Close

Red Arc

Đại Tá
L.P.S hơi bị sứt cạnh tí, Lens khít và đầy....Đã Xong

IMG_20151218_085338770.jpg
IMG_20151218_085351201.jpg
IMG_20151218_085401490.jpg
IMG_20151218_085409511.jpg
IMG_20151218_090314232.jpg
IMG_20151218_090326287.jpg
 
Last edited:

Trainee

Đại Tá
Cây này mỏng hơn nhưng tốc độ cũng gần bằng Speed, kém hơn tí. Bù lại bám xoáy và nhẹ hơn. Hai cây cảm giác khá khác nhau bác ợ.
Vâng, vì lại đi tìm đúng cây Speed 9 cho ông kia làm quà tặng.
Giả như cây này nó hao hao giống thì bảo ông bạn chơi cây này, mang cây của ông ấy đi biếu luôn cho lành! :D
 

cyborgx

Trung Sỹ
Vâng, vì lại đi tìm đúng cây Speed 9 cho ông kia làm quà tặng.
Giả như cây này nó hao hao giống thì bảo ông bạn chơi cây này, mang cây của ông ấy đi biếu luôn cho lành! :D

Hao hao giống thì Sp10 là chuẩn rồi bác, bác hỏi bạn bác nếu quan tâm thì ới em nhé.

Thks
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Các bác mới chơi mà toàn ZLC thì bao giờ mới phát lực được, động tác cũng khó tròn, do cứ phải nắn tay, vì dư lực. Cần phải chơi cốt nào mà đánh thoải mái, không phải căn ke về lực, thì động tác mới tròn được, chứ vừa tập động tác, vừa căn lực, 2 trong 1 thế thì khó tròn lắm

Cốt thuần gỗ, cốt xịt một thời gian đi, rồi đánh lại ZLC

Có em Tibhar Tratus bọn khoai Tây khen đáo để, em thử sơ sơ cũng thấy khá ngon đấy
 

tosiosHD

Đại Tá
Các bác mới chơi mà toàn ZLC thì bao giờ mới phát lực được, động tác cũng khó tròn, do cứ phải nắn tay, vì dư lực. Cần phải chơi cốt nào mà đánh thoải mái, không phải căn ke về lực, thì động tác mới tròn được, chứ vừa tập động tác, vừa căn lực, 2 trong 1 thế thì khó tròn lắm

Cốt thuần gỗ, cốt xịt một thời gian đi, rồi đánh lại ZLC

Có em Tibhar Tratus bọn khoai Tây khen đáo để, em thử sơ sơ cũng thấy khá ngon đấy
Bác cẩn thận quá! @o3ma đánh target pro ầm ầm; @Trainee cũng giật, bạt M51 khỏi nghĩ. Ai nói rằng các bác ấy mới chơi? Chẳng nhẽ đợi tới khi tóc bạc, răng rụng mới được chơi cốt tốc độ thôi sao? Hehe. Chém gió tí cho khỏi lạnh, 15 độ rét quá!
 

o3ma

Đại Tá
Bác cẩn thận quá! @o3ma đánh target pro ầm ầm; @Trainee cũng giật, bạt M51 khỏi nghĩ. Ai nói rằng các bác ấy mới chơi? Chẳng nhẽ đợi tới khi tóc bạc, răng rụng mới được chơi cốt tốc độ thôi sao? Hehe. Chém gió tí cho khỏi lạnh, 15 độ rét quá!
A mới chơi thôi, ko dám qua mặt thằng Cá đâu, đao nó sắc lắm.
 

tosiosHD

Đại Tá
A mới chơi thôi, ko dám qua mặt thằng Cá đâu, đao nó sắc lắm.
Ah, so với giáo sư Cá thì ko qua mặt được, nhưng a e ta cứ kiếm sắc mà chơi, cứ cốt tốc độ mà đập. Càng chơi với cơ trên thì càng phải chơi cốt tốc độ, đập phát chết luôn, ko ăn được điểm thì cũng bắt họ đi nhặt bóng, chứ chơi cốt xịt, mút xịt thì khác gì gãi ngứa họ, họ vừa đánh vừa nói chuyện, thậm chí còn vuốt tóc và ngoáy lỗ tai ấy chứ!
 

