Khoe cây VOLCANO chuyên đánh GAI

O3...Right

Binh Nhất
Bác hùng ca rất khéo tay và tài hoa hơn ngừoi nhưng để gọi là nghệ nhân số 1 Việt Nam thì mình cho rằng bạn hơi thiên vị.
 

O3...Right

Binh Nhất
Tuy nhiên, cây vợt của bạn đẹp đấy. Nếu trang trí bề mặt vợt tốt hơn và nét cũng như màu chữ in thật ấn tượng thì tôi nghĩ sẽ khá hoàn hảo về ngoại hình.
 

khanhcfc

Thượng Tá
Cám ơn bạn đã góp ý . cây vợt của mình . tuy nhiên có 2 vấn đề mình nói rõ hơn
Thứ nhất từ ngộ nhận chỉ nói về sự hiểu sai về chính mình nên ở đây mình ko nói về chính mình là nghê nhân mà đang đánh giá về người khác... ...
Thứ 2 ... nghệ nhân là từ mà người trong nghề hoạc nhân dân hoặc tổ chức phong cho ai đó có tay nghề cao trong 1 lĩnh vực nào đó..... ở đây chú hùng ca là 1 người mà đối với mình và những anh em đã từng thửa vợt bb là 1 nghệ nhân số 1 ..... ở vn theo như đánh giá và hiểu biết của mình thì ko ai làm vợt đẹp hơn....
Nên đối với mình đưa ra quan diểm để nhận xét về 1 người như chú hùng thì ko thấy có gì là quá đáng cả..... người ta vẫn dùng những lời hay ý đẹp để dành tặng cho những người mình thấy đáng dc nhận mà
 

O3...Right

Binh Nhất
Cám ơn bạn đã góp ý . cây vợt của mình . tuy nhiên có 2 vấn đề mình nói rõ hơn
Thứ nhất từ ngộ nhận chỉ nói về sự hiểu sai về chính mình nên ở đây mình ko nói về chính mình là nghê nhân mà đang đánh giá về người khác... ...
Thứ 2 ... nghệ nhân là từ mà người trong nghề hoạc nhân dân hoặc tổ chức phong cho ai đó có tay nghề cao trong 1 lĩnh vực nào đó..... ở đây chú hùng ca là 1 người mà đối với mình và những anh em đã từng thửa vợt bb là 1 nghệ nhân số 1 ..... ở vn theo như đánh giá và hiểu biết của mình thì ko ai làm vợt đẹp hơn....
Nên đối với mình đưa ra quan diểm để nhận xét về 1 người như chú hùng thì ko thấy có gì là quá đáng cả..... người ta vẫn dùng những lời hay ý đẹp để dành tặng cho những người mình thấy đáng dc nhận mà
Số 1 với bạn và các bạn của bạn thôi, ngộ nhận về chính mình, ngừoi khác, sự vật và sự việc.....v.v. Khỏi cần tra ai cũng hiểu thế nào là ngộ nhận. Bạn hơi dài dòng rồi.
 

tunghatri

Đại Tá
Số 1 với bạn và các bạn của bạn thôi, ngộ nhận về chính mình, ngừoi khác, sự vật và sự việc.....v.v. Khỏi cần tra ai cũng hiểu thế nào là ngộ nhận. Bạn hơi dài dòng rồi.
với bác ý thì bác hùng ca là số 1với bác thì người khác là số 1 .đó là điều hết sức bình thường mà chúng ta không nên tranh cãi về vấn đề này các ngệ nhân biết được sẽ buồn lòng đấy
 

Trainee

Đại Tá
Tiện cho em hỏi luôn, bác Hùng Ca này làm vợt đặt hàng coi như là một nghề không, hay là bác ấy chỉ làm theo hứng thôi ? Em hỏi vậy vì tính bữa tới đánh thử rồi nếu ưng thì có thể xem xét đặt tặng làm quà.
 

