Quỹ Mở Rộng Vòng Tay

NTBB

Super Moderators
Cập nhật quà tặng!

(Bài khôi phục lại - 5/2011)

Cách đây khoảng 1 tuần (tháng 5/2011), Thủ kho miền Nam nhận được email của một bác tên là Dũng hiện định cư ở Mỹ, thông báo sẽ gửi một người bạn về nước một số mút đã qua sử dụng nhưng còn khá tốt để ủng hộ Quỹ MRVT.

Hôm nay, bạn Dũng (trùng tên với bác Dũng) đã đến CLB F7 PN chơi và trao cho TKMN số quà trên. Thay mặt Quỹ MRVT và nhân danh cá nhân, TKMN xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bác Dũng - một người mà TKMN cũng chưa hề biết mặt. Món quà của bác sẽ được trao đến tay những ace đam mê BB nhưng có hoàn cảnh eo hẹp, sẽ là nguồn động viên rất thiết thực và thể hiện sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng BB.

Vì muộn quá, nên TKMN tuy đã chụp ảnh nhưng chưa post lên để báo cáo bà con được. Xin khất lại !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Quà cho conghaihau đã được gửi đi

(Bài khôi phục lại - 5/2011)

Ngày 15/5/2011, Theo đề xuất của conghaihau (xin 1 miếng mút màu gì cũng được để thay miếng hiện đang chơi đã quá cũ, ko còn độ bám.

Đây là món quà Quỹ MRVT tặng bạn conghaihau (Miếng Butterfly Roundell)



Hy vọng conghai hau hài lòng và "chiến" tốt với miếng mút này !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ cho đội tuyển BB paragame TP

(Bài khôi phục lại - 5/2011)

Ngày 17/5/2012,
Kính thưa toàn thể Anh Chị Em trên diễn đàn nói chung !
Và ACE thành viên diễn đàn tại TP HCM nói riêng!

NTBB được biết, theo dự kiến, ngày 1/7/2011 tới đây Giải Bóng bàn paragame toàn quốc sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP. HCM. Và đội tuyển BB PRG thành phố HCM tham dự giải với 30 VĐV ở tất cả các thể loại thi đấu (như VĐV xe lăn, VĐV thương tật chi dưới, chi trên, khiếm thính…).

Như đã có lần NTBB (với danh nghĩa là Thủ kho miền Nam của Quỹ MRVT) đã giới thiệu cùng ace: CLB BB Tân Bình được Sở TDTT và Liên đoàn BB Thành phố giao nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên cho đội BB PRG tại CLB (ở 728 CMT8). Đa số các VĐV khuyết tật là những người có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng với niềm đam mê, các ace, các cháu nhỏ đã vượt qua nỗi thiệt thòi khiếm khuyết về thể chất của bản thân, vượt qua những mặc cảm về tinh thần, vượt qua những khó khăn về cuộc sống mưu sinh hàng ngày…để đến với Bóng Bàn bằng tất cả nỗ lực vượt bậc và tinh thần hăng say. Nhiều huy chương vàng, HCĐ, HCB và giải thưởng cao khác ở các Giải toàn quốc, hay khu vực được các ace BB PRG ở đây đem về, làm rạng rỡ bảng thành tích chung của BB Thành phố HCM.

Trước những khó khăn của ace PRG, Sở TDTT, Liên đoàn BB TP, và CLB BB Tân Bình đã có nhiều quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần để động viên cho ace duy trì tập luyện cũng như thi đấu, duy trì và phát triển phong trào. Tuy nhiên trong bối cảnh chung, các cấp cũng có những khó khăn riêng, vì thế rất cần sự chung tay của cộng đồng BB thành phố. Riêng Quỹ MRVT, trước đây khi biết về đội BBPRG của TP tập luyện ở CLB Tân Bình đã làm cầu nối kêu gọi ace trên diễn đàn trợ giúp được một số trang thiết bị phục vụ cho việc tập luyện của đội (như phông, mút, quần, áo, giầy…). Những trợ giúp này tuy giá trị vất chất không phải là lớn nhưng lại mang nhiều ý nghĩa động viên tinh thần cho ace PRG, thể hiện sự quan tâm, chia xẻ, lòng hảo tâm của toàn thể cộng đồng BB (cả trong và ngoài TPHCM) với những hoàn cảnh thiếu may mắn.

Đợt này, theo tìm hiểu trực tiếp của TKMN với bác Lộc (Chủ nhiệm CLB BB Tân Bình), thầy Thanh (HLV trưởng của CLB Tân Bình) thì ace PRG tham gia đội tuyển BB PRG Tp chỉ được Sở TDTT và Liên đoàn BB TP hỗ trợ kinh phí ăn uống và bồi dưỡng thi đấu là khoảng 70k/người/ngày. Ngoài ra không có gì khác. Ngay phông mút, các VĐV cũng tự lo. Và hiện đội tuyển đang cần tìm nguồn tài trợ để đội có được bộ áo đồng phục sử dụng trong thời gian giải diễn ra.

Vì vậy, Thủ kho Miền Nam Quỹ MRVT xin có lời kêu gọi toàn thể ACE chúng ta hãy mở lòng, mỗi người một ít, ủng hộ đội PRG thành phố HCM để trang bị được cho mỗi VĐV được 1 chiếc áo thi đấu.

Về cách thức cụ thể, TKMN đã bàn bạc với một vài ace, dự định thế này:
1. Một mặt TKMN sẽ vận động trực tiếp với các nhà kinh doanh DCBB trên địa bàn TPHCM, để xem các nhà tài trợ này có thể giúp được cái gì, và như thế nào.
2. TKMN kêu gọi trên diễn đàn (là thư ngỏ này đây).
3. TKMN vận động trực tiếp (“ofline”) với những ace cùng chơi bóng quen biết ở các CLB.
4. Các sự trợ giúp nên là bằng tiền, sau đó Quỹ sẽ liên hệ với nhà KD DCBB nào đó để mua áo cho đội (cùng một loại, cùng một màu, nhưng size sẽ theo số liệu cung cấp của CLB Tân Bình).
5. Các sự trợ giúp và việc sử dụng nguồn trợ giúp này sẽ được công khai trên topic này.

Đấy là mới dự định thế, rất mong bà con góp ý thêm để sao cho mọi việc diễn ra xuôn sẻ nhất, nhanh nhất, thuận tiện nhất, và sẽ là nguồn động viên lớn nhất cho các ace VĐV PRG thành phố cùng các Thầy HLV cho đội.

Ngoài ra, không riêng gì đội BB PRG của TPHCM, mà ở các tỉnh thành khác, nếu ace thấy có nhu cầu trợ giúp thì đề xuất, chúng ta sẽ cùng chung tay.

Thưa toàn thể ACE ! Chúng ta may mắn được chơi bóng trên đôi chân lành lặn, với đôi tay mạnh mẽ, mắt nhìn và tai nghe phân biệt được cả cú chạm bóng mỏng tang…Có khi nào tôi, các ace, các bạn thử tưởng tượng xem nếu mình chẳng may rơi vào hoàn cảnh như các ace VĐV khuyết tật kia, thì chúng ta chơi bóng thế nào?!

Xin mọi người hãy Mở Rộng Vòng Tay !!!

Chân thành cảm ơn tất cả ACE !!!
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Lô hàng thứ 2 (mút ghép MRVT)

(Bài khôi phục lại - 5/2011)

Chiều hôm qua 17/5/2011, bác QN và các bác trong nhóm cao niên hay tập BB tại XNĐM đã sang giao lưu với nhóm "hưu trí" của NTBB và bác QN nhân tiện trao số mút mà bác mới ghép được. Gồm 8 miếng. Đợt này mút ghép đẹp hẳn, vì nguyên liệu "ngon" hơn (rìa mút phẳng, ko bị cong queo).

