Mất vợt , làm sao truy tìm kẻ cắp !

waa

Đại Uý
Hic, hôm 28 / 7 em chơi bb tại 1 CLB , ra ngoài uống nước , khi vào mất ngay cây vợt , vì CLB lạ nên chả biết mách ai , hu hu ... bây giờ mà sắm tại thì toi mất tháng lương ! chắc lần sau phải người đâu - kiếm đấy . Chơi bb để thư giãn mà lại mua ngay cục tức vào người , không biết các CLB khác có tình trạng này không nữa .
Mà có phải mất 1 lần đâu , cách đây 2 năm em cũng mất 1 ĐT tại CLB q. Tân Phú đấy chứ .
 

MaiXuanViet

Moderator
Hic, hôm 28 / 7 em chơi bb tại 1 CLB , ra ngoài uống nước , khi vào mất ngay cây vợt , vì CLB lạ nên chả biết mách ai , hu hu ... bây giờ mà sắm tại thì toi mất tháng lương ! chắc lần sau phải người đâu - kiếm đấy . Chơi bb để thư giãn mà lại mua ngay cục tức vào người , không biết các CLB khác có tình trạng này không nữa .
Mà có phải mất 1 lần đâu , cách đây 2 năm em cũng mất 1 ĐT tại CLB q. Tân Phú đấy chứ .

Mình đi chơi cặp để ngay chân bàn nên chẳng mất đi đâu dc. Bạn cứ mang cặp để dưới chân bàn mình chơi, chơi xong lại vác đi là yên tâm bạn à. Chứ đang đánh mà cứ nơm nớp nhòm nhòm ngó ngó cái cặp đằng xa cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng trận đấu lắm đó. ^^
 

boll_boll

Moderator
Hic, hôm 28 / 7 em chơi bb tại 1 CLB , ra ngoài uống nước , khi vào mất ngay cây vợt , vì CLB lạ nên chả biết mách ai , hu hu ... bây giờ mà sắm tại thì toi mất tháng lương ! chắc lần sau phải người đâu - kiếm đấy . Chơi bb để thư giãn mà lại mua ngay cục tức vào người , không biết các CLB khác có tình trạng này không nữa .
Mà có phải mất 1 lần đâu , cách đây 2 năm em cũng mất 1 ĐT tại CLB q. Tân Phú đấy chứ .

Bác mất vợt tại clb nào thế? Vợt gì mút gì? Có đặc điểm gì để nhận dạng ko?
 

tuannn

Đại Uý
E oánh toàn quăng vợt lung tung các nơi, tiện đâu quăng đó để đi uống nước hay....nhưng có lẽ số may hoặc gặp toàn người tốt nên chưa mất bao giờ. Qua câu chuyện của bác E sẽ cảnh giác hơn.
Chia buồn cùng bác.
 

tuannn

Đại Uý
Bác mất vợt tại clb nào thế? Vợt gì mút gì? Có đặc điểm gì để nhận dạng ko?

Ngay lúc đó mà ko tìm đc thì khó mà tìm lại đc lắm E ơi. Cốt thì cái nào chả giống cái nào, cho mặc áo khác vào là chịu luôn.
 

vanuc

Đại Tá
Hic, hôm 28 / 7 em chơi bb tại 1 CLB , ra ngoài uống nước , khi vào mất ngay cây vợt , vì CLB lạ nên chả biết mách ai , hu hu ... bây giờ mà sắm tại thì toi mất tháng lương ! chắc lần sau phải người đâu - kiếm đấy . Chơi bb để thư giãn mà lại mua ngay cục tức vào người , không biết các CLB khác có tình trạng này không nữa .
Mà có phải mất 1 lần đâu , cách đây 2 năm em cũng mất 1 ĐT tại CLB q. Tân Phú đấy chứ .

Chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy!
Xin chia buồn vơi chủ topic..............
Lần sau nên cẩn thận hơn......... Vừa đỡ bực mình cho bản thân, vừa đỡ mang tiếng cho CLB, bởi vì nhiều chỗ hay có người lạ vào xem, không biết đâu mà lần...............
 

jaypark

Trung Sỹ
lộm nhộm những chỗ đông người thì khó mà kiểm soát nổi.,kiếm là em cứ dắt bên người,mình đi đâu đeo kiếm bên đó,kakakakakaka
 

hungvu19

Trung Uý
Hic, hôm 28 / 7 em chơi bb tại 1 CLB , ra ngoài uống nước , khi vào mất ngay cây vợt , vì CLB lạ nên chả biết mách ai , hu hu ... bây giờ mà sắm tại thì toi mất tháng lương ! chắc lần sau phải người đâu - kiếm đấy . Chơi bb để thư giãn mà lại mua ngay cục tức vào người , không biết các CLB khác có tình trạng này không nữa .
Mà có phải mất 1 lần đâu , cách đây 2 năm em cũng mất 1 ĐT tại CLB q. Tân Phú đấy chứ .

"Còn người còn kiếm, mất người mất kiếm" bác làm mất vũ khí thế này cũng tại một phần chủ quan rồi.
 

waa

Đại Uý
CẢm ơn các bạn , mình đã trang bị lại 1 cốt cũ mèm + 2 mút cũ nốt nhưng trong 1 bao vợt mới tinh , chú nào táy máy em rình được, em bắt đền luôn cây trước . .. dạo trước nghe nói có 1 tay chuyên lấy ĐT , vợt của anh em và đã bị anh em tẩn 1 trận ra trò , nay hắn ta tái xuất lại hay sao nhỉ ? em cũng chả biết tay ấy là ai .
 

vietanhhatinh

Thượng Sỹ
bạn nói đúng lắm, cho mình làm quen vs nhé. mình hiện tại ở hà tĩnh, mà ở đây phong trào kém quá, chỉ có 2 club bb nên cũng chán. lúc nào giao lưu cũng phải sang nghệ an đánh, khi nào có dịp mời bạn đến chỗ mình giao lưu nhé, hihi
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Hic, hôm 28 / 7 em chơi bb tại 1 CLB , ra ngoài uống nước , khi vào mất ngay cây vợt , vì CLB lạ nên chả biết mách ai , hu hu ... bây giờ mà sắm tại thì toi mất tháng lương ! chắc lần sau phải người đâu - kiếm đấy . Chơi bb để thư giãn mà lại mua ngay cục tức vào người , không biết các CLB khác có tình trạng này không nữa .
Mà có phải mất 1 lần đâu , cách đây 2 năm em cũng mất 1 ĐT tại CLB q. Tân Phú đấy chứ .

Cho hỏi thăm tí- hôm đó bạn chơi ở clb nào vậy? - gồm có những ai- nếu bạn thấy không tiện thì gửi vào box của mình.
Mình cũng đang tìm "đối tượng" hay lấy cắp này!
 

cadi

Binh Nhì
Ôi cái cảm giác chăm chút mãi cây vợt rồi một ngày đẹp trời em nó ra đi không một lời trăng trối thì cả tháng không tiêu được. Chia buồn với bạn, em có lần quên vợt ở clb lạ, cả buổi sáng hôm sau chỉ nhấp nhổm chờ tới chiều để tới tìm xem có thấy không. May là tìm được, mô phật và cảm ơn chủ clb :).
 

Bình luận từ Facebook

Top