Sốc - Lưu Quốc Lượng yêu cầu Wang Hao thua Zhang zike tại chung kết Olympic 2012

Luong Qua Luong

Trung Uý
Những chuyện thâm cung bí sử của bóng bàn TQ thì có khi hàng chục năm sau nó mới lòi ra và thường là do chính các "nạn nhân" kể khổ. Gần đây tui kiếm được một bài kể khổ của Liang Ge Liang (Lương Qua Lượng thiệt chứ không dỏm như nick của tui). Lương Qua Lượng là tay vợt cắt bóng phòng thủ, phản xoáy của đội tuyển TQ trong thập niên 70, thời vàng son của ông ta đã từng là cây vợt số 2 thế giới, 3 lần vô địch Đồng đội Nam thế giới (71,75,77), 2 lần vô địch Á Vận Hội, 1 lần vô địch Á châu (76). Ông ta than rằng trong trong trận chung kết giải vô địch thế giới 73 ở Sarajevo- Nam Tư cũ, ông đã bị Giang Thanh vợ của Mao Trạch Đông sờ gáy. Giang Thanh lão bà ghét lối đánh phản xoáy mặt gai vì bà ta cho là nó chẳng "thân thiện" tí nào! Mà khi đã bị Giang Lão Bà góp ý rồi thì bố bảo ban huấn luyện BB Trung Quốc cũng chẳng dám trái lời! Có ai mà lại muốn đi "mút chỉ" tới già mới về như bài Thiếu Tiểu Ly gia lão đại hồi của thơ Đường! Kết quả là ông ta phải cầm cây vợt với 2 mặt láng ra đánh trận chung kết với đội tuyển Thụy Điển (Stellan Bengtsson, Kjell Johansson, Ingemar Wikström) và đội tuyển TQ đã thua 5-4, Lương Qua Lượng thua cả 3 trận. Ông ta nói đây là một ngày đen tối trong sự nghiệp bóng bàn của mình!
 

Bình luận từ Facebook

Top