Lợi A2
BTC xin thông báo để các đội trưởng và các vđv được rõ .Lấy đó làm cơ sở để thi đấu trong vòng đấu thứ 4 và còn lại.
Trân trọng !
TBTC
Nguyễn Phê

Dạ kính thưa các anh Phê, anh Quân, anh An ... nằm trong Ban tổ chức giải Premiership Đà Nẵng 2015, tui tên là Hoàng Ngọc Minh (Đội trưởng Tân Kỳ An), ở tuốt trong Quảng Nam, đội tui từ làng xã, miệt vườn cách chốn phồn hoa đô hội ĐN 70km, may mà được các anh cho phép tham gia giải, quả là điều vinh hạnh vô biên cho Tam Kỳ nói riêng và Quảng Nam nói chung, tui xin lặng lẽ cúi đầu biết ơn các anh!

Thưa các anh BTC, tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng, lên hạng hay xuống hạng là hoàn toàn có căn cứ có thể từ khoa học, từ thẩm định, từ thực tế thi đấu của một VĐV mà các anh đánh giá và xét duyệt: trường hợp ở đội Tân Kỳ An có anh Trần Minh ngay từ họp báo lần đầu đã công nhận hạng C1 (lúc đó đội tui BTC đưa từ B2 lên hạng B1 với anh Trần Phương Bảo và từ C1 lên B2 với anh Phan Thái Huy, BTC sẽ xem xét lại Bảo và Huy sau 3 vòng). Tuy nhiên, mới xong vòng 2, đột ngột BTC đưa anh Trần Minh lên hạng B2 là không có căn cứ: xét trên thực tế ở vòng 1 anh Trần Minh đánh đôi với anh Sang, trận này thắng nhưng không thể là căn cứ để đánh giá thực lực anh Minh vì đây là một trận đôi. Vòng 2 TKA gặp LOL, anh Minh đánh trận đơn với anh Trần Trung Hoàng B1 chấp anh Minh 34343, trận này anh Minh thắng Hoàng 3/2 sít sao “gần chết” với tỷ số séc 5 là 11-9 (Hoàng lại dẫn 2 sec trước). Vậy chỉ với một trận đơn này để đánh giá đưa anh Minh lên B2 và đưa anh Hoàng xuống B2: 2 VĐV này đồng hạng là vô lý.

Có thể tui cạn nghĩ về vấn đề xếp hạng như vậy nhưng kính xin BTC vẫn xếp hạng anh Trần Minh C1 như cũ, để một lần nữa tạo điều cho đội chúng tôi tham gia trọn vẹn đến cuối giải. Nếu đội TKA có điều gì làm BTC không hài lòng, tui đứng ra chịu trách nhiệm xin lỗi và anh Trần Minh xếp hạng B2 đội Tân Kỳ An xin dừng bước và giải thể.

Mong ý kiến Ban tổ chức!
Qua giải này em mới biết và thi đấu với anh Minh. Anh đã giao cho anh Nguyên ý kiến trong cuộc họp, và anh Nguyên đã kô nhắc đến Trần Minh, sao bây giờ lên mạng anh viết đụng chạm đến giải thể và dừng bước? Đây là cuộc chơi vui mà, kô phải đụng tý là từ bỏ.
 
Last edited:

dao duy tu

Thiếu Uý
Haha biết điểm yếu của BTC rồi nghe !!!
Đê nghị BTC cho vđv ĐÀO DUY TÚ xuống c2 nếu ko đội Năng khiếu xin bỏ giải hehehehe
Đùa cho vui thôi chứ mấy anh em phải thông cảm chứ BTC còn có công việc và gia đình của họ nữa . ko thể nào mà ko có sai sót. nếu BTC thiếu sót gì thì anh em góp ý điều chỉnh là dc rồi chứ hở chút đòi bỏ giải thì hỏi sau này ai còn dám đứng ra xin tài trợ và tổ chức giải cho anh em mình gặp nhau giao lưu nữa!
 

ngphe

Moderator
Lên mạng đọc thấy nội dung rất hay. Update lên để các bạn và tôi cùng phấn đấu rèn luyện ,sao cho Bản ngã đạt được một chân lý tối thượng cùng nhau hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại các bạn nhé!

