Câu lạc Bộ bóng bán Cưú Hỏa - Cẩm Phