Giải bóng bàn quận Hoàng Mai mở rộng Tranh cúp An Thuận Phát lần thứ 1 năm 2015

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Anh @o3ma sáng nay có đi xem không, sáng dậy sớm đang định đi thì con nhóc quờ thấy, thế là lồm cồm bò dậy, mắt còn nhắm tịt vẫn la bai bải: "Bố dậy sớm đưa bọn con đi công viên à ?" Chưa đầy 5 phút chúng nó đã đánh răng rửa mặt xong, và nửa tiếng sau đã có mặt tại Công viên Cầu Giấy, thế là toi ngày CN đi xem giải:(
 

Cachua

Thượng Tá
1. Trận bán kết 1: Hưng đen vs Huy Vinh
- Vinh bị đánh giá cửa dưới nên chơi với tâm lí thoải mái, ưu thế giao bóng shock kiểu tomahoc, khoảng 7-8 quả ăn điểm trực tiếp từ những quả giao bóng này
- Với rơ cơ bản thì Hưng đánh rất nhàn nhưng với rơ "lạ" thì lại lúng túng (Huy Vinh với quả giao shock vào góc trống, moi lỏng vào trái; Vinh gai ở giải Việt Nam Open 2014)
1-3
2. Trận bán kết 2: A Sơn lợn vs QuânYB
Rất kịch tính. Có thể xem đây là trận hay nhất giải đấu.
Quân dẫn trước 2-0, có vẻ như buông set 3, sang set 4 bị chùng mất 4-5 điểm liên tiếp. Trận đấu bước vào set 5, thắng thế xông lên, tận dụng lợi thế tâm lí, a Sơn lợn vượt lên 10-5, khán giả lại được phen hồi hộp khi Quân gỡ 8-10 nhưng kết thúc 11-8 cho a Sơn
3-2
PS: Khán giả trong nhà thì đấu đều đồng ý Quân chơi phòng thủ phản công hay và có nhiều tiến bộ.
3. Trận chung kết: a Sơn lợn vs Huy Vinh
SAM_0672.gif

- Theo dõi những giải gần đây, a Sơn có đặc điểm là càng về cuối (cuối trận và cuối giải) càng hay, nhắc lại trận tứ kết với Tuấn béo: Set 1 khi tỉ số là 9-9, a Sơn cầm giao bóng kết thúc set đấu. Set 4 (set cuối), khi đang dẫn 7-3, a Sơn lại cầm giao ăn liền 9-3 coi như trận đấu được định đoạt. Còn nhớ ở VNO 2014, a Sơn thua Việt cò ở nội dung đơn nhưng đã trả sòng phẳng ở trận đồng đội. Nếu có giải VĐV xuất sắc thì "còn ai trồng khoai đất này" (trận cuối ăn Phú Sóc để đưa Trường Tuấn team lên ngôi vô địch đồng đội hạng A)
- Trận trước Vinh ăn nhiều điểm giao bóng thì trận này lại chết vì bóng giao. Tập chung được đẩy lên cao độ cùng với bản lĩnh vững vàng, a Sơn vừa đánh vừa vờn. Các set đấu kết thúc chóng vánh với tỉ số cách biệt (11-6, 11-3, 11-4).
3-0
Cúp đã không ở lại HN. Chúc mừng a Sơn
 
Last edited:

o3ma

Đại Tá
Anh @o3ma sáng nay có đi xem không, sáng dậy sớm đang định đi thì con nhóc quờ thấy, thế là lồm cồm bò dậy, mắt còn nhắm tịt vẫn la bai bải: "Bố dậy sớm đưa bọn con đi công viên à ?" Chưa đầy 5 phút chúng nó đã đánh răng rửa mặt xong, và nửa tiếng sau đã có mặt tại Công viên Cầu Giấy, thế là toi ngày CN đi xem giải:(
Trận chung kết lệch quá, 3 phát chóng vánh, không hay bằng trận Quân - Sơn. Tiếc trận này Q để thua ngược trong khi dẫn 2-0 rồi.
 

Cachua

Thượng Tá
Anh @o3ma sáng nay có đi xem không, sáng dậy sớm đang định đi thì con nhóc quờ thấy, thế là lồm cồm bò dậy, mắt còn nhắm tịt vẫn la bai bải: "Bố dậy sớm đưa bọn con đi công viên à ?" Chưa đầy 5 phút chúng nó đã đánh răng rửa mặt xong, và nửa tiếng sau đã có mặt tại Công viên Cầu Giấy, thế là toi ngày CN đi xem giải:(
Không có @Trạng .... CÁ nên không có Video chuẩn HD rồi.
Set 2 trong trận a Sơn vs Vinh. Mới có 1'45" mà a Sơn đã dẫn 10-2 rồi.
Em có quay đủ 3 set này nhưng mạng cùi và máy đểu nên vừa chậm vừa mờ. Khi nào upload xong em sẽ share.
 

Cachua

Thượng Tá
Các bác có clip trận minh tb với hoà say thì up lên cho anh em mở rộng tầm mắt chút. Lối đánh khá giống nhau, nhưng đợt này hoa say ăn minh tb mấy lần thì phải :)
Một bên thủ trái, bên kia công trái đều hay cả. Có những pha tua trái xem rất đã mắt.
 

Cachua

Thượng Tá
Không có @Trạng .... CÁ nên không có Video chuẩn HD rồi.
Set 2 trong trận a Sơn vs Vinh. Mới có 1'45" mà a Sơn đã dẫn 10-2 rồi.
Em có quay đủ 3 set này nhưng mạng cùi và máy đểu nên vừa chậm vừa mờ. Khi nào upload xong em sẽ share.
Chung kết a Sơn lợn vs Huy Vinh set 2
Chung kết a Sơn lợn vs Huy Vinh set 3
 
Last edited:

lamtq

Đại Tá
nhìn động tác của a sờ lờ này xấu vãi chưởng, may mà bỏ chuyên chứ còn oánh thì bb vn mình kể cũng tệ thật.
Tay trái nhìn nó vậy e ơi. cùng lứa với ĐKQ và có thời điểm đc đánh giá cao hơn Quốc đấy. Nhìn Q đánh cũng xấu bỏ mịa mà 2 lần đi Olimpic đấy thôi
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Tay trái nhìn nó vậy e ơi. cùng lứa với ĐKQ và có thời điểm đc đánh giá cao hơn Quốc đấy. Nhìn Q đánh cũng xấu bỏ mịa mà 2 lần đi Olimpic đấy thôi
Xem video thế thôi, bên ngoài nhìn khéo lắm, động tác nhìn thì không chuẩn như CNT nhưng dẻo lắm, tinh
 

Bình luận từ Facebook

Top