archer

Đại Tá
Tiện cho em hỏi luôn, bác Hùng Ca này làm vợt đặt hàng coi như là một nghề không, hay là bác ấy chỉ làm theo hứng thôi ? Em hỏi vậy vì tính bữa tới đánh thử rồi nếu ưng thì có thể xem xét đặt tặng làm quà.
Bữa nào bác ra chơi thì đến bác Hungca chơi luôn sẽ hiểu bác ạ. Bác ấy ko coi đây là nghề, và thực tế bác ấy chỉ có lỗ ko có lãi, nghề mà thế thì chết! Em cũng ko dám chắc bác làm theo hứng, vì ai đam mê và chân tình đến thì bác tiếp vô cùng nhiệt tình và đặt hàng càng khó bác càng khoái có lẽ là cảm giác được thử thách và chứng minh, được trút tâm huyết, cái này nếu gọi là hứng thì ko đủ vì hứng nó nhất thời lúc có lúc ko, còn bác như lúc nào cũng hừng hực với bóng bàn dù đã 70 tuổi! Nếu làm quà thì em nghĩ còn quý và ý nghĩa hơn Vis đồng ko số ấy ạ. :)
 

o3ma

Đại Tá
Tiện cho em hỏi luôn, bác Hùng Ca này làm vợt đặt hàng coi như là một nghề không, hay là bác ấy chỉ làm theo hứng thôi ? Em hỏi vậy vì tính bữa tới đánh thử rồi nếu ưng thì có thể xem xét đặt tặng làm quà.
Ngày thứ 7 nếu bạn ra sớm và tham gia chiến với BHG ở CLB Bế Văn Đàn thì sẽ được gặp chú Hùng Ca. Ngày CN bạn có việc ở Ecopark thì có thể chạy vào nhà chú ấy chơi 1 lúc thì sẽ hiểu phần nào. Nhà chú cách Ecopark cỡ 2km
 

Trainee

Đại Tá
Bữa nào bác ra chơi thì đến bác Hungca chơi luôn sẽ hiểu bác ạ. Bác ấy ko coi đây là nghề, và thực tế bác ấy chỉ có lỗ ko có lãi, nghề mà thế thì chết! Em cũng ko dám chắc bác làm theo hứng, vì ai đam mê và chân tình đến thì bác tiếp vô cùng nhiệt tình và đặt hàng càng khó bác càng khoái có lẽ là cảm giác được thử thách và chứng minh, được trút tâm huyết, cái này nếu gọi là hứng thì ko đủ vì hứng nó nhất thời lúc có lúc ko, còn bác như lúc nào cũng hừng hực với bóng bàn dù đã 70 tuổi! Nếu làm quà thì em nghĩ còn quý và ý nghĩa hơn Vis đồng ko số ấy ạ. :)
Ngày thứ 7 nếu bạn ra sớm và tham gia chiến với BHG ở CLB Bế Văn Đàn thì sẽ được gặp chú Hùng Ca. Ngày CN bạn có việc ở Ecopark thì có thể chạy vào nhà chú ấy chơi 1 lúc thì sẽ hiểu phần nào. Nhà chú cách Ecopark cỡ 2km
Cảm ơn cả nhà, chiến với ông @backhand-ghost thì em phải đề nghị ông ấy đánh một càng trái thôi, hoặc là ông cầm vợt bằng 2 tay :D
CN em qua Ecopark, nhậu là chính nên không tiện qua, với cả quan trọng là vụ vợt, mút, ... em tự thấy chưa đủ kiến thức và sự hào hứng sưu tầm, chơi, ... ý tưởng mới chỉ là chợt có. Sau này nếu có đặt thì chắc em sẽ tìm cách liên hệ, nhờ anh em ngoài Hà Nội sau.
 

