Quấy quả nơi văn hoá nhất thủ đô

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Úi giời, bác Long "cầu khỉ" nhà ta hàng ngày vẫn âm thầm tu luyện, sắp "thành tinh" ở xới Giếng tròn (P Tương Mai - Hoàng Mai), không có đối thủ. Giang hồ xóm ở xung quanh nghe đến oai danh Long "cầu khỉ" cũng có phần khiếp vía. Nào ngờ hạ sơn ra CVH, đành phải chịu "nhập quan" sớm trước sát thủ kiêm nhà vô địch CATP Tuấn Seven. Hãi thay!!! Chiều nay mình phải tranh thủ ra Giếng tròn "hỏi thăm sức khỏe", chém gió với bác "cầu khỉ" này tí.:D:D:D

Công nhận lãnh đạo tối cao của Cung thuê về sát thủ của Hoàng Mai lên khá là tinh tế nhưng nội công chưa đủ thâm hậu thì nhập quan ngay từ loạt đạn đầu tiên, thấy anh này ra về người cũng đa trấn thương lắm!
 

Drhongson

Đại Tá
Bác Huy Spy nhắc bác HR tập luyện kỹ càng chuẩn bị cho trận chiến ngày mai nhé!!

Con HR mất tiếng suốt từ hôm đó tới giờ không thấy ọ ẹ gì. Các chú cứ yên tâm nếu HR trốn ngày mai thì sẽ quyết định chuyển 3 lít đặt cọc vào bia. Tuấn 7 ngày mai cũng có mấy trận hay đó.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Con HR mất tiếng suốt từ hôm đó tới giờ không thấy ọ ẹ gì. Các chú cứ yên tâm nếu HR trốn ngày mai thì sẽ quyết định chuyển 3 lít đặt cọc vào bia. Tuấn 7 ngày mai cũng có mấy trận hay đó.

Cọc 3 lít vẫn còn thì kiểu gì bác HR chẳng qua. Mai em có trận chấp anh Tuấn Anh và anh Hưng đường sắt đều 2 viên. Không biết còn trận nào khác không???
 

Drhongson

Đại Tá
Cọc 3 lít vẫn còn thì kiểu gì bác HR chẳng qua. Mai em có trận chấp anh Tuấn Anh và anh Hưng đường sắt đều 2 viên. Không biết còn trận nào khác không???

À chú còn trận 30 bia với LLTT ( chấp LLTT 2 viên). Không xử vụ này hơi phí.
 

Drhongson

Đại Tá
Bừa bãi...ai dám nói câu lộng ngôn này.Từ sự vụ j mà bác tranh thủ lại đưa ra đề tài nhố nhăng thế.

LLTT hôm nay bức xúc nên không ngủ được muốn làm ma đêm à. Vụ này hay đấy, cái gì cũng có nguyên do của nó ngày mai anh sẽ nói giờ đi ngủ đi không mai yếu là nộp đấy.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
LLTT hôm nay bức xúc nên không ngủ được muốn làm ma đêm à. Vụ này hay đấy, cái gì cũng có nguyên do của nó ngày mai anh sẽ nói giờ đi ngủ đi không mai yếu là nộp đấy.

Hoang đường! Nếu anh đủ bản lĩnh thì lên thớt luôn,ko phải móc nối à ơi con mẹ mìn! Cho a lên đả lôi đài luôn!
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm qua bia chảy tràn suốt từ tầng 3 Cung văn hoá xuống ngập cả đại sảnh.
Vô số các trận 10, 20 bia đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. T7, Tuấn Anh đi toàn tập. HR, Trung ma sát, Nguyên truyền thần, Hưng đường sắt đi một nửa. Spy, LLTT vô đối uống bia chùa.
Lại thêm một số hợp đồng được ký kết thứ năm này trong đó trận cầu đinh là Spy - Hải quẹo (+2). Tay vợt già gân Hải quẹo làm trùm sới 32 Bà Triệu đã nhiều năm nay. Trận kịch chiến 5 năm tình cũ này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, đã có nhiều người hâm mộ đặt cửa cho Spy nên sức ép là cực lớn.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Nếu nói tới phần tử cực đoan cũng như rất quá khích thì ko ai có thể gớm mặt hơn cao thủ Trung " ma sát", sau khi anh triệu tập rất nhiêu sát thủ có số má trên trung nguyên về Cung để đàn áp nhóm đại sứ thân thiện bao gồm những gương mặt tích cực có thâm niên tại Hà nội. Với bản tính lãnh đạo nhưng tâm hồn đầy chiến tranh trong anh đã ko ngừng sôi máu muốn thôn tính LLTT mặc dù tín đồ thân cận bên anh trong 1 chiều đã bị tiêu diệt sạch bởi danh môn chính phái tới từ nhiều nơi trong địa bàn thủ đô.