Đối đầu với mọi sức ép đang cố xé tan sức chịu đựng của bạn -
Điều đó chứng tỏ : Bạn là Người CAN ĐẢM


Nụ cười luôn tươi nở trên gương mặt bạn vì bạn luôn muốn làm cho người khác được vui - trong khi chính bạn đang có nỗi buồn riêng trong tâm hồn -
Điều đó chứng tỏ : Bạn là Người MẠNH MẼ

Biết đơn giản hóa vấn đề, làm theo những điều trái tim mách bảo và bạn biết rõ là Đúng -
Điều đó chứng tỏ : Bạn là Người QUYẾT ĐOÁN

Biết làm Nhiều hơn những gì mình đang mong ước để cuộc sống người khác trở nên dễ chịu hơn mà bản thân không thốt lên 1 lời kêu ca, phàn nàn hay kể công lao -
Điều đó chứng tỏ: Bạn là Người BIẾT YÊU THƯƠNG

Biết giúp đỡ một người bạn với tất cả khả năng của mình khi cần thiết, không hề tính toán thời gian và sức lực phải bỏ ra
Điều đó chứng tỏ: Bạn là Người TRUNG THÀNH

Biết trao đi nhiều hơn những gì bạn có và không trông đợi được nhận lại
Điều đó chứng tỏ: Bạn là Người KHÔNG VỊ KỶ


Biết ngẩng cao đầu và khát khao vươn đến những điều tốt nhất trong khả năng mình có thể, khi bạn luôn biết đối mặt với mỗi khó khăn của cuộc sống bằng niềm tin rằng: Thời gian sẽ mang đến điều tốt đẹp hơn cho bạn vào ngày mai và không bao giờ từ bỏ mục đích sống của mình .
Điều đó chứng tỏ: Bạn là Người TỰ TIN
 
Last edited:

thanhchuatau

Đại Uý
Lên mạng đọc thấy nội dung rất hay. Update lên để các bạn và tôi cùng phấn đấu rèn luyện ,sao cho Bản ngã đạt được một chân lý tối thượng cùng nhau hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại các bạn nhé!

Đối đầu với mọi sức ép đang cố xé tan sức chịu đựng của bạn -
Điều đó chứng tỏ : Bạn là Người CAN ĐẢM


Nụ cười luôn tươi nở trên gương mặt bạn vì bạn luôn muốn làm cho người khác được vui - trong khi chính bạn đang có nỗi buồn riêng trong tâm hồn -
Điều đó chứng tỏ : Bạn là Người MẠNH MẼ

Biết đơn giản hóa vấn đề, làm theo những điều trái tim mách bảo và bạn biết rõ là Đúng -
Điều đó chứng tỏ : Bạn là Người QUYẾT ĐOÁN

Biết làm Nhiều hơn những gì mình đang mong ước để cuộc sống người khác trở nên dễ chịu hơn mà bản thân không thốt lên 1 lời kêu ca, phàn nàn hay kể công lao -
Điều đó chứng tỏ: Bạn là Người BIẾT YÊU THƯƠNG

Biết giúp đỡ một người bạn với tất cả khả năng của mình khi cần thiết, không hề tính toán thời gian và sức lực phải bỏ ra
Điều đó chứng tỏ: Bạn là Người TRUNG THÀNH

Biết trao đi nhiều hơn những gì bạn có và không trông đợi được nhận lại
Điều đó chứng tỏ: Bạn là Người KHÔNG VỊ KỶ


Biết ngẩng cao đầu và khát khao vươn đến những điều tốt nhất trong khả năng mình có thể, khi bạn luôn biết đối mặt với mỗi khó khăn của cuộc sống bằng niềm tin rằng: Thời gian sẽ mang đến điều tốt đẹp hơn cho bạn vào ngày mai và không bao giờ từ bỏ mục đích sống của mình .
Điều đó chứng tỏ: Bạn là Người TỰ TIN
[/QUOTE
Toi thay anh Nguyen Phe hoi tu tat ca cac yeu to tren . Nhat dinh anh se to chuc giai dn premieship 2015 thanh cong tot dep
 

hungiraqdn

Đại Uý
"Mở rộng vòng tay kết nối niềm đam mê" - Mục đích và là Tôn chỉ của Giới chơi Bóng bàn Việt Nam được Diễn đàn bóng bàn ORG.VN lấy làm hướng đi cho nền phong trào rộng khắp trên cả trong và ngoài nước khắp năm châu.
Thiết nghĩ chúng ta không vì ý thức cá nhân nào để làm cho phong trào mất đi sự bùng nổ của niềm đam mê : Được chơi bóng, được giao lưu, hiểu biết lẫn nhau đi đến sự đoàn kết, trung thực và cao thượng trong các Giải đấu được tổ chức.
Theo Mình nghĩ BTC DN PRI 2015 có nên : "Với một tinh thần khiêm nhường và khoan dung .BTC đã tạo mọi cơ hội cho đội trưởng đội CĐ ĐT –VT tìm được tiếng nói chung ,xóa tan những xa cách và khác biệt với những đội còn lại để cùng sinh hoạt chung trong một mái nhà “ĐN Premiership 2015", xem xét lại còn nhiều VDV của đội đã bỏ cuộc vẫn tha thiết với niềm đam mê của mình : Được đánh bóng,Có thể đầu quân vào một đội nào đó để có thể tiếp tục thi đấu..?
Vậy thôi, mấy lời tâm tình của người quá si mê mà vẫn muốn vật lộn với quả bóng nhựa này ! Thấy mà thương người cùng cảnh...!
 

Bình luận từ Facebook

Top