k/g Các Anh Chị em ở Việt Nam & Việt Kiều tham gia giải BB"Đà Nẵng Open 2012"

ngphe

Moderator
[SIZE=3]GỬI CÁC ANH CHỊ EM Ở VIỆT NAM & HẢI NGOẠI CÓ DỰ ĐỊNH THAM GIA GIẢI “ĐÀ NẴNG OPEN 2012”
Sau bao thăng trầm sóng gió của một năm thì những gì đọng lại trong mỗi con người sẽ là niềm vui ,niềm hy vọng được nhen nhóm và không bao giờ bị dập tắt .Và biết đâu chính Đà Nẵng sẽ cho những thành viên tham gia thi đấu được trải nghiệm qua nhiều cung bậc cảm xúc một cách tích cực .
Tại nơi này ,TrongThời gian thi đấu thì mùa đông đang vào ngang cửa . Nói như người ở đây : Mùa không có hoa thơm trái ngọt ,mùa của những cơn gió tản mạn vu vơ ngắm mái tóc thề …….. .Đôi khi một hơi thở dài cũng là một đốm lửa hồng ,làm ấm lên không khí của mùa đông ở nơi đây. Những cơn gió se lạnh thổi bàng bạc vào quá khứ,mà các bạn đã trải qua ở nơi khác thì cũng sẽ tìm thấy tại nơi này .Giá như mình chưa biết tới đó để tập kết những mảnh vụn thời gian làm nên một nỗi nhớ .Thì ở đây ,cái giá lạnh đủ để cảm nhận một chiếc khăn quàng trên cổ ,chiếc mũ len trên đầu mà người thân yêu dành cho ta khi xa cách sao mà quý giá. …..Và biết đâu đi cũng là một cách trở về .Để bù đắp những tình cảm của những người thân yêu dành cho mình mỗi khi đông về ,mà do bận bịu của đời thường ta đã vô tình quên lãng.
Không cảm giác nào giống cảm giác nào trong mỗi mùa đông về . Gắn kết ít ngày mùa đông 2012 tại nơi này .Các bạn vẫn cảm nhận được tình cảm của người Đà Nẵng thật hiền hòa & dễ thương dành cho mình khi tiếp xúc . Ngắm được nhiều cảnh đẹp của núi và biển do thiên nhiên cùng con người tạo dựng .Thưởng thức được những món ăn đặc sản nổi tiếng của một thành phố ,với cách chế biến không nơi nào có được –thật là riêng biệt . Đến để quên những vụn vặt của đời thường, cũng như những phiền muộn và cả thất vọng mà trong một năm ta gặp phải. Để khi trở về chúng ta vẫn có nhiều hơn những lý do để nở nụ cười của niềm tin vàò cuộc sống : Sáng suốt hơn trong suy nghĩ,Nhân văn hơn trong cách sống và Khát vọng hơn trong công việc .
” Còn chần chờ gì nữa để tính toán thiệt hơn này nọ” Cánh cửa của năm mới đồng hành cùng “ Đà Nẵng Open 2012 “ đang từ từ mở ra .Và cánh cửa của lòng ta cũng đang mở ra rộng lớn hơn bao giờ hết .Đông qua thì xuân về .Khi những ngọn gió xuân đang tràn về thì chân trời cũng đang rộng mở .Hãy mở tất cả các ô cửa trong ngôi nhà mình và hãy mở mọi cánh cửa của tâm hồn mình để bước ra và lên đường tham gia Đà Nẵng Open 2012 “ các bạn nhé !
[/FONT[/SIZE]]
 
Last edited:
Đúng là xứ Huế sản sinh ra những con người quá văn chương, thi phú! Anh Phê mời gọi hay như vậy, thì vụ này ĐN ra sức mà tiếp khách phương xa. Bản thân chắc chắn sẽ không tham gia được Giải BB ĐN open 2012, nhưng vẫn ước mong một lần được đánh ở Nhà thi đấu Tuyên Sơn - Đẳng cấp quốc tế. Một lần được “trở lại” Đà Nẵng với phong cảnh và con người thật hiền hòa - mến khách, được tản bộ bên bờ sông Hàn ngắm thành phố buổi hoàng hôn. Và đặc biệt được thưởng thức các món seafood, nâng ly với bạn bè, anh em đến bất tận. Hy vọng rằng với những con người đầy nhiệt tình và tận tâm tận lực, "Giải BB Đà Nẵng Open 2012" sẽ thành công mỹ mãn. Để lại những ấn tượng tốt trong lòng các quý khách và bạn bè gần xa!
 

Bình luận từ Facebook

Top