Mùa lá rụng

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Mấy hôm nay vắng bóng anh Khôi , thi sỹ Gai Tabor chủ topic này bận gì vậy ạ ?.

Có bận gì đâu anh Sơn ỏi!
Mà đang say đọc thơ phú thôi,
Từ chốn phồn hoa đầy tráng lệ,
Đến Hạ Long bay, những thôn quê.

Trang mùa lá rụng diễn đàn đây.
Mọi người chia sẻ lúc vơi đầy,
Bóng bàn, thơ, nhạc như suối chảy,
Tâm giao bạn hữu cũng từ đây.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Mình đây ở đáy Bồn hoa
Vốn dòng ma xó lê la mọi miền
Lào Cai - Topic ưu tiên
Mỗi khi có dịp mình siêng ghé vào
Bởi hơn bất cứ xứ nao
Có nam có nữ cùng vào chơi thơ .
Bóng banh bia bọt mệt phờ
Khi rảnh nhấn phím ý thơ tuôn tràn
Anh em hảo hữu chứa chan ...

@ Dear bạn Phong Hồng . Nghe anh em khen bạn Phong có cú móc lốp kinh hoàng lắm ,
hy vọng có dịp giao lưu mở rộng tầm mắt , hì.

Nhà bạn đuoc cả vợ cả chồng
Song kiếm hợp bích nghiệp pingpong
Yên - Hoa vừa mời mâm vịt cỏ
Chúc hai bạn mãi sống thong dong .


Gửi lời cảm tạ anh Sơn!
Đọc thơ Anh, vợ em thơm ...má chồng! (vì tưởng a khen e thật hì hì)
Hồng Phong vẫn tự nhủ lòng
Tài hèn, sức mọn chẳng mong bằng người.
Dù Anh chỉ động viên thôi,
Thế mà chồng - vợ ...bồi hồi mấy đêm!!!!!!
 

phonghongBBC

Đại Uý
Nghe Dũng Gai khen khoái quá đi
Năm nay hết phép chẳng được gì
Hẹn hè năm tới Lào Cai đến
Liệu có ăn thua với các DÌ

Bác cứ quyết đi, vấn vương gì?
Thế nào cũng được...tí...tì...ti.
Lào Cai năm tới, mới bác đến
Nếu chẳng được chi, cũng có...Dì. hì hì hì!
 

Duongapaco

Đại Tá
Mùa thu lá rụng phải rồi
Anh em mình lớn hết thời đúng thôi
Nhường cho lớp trẻ sân chơi
Bóng bàn có giải về khao người già
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Phong cặp với em Bằng
Một đôi song kiếm lằng nhằng lắm đây
Thơ văn anh cũng rất tài
Em Bằng cũng vậy cả hai song toàn
 
Last edited:

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Lào Cai sao lắm anh tài
Bóng cao là thế Thơ còn cao hơn
Đẩy đưa gái giỏi, trai tài
Anh em cả nước bái tài Lào Cai !
 

Duongapaco

Đại Tá
Cảm ơn anh Hiệp Bắc Ninh
Chế tạo ra máy nổi đình khắp nơi
Bóng bàn anh vẫn hay chơi
Thơ ca anh cũng góp lời thật hay
Lào Cai vui lắm anh ơi
Anh lên giao hữu cùng chơi bóng bàn
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Cảm thì không dám người ơi
Chế ra chiếc máy góp vui thôi mà
Bóng bàn thì vẫn hay chơi
Thơ ca thỉnh thoảng chém chơi đỡ buồn
Lao Cai vui thế là sao ?
Anh lên giao hữu bữa nào hãng hay !
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Cảm thì không dám người ơi
Chế ra chiếc máy góp vui thôi mà
Bóng bàn thì vẫn hay chơi
Thơ ca thỉnh thoảng chém chơi đỡ buồn
Lao Cai vui thế là sao ?
Anh lên giao hữu bữa nào hãng hay !

Lào Cai mong có một ngày.
Cùng Anh chúc rượu chén đầy, chén vơi,
Bóng bàn giao hữu vui chơi.
Bạn hiền đàm đạo thơ vui thôi mà./.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Mấy bữa không vào "vườn" thơ Anh,
Mà nay em ghé...lá trơ cành
Xào xạc lá rơi vườn hưu quanh,
Tiếng lòng thổn thức nhớ lá xanh.
 

phonghongBBC

Đại Uý
Tuyến chi vào đọc thơ mà được chủ "thớt" cảm kích tăng ngay một bài. Mình lao tâm khổ tứ viết tăng cả ...mẩu thơ vây mà chẳng được chủ thớt hồi âm lấy một từ....thật là ...ghen tỵ quá!!!!!!!
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Tuyến chi vào đọc thơ mà được chủ "thớt" cảm kích tăng ngay một bài. Mình lao tâm khổ tứ viết tăng cả ...mẩu thơ vây mà chẳng được chủ thớt hồi âm lấy một từ....thật là ...ghen tỵ quá!!!!!!!

Gió ơ! Gió cũng giận hờn.
Làm cho chủ " thới" chẳng buồn chút chi.
Chủ " thới" hiểu Gió nói gì!
Vẫn nghe tiếng gió thầm thì bên ta./.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Anh Phong chém gió cũng thật hay
Rượu trà thơ phú suốt cả ngày
Khách đến giao lưu anh càng sướng
Rượu mời nâng chén đến mỏi tay...
 

phonghongBBC

Đại Uý
Anh chỉ tào lao thôi Dũng ơi
Văn chương thơ phú nhất Dũng rồi,
Bóng bàn chú chấp dăm ba quả
Chân dài ...nhất Dũng...số đào hoa!
 

phonghongBBC

Đại Uý
Gió ơ! Gió cũng giận hờn.
Làm cho chủ " thới" chẳng buồn chút chi.
Chủ " thới" hiểu Gió nói gì!
Vẫn nghe tiếng gió thầm thì bên ta./.

Buồn chi lá rụng ...Anh Khôi ơi!
Thu về xao xuyến chút mà thôi
Xuân sang cành lá đâm chồi biếc
Rộn tiếng chim ca, thắm tiếng cười.
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Thu đến Trung thu của tuổi thơ.
Mang đến cho ta những ước mơ.
Nghe tiếng bi bô con gọi mẹ.
Cổng trường bố đợi đón con về./.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top