JooLa Aruna Off- Sự mềm mại trong kỷ nguyên mới!

DambeoHD

Thượng Tá
- Đầu tuần viết lách chút xíu thư giãn nào mọi người.
Và không để mất thời gian của mọi người em xin vào chủ đề chính đó là 1 cây cốt của thương hiệu JooLa- 1 hãng còn khá lạ lẫm và ít được ưa chuộng ở thị trường VN- Aruna Off. Cây vợt mang tên 1 VDV người châu phí đã từng làm Zhang jike phải khó khăn và suýt chút nữa đã làm nên điều thần kỳ tại WC 2014.

- Chắc hẳn trong 1 kỷ nguyên mà thể chất của con người được cải thiện thì thứ cần có thêm là sự mềm mại trong lối chơi. Đó cũng chính là lý do mà Aruna Off được sản xuất dành cho VDV Quadri Aruna nhằm tăng thêm cảm giác bởi thể lực đã có thừa trong anh. Quan niệm của bản thân rằng dù mình có giật mạnh đến cỡ nào mà để đối phương biết được điểm rơi cũng sẽ bị chặn 1 cách đơn giản. Ngược lại, 1 cú đánh điểm rơi đủ xoáy, điểm huyệt được đối phương mới là thứ đáng để chúng ta bàn luận trong cái thế giới bóng bàn hiện đại bây giờ bởi hiện nay rất khó tồn tại thứ bóng bàn "1 đòn" như thời xưa khi mà kỹ thuật của các VDV đã đạt đến 1 tầm cao mới. Không còn cái kiểu liệt trái nữa, hay chí ít 1 VDV được xếp hạng D,E trên diễn đàn bây giờ cũng chặn được trái hoặc có thể hơn là giật trái xa bàn, trên bàn 1 cách dễ dàng.
=> Cái em muốn đề cập đến đây chính là sự "mềm mại và uyển chuyển" mà các cốt vợt thế hệ mới đem lại giúp tăng cường sự hoán chuyển linh hoạt giữa công- thủ, trái- phải, trong bàn- ngoài bàn,...
Em sẽ không viết theo kiểu cốt này công tốt hay thủ tốt, đánh trái hay phải hay hơn mà cái đó dành cho mỗi cá nhân tự cảm nhận bởi mỗi người có 1 động tác khác nhau, kỹ thuật khác nhau, lối đánh khác nhau, biên độ khác nhau, cách phát lực dùng lực khác nhau. Chính vì thế 1 chiếc cốt có thể phù hợp với người này mà lại không phù hợp với người khác, đó là điều hết sức bình thường...
- Đầu tuần lảm nhảm chút, giờ em phải đi làm đây, hẹn gặp lại các bác! Rất mong được sự góp ý từ mọi người! :):D:rolleyes:
 

Bình luận từ Facebook

Top