archer

Đại Tá
Nếu khẳng định chú Hùng Ca là nghệ nhân làm vợt số 1 VN thì ắt hẳn sẽ có một số anh em không đồng tình, nhưng nếu nói chú Ca là "một trong những nghệ nhân làm vợt hàng đầu VN" thì mình nghĩ không ai phủ nhận điều này.
Sao nhiều người cứ băn khoăn chuyện số má thế anh nhỉ, cứ như mấy em gái cứ hỏi "Anh yêu ai nhất?" ấy, khổ lắm, em nào anh chả yêu :D :D :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Cảm ơn cả nhà, chiến với ông @backhand-ghost thì em phải đề nghị ông ấy đánh một càng trái thôi, hoặc là ông cầm vợt bằng 2 tay :D
CN em qua Ecopark, nhậu là chính nên không tiện qua, với cả quan trọng là vụ vợt, mút, ... em tự thấy chưa đủ kiến thức và sự hào hứng sưu tầm, chơi, ... ý tưởng mới chỉ là chợt có. Sau này nếu có đặt thì chắc em sẽ tìm cách liên hệ, nhờ anh em ngoài Hà Nội sau.
bro cứ ra CLB đi, mấy anh em đội Ham Vui chủ yếu là có lý do để gặp mặt và nhậu thôi. Đánh đấm, cốt mút gì đó không quan trọng, gặp để biết nhau thôi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
dạo này em lâu ko lên diễn đàn, mới phát hiện thấy có một bác nào đó mới tinh và rất nhiệt tình phê phán mọi người, lúc đầu em thấy hơi lạ lạ, dần thấy tưng tức và bây giờ thấy cực khó chịu.
Tất cả những anh em thích sưu tầm, sưu tập cốt vợt đều rất kính trọng và biết rõ chú Hùng Ca. Bản thân BhG mới chỉ gặp chú 01 lần nhưng đã cảm nhận được ngay đó thực sự là một người rất đam mê nghiệp làm vợt. Có thể gọi chú là nghệ nhân, cách gọi này hoàn toàn chính xác. Bản thân em với hơn 20 năm chơi bóng thấy cũng chỉ có một đôi người ở Việt Nam có thể làm được một cái vợt bóng bàn đúng nghĩa, và chế tác ra được những cây vợt hand made thực sự đẹp ở Việt Nam chắc ko quá được 3 người. Bản thân em thấy những cây vợt của chú Hùng Ca (một người thợ được sinh ra từ một gia đình có truyền thống về làm đàn) thực sự rất đẹp. Em ko so sánh nó với những cây vợt của bro khu 5 kia, vì thực sự ko biết thế nào để định tính, định lượng được vẻ đẹp. Nhưng BhG tin rằng việc mình coi ông chú là nghệ nhân số 01 không phải là sự ngộ nhận, bởi đây là câu chuyện về sự cảm nhận, về sự trân trọng với sự đam mê, sự thích thú khi mình nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của người nghệ nhân già mỗi khi nói đến cây vợt BB. Đây là cảm nhận của riêng cá nhân người ta mà, ai đó tham gia vào một cách thô bạo và thiếu văn hoá như vậy làm gì.
Một số thành viên có chút vấn đề về cách ứng xử trước đám đông, ham thích thể hiện dẫn đến nói năng thiếu suy nghĩ cẩn thận. Nó không chỉ phản ánh "văn hoá nền" hơi thấp mà nó còn gây ra cho người khác cả sự bất bình và thấy ko thể tôn trọng.
Cuối năm em bận quá, hẹn anh @o3ma một hôm sang chơi với chú Hùng Ca nhé, em thích cái bàn bóng và sàn nhà lát gạch "giếng đáy" đỏ au của ông chú quá. ^\^
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Định không commments. Về chữ in trên cốt có nhiều vấn đề nhưng ko quan trong lắm.
Duy chỉ có hình của Cụ Hồ và Cụ Giáp ở cốt vợt thì không ổn tý gì, nên phải góp ý:
- Hình chủ nhân cốt và 2 cụ ở cùng cán vợt thì chủ nhân và các cụ là ngang hàng nhau hết à ???
- Hình 2 cụ phải để ở nơi trang trọng thể hiện sự tôn kính 2 cụ, chứ không phải để ở chỗ tay cầm.
Ở đây mình chỉ góp ý về tấm hình các cụ ở trên cốt theo lề thói tư duy á đông, theo Phương tây thì không quan trong.
Còn cá nhân hóa thì sao cũng được, tùy ý.
dạo này "viện sĩ" bắt đầu lẩm cẩm rồi, anh đưa ra mấy ý kiến quy chụp và khiên cưỡng làm sao ý. Đọc comt của huynh mà đệ sững sờ nhé. Người chơi bóng in hình đại tướng lên vũ khí đâu có gì ko đúng, đặt ảnh đại tướng lên cán vợt cũng có thể liên tưởng đến sự "tiếp thêm" sức mạnh cơ mà. Vấn đề chỗ đặt hình bác sao cho trang trọng cũng nên đừng quá khiên cưỡng và suy diễn tầm bậy tầm bạ như vậy chứ anh. Trên cái vợt thì ngoài cán vợt ra, em hỏi anh còn có thể đặt ảnh thần tượng của mình vào chỗ nào nữa, để bác tiếp thêm sức mạnh ko để sát vào tay mình thì theo anh nên để ở đâu. Khi anh phản biện thì anh phải nêu được lý do và kèm theo một phương án xử lý chứ. Không thể cứ chợt nghĩ ra vài ý tưởng rồi nói lăng nhăng, vứt vài câu lên đây rồi trốn biệt vô duyên như vậy được.
Viện sĩ ra CLB nhé, dạo này đánh hay đấy. ^_^
 