Đây là lô hàng lần thứ 2:










Nhiệt liệt cảm ơn bác QN đã bỏ công sức, thời gian vì việc thiện !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Xin mút ghép

(Bài khôi phục lại - .../2011)

Hôm nay, TKMN nhận được tin nhắn của 1 bạn thành viên diễn đàn chúng ta. Được phép của bạn ấy, TKMN xin đăng lại lên đây để ace được biết:

"...
Chú Út ơi! Cháu có 1 ông chú tên là A. đã về hưu hiện đang sinh hoạt ở CLB bóng bàn hưu trí Nha Trang. Chú ấy đánh bóng bàn khá hay và vừa rồi đã đoạt giải tại CLB bóng bàn hưu trí nhưng do kinh tế quá khó khăn nên vẫn chưa có điều kiện để thay mút vợt khác (mút chú hiện đang đánh cũng là mút ghép đã cũ quá rồi). Chú có thể giúp chú A. 1 mặt vợt ghép màu đỏ được không vậy chú? Nếu được! Cháu xin cám ơn chú trước và cháu sẽ hẹn gặp chú vào tuần tới để nhận mút vợt và chuyển ra giúp cho chú A. chú Út nhé "

Những trường hợp như thế này thì TKMN thiết nghĩ không có gì phải "bàn cãi", mà nên trợ giúp ngay. TKMN đã trao đổi với ban ấy qua tin nhắn và sẽ gửi tặng bác A. 1 cặp mút ghép (1 đỏ, 1 đen).

Vậy xin thông báo để bà con hay .
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Mút ghép, mút ghép đơơiiiii !!!! Ai xài mút ghép đâyyyyy !!!

(Bài khôi phục lại - .../2011)

Từ thực tế khi thấy nhiều cháu học sinh sinh viên dù rất yêu và ham thích BB, nhưng do còn đi học, chưa kiếm được tiền; gia đình thì không phải nhà nào cũng ...rủng rỉnh để cho con tiền mua đồ ...chơi, nên thường chỉ đám mua những cây vợt Tàu dán sẵn (loại rẻ tiền), hoặc chỉ dám mua cây phông Nhựt loại bèo nhất (Mazunov OFF+ chẳng hạn) và dán mút cũ xin được của ai đó - nhiều cái đã hết độ bám, giật cong cả ...đít mà bóng vẫn không qua lưới; và cả các bác già hưu trí hay các anh chị công nhân thu nhập thấp cũng cùng ...cảnh ngộ, NTBB đã có ý tưởng xin các rìa mút (mút mới cắt ra) và ghép lại thành Mút Ghép để tặng những ai có nhu cầu.

Đến nay bước đầu một vài bạn đã xin mút ghép này chơi và cho thông tin phản hồi là mút đánh rất ...ngon. Hiện trong kho của Quỹ MRVT đã có trên một chục miếng mút ghép đủ loại. Và hiện bác QN, người giúp Quỹ ghép mút vẫn đang tích cực "sản xuất".

Vì vậy Thủ kho miền Nam Quỹ MRVT thông báo để ace biết và ai có nhu cầu (hoặc biết ai có thuộc "đối tượng trợ giúp" như nêu trên) thì đề xuất, Quỹ sẽ gửi tặng.







 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Lời đề xuất tội nghiệp

(Bài khôi phục lại - .../2011)

Hôm nay TKMN nhận được tin nhắn của một thành viên nhí xin mút ghép. Tuy là tin nhắn riêng, nhưng TKMN muốn ace chúng ta cùng cảm nhận và từ đó cùng đồng cảm, nên mạn phép post lên đây.

"Cháu là ... đây!

