Table Tennis - Rio 2016 Summer Olympics

tiachop

Thượng Tá
Lql luôn bảo vệ Zhang theo em bởi Zhang là vô đối của các nhà vô địch ^_^
Nhất là giải lớn thế này ô chịu áp lực loại FJd .fangbo ..cho chú zhang uýnh đơn :)
Rất chuẩn. Bổ sung thêm là LQL sướng là vì như vậy TQ chắc chắn lại giành huy chương vàng Olimpic. Và Lịch sử lại xuất hiện thêm một người TQ giành "Đại Mãn Quan" hoặc là kinh khủng hơn "Song Đại Mãn Quan"
 

sardius0114

Đại Tá
A bạn có nhớ trân ML và XX kg ? XX xịt thuốc ... làm điệu bộ không zơ đc tay ở trận CK . Nhưng nó đối giật với ML như thằng vừa hít Hê ro in xong . Chỉ là chiêu trò của bọn Khựa thôi
bởi thế ms nói chưa biết thế nào mà pro, thằng này quái lắm, hư hư thực thực :D
 

lamtq

Đại Tá
với nhánh đấu như này thì khả năng Ding Ning đứt vì lực Ding đánh với rơ cắt chì như Kim song I là chưa đủ. e Bắc hàn phải để Lixiaoxa vào CK trị
bên Nam CK sẽ là ZJK vs ML và ZJK cho ML 2 séc. kết cuộc 4-2 và thằng Xì ke đạt Song đại mãn quan.
chia buồn với fan of ML. mặc dù mình cũng là fan của nó và ko ưa thằng xì ke j nhưng với kiểu đánh và Tâm lý như này vào CK ML nhìn ZJK như nhìn thấy Bố và tay thì run chân thì rẩy, đánh như thằng dở hơi ăn cám lợn
ĐÂy nhé. Tớ nói từ page 34. Nhiều ông ko tin cứ thích cãi. Ai rảnh làm cái độ 2 củ đê
 

bruceleehs

Thượng Sỹ
Hai trận bán kết em nhận thấy thế này.
Trận 1: Séc 4 - Jun không còn gì để mất nên bỏ qua lối đánh an toàn thường thấy mà chơi bùng nổ, đánh ác, đánh hiểm khiến cho Ma Long bất ngờ, đặc biệt là Jun giao bóng ngắn mà bị Ma Long chém nặng là giật hết tay 5 ăn - 5 thua luôn. Tâm lý lên nên Jun ăn tiếp được séc nữa, nhưng mà cái kiểu bùng nổ chơi được ăn cả, ngã về không ấy thì chỉ 01, 02 séc thôi. Hơn nữa Ma Long đã được chỉ đạo đối sách, séc 6 thì khi Jun giật bóng lên là nó táng đờ mi luôn. Nhưng cũng có thể thấy là Ma Long tâm lý không tốt, séc 5 thực tế là Jun không quá bùng nổ như séc 4, nhưng Ma Long vẫn có vẻ bị tâm lý.
Trận 2: Đúng là ZhangJike bò vào chung kết thật. Zhang đánh hỏng khá nhiều. Tuy nhiên phải nói là thằng này hình như nó có thần kinh bằng thép, độ lỳ khó ai sánh nổi.

Trận chung kết có lẽ là 50-50, Malong phong độ tốt, còn Zhang Jike thì tâm lý vững vàng.

Nếu nói có sự chỉ đạo Zhangjike phải thua Ma Long thì em không tin lắm, vì nếu chỉ đạo đựợc như vậy thì tội gì Lưu Quốc Lượng chọn Zhang đi rio cho mang tiếng, vậy thì chọn Fan Zendong đi, rồi chỉ đạo Fan thua, có phải là sẽ khó có lời ra tiếng vào không.

Còn nếu nói Lưu Quốc Lượng bênh vực cho Zhangjike mà lờ đi những tay vợt khác, thì em nghĩ có khả năng là ZHang có lẽ là con bí mật của Lưu Quốc Lượng thời trẻ. Vì bây giờ Zhang đang chung mâm Grand slam với Lưu, nếu để Zhang vô địch lần này thì Zhang sẽ ngồi trên mâm Lưu mất. Em mà là Lưu thì em ứ để thế đâu, phải dìm nó xuống chứ, để danh tiếng mình còn mãi chứ.

Nhưng nếu mà đúng như các bác nói là Lưu quá thiên vị Zhang, trong khi Fan hay Xu xin còn ngon hơn. Thế thì nguy cho bóng bàn thế giới quá, vì đến mức tệ như Zhang mà nó cũng vào chung kết Rio thì sau này còn ai địch nổi cái đám Fan nữa chứ.

Hê hê, em ngồi buồn chém gió, mong các bác đừng ném đá, hê hê.

Bác nói cứ như là có thuyết âm mưu mới vậy. Ka ka
 

Bình luận từ Facebook

Top