Đàn ông phải hư 1 chút....

caykhewinter

Thượng Tá
Để được hư một chút, họ phải là người đàn ông đã. Vậy thế nào là đàn ông? Thế nào là đàn ông hư? Hư 1 chút là hư cái gì? Xin ý kiến các bác.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Hình này, đàn ông đã hư chưa?
Say xỉn.jpg
 

o3ma

Đại Tá
Đã là đàn ông phải hư 1 chút
Sáng nằm ườn kệ vợ dậy nấu ăn
Con đi học chẳng màng đưa hay đón
Mọi việc nhà phó mặc tựa người dưng

Quần áo mặc dơ, thay ra 1 đống
Chẳng quan tâm nó sạch sẽ vì sao?
Ngày ra khỏi cửa bảnh bao, đẹp đẽ
Nửa đêm về lếch thếch sặc mùi men

Có những đêm ôm vợ ngủ trên giường
Bỗng bật dậy kêu la tìm chỗ trốn
Mặt hoảng hốt như 1 người vụng trộm
Đang nhà mình cứ nghĩ ở nhà ai?

Là đàn ông thì phải hư 1 chút
Phở chán rồi sẽ lại phải thèm cơm.

(Có lẽ thế này là hư nhiều quá chứ không phải hư 1 chút phải không các bác)
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Trong bóng bàn thì đàn ông phải có đòn quái gì đó của mình, do mình tự chế ra phù hợp với trình của mình. Đàn ông phải có 1 tí hư của đàn bà thế mới độc dị. Ví dụ như: ... xem phía dưới sẽ rõ.
 

caykhewinter

Thượng Tá


Hư là từ dùng để chỉ những biểu hiện trái với lẽ thường, không hợp đạo nghĩa. Người ta lấy nhau, xây dựng gia đình là xác định chung tay làm những điều tốt đẹp, làm cho hạt giống tình yêu nảy mầm, đơm hoa, kết trái. Một gia đình tốt là một gia đình có những bàn tay biết giữ thăng bằng giữa phong ba cuộc đời. Tuy nhiên, khuyết điểm chính là ưu điểm đã được kéo dài quá mức khi điều kiện thực tế có sự thay đổi. Lúc này, rất cần người hiện thực hóa việc khắc phục khuyết điểm trên.

Và về 1 nghĩa nào đó, hư 1 chút chính là sự vượt chuẩn, vượt lên những điều tẻ nhạt, tầm thường, là cách làm cho cuộc sống lứa đôi có thêm ý nghĩa mới.

Không ai nói nhiều hay ít, chỉ thấy nhiều người bảo rằng điều ấy nên là thế, phải thế. Phải chăng đàn ông phải hư 1 chút? Nhưng hư đến mức độ nào để vợ còn thương thì tùy nội hàm và ngoại diên của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi vấn đề các bác nhé!
 
Last edited:

haitanqd

Thượng Tá
Đã là đàn ông phải hư 1 chút
Sáng nằm ườn kệ vợ dậy nấu ăn
Con đi học chẳng màng đưa hay đón
Mọi việc nhà phó mặc tựa người dưng

Quần áo mặc dơ, thay ra 1 đống
Chẳng quan tâm nó sạch sẽ vì sao?
Ngày ra khỏi cửa bảnh bao, đẹp đẽ
Nửa đêm về lếch thếch sặc mùi men

Có những đêm ôm vợ ngủ trên giường
Bỗng bật dậy kêu la tìm chỗ trốn
Mặt hoảng hốt như 1 người vụng trộm
Đang nhà mình cứ nghĩ ở nhà ai?

Là đàn ông thì phải hư 1 chút
Phở chán rồi sẽ lại phải thèm cơm.

(Có lẽ thế này là hư nhiều quá chứ không phải hư 1 chút phải không các bác)
----------------------
Hư một chút !hư một chút! Hư một chút...
Là phải biết khắc hình e, trên cánh cổ đùi gà
Là phải chìm đắm liêu xiêu trong cốc bia mỗi buổi chiều
???
Còn hư nhiều chút là cút khỏi nhà đấy!
 

o3ma

Đại Tá
----------------------
Hư một chút !hư một chút! Hư một chút...
Là phải biết khắc hình e, trên cánh cổ đùi gà
Là phải chìm đắm liêu xiêu trong cốc bia mỗi buổi chiều
???
Còn hư nhiều chút là cút khỏi nhà đấy!
Chém tí hưởng ứng chủ thớt thôi.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Hư - ngộ nghĩnh

Để hư được, đàn ông phải là người đáng yêu, có bản lĩnh, có trí tuệ, mức độ thành công nhất định. 01 khi có hành động lạ lẫm với thói quen hàng ngày, họ có khả năng khơi gợi được sự cảm thông của bạn đời, cùng thuyết phục bạn đời thực hiện nhiều việc khác tốt hơn, đẹp hơn.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top