1.Trước được quỹ hỗ trợ cây T2 + mut stiga evo với mút tibhar legend, vợt rất tốt, cháu thích lém; nhưng giờ thì miếng tibhar đã thành anti,,,hì,,
2. Cháu có thằng bạn, hồi năm ngoái cháu có dắt tới clb của bác Giót chơi á, nó đánh bằng cây cốt tàu ( mua vợt dán sẵn, hàng chợ, chơi đến khi mặt hết bám, nó lột ra). Mặt vợt thì mua ở chỗ cô Hằng trên pasteur 1 miếng 729 và 1 miếng SRIVER giá 50k, nên sau 1 thời gian giờ cũng thành anti luôn,,,

Nếu mà quĩ còn dư mặt, sau khi các đối tượng ưu tiên đã không cần đến, ( chú cho chúng cháu vào cuối danh sách í), thì xin phép chú hỗ trợ chúng cháu, à, chú để cháu ở cuối nghen, ưu tiên cho thằng bạn cháu trước ạ.
ps: thật ngại khi phải xin quỹ lần nữa,,, cháu biết rất nhìu người cần giúp đỡ,, cháu lại xin hoài,,
cảm ơn chú !"


Một tin nhắn khiến cho người đọc có nhiều cảm xúc đan xen.

(Sau những trao đổi, Quỹ sẽ gửi tặng 2 bạn trẻ này mỗi người 1 cặp mút ghép)
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - .../2011)

Lại một đề xuất không thể ... từ chối:

"Chú có thể cho cháu đăng ký thêm 1 miếng mút ghép nữa được không ạ ? Vì cháu ở vùng sâu vùng xa nên không có điều kiện mua mút và .... . Mút màu đỏ chú tặng đánh rất hay, nay cháu mún đăng ký mút màu đen ( mềm) ah. Xin hoài cũng kỳ nên được thì chú cho cháu giá của mút ghép cháu sẽ gởi t..n cho Quỹ MRVT ah ! Cháu có nói gì sai mong chú bỏ qua cho ạ! Cám ơn chú nhiều .... !"

Nếu ace là thủ kho của Quỹ MRVT thì ace sẽ làm gì ?
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - .../2011)

Nguyên văn bởi hottatliet999
m có người bạn rất rất đam mê bóng bàn! bạn ấy đánh rất hay! nhưng cặp mút của bạn ấy là mút ghép sử dụng cũng đã 2-3 năm và cũng đã sắp hư rồi, mà chưa có điều kiện để thay mút mới! hiện tại bạn ấy đang làm bảo vệ cho N.H do mới vào làm nên lương chẳng dc bao nhiêu, còn m thì chưa có đ/k để giúp bạn ấy, m chỉ thể tiếp lời để mong quỹ MRVT ủng hộ cho bạn ấy 1 cặp mút ghép (1 đen và 1 đỏ)!
rất mong dc sự ủng hộ và giúp đở của quỹ MRVT!

Quỹ MRVT sẵn lòng giúp đỡ người bạn của hottatliet999 ! Tuy nhiên mong hottatliet999 nói với bạn chịu khó chờ một thời gian ngắn nhé, vì hiện trong kho chỉ còn mút ghép màu đỏ. Mình đã liên lạc với bác QN, người giúp ghép mút, nhưng mấy bữa nay bác ấy bận sửa nhà nên chưa tiếp tục được.

Cứ yên tâm! Khi có, mình sẽ alô và gửi cho.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 6/2011)

Ngày 11/6/2011
Cách đây vài hôm, NTBB "lượn" qua shop của bác Hằng (góc Pastuer-Lê Lợi, SG) và bác Dung (95 Hồ Tùng Mậu) xem có gì hay. Cuối cùng, "chiến lợi phẩm" là đống rìa mút này đây.







Chả là sau khi biết NTBB có "chương trình" ghép mút tặng cho sinh viên nghèo và những người có thu nhập thấp, 2 bác rất ủng hộ và gom rìa để dành cho NTBB.

Xin cảm ơn các bác !

