Hải CHOCTIETLON mang theo nhiều HUNG THỦ tiếp tục oanh tạc CLB Liên Quan Thạch Thất

mọi ng` đã ngủ zậy chưa nhỷ.. lên họp báo đi cho nóng ae ơi....
hqua bóng bay trên bàn..
bia chảy thành suối..
nước chảy thàng sông..
thơ chảy ngập đường...
vui ơi là vui........:D

Túm lại là "ướt nhoẹt " các bác ợ!!:cool::cool:

ko biết kết quả của trận thách đấu thế nào!!!

ko biết a hải và vương triều mã hán nát hàng đến đâu!!

trường cập nhật kết quả đi!!!!!!!!
Theo thông tin "không chính thống" và chưa được kiểm định là cả 2 bên quần nhau nát cả quán. Rượu thì chủ quán bán hết mà "mồi" lại còn nhiều. CÒn "Hàng" của anh em thì báo cáo với các bác là "Hàng" của 2 bên còn đều rất ngon, thơm da mát thịt. thèm Biathèm Biathèm Bia
Phi từ Thạch Thất về thấy bao nhiêu bia rượu đã bay hết theo làn ..."nước mưa", trong thâm tâm thiết nghĩ "đi giao lưu quan hệ và chả có tí mùi HỒNG XIÊM thì a e trong giang hồ không nể" - Đời mà, máu ăn chơi thì phải tơi tả, nên Choctietlon và chandatmattoet nghĩ là làm, nên trót dại đối ẩm thêm vài xị.
Rót đầy ly cạn và uống cạn ly đầy
Bao giờ "hồn" thấy ngất ngay mới về...
Anh chung cho a e gửi lời cảm ơn thân tình tới các thành viên CLB!
hề hề ...
 
Last edited:

choctietlon

Super Moderators
Lại là một buổi chiều thu
Anh em quần tụ lu bù bóng bia
Liên Quan hiếu khách chưa kìa
Ba chàng trai trẻ đến khuya... mới về

Chiều qua tại thị trấn Liên Quan trung tâm huyện Thạch Thất bỗng nóng bừng như trảo lửa bởi sự xuất hiện của 3 con ma men vác đại đao đi đồ sát.
Hàng loạt các hảo thủ của Thạch Thất đều tập chung đầy đủ, từ những kiếm khách đã từng vô địch Thạch Thất nhiều năm liền như Nam "hóa", Chung "thần đèn", An "thầy giáo", Cường "tay trái",..... đến các hảo thủ chém gió không chớp mắt như congthunhunhau, Trường Văn,..... đều tề tựu đông đủ để chứng kiến cảnh tiền rơi Bia chảy.
Và rồi việc gì đến ....nó sẽ đến.....
 

choctietlon

Super Moderators
Như việc chào hỏi gặp nhau lần đầu, trận song kiếm hợp bích của (Long "như nhộng" và Chandatmattoet) gặp cặp đôi hoàn hảo là (Sơn + Hảo "thầy giáo") đã diến ra hết sức lâm ly và cặp đôi hoàn hảo đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 mang lại những nụ cười mãn nguyện của đội chủ nhà.
Thấy tình hình chảo hỏi đã xong, CTL tuốt ngay đại đao Gergely Alpha với 2 lưỡi Ten 64 + H3 Neo Nit lên võ đài.
Bống thấy một hình nhân phi thân lên theo ngay dường như chỉ chờ có thế. Nhìn lại xem ai thì chính là hảo thủ Nam "hóa" ngỏ lời muốn tỷ thí.
Hỏi qua về lý lịch của hảo thủ này thì được biết anh chính là cựu vô địch Thạch Thất 2 năm liền 2010 và 2011. Mạng Hỏa, tuổi Kỷ Mùi, làm nghề gõ đầu trẻ đào tạo các tú tài môn Hóa Học nên mọi người thường gọi là Nam "hóa"
Sau vài đường quyền gương oai hư trương thanh thế anh liền tung ngay ra những đòn chí tử hòng lấy mạng CTL. Nào là quăng phải, giật trái. túm tóc tạt tai tát tới tấp khiến CTL có phần hơi nao núng với cái tay mạng Hỏa giống mình.
Định thần suy nghĩ và thay đổi đấu pháp khi thấy đối thủ kê chặn rất bền, CTL chuyển ngay sang chiêu "ếch vồ hoa mướp", gặp đâu đánh đó - có bóng là phang khiến đối thủ hoa mày chóng mặt dinh đòn 3 bát mốt mà vẫn không hiểu vì sao.
Âu cũng là cái số !
Bia Bia Bia Bia Bia
 

