Combo của Miu Hirano - vô địch châu á 2017.

lamtq

Đại Tá
sai..............sai bét.................... bóng DHS thi đấu giống hệt Nittaku luôn cả về cân nặng lẫn cấu tạo. cũng đục đục khi đánh 1 thời gian lâu cũng xỉn xỉn cầm quả bóng có cảm giác như pha quá nhiều bột đá như quả bóng Nittaku :D
Bóng Nittaku và các loại bóng khác ở nhà mình chắc gì đã là bóng chuẩn?
Bóng Dhs thi đấu mà a có ko như e nói
 

lumia520

Thiếu Uý
- CNT số 1 thế giới nhiều năm qua, chỉ vì thua mà quy lỗi cho quả bóng thì thật buồn cười.
- Tổ chức 1 giải quan trọng như này mà điều lệ giải không cho biết loại bóng đươc dùng, TQ thiếu tiền nên không trang bị được bóng tập đúng loại để làm quen, thi đấu trên sân nhà mà không biết loại bóng ?
- Lần đầu tiên mới thấy toàn bộ CNT + Ban HL + khán giả TQ ngồi thất thần trên khán đài xem Hirano lần lượt tiễn đưa các em TQ về quê , không thể tìm được đấu pháp khi thế mạnh đôi công 2 càng của CNT bị cô bé bẻ ngay từ quả đầu tiên, toàn đánh đờ-mi phủ đầu ... lúc này mấy em chân dài TQ ra đòn chậm hơn nên đành bị động .
- Để thua đến lần thứ 3 cùng một lối đánh thì thật là 1 thảm kịch với cách chỉ đạo của BHL TQ.
- Hiếm khi Ding Ning sử dụng cú mổ, chỉ đưa ra vảo giây phút quyết định trận đấu, lần này lúc nào cũng phải dùng là đủ biết bị bó bài.
 

lamtq

Đại Tá
- CNT số 1 thế giới nhiều năm qua, chỉ vì thua mà quy lỗi cho quả bóng thì thật buồn cười.
- Tổ chức 1 giải quan trọng như này mà điều lệ giải không cho biết loại bóng đươc dùng, TQ thiếu tiền nên không trang bị được bóng tập đúng loại để làm quen, thi đấu trên sân nhà mà không biết loại bóng ?
- Lần đầu tiên mới thấy toàn bộ CNT + Ban HL + khán giả TQ ngồi thất thần trên khán đài xem Hirano lần lượt tiễn đưa các em TQ về quê , không thể tìm được đấu pháp khi thế mạnh đôi công 2 càng của CNT bị cô bé bẻ ngay từ quả đầu tiên, toàn đánh đờ-mi phủ đầu ... lúc này mấy em chân dài TQ ra đòn chậm hơn nên đành bị động .
- Để thua đến lần thứ 3 cùng một lối đánh thì thật là 1 thảm kịch với cách chỉ đạo của BHL TQ.
- Hiếm khi Ding Ning sử dụng cú mổ, chỉ đưa ra vảo giây phút quyết định trận đấu, lần này lúc nào cũng phải dùng là đủ biết bị bó bài.
Tích phân
 

vuabongban

Trung Sỹ
- CNT số 1 thế giới nhiều năm qua, chỉ vì thua mà quy lỗi cho quả bóng thì thật buồn cười.
- Tổ chức 1 giải quan trọng như này mà điều lệ giải không cho biết loại bóng đươc dùng, TQ thiếu tiền nên không trang bị được bóng tập đúng loại để làm quen, thi đấu trên sân nhà mà không biết loại bóng ?
- Lần đầu tiên mới thấy toàn bộ CNT + Ban HL + khán giả TQ ngồi thất thần trên khán đài xem Hirano lần lượt tiễn đưa các em TQ về quê , không thể tìm được đấu pháp khi thế mạnh đôi công 2 càng của CNT bị cô bé bẻ ngay từ quả đầu tiên, toàn đánh đờ-mi phủ đầu ... lúc này mấy em chân dài TQ ra đòn chậm hơn nên đành bị động .
- Để thua đến lần thứ 3 cùng một lối đánh thì thật là 1 thảm kịch với cách chỉ đạo của BHL TQ.
- Hiếm khi Ding Ning sử dụng cú mổ, chỉ đưa ra vảo giây phút quyết định trận đấu, lần này lúc nào cũng phải dùng là đủ biết bị bó bài.
Chuẩn nhất là câu (toàn đánh đờ mi phủ đầu) khai thác điểm mạnh của đối phương - biến đối phương bất ngờ, giật mình và bị động trong các phương án trả bóng!
Cảm ơn bài phân.............. tích hay!
 

Bình luận từ Facebook

Top