Giải đơn hạng A HCM Premiership 2012

Drhongson

Đại Tá
Lâu nay mình rất nể và tin tưởng vào kinh nghiệm của Hiếu bifen ,
và quả thật giải này Hiếu chơi cực tốt , giao bóng hiệu quả cao , đôi công đều , nhất là rờ ve
tăng lực rất bén , thắng Khiêm và Hải Trắng .

Kỳ Long và Tùng vt vòng bảng thắng như chẻ tre , nhưng có lẽ phân sức không tốt nên
dừng chân ở tứ kết . Một phần do Kỳ Long có vẻ hơi kỵ mấy cú giao bóng hiểm
và lối đánh đầy sức mạnh của Đạo ma . Tùng thì không vượt qua ải Phú sóc .
Phát Lucky thắng Tuấn Hồ trận đầu , nhưng đuối sức mấy trận sau .
Vị Phát có vẻ hơi non kinh nghiệm trước các đàn anh .
Lưu Khải Khiêm có lối đánh đều , rờ ve đẹp , nhưng có lẽ phong độ chưa kịp bắt nhịp .
Hải trắng cũng vậy , cú rờ ve cũng vẫn đầy chết chóc , nhưng hôm nay không phải 1 ngày đẹp trời với Hải .
Long Phi lê được kỳ vọng rất nhiều , nhưng chắc do chưa hồi sức sau đám cưới Bo Đà lạt .
Tuấn Hồ vào giải này có vẻ sức khoẻ không sung mãn , đòn phép vẫn nhiều , nhưng lực bất tòng tâm.
Đạo ma là cánh chim lạ , hiến nhiều trận đấu hay , thu hút khán giả ,lọt vào danh mục Tứ đại danh hào,
mới nhập cảng Sài gòn mà chơi được như thế kể cũng là 1 sự ra mắt thành công như ý .
 

Drhongson

Đại Tá
Diệp Thế Lân có trận mở màn sẩy chân thất bại trước Tùng vt,
nhưng cũng nhờ trận thua ấy mà anh ở thế dựa lưng vào bãi mìn mà chiến đấu ,
bởi chỉ sẩy chân 1 xíu là ôm hận khóc ròng ngay .Lân miệt mài chiến đấu , vào tới bán kết thua Phú sóc ,
trong trận tranh hạng 3 cùng Đạo ma chơi rất tuyệt , rất nhiều pha bóng đẳng cấp ,
Lân lội ngược thành công và lấy huy chương đồng rất xứng đáng , CHÚC MỪNG DIỆP THẾ LÂN.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Nghĩa bụm đã có 1giải quá thành công, anh có lối đánh khôn ngoan , rất đều ,
thắng như chẻ tre tất cả các trận vòng bảng , vòng tứ kết rùi bán kết .
trận bán kết gặp Đạo ma mới càng lộ rõ bản lãnh của Nghĩa . set đầu Đạo thắng khá dễ ,
qua mấy set sau Nghĩa đọc trận đấu tốt , thay đổi đấu pháp hợp lý ,
dũng cảm lên bóng tấn công trước , rất hiệu quả và thắng đậm mấy ván 11/2, 11/3 .
Vào chung kết cùng với Phú sóc phô diễn nhiều pha bóng đối giật đỉnh cao , mãn nhãn khán giả
Với sự trở lại ấn tượng thế này thì hy vọng Nghĩa sẽ làm nên chuyện ở các giải cuối năm PTO, Đà nẵng , Vũng tàu ...
Chúc mừng Á quân LÊ TRỌNG NGHĨA.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Nói đến PHÚ SÓC thì mọi người đều rõ , trong 1 body mảnh dẻ (da bọc xương , mình nắn thử rùi , chỉ có
duy nhất 1 bắp chuột cống to đùng nơi cánh tay trái ),
lại luôn là một thân tuyệt kỹ , đầu óc nhanh nhạy , lối đánh toàn diện , phân sức hợp lý.
kỹ thuật tốt , luôn là người của các trận chung kết .
Lần này Phú lấy cúp vàng hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ.
CHÚC MỪNG NHÀ VÔ ĐỊCH ĐẶNG TRẦN PHÚ .
 