Last edited:

Schlum

Đại Uý
dạo này "viện sĩ" bắt đầu lẩm cẩm rồi, anh đưa ra mấy ý kiến quy chụp và khiên cưỡng làm sao ý. Đọc comt của huynh mà đệ sững sờ nhé. Người chơi bóng in hình đại tướng lên vũ khí đâu có gì ko đúng, đặt ảnh đại tướng lên cán vợt cũng có thể liên tưởng đến sự "tiếp thêm" sức mạnh cơ mà. Vấn đề chỗ đặt hình bác sao cho trang trọng cũng nên đừng quá khiên cưỡng và suy diễn tầm bậy tầm bạ như vậy chứ anh. Trên cái vợt thì ngoài cán vợt ra, em hỏi anh còn có thể đặt ảnh thần tượng của mình vào chỗ nào nữa, để bác tiếp thêm sức mạnh ko để sát vào tay mình thì theo anh nên để ở đâu. Khi anh phản biện thì anh phải nêu được lý do và kèm theo một phương án xử lý chứ. Không thể cứ chợt nghĩ ra vài ý tưởng rồi nói lăng nhăng, vứt vài câu lên đây rồi trốn biệt vô duyên như vậy được.
Viện sĩ ra CLB nhé, dạo này đánh hay đấy. ^_^

Chú lại vào comments câu like lấy số rồi .... lên thượng tá nhanh đấy. Vào DD từ lâu anh giờ mới có Thượng sỹ.
Anh ko có t/g để thường xuyên vào DD thỉnh thoảng ghé thôi comments thôi.

Từ cái ngày chú cốt ...cốt ...kiếm ....kiếm ... đánh ngày càng tệ ...
chú rủ anh ra CLB ...mà ra có dám đánh với anh đâu ...khả năng lại cho chú thêm bóng thì chú mới dám vào bàn!
 

khanhcfc

Thượng Tá
Chú lại vào comments câu like lấy số rồi .... lên thượng tá nhanh đấy. Vào DD từ lâu anh giờ mới có Thượng sỹ.
Anh ko có t/g để thường xuyên vào DD thỉnh thoảng ghé thôi comments thôi.

Từ cái ngày chú cốt ...cốt ...kiếm ....kiếm ... đánh ngày càng tệ ...
chú rủ anh ra CLB ...mà ra có dám đánh với anh đâu ...khả năng lại cho chú thêm bóng thì chú mới dám vào bàn!

Bác @Schlum đánh o đâu thế.... thứ 7 này anh em tụ tập o bế van đàn mời bác ra giao luu cho vui
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chú lại vào comments câu like lấy số rồi .... lên thượng tá nhanh đấy. Vào DD từ lâu anh giờ mới có Thượng sỹ.
Anh ko có t/g để thường xuyên vào DD thỉnh thoảng ghé thôi comments thôi.

Từ cái ngày chú cốt ...cốt ...kiếm ....kiếm ... đánh ngày càng tệ ...
chú rủ anh ra CLB ...mà ra có dám đánh với anh đâu ...khả năng lại cho chú thêm bóng thì chú mới dám vào bàn!
dạo này em thua anh thật, 1 tháng em chơi 1 buổi anh ko xơi em mới là lạ. đến điểm 8-8 anh lại lôi quả mổ (ném bóng vào vợt) ra để thịt em. Gần như ko chơi, anh thịt em rồi thì nói gì chẳng được. Nếu đúng bác đủ bản lĩnh nhường em 2-0-2, em hẹn bác một trận treo giải ít nhất 1000 cốc bia (uống ko hết thì ta mang ra tắm), bác có dám ko mà đứng đây phét lác hehe (bác cứ làm em coi thường bác).
Còn chuyện ở diễn đàn thì khác nhé, tư duy thuần tuý thôi. Bác so với em làm sao được, he2. Em chịu khó nghe và nói những gì là lẽ phải. Chứ bác thì comt vô thưởng vô phạt, thiếu cả tôn trọng bản thân mình thì nó vậy.
Quên mất, comt câu likes thì em ko cần đâu, mọi người vui vẻ "likes" đấy nhé, có phải chơi tá lả đâu mà em phải "câu", bác đừng mong dùng dăm ba câu xảo trá để hạ thấp uy tín của BhG, em cũng được đấy huynh ơi. haha
 

Bình luận từ Facebook

Top