Hải Dương - Cần tìm TreiberZ cán ST

tosiosHD

Đại Tá
Giao bóng kiểu bác Đức gặp anh Công bên em anh ý giật ngay quả nào cũng ăn
Ông Công trình nhỉnh hơn ông Đức tí mà, đương nhiên là bắt secvit ông Đức ok rồi! Ngay như ông Nam cùng clb với ông Đức dưới ông Đức 2 bóng mà bắt secvit ông Đức hay lắm!
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
Ông Công trình nhỉnh hơn ông Đức tí mà, đương nhiên là bắt secvit ông Đức ok rồi! Ngay như ông Nam cùng clb với ông Đức dưới ông Đức 2 bóng mà bắt secvit ông Đức hay lắm!
Đánh quen nó khác, lạ nó khác. Nói trên cơ cũng ko phải. Anh Công chấp 2 anh Công ăn 3-0. Thằng Luân chấp 3 thằng Luân thua vì đỡ giao bóng không tốt bị tấn công lại.
 

cuongpn

Đại Tá
Lúc đầu có lẽ nó lạ bóng về sau nó quen bóng hơn nên đánh hơi căng. Nói chung chỉ ngang nhau thôi
Bạn Nam đánh ngang ku Bình là đánh rất hay đấy. Thằng đấy đòn fải của nó uy lực phết, nhưng đỡ giao bóng hơi kém tí
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
Bạn Nam đánh ngang ku Bình là đánh rất hay đấy. Thằng đấy đòn fải của nó uy lực phết, nhưng đỡ giao bóng hơi kém tí
Đỡ giao bóng đến trình A nhiều khi còn không tốt nữa là bọn em. Mới đánh em dẫn điểm khá xa nhưng sau quen nó bắt nhịp lại. Rơ đánh khá giống nhau nên khá căng. Đúng là nó giật FH tốt và hiểm
 

tosiosHD

Đại Tá
Mới đánh em dẫn điểm khá xa nhưng sau quen nó bắt nhịp lại. Rơ đánh khá giống nhau nên khá căng. Đúng là nó giật FH tốt và hiểm
+ Anh thì mới xem Nam đánh 2 trận thôi, nhưng xem Bình đánh nhiều rồi, và cũng nhiều người nói về Bình. Anh nghĩ rằng nếu chơi vài trận nữa thì Bình sẽ nhỉnh hơn Nam tí. Vì Bình học cơ bản, có kỹ thuật khá tốt, giao lưu cũng nhiều. Hôm đầu tiên chơi chỗ em có lẽ do lạ bóng, lạ bàn, lạ không gian, lạ ánh sáng...
Nhưng xét cho cùng, giao lưu là vui rồi. Thắng thua quan trọng gì! Anh còn chưa được giao lưu với Bình đâu!
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
+ Anh thì mới xem Nam đánh 2 trận thôi, nhưng xem Bình đánh nhiều rồi, và cũng nhiều người nói về Bình. Anh nghĩ rằng nếu chơi vài trận nữa thì Bình sẽ nhỉnh hơn Nam tí. Vì Bình học cơ bản, có kỹ thuật khá tốt, giao lưu cũng nhiều. Hôm đầu tiên chơi chỗ em có lẽ do lạ bóng, lạ bàn, lạ không gian, lạ ánh sáng...
Nhưng xét cho cùng, giao lưu là vui rồi. Thắng thua quan trọng gì! Anh còn chưa được giao lưu với Bình đâu!
Trong trận đấu khó nhận định lắm anh ơi. Có thể nhìn qua đường bóng thì đánh giá ông A trên cơ ông B nhưng gặp nhau thì lại thua. Còn đã nói đi thi đấu giao lưu nhiều thì những cái lạ bàn, ánh sáng, sân bãi... Như anh nói nó ko phải là yếu tố quyết định nhiều ảnh hưởng đến tâm lý. Đâu phải lúc nào cũng được chơi ở sân nhà. Nhiều khi còn là vấn đề kỵ rơ nhau và măn mắn nữa bác ợ.
 

tosiosHD

Đại Tá
Còn đã nói đi thi đấu giao lưu nhiều thì những cái lạ bàn, ánh sáng, sân bãi... Như anh nói nó ko phải là yếu tố quyết định nhiều ảnh hưởng đến tâm lý. .
Thì ở trên em chẳng nói lúc đầu em dẫn khá xa, sau đó "quen nó bắt nhịp lại" đấy thôi. Điều đó có nghĩa là nó đã quen dần bóng em và quen dần không gian còn gì?
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
Thì ở trên em chẳng nói lúc đầu em dẫn khá xa, sau đó "quen nó bắt nhịp lại" đấy thôi. Điều đó có nghĩa là nó đã quen dần bóng em và quen dần không gian còn gì?
Có thể gặp lại em sẽ thua cũng có thể may mắn lại thắng. nói chung còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
Đây là lần đầu tiên mình xem Đức ford đỡ giao bóng kém và bí thế này.
Vậy anh phải nghĩ tại sao lại đỡ giao bóng bí và kém như thế chứ? Bác Công này chơi với mọi người ở clb nhiều nhưng mọi người vẫn đỡ hỏng nhiều thì bác Đức mới đánh sao bắt được. Hôm đánh giải bên Hoả Châu Sơn Lợn chấp bác này 5 quả có thắng được đâu
 

tosiosHD

Đại Tá
Trận ông Công gặp Đức ford anh thấy có vài điểm nhấn thế này:
+ Ông Công giao bóng quá tốt hoặc ông Đức ford đỡ giao bóng xoáy ngang kém. Anh nghĩ có lẽ điều này do vợt dọc cũng nên, vì vợt dọc nghiêng vợt khó hơn vợt ngang.
+ Ông Đức trận này bạt kém hẳn, nhưng kê chặn khá tốt. Kê chặn thì vợt dọc vẫn lợi thế rồi vì vợt dọc ít phải xoay góc nhiều như vợt ngang.
 

Bình luận từ Facebook

Top