ITTF World Team Table Tennis Championships Finals Busan 2024

bachikho

Đại Tá
nữ nhật xếp đội hình rất hợp lý, mai có lẽ pháp cũng nên xếp như vậy (felix và gauzy đánh 2 trận, alexis đánh 1 trận)
 
  • Like
Reactions: crv

gakuteo

Đại Tá
Qua 2 trận bán kết nội dung đồng đội nam và nữ mới thấy được đẳng cấp của số 1 thế giới Fan Zhen Dong và Sun Ying Sa. Trung Quốc năm nay toát mồ hôi hột, Wang Hao và Ma Lin chắc suýt són ra quần. Xin được chúc mừng các idol
 
  • Like
Reactions: crv

duc2024

Đại Uý
Qua 2 trận bán kết nội dung đồng đội nam và nữ mới thấy được đẳng cấp của số 1 thế giới Fan Zhen Dong và Sun Ying Sa. Trung Quốc năm nay toát mồ hôi hột, Wang Hao và Ma Lin chắc suýt són ra quần. Xin được chúc mừng các idol
Wang Hao hlv đội nam, Ma Lin đội nữ phải không bác nhỉ
 

duc2024

Đại Uý
Hiếm có Team nam nào mà chỉ thua CNT sát nút 2-3
Toàn là 0-3
Lâu lâu 1-3
Mấy năm nay khoảng cách giữa CN với phần còn lại cũng đã đỡ chênh lệch phần nào so với những năm 201x rồi.
Trước đó thì có Hàn Quốc và Thụy Điển.. Còn hiện tại có thêm Nhật Bản , Đài Loan và cả Pháp làm đối trọng nữa.
 

gakuteo

Đại Tá
Chung kết nữ không thấy Wang Mang Yu CNT
Không biết là do phong độ kém hay chấn thương mà ko được sắp đánh. Nếu có Wang Manyu thì mình nghĩ CAV đã không phải chật vật để vượt qua JAV đến như vậy
 
  • Like
Reactions: crv

mcfly

Thượng Tá
Hayata và Hirano xuất thần nhưng vẫn là chưa đủ để chiến thắng. Giải đồng đội luôn có một vibe khác thường, xem sướng hơn hẳn.
 
  • Like
Reactions: crv

mcfly

Thượng Tá
xét về mặt bằng chung giữa các đội, TQ vẫn trội hơn về số lượng lẫn chất lượng. Nữ có Sun, CM và WMY, dự bị có W Yidi và Chen XT. Nam thì đầu tàu vẫn là Fan, tuy nhiên WCQ đang gây ấn tượng rất mạnh. LJK và Lin GY khá tròn vai nhưng em thấy sự xuống dốc khá rõ của ML trong thời gian gần đây khiến khả năng đánh đơn Paris sẽ gần như là của Fan và Wang.

vậy còn các đội khác thì sao?
chiều sâu đội hình khá mỏng, hầu như các đội đều chỉ được 1 hoặc 2 cá nhân có khả năng gây khó dễ. Pháp có Felix, Đức thì may ra có Ovt, Đài loan có mỗi Lin. Hàn Quốc và Nhật khá hơn chút, khi Nhật với đội hình trẻ trung đầy khát khao vẫn sẽ là một điều e ngại với TQ dựa trên sự thể hiện trong giải lần này, cả đội nam lẫn nữ.

trên diễn đàn bb nước ngoài đang có tranh luận về sự ưu tiên khá rõ cho đội TQ trong các giải với việc phân phối bóng, thời gian tập và lịch trình. tuy nhiên bề dày, tập trung và ưu tiên phát triển môn thể thao này của TQ khó có một quốc gia nào có thể theo kịp. sang TQ mới thấy mật độ phổ biến và cách làm thể thao của họ luôn có cái gì đó “cực đoan” khiến nó không chỉ là môn thể thao đơn thuần mà còn hơn thế nữa.
 