thichlayeu

Trung Sỹ
Như việc chào hỏi gặp nhau lần đầu, trận song kiếm hợp bích của (Long "như nhộng" và Chandatmattoet) gặp cặp đôi hoàn hảo là (Sơn + Hảo "thầy giáo") đã diến ra hết sức lâm ly và cặp đôi hoàn hảo đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 mang lại những nụ cười mãn nguyện của đội chủ nhà.
Thấy tình hình chảo hỏi đã xong, CTL tuốt ngay đại đao Gergely Alpha với 2 lưỡi Ten 64 + H3 Neo Nit lên võ đài.
Bống thấy một hình nhân phi thân lên theo ngay dường như chỉ chờ có thế. Nhìn lại xem ai thì chính là hảo thủ Nam "hóa" ngỏ lời muốn tỷ thí.
Hỏi qua về lý lịch của hảo thủ này thì được biết anh chính là cựu vô địch Thạch Thất 2 năm liền 2010 và 2011. Mạng Hỏa, tuổi Kỷ Mùi, làm nghề gõ đầu trẻ đào tạo các tú tài môn Hóa Học nên mọi người thường gọi là Nam "hóa"
Sau vài đường quyền gương oai hư trương thanh thế anh liền tung ngay ra những đòn chí tử hòng lấy mạng CTL. Nào là quăng phải, giật trái. túm tóc tạt tai tát tới tấp khiến CTL có phần hơi nao núng với cái tay mạng Hỏa giống mình.
Định thần suy nghĩ và thay đổi đấu pháp khi thấy đối thủ kê chặn rất bền, CTL chuyển ngay sang chiêu "ếch vồ hoa mướp", gặp đâu đánh đó - có bóng là phang khiến đối thủ hoa mày chóng mặt dinh đòn 3 bát mốt mà vẫn không hiểu vì sao.
Âu cũng là cái số !
Bia Bia Bia Bia Bia

Còn trận 10lit thì sao bác tả nốt cho ae thưởng thức đi thui.
 

choctietlon

Super Moderators
Tình hình chiến sự đang bình thế, phía Thạch Thất tiến cử An "thầy giáo" ra tiếp chiêu Long "như nhộng" - 1 trận đấu ngang tài ngang sức khi cả hai bên đều cùng lối chơi: cấu xoáy, kê chặn bền nên khán giả xem từng pha bóng mà vỗ tay không ngớt.
Tỷ số 1 đều, 2 đều rồi thì vẫn phải có một người ra đi.
Ai? ai?:confused: khi khán giả đang mải mê suy nghĩ xem là ai thì bõng thấy HỰ một tiếng rồi một thân hình văng khỏi võ đài.:rolleyes:
Người còn lại chính là An "thầy giáo" - và chính anh đã tạo lợi thế cho đội chủ nhà Thạch Thất.:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 

Drhongson

Đại Tá
Tình hình chiến sự đang bình thế, phía Thạch Thất tiến cử An "thầy giáo" ra tiếp chiêu Long "như nhộng" - 1 trận đấu ngang tài ngang sức khi cả hai bên đều cùng lối chơi: cấu xoáy, kê chặn bền nên khán giả xem từng pha bóng mà vỗ tay không ngớt.
Tỷ số 1 đều, 2 đều rồi thì vẫn phải có một người ra đi.
Ai? ai?:confused: khi khán giả đang mải mê suy nghĩ xem là ai thì bõng thấy HỰ một tiếng rồi một thân hình văng khỏi võ đài.:rolleyes:
Người còn lại chính là An "thầy giáo" - và chính anh đã tạo lợi thế cho đội chủ nhà Thạch Thất.:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Hay đấy , tiếp đi nào chú Chọc.
 

tranthelong

Super Moderators
Buổi gặp gỡ giao lưu trên bàn bóng và bàn bia tại CLB Liên Quan hôm qua thật là vui với nhiều cảm xúc khó quên. Phi đội gà bay xin cảm ơn sự đón tiếp hết sức nhiệt tình, chu đáo, hiếu khách của chú Hậu chủ nhiệm CLB, anh Chung viễn thông và tất cả mọi người!
Còn bây giờ xin nhường tiếp câu chuyện với sự dẫn dắt tài tình, lôi cuốn, vô cùng hấp dẫn của sát thủ đầu mưng mủ, nhà thơ kiêm cử nhân chém gió tài ba choctietlon...
BiaBiaBia
 

choctietlon

Super Moderators
Trận tiếp theo lại là 1 trận đôi. Phia Thạch Thất xuất quân 2 lão tướng, tuổi chạc gần 6 chục, gò cắt rất khéo và bạt không đỡ nổi. Nhưng may mắn cho CTL và Chandatmattoet đã vượt qua giữ được về thế bình thủ .