Sản phẩm mút ghép MRVT tuy giá trị nhỏ nhoi, nhưng chứa đựng ý nghĩa san sẻ của cộng đồng BB. Cũng rất thú vị khi có thể 1 bạn sinh viên nào đó lại sở hữu cặp mút ghép mà trên đó có cả "mút" của Công ty Hỏa Châu (Lân Caigichaduoc), của bác Dung HTM, của bác Hằng Pasteur, của cô Hà Nguyen'sport, của bác Mai Văn Giót, của RK, của Phương mập, của Lamtq, của Tân tay trái, của Hùng radical...và nhiều ace khác trên khắp mọi miền đất nước.

Nhân đây cũng xin nhắc lại về chương trình tặng mút ghép này để các cháu HSSV và những người lao động thu nhập thấp, nếu hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện mua sắm mút mới thì có thể đề xuất, Quỹ MRVT sẽ tặng các mút ghép; Đồng thời kêu gọi ace khác, mỗi khi thay mút mà không sử dụng lại các rìa mút thì gom lại cho Quỹ MRVT xin - nhờ ace ép phẳng để dễ ghép - Xin cảm ơn trước !.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - .../2011)

Nguyên văn bởi baotrung86
Mình ở HN. Hiện m có thừa 1 mặt Karate soft < 100% (thực ra là đang đánh nhưng m mới có tiền thưởng nên muốn tậu mặt khác để thử :D). Chi tiết như hình.


Nếu quỹ MRVT ko chê, m xin được gửi tặng quỹ.
Tuy nhiên, do thời gian cũng hơi eo hẹp nên m ko vận chuyển đến kho được. M ở Vincom 191 Bà Triệu, HN.

Trước hết xin cảm ơn hảo tâm của bạn !

Ngoài ra cũng xin nói rõ là hoạt động của Quỹ MRVT không nhất thiết mọi thứ ủng hộ từ người tặng phải gửi về các kho ở HN và TPHCM rồi mới chuyển đi cho người nhận, mà có thể chuyển thẳng từ người cho đến người nhận. Vì thế, nếu bạn có vũ khí không dùng đến muốn tặng lại cho những người khó khăn hơn thì bạn cứ giữ cẩn thận, khi có nhu cầu thì bạn gửi tặng cũng được.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 6/2011)

Ngày 27/06/2011

Nguyên văn bởi vitas_shop
Chú Út cho cháu xin lại địa chỉ cụ thể , cháu gửi ít rìa mút ủng hộ hoạt động của Quỹ MRVT vào cho chú. Cám ơn chú nhiều
Ôi ! Trước hết xin cám ơn các bạn ! Chú sẽ pm địa chỉ vào hộp thư nha !

Vừa qua rất nhiều bạn hssv xin mút ghép, và đều hồi âm là đánh rất thích. Bản thân mình cũng đang xài 2 miếng T05 ghép đấy, oánh rất sướng. Thời buổi "vật giá leo thang" thế này thì chú cháu mình tiết kiệm để giúp các bạn ấy là nên lắm.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 6/2011)

Ngày 29/06/2011
Chủ nhật vừa rồi, NTBB đến CLB Tám Râu đánh bóng và nhận được "bịch quà" (lần thứ 3) của cô Hà (Nguyên'sport): là số rìa mút này đây, đa số là Donic và Joola. Hôm qua ngồi phân loại để gửi cho bác QN ghép giùm thành mút ghép MRVT



Cảm ơn cô Hà đã quan tâm đến hoạt động của Quỹ và đã ủng hộ.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 6/2011)

Ngày 30/6/2011
Hôm qua, Thủ kho miền Nam Quỹ MRVT đã nhận được thùng quà to đùng của Vitas_Shop gửi tặng. Đó là số mìa mút ace Vitas ủng hộ để sản xuất mút ghép tặng các bạn HSSV nghèo và những người lao động thu nhập thấp khác có nhu cầu vì không đủ kiều kiện mua mút mới.