duc2024

Đại Uý
xét về mặt bằng chung giữa các đội, TQ vẫn trội hơn về số lượng lẫn chất lượng. Nữ có Sun, CM và WMY, dự bị có W Yidi và Chen XT. Nam thì đầu tàu vẫn là Fan, tuy nhiên WCQ đang gây ấn tượng rất mạnh. LJK và Lin GY khá tròn vai nhưng em thấy sự xuống dốc khá rõ của ML trong thời gian gần đây khiến khả năng đánh đơn Paris sẽ gần như là của Fan và Wang.

vậy còn các đội khác thì sao?
chiều sâu đội hình khá mỏng, hầu như các đội đều chỉ được 1 hoặc 2 cá nhân có khả năng gây khó dễ. Pháp có Felix, Đức thì may ra có Ovt, Đài loan có mỗi Lin. Hàn Quốc và Nhật khá hơn chút, khi Nhật với đội hình trẻ trung đầy khát khao vẫn sẽ là một điều e ngại với TQ dựa trên sự thể hiện trong giải lần này, cả đội nam lẫn nữ.

trên diễn đàn bb nước ngoài đang có tranh luận về sự ưu tiên khá rõ cho đội TQ trong các giải với việc phân phối bóng, thời gian tập và lịch trình. tuy nhiên bề dày, tập trung và ưu tiên phát triển môn thể thao này của TQ khó có một quốc gia nào có thể theo kịp. sang TQ mới thấy mật độ phổ biến và cách làm thể thao của họ luôn có cái gì đó “cực đoan” khiến nó không chỉ là môn thể thao đơn thuần mà còn hơn thế nữa.
Đống ý với bác. Mình từng qua TQ, ở vỉa hè của họ ngoài ghế đá thì còn có ''bàn bóng bàn đá'' . Có nghĩa là họ làm bàn bê tông, lưới bê tông luôn. Cho nên người già, trẻ nhỏ hầu như ai cũng có thể chơi môn này..
Vì thế mình thấy, ở TQ họ coi bóng bàn là một nét văn hóa , chứ không đơn thuần là 1 môn thể thao nữa.
1708823731619.png
 

conduongs

Đại Tá
China hôm nay són đái nhỉ, Hàn Quốc chơi quá nhiệt!
Team Hàn Quốc Lee Sang Su và Jang WooJin chơi quá hay Lim JooHoan chơi lại uể oải không có sự bùng nổ. Trận ML và LSS anh Long bước vào game 5 đánh quá an toàn gò nhiều nhường hẳn thế trận cho LSS, Đưa rất nhiều về Phải để LSS giật và chờ phản công. Nhưng đòn phải của Lee quá rát, toàn gần như hết góc trông, sát cạnh góc lưới, lại không sai lầm phát nào ở game 5.
 
  • Like
Reactions: crv

bachikho

Đại Tá
trận thua lss là do dí trái nhiều mà bh lss gắt chứ k phải đều nên ml toàn chết, chứ pro thì làm j có chuyện dí phải cho đánh vì mặc định fh pro ku nào chả ác ;)
 
  • Like
Reactions: crv

conduongs

Đại Tá
trận thua lss là do dí trái nhiều mà bh lss gắt chứ k phải đều nên ml toàn chết, chứ pro thì làm j có chuyện dí phải cho đánh vì mặc định fh pro ku nào chả ác ;)
4 game đầu ML dí trái LSS nó đánh quả trái nào cũng ác, mà lại ăn, hầu như không có khả năng đỡ, LSS đánh như trận ăn FZD. bh vừa bạt vừa giật nó mạnh thì thôi rồi. Game 5 đưa sang fh nhiều lại gò quá nhiều mà không chủ động đánh, toàn LSS đánh trước, Thường với các VĐV none china thì khi vào game chung kết phần thắng nghiêng nhiều về ML hơn phần vì nôn nóng, phần vì ML bắt bài, nên chiến thắng cho người già rơ hơn cũng dễ hiểu, trận hôm qua thì LSS đánh trên sức của mình, lại thêm cổ động viên nhà tiếp đà hội tụ đầy đủ yếu tố để giành thắng lợi. Cách đánh của LSS đợi độ hưng phấn là nhiều, Giải thắng FZD nhưng khi vào trận khác cũng gặp team CNT là LJK thì lại xịt đến khán giả không kịp nhận ra một LSS của ngày hôm qua.
 

Bình luận từ Facebook

Top