Hung Thủ Cường "tay trái" (người đã gửi lời thách đấu CTL trận nổ tung 10 lít) đưa cái nhìn về phía CTL mà mắt như than hồng, miệng phun khói bạc tuốt đại đao nhào ngay vào sân cho nóng. Cả 2 trọng tài phải hết sức vất vả để giữ trật tự đám đông cổ vũ hò hét cho 2 bên bởi tính chất trận đấu là không khoan nhượng.
Hung thủ Cường "tay trái" nhưng lại có đòn trái rất quái dị nên cũng đã từng đánh đông dẹp bắc, vác kiếm đi khắp giang hồ, chọc Trời khuấy nước một thời - dọc ngang chỉ biết trên đời có ta lâm trận với tấm lòng quyết tử để bia uống từ từ.
CTL nghĩ thầm, vụ này phải đánh đòn phủ đầu mới có cơ hội "cửa mình mở ra để ta tiến vào" nên dụng ngay chiêu độc dẫn điểm liền 10-6.
Những tưởng hung thủ sẽ chán nản mà buông gươm nhưng không: hung thủ theo lối còn nước còn tát khiến CTL có phần ái ngại và phải đến 11-9 mới kết thúc set đấu. Bia Bia Bia
Vào set 2, hung thủ thay đổi đấu pháp oánh theo kiểu giao loăng ngoăng, giật loằng ngoằng, cài cắm linh tinh, bạt bóng mất hình ăn liền một mạch dẫn điểm 6-1 nở nụ cười thu hoạch,
nhưng
đời không như ước mơ lòng người,
dẫn rồi thua đó còn cười được không?
6-1 đã vội bằng lòng
9-11 đã đi tong 2 hèo.
Hai set tỷ số bằng nhău tam tắp khiến hung thủ có phần chán chường, và điều gì đến nó cũng đến: tỷ số chung cuộc 3 sét 11-9 như nhau đã khiến Bia tràn Thạch Thất.BiaBiaBiaBiaBia

Sau vụ này lại có thêm trận lượt về do hung thủ ưường "tay trái" đề nghị:
CTL vs Cường "tay trái" (+2)
Và một phút yếu mềm mà CTL đã trót nhận lời. Bia Bia Bia
 
Buổi gặp gỡ giao lưu trên bàn bóng và bàn bia tại CLB Liên Quan hôm qua thật là vui với nhiều cảm xúc khó quên. Phi đội gà bay xin cảm ơn sự đón tiếp hết sức nhiệt tình, chu đáo, hiếu khách của chú Hậu chủ nhiệm CLB, anh Chung viễn thông và tất cả mọi người!
Còn bây giờ xin nhường tiếp câu chuyện với sự dẫn dắt tài tình, lôi cuốn, vô cùng hấp dẫn của sát thủ đầu mưng mủ, nhà thơ kiêm cử nhân chém gió tài ba choctietlon...
BiaBiaBia
Khoản này thì chắc a Hải vô đối quá,tiếp tục luôn và ngay cho nóng đi a ơi,đến giờ rượu đã bay hơi mà mùi thịt chó vẫn còn a ạ :cool:
 

choctietlon

Super Moderators
Khoản này thì chắc a Hải vô đối quá,tiếp tục luôn và ngay cho nóng đi a ơi,đến giờ rượu đã bay hơi mà mùi thịt chó vẫn còn a ạ :cool:

Chú cứ từ từ, Hà Nội không vội được đâu, anh phải đi làm vài Bia rồi lấy hứng viết tiếp. ka ka ka thèm Bia Bia Bia
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Chuyến này anh đi có 2 người anh em đi cùng chú CTNN ợ.thèm Biathèm Bia
Ông bạn Trần Thế Long và Chân đất mắt toét cùng với anh sẽ làm cho Thạch Thất bién thành trảo lửa đấy:cool::cool::cool::cool:

Dạo này phong trào BB nội đô đi xuống nên các bác toàn đi tàn phá vùng ven đô nhỉ???
 

