CLB Bóng bàn Trường THCS Bế Văn Đàn HN - Ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng

tangdung

Đại Tá
Phông mới hút anh em đam mê bóng bàn
image.jpg
 
Last edited:

DucCat

Đại Tá
Lúc nó bị thì đành phải chịu!Có ai muốn nó bị đâu mà nói làm j!Từ khi 9 tháng tuổi đã bị bệnh này rồi!Chẳng ai muốn bị nó làm j cả!
 

DucCat

Đại Tá
Tôi nói thật,tôi cũng muốn đc bình thường như mọi người lắm đấy,nhưng mà không đc!Tôi bị bao nhiêu người nói về bệnh tật của tôi,tôi vẫn phải chịu đây!Mong muốn đc như mọi người nhưng không thể đc đây này!
 

vuimotti

Trung Uý
Clb là một nơi tuyệt vời, các chú các anh có tuổi ở đây rất vui, hôm trước mình có ở lại giao lưu với mấy chú, cảm giác thật gần gũi mặc dù trình mình còn quá kém.
 

DucCat

Đại Tá
Có phải Em hôm đầu thua vì quả cắt liếc ngang sau mấy hôm quay lại ăn luôn 3 trận sau àh? Hôm nào Em ra chơi giao lưu. Ông Đức Cắt cứ PR dạy bóng bàn suốt ngày đòi người khác chấp.
Thế nào gọi là đòi!nếu thắng nhiều hơn thì chấp có j đâu!Chuyện đấy là bình thường có j mà bảo là đòi!Cao hơn phải chấp thấp hơn!
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top