Món quà đó đây:





Xin thay mặt Quỹ MRVT, TKMN xin chân thành cảm ơn các bạn Vitas ! Chúc các bạn kinh doanh ngày càng thành công, và góp phần phát triển phong trào BB nói chung cũng như hoạt động của diễn đàn nói riêng !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Áy náy !

(Bài khôi phục lại)

Đây là bức thư của một bạn học sinh cao đẳng ở Đồng Nai gửi cho THủ kho miền Nam cách đây 1 năm rưỡi (thư gửi ngày 25/01/2010). Nick của bạn ấy là An_lin.

"Dạ thưa chú !

Con hiện đang đi học cao đẳng năm đầu, đi làm thêm buổi sáng để kiếm thêm thu nhập cho ba mẹ phụ tiền học, tối cháu mới đi học. Cháu cũng đã có ý định để dành tiền nhưng mà cũng không mua được 1 cây cho hoàn chỉnh, toàn phải mượn vợt thường để cầm kiểu penhold để đánh thôi.

Lối đánh của con là giựt moi xóay, chủ yếu là bóng xóay. Nghe bạn bè cháu nói con là rơ phủi, đánh độ cũng được.

Lúc trước là con chơi shakehand nhưng trái tay bị hỏng, tập không được nên phải chuyển sang chơi vợt dọc.
Mong chú có thể giúp con được không, cây vợt dọc loại gì cũng được".

Bạn ấy nhờ Quỹ MRVT giúp đỡ, nhưng do thứ mà bạn đó cần trợ giúp lại hơi đặc biệt : cây phông vợt dọc, nên 1 năm rưỡi qua, Quỹ chưa thể giúp được cho bạn ấy. Thật áy náy quá !

Khi gửi thư đề xuất, thì bạn ấy học cao đẳng năm đầu, đã 1 năm rưỡi qua, giờ chắc bạn ấy vẫn còn học...

Thủ kho miền Nam kêu gọi ace, ai có cây phông loại vợt dọc nào mà dư, không dùng đến, hãy giúp bạn An_Lin !

@An_Lin: khi đọc được những dòng này, mong An_Lin liên lạc lại với NTBB qua tin nhắn riêng nhé!
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 6/2011)

Nguyên văn bởi Makoluong
Từ khi đọc toppic Quỹ Mở rộng vòng tay mà Chú Út và một số ACE có tâm huyết và niềm đam mê vô bờ bến với Bóng bàn lập ra, con thật cảm động với những nghĩa cử cao đẹp của mọi người. Mong sao có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm để có thể giúp đỡ cho những bạn Sinh viên, những bạn ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể đeo đuổi với niềm đam mê bóng bàn của mình.

Con có 1 mặt Donic Twingo, con gửi về Địa chỉ cơ quan của Chú đc ko ah? (CT Cổ phần TVXD Thủy lợi 2 - 169 Trần Quốc Thảo-Q3-TPHCM phải ko Chú?)
NTBB rất cảm động và rất vui khi đọc những dòng đơn sơ này của Makoluong !

Sự giúp đỡ nhau về vật chất, tuy rất cần thiết trong những trường hợp cụ thể nào đó, ở những thời điểm nào đó, thì cũng chỉ có giá trị vật chất hữu hạn. Điều đáng nói là tình cảm quan tâm chia sẻ giữa ace trong cộng đồng BB với nhau. Cái đó mới có ý nghĩa và sức động viên lớn lao hơn nhiều giá trị thực của các món quà. Chúng ta được chơi BB đã là vui rồi, nhưng trong khi chơi, chúng ta giúp được cho nhau (bất cứ là cái gì, lớn hay nhỏ) thì lại càng thấy vui hơn và thêm yêu hơn môn BB hơn.

Khi nào tiện, makoluong cứ gửi quà về địa chỉ nhà cho chú cũng được (chú ngại làm phiền cơ quan), chú sẽ tin nhắn địa chỉ nhà cho cháu.