Tuy nhiên cuối cùng bản lĩnh đầu đàn của cao thủ Trung" ma sát" đã lộ rõ khi anh tuyên chiến 1 trận sống còn tay bo và anh xác định rằng 1 phút đại bàng còn hơn ngàn năm chym sẻ với LLTT. Bao nhiêu kĩ năng cộng bản lĩnh và vũ khí tối thượng anh đều áp dụng trong trận sống còn này nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ thì LLTT đã đóng 3 đinh vào ván hạ huyệt lúc 18h30 GMT+7.

Phe cánh của cao thủ Trung" ma sát" thấy thủ lĩnh đạo hồi bị bức tử 1 cách tức tưởi trước đại đao Samba của LLTT. Nỗi đau còn nguyên đó và mất mát cực to lớn khi thủ lĩnh phải bằng lòng tay gạt nước mắt tay rút ngay ví tiền nộp 1 đồng cuối cùng mong còn đường về!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đại Đao với vũ điệu Samba đã đánh tung xác thủ lĩnh và tước đoạt của trùm đạo hồi Cung 1 tờ Băng la đét Taka



 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Hôm qua bia chảy tràn suốt từ tầng 3 Cung văn hoá xuống ngập cả đại sảnh.
Vô số các trận 10, 20 bia đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. T7, Tuấn Anh đi toàn tập. HR, Trung ma sát, Nguyên truyền thần, Hưng đường sắt đi một nửa. Spy, LLTT vô đối uống bia chùa.
Lại thêm một số hợp đồng được ký kết thứ năm này trong đó trận cầu đinh là Spy - Hải quẹo (+2). Tay vợt già gân Hải quẹo làm trùm sới 32 Bà Triệu đã nhiều năm nay. Trận kịch chiến 5 năm tình cũ này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, đã có nhiều người hâm mộ đặt cửa cho Spy nên sức ép là cực lớn.

Dạo này nộp nhiều quá, nhẹ thì 2 loét, nặng thì 7 loét, nộp liên tục. Phải xem lại phong độ, chứ nộp nhiều quá mất tự tin quá... Hic... Hôm qua hai trận T7 đi chấp 2 mà toàn thua ván 5. Chán như con gián... Có khi mình chuyển sang tên Tuấn " nộp" giống bác HR rồi!!!
 

Drhongson

Đại Tá
Dạo này nộp nhiều quá, nhẹ thì 2 loét, nặng thì 7 loét, nộp liên tục. Phải xem lại phong độ, chứ nộp nhiều quá mất tự tin quá... Hic... Hôm qua hai trận T7 đi chấp 2 mà toàn thua ván 5. Chán như con gián... Có khi mình chuyển sang tên Tuấn " nộp" giống bác HR rồi!!!

Yên tâm đi, để đạt được trình độ nộp cỡ quốc gia như HR thì cần phải phấn đấu rất nhiều. T7 cứ bình tĩnh tự tin tập trung vào trận Hồng Mai chiều nay, CVH chiều ngày kia, Hữu Bằng ngày kìa, Quán sứ T3 tuần sau. Tổng số cũng chỉ vài trăm bia chứ mấy.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Chỉ vì nhìn lối oánh bừa bãi của cao thủ Tuấn Anh mà thấp thủ Hàng rươi tức mình lôi kiếm vào đập nát hàng


Giật rất chi là sơ sài nhưng mà cũng đủ thể hiện 1 hình ảnh mang tên Hàng rươi


Với những pha tấn công táo bạo và xuất thần, mang mầu sắc Taliban đầy chất cảm tử thì cao thủ Tuấn Anh liên tục gây bất ngờ





Nhưng vì đụng nhầm hàng Hạng rưỡi nên nhiều lúc cao thủ cũng bị thấp thủ oánh dính vào tường!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Với những trận oanh tạc của liên quân nhiều ngày qua thì phần tử cực đoan cũng bì càn quyét ko còn sát thủ nào thoát mạng,chỉ duy nhất ông trùm Trung ma sát nộp taka để thoát thân nhưng bản chât ko hề thay đổi mà chỉ biến từ dạng này sang dạng khác nên thuê liền 3 sát thủ ở nhiều nơi trên tổ quốc về,đặc biệt 1 cao thủ bỏ rừng xuống phố có tên Phước Lào cai,với sát thủ này đã có lần LLTT đánh cho xuôi về ngược nhưng nghe chừng giá thuê vừa đủ nên đc triệu tập xuống đồng bằng.
 

vanuc

Đại Tá
Chiều nay anh em Chúc Sơn hành quân đến nơi này giao lưu vào 16 giờ, chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp..................
 

Bình luận từ Facebook

Top