Học bóng bàn tại khu vực Thành Phố Vũng Tàu

Trainee

Đại Tá
Chào cả nhà,
Cho em xin hỏi tư vấn: Em giờ muốn chơi lại bóng bàn, nhưng là tập cho có chút cơ bản để đánh cho khỏe người.
Ngày trước, thời đi học có chơi bụi bụi, sau đó đi làm 5, 7 năm chẳng chơi lại, gọi là biết đánh tý: Biết giật sơ sơ, cắt bóng cũng tạm được, đánh đều cũng được chút bên phải, giao bóng thì cơ bản là không biết giao, quả giật trái thì cũng có thể nói là zero :D. Giờ em muốn chơi một môn thể thao cho nó khỏe người, chứ suốt ngày ngồi máy tính mờ cả mắt.
Ở công ty cũng có clb nho nhỏ, có bàn đánh. Mấy bác ở đó có người chấp 4, thậm chí chấp 6 được em. Nhưng em không thích đánh với các bác đó vì đánh với các bác ấy thì chả có tập tành, chả có đánh đều, chả có giật gì cả, .... :)). Tóm lại là không phải dân ưa chơi cơ bản.

Trong khi mục tiêu của em là có thể đánh cơ bản chút, ít ra có thể đánh đều trái phải độ 2, 30 quả cho nó khỏe người, chứ cứ cắc bụp phát rồi đi nhặt bóng thì chỉ để đánh độ bia thôi :D

>> Mọi người cho em hỏi, giờ nếu tìm lớp tập hay tìm thầy tập bóng bàn ở Vũng Tàu này thì nên tìm tới ai tại khu vực Thành Phố Vũng Tàu. Hoặc có ai cũng đang đi làm và đang tập với thầy nào, có thể tư vấn giúp em với.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.
 
Chào cả nhà,
Cho em xin hỏi tư vấn: Em giờ muốn chơi lại bóng bàn, nhưng là tập cho có chút cơ bản để đánh cho khỏe người.
Ngày trước, thời đi học có chơi bụi bụi, sau đó đi làm 5, 7 năm chẳng chơi lại, gọi là biết đánh tý: Biết giật sơ sơ, cắt bóng cũng tạm được, đánh đều cũng được chút bên phải, giao bóng thì cơ bản là không biết giao, quả giật trái thì cũng có thể nói là zero :D. Giờ em muốn chơi một môn thể thao cho nó khỏe người, chứ suốt ngày ngồi máy tính mờ cả mắt.
Ở công ty cũng có clb nho nhỏ, có bàn đánh. Mấy bác ở đó có người chấp 4, thậm chí chấp 6 được em. Nhưng em không thích đánh với các bác đó vì đánh với các bác ấy thì chả có tập tành, chả có đánh đều, chả có giật gì cả, .... :)). Tóm lại là không phải dân ưa chơi cơ bản.

Trong khi mục tiêu của em là có thể đánh cơ bản chút, ít ra có thể đánh đều trái phải độ 2, 30 quả cho nó khỏe người, chứ cứ cắc bụp phát rồi đi nhặt bóng thì chỉ để đánh độ bia thôi :D

>> Mọi người cho em hỏi, giờ nếu tìm lớp tập hay tìm thầy tập bóng bàn ở Vũng Tàu này thì nên tìm tới ai tại khu vực Thành Phố Vũng Tàu. Hoặc có ai cũng đang đi làm và đang tập với thầy nào, có thể tư vấn giúp em với.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Đây có ngay cho bác đây là thằng e cùng clb của e trước là vđv đội tuyển Vĩng Long + 1 thời vđv đội T & T hiện h sinh sống tại Vt là chưa đi làm. Công việc chính là dạy bb tại CLB 5 tầng Vietxo và có nhận kèm tại nhà và cơ quan h cũng tương đối thoải mái bác liên hệ trực tiếp để sắp xếp lịch tập nhé
Em nó tên Thiện số đt : 0946117682
 

Trainee

Đại Tá
Cảm ơn nhiều nhé. Mình sẽ lưu thông tin này, đợt tới đi công tác về bắt đầu lên kế hoạch tập lại :)
Bữa chiều nay lại nghe bên công ty KVT có tổ chức khóa học bóng bàn cho CBCNV, anh em công ty khác có thể đăng ký học ké, nghe nói mời 2 chiến sỹ dậy không biết kinh nghiệm dạy dỗ thế nào ?
 

kyhd

Binh Nhất
Ktv

Cảm ơn nhiều nhé. Mình sẽ lưu thông tin này, đợt tới đi công tác về bắt đầu lên kế hoạch tập lại :)
Bữa chiều nay lại nghe bên công ty KVT có tổ chức khóa học bóng bàn cho CBCNV, anh em công ty khác có thể đăng ký học ké, nghe nói mời 2 chiến sỹ dậy không biết kinh nghiệm dạy dỗ thế nào ?

Hô Hố
Thầy Thắng Xuân và Thầy Hải cao P12 được làm thầy kìa....
 

quangdiu

Binh Nhì
làm thấy bóng bàn thực sự k dễ chút nào, ai đã chơi bóng bàn rồi thì mới biết dc làm thầy khó hơn chơi rất nhiều. ngoài việc kỹ thuật cơ bản phải thật chuẩn rồi thì cách truyền đạt mới khó làm sao. tôn vinh những ng " thầy" đúng nghĩa. nhân đây thật sự xin cảm ơn nhug người đã dạy mình chơi bóng bàn : Thầy Trường, A Quốc Anh, A Ngọc, A Chức, Chú Nghị và Thầy Long. đây là những ng đã dạy mình chơi bóng bàn như thế nào.
 

Bình luận từ Facebook

Top