Drhongson

Đại Tá
Mình hay quan sát khá kỹ các đấu thủ , thật sự thấy rất hiếm tay vợt nào có sự chuẩn bị
tốt cho các giải đấu như Tùng Vũng tàu , anh luôn có tính chuyên nghiệp rất cao ,
Tập dợt kỹ , tác phong nghiêm túc , dồn hết ý chí tinh thần vào từng trận đấu .
Hôm nay Tùng toàn thắng vẻ vang vòng bảng trước 3 chiến tướng lão làng Diệp Thế Lân , Tuấn Hồ , Phát Lucky,
(cả giải có 4 tay vợt tay trái thì bảng này chiếm hết 3 ông , ngộ thiệt )
tiếc là phải dừng chân ở tứ kết khi gặp nhà vô địch Phú sóc .
Hy vọng các giải tới Tùng sẽ gặt hái nhiều kết quả như ý .
 
Last edited by a moderator:

StigaCC9

Binh Nhì
Chúc mừng giải đã thành công tốt đẹp,chúc mừng a Phú 1 lần nữa lại rinh giải nhất,tuy body mảnh dẻ nhưng thi đấu cực kỳ tốc độ và khôn ngoan,.........có điều ai cũng có điểm yếu,nhưng có lẻ mọi người chưa nhìn ra thôi,hôm nay em có đi xem,và cũng đã...........nhận ra 1 ít,ko biết có đúng ko????????????????????:confused::confused::confused:
 

PhuSoc

Trung Uý
Chúc mừng giải đã thành công tốt đẹp,chúc mừng a Phú 1 lần nữa lại rinh giải nhất,tuy body mảnh dẻ nhưng thi đấu cực kỳ tốc độ và khôn ngoan,.........có điều ai cũng có điểm yếu,nhưng có lẻ mọi người chưa nhìn ra thôi,hôm nay em có đi xem,và cũng đã...........nhận ra 1 ít,ko biết có đúng ko????????????????????:confused::confused::confused:

không ai là không có điểm yếu bạn nhận xét chính xác nhưng có khoét vào điểm yếu được hay không là 1 chuyện khác.vì bóng bàn mỗi người 1 lối dánh.



Chú Dr Sơn : hình như mình còn 1 cái áo chưa nhận từ người nhiệt huyết nhất hehehehe.
 

StigaCC9

Binh Nhì
A nói rất chính xác,biết điểm yếu là 1 chuyện,còn khắc phục và khoét vào điểm yếu đó để giành chiến thằng lại là chuyện khác,em đứng ngoài chỉ nhìn thấy và nhận xét thôi,ko biết ở Sàigòn có ai có thể khắc phục được điểm yếu đó ko???????chắc là ko quá,.........:confused::confused::confused:
 

Drhongson

Đại Tá
không ai là không có điểm yếu bạn nhận xét chính xác nhưng có khoét vào điểm yếu được hay không là 1 chuyện khác.vì bóng bàn mỗi người 1 lối dánh.



Chú Dr Sơn : hình như mình còn 1 cái áo chưa nhận từ người nhiệt huyết nhất hehehehe.
Để chú liên hệ đổi cái áo size nhỏ hơn rùi sớm trao tặng Phú . (cái này size XXL )
 

PhuSoc

Trung Uý
A nói rất chính xác,biết điểm yếu là 1 chuyện,còn khắc phục và khoét vào điểm yếu đó để giành chiến thằng lại là chuyện khác,em đứng ngoài chỉ nhìn thấy và nhận xét thôi,ko biết ở Sàigòn có ai có thể khắc phục được điểm yếu đó ko???????chắc là ko quá,.........:confused::confused::confused:

vây em thử nói điểm yếu của anh thử xem đúng ko ?
 

Bình luận từ Facebook

Top