Thay mặt Quỹ MRVT, TKMN xin chân thành cảm ơn hảo tâm của Makoluong nhé !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Có ai nhận ra miếng mút này của ... mình không?

(Bài khôi phục lại - .../2011)

Quỹ MRVT nhận được một một món quà do một thành viên hảo tâm gửi tặng. Đó là miếng mút đã dùng, nhưng bề mặt còn tốt. Điều đáng kể ra đây là miếng mút này có lớp ...keo dày "vô đối" luôn !!! TKMN đã phải loay hoay khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ với cây bàn ủi và khoảng 1kW điện mới "làm sạch" được lớp keo kinh khủng này. Chưa bao giờ TKMN thấy một miếng mút có lớp keo dày đến như vậy.

Đây là hình ảnh miếng mút ấy. Mời mọi người chiêm ngưỡng. Và có ai trong các nhà hảo tâm nhận ra miếng mút này của mình không ?







 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Cập nhật quà tặng!

(Bài khôi phục lại - .../2011)

Hôm nay, thủ kho miền Nam, Quỹ MRVT nhận được món quà của bạn Macoluong ở Q10, TPHCM. Đó là miếng mút Donic Twingo đã cắt nhưng còn rất mới.

Thay mặt Quỹ MRVT và nhân danh cá nhân, TKMN xin chân thành cảm ơn hảo tâm của bạn Macoluong. Chúc bạn vui khỏe, chơi BB hay, và ngày càng có nhiều đóng góp cho diễn đàn cũng như phong trào BB nói chung !

Đây là hình ảnh món quà đầy ý nghĩa của Macoluong:



 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Tặng quà cho một trường hợp không may

(Bài khôi phục lại - 8/2011)

Ngày 27/8/2011

Cô H thường chơi bóng với một nhóm các cô nữ tại CLB BB F7 Phú Nhuận và XNDM. Các cô đánh theo lối phong trào và chủ yếu để giữ gìn sức khỏe và ...giảm cân.

Nhưng cách đây khoảng 2 tháng, cô H chẳng may bị tai nạn giao thông. Ngoài các chấn thương phần cứng, phần mềm thì cô H còn bị ảnh hưởng đến thần kinh (trí nhớ suy giảm đột ngột). Sau thời gian điều trị, nay đã phần nào phục hồi. Điều buồn nữa là cô H lại còn bị mất cây vợt BB. Gần đây khi đi luyện tập trở lại, cô toàn phải mượn vợt của bạn để chơi vì chưa thể sắm lại cây vợt khác.

Theo đề xuất của bác Sousou, TKMN đã quyết định xuất 2 miếng mút ghép để tặng cô H và riêng cá nhân TKMN tặng cho cô H cây phông Dawei để dùng tạm. Chiều nay TKMN đã nhờ bác Giót dán và cắt mút cho cô H. Và rất vui là bác G đã đổi cho 1 cây phông khác ngon hơn.





Thế là cô H không phải "ngồi buồn" mỗi khi lên CLB nữa. Chiều nay thấy cô vào bàn thử vợt với gương mặt tươi vui, TKMN cũng thấy vui lây !
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 9/2011)

Chiều nay, 6/9/2011 tại CLB BB F7-Q Phú Nhuận-TPHCM, Thủ kho miền Nam đã trao quà cho bạn Bách (tieuthantien) là SV ĐH Ngân hàng (bạn Bách là người Hải Dương, vào TPHCM học). Quà gồm 1 miếng mút Mambo GP <100%, 1 miếng 729 mới 100% (do NTBAD 11 tặng đích danh), và 1 miếng Mút Boost TP <100%(do NTBB tặng đích danh).





Sau đó TKMN và tieuthantien giao lưu 1 trận bóng. TKMN thắng sít sao 3-2 nhưng chắc do tieuthantien nhường người già, chứ thấy hắn đánh dẻo như kẹo kéo. Ngoài ra ttt còn được giao lưu với mấy bác của Hội BB F7-Phú Nhuận.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top