chung_vienthong

Trung Sỹ
Xin thay mặt ae Thạch Thất trân thành cảm ơn CHOCTIETLON, CHANDATMATTOET, TRANTHELONG! Các bạn thật tuyệt vời đã không quản ngại đường xa đã đến thi đấu và giao lưu cùng ae Thạch Thất. Một ngày thật đặc biệt và nhiều cảm xúc! Bia đẫ chảy thành sông và trời mưa tầm tã, phải dùng đến 20 chiếc áo mưa để di chuyển từ sới Liên Quan đến quán nhậu, phải đến hơn 1h sáng mới từ Thạch Thất về Hà Nội( vì đã hứa với vợ là không về muộn). Một hình ảnh làm lòng người cảm phục! Tình cảm, bóng bàn và niềm đam mê là đây. Một lần nữa xin trân thành cảm ơn tất cả các bạn!BiaBiaBiaBiaBia
 
Last edited:

chung_vienthong

Trung Sỹ
IMG code
Trân đôi Hảo Sơn gặp Long Đạt
Sory cả nhà upload ảnh trực tiếp từ Iphone ko đc, phải cài lại iphone PC suite rồi.
 
Last edited:
Xin thay mặt ae Thạch Thất trân thành cảm ơn CHOCTIETLON, CHANDATMATTOET, TRANTHELONG! Các bạn thật tuyệt vời đã không quản ngại đường xa đã đến thi đấu và giao lưu cùng ae Thạch Thất. Một ngày thật đặc biệt và nhiều cảm xúc! Bia đẫ chảy thành sông và trời mưa tầm tã, phải dùng đến 20 chiếc áo mưa để di chuyển từ sới Liên Quan đến quán nhậu, phải đến hơn 1h sáng mới từ Thạch Thất về Hà Nội( vì đã hứa với vợ là không về muộn). Một hình ảnh làm lòng người cảm phục! Tình cảm, bóng bàn và niềm đam mê là đây. Một lần nữa xin trân thành cảm ơn tất cả các bạn!BiaBiaBiaBiaBia
Một chuyến "đột phá" của phi đội "NHỮNG CON GÀ QUAY" vào một ngày mà Trời cũng còn cảm động. Nói chung là thời tiết rất chi là đẹp, không có nắng, mà chỉ có gió mà lại gió quá to, mà chỉ có mưa là xối xả, nhưng với bản chất của phi đội "GÀ QUAY" thì
Mưa rơi ướt áo, ướt quần
Làm sao ướt được tinh thần ăn chơi
Ăn chơi không ngại mưa rơi
Mưa rơi to quá Ăn chơi (vẫn) không về.

................................
 

choctietlon

Super Moderators
continue....

"Thí sinh tiếp theo" - một câu nói rất quen thuộc trong các lần vác đại đao đi đồ sát của CTL, bỗng thấy một hảo hán cao lớn, da trăng, mi thanh, mục tú, quân dung tươi tỉnh ung dung cắp kiếm phi thân lên võ đài.
Nhìn lại xem thì không ai xa lạ chính là hảo thủ An "thầy giáo"- người lúc trước đã hạ gục Long "như nhộng" 3-2 mang lợi thế về cho đội chủ nhà Thạch Thất.
Sau vài lời đấu khẩu cho thêm phần căng thẳng thì xoẹt xoẹt ...kiếm đã ra khỏi vỏ lăm lăm trong tay hai bên.
Nguyên trước đây hảo thủ này đã từng là bại tướng trước lưỡi đao CTL 3-2 nên lần này sau một thời gian theo dõi lối chơi của CTL và ủ mưu tính kế nhằm lấy lại món nợ cũ.
Vẫn lối chơi bền bỉ, kê chặn đều và với quả bắt ngắn bàn cực tốt nhằm giảm tối đa hiệu quả của CTL và quả thật CTL đã có nhiều phần nao núng.
Đầu nẩy số, CTL chuyển ngay sang cấu hình hạ gục nhanh- tiêu diệt gọn nhằm tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, không cho đấu thủ có cơ hội co dãn theo lối chơi bền bỉ sở trường và CTL đã thành công.
Ba bát không hành là kết quả của trận đấu khiến hảo thủ An "thầy giáo" phi thân ra ngoài ngồi ghế trọng tài mà miệng luôn lẩm bẩm " thua, thua... không chịu được...."
Trời đất như cảm được nỗi lòng buồn của hảo thủ mà mưa có vẻ càng lúc càng nặng thêm....

Cuộc đời sao lắm éo le
Muốn đòi nợ - nợ lại đè nặng thêm

âu cũng là cái số .......
Bia Bia Bia Bia Bia Bia
 

chung_vienthong

Trung Sỹ
Trận đôi mở màn: Sơn + Hảo gặp Đạt + Long 3:1



 

Bình luận từ Facebook

Top