Trainee

Đại Tá
Dù mới tập chơi lại, nhưng chưa bao giờ mình thỏa mãn với lực đánh, luôn quăng hết cỡ tay, cái gì thay đổi theo thì thay chứ không bao giờ tập giảm lực, chả bao giờ rón rén như bác Cá nghĩ và làm quen với đối thủ cả! :D
 

o3ma

Đại Tá
Dù mới tập chơi lại, nhưng chưa bao giờ mình thỏa mãn với lực đánh, luôn quăng hết cỡ tay, cái gì thay đổi theo thì thay chứ không bao giờ tập giảm lực, chả bao giờ rón rén như bác Cá nghĩ và làm quen với đối thủ cả! :D
Dù mới tập chơi lại, nhưng chưa bao giờ mình thỏa mãn với lực đánh, luôn quăng hết cỡ tay, cái gì thay đổi theo thì thay chứ không bao giờ tập giảm lực, chả bao giờ rón rén như bác Cá nghĩ và làm quen với đối thủ cả! :D
1 đập ăn quan ngay, để lâu chuột gặm. :)
 

Trainee

Đại Tá
1 đập ăn quan ngay, để lâu chuột gặm. :)
Hê hê, tập thì tập đánh càng nhiều quả càng tốt để tối ưu bộ chân, nhưng vào đánh trận là em gắng 1 đập ăn quan. Đánh nhẹ, chúng nó đấm cho mờ mắt, tiên sư từ cái ngày ra bóng 40+ toàn thằng đấm phản công hay thôi anh ạ. Hoặc là phải đánh xoáy liệng, hoặc là phải 1 đập ăn quan thì mới có cửa thắng bọn trên 4 bóng (tất nhiên nó phải chấp rồi).
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Quan điểm tiếp cận mỗi người khác nhau

Tiêu chí của em là TRÌNH ĐỘ ĐI LÊN, vì vậy, ngay từ những ngày đầu, không quan tâm đến thắng thua, lúc nào cũng phải ưu tiên lực bản thân, động tác, nên chơi H3, chơi cốt xịt, ...

Luôn đẩy các yếu tố đến cực đoan, để tự chúng nó va nhau, sẽ ra vấn đề của mình
 

tosiosHD

Đại Tá
Dù mới tập chơi lại, nhưng chưa bao giờ mình thỏa mãn với lực đánh, luôn quăng hết cỡ tay, cái gì thay đổi theo thì thay chứ không bao giờ tập giảm lực, chả bao giờ rón rén như bác Cá nghĩ và làm quen với đối thủ cả! :D
Bác Cá làm quen đối thủ xong thì kẻ Nam, người Bắc như a e mình rồi!
Em giao lưu người lạ là cứ bóng mình mình chơi, có bóng là chén. Đánh xong trận dù thắng, dù thua cũng được đối thủ khen chê, nhận xét về mình để chỉnh sửa. Như vậy chắc hay hơn vào séc nhìn đối thủ chơi ntn, và mình chẳng được chơi theo cách của mình, như vậy khác gì xem đối thủ đánh. Anh nhỉ?
 

tosiosHD

Đại Tá
Hê hê, tập thì tập đánh càng nhiều quả càng tốt để tối ưu bộ chân, nhưng vào đánh trận là em gắng 1 đập ăn quan. Đánh nhẹ, chúng nó đấm cho mờ mắt, tiên sư từ cái ngày ra bóng 40+ toàn thằng đấm phản công hay thôi anh ạ. Hoặc là phải đánh xoáy liệng, hoặc là phải 1 đập ăn quan thì mới có cửa thắng bọn trên 4 bóng (tất nhiên nó phải chấp rồi).
Từ ngày ra bóng 40+, giật moi, giật xoáy xong là tự mình quay đầu 180 độ về đằng sau đi nhặt bóng vì biết chắc họ sẽ đấm, sẽ bạt cháy bóng vào bàn mình
 

Bình luận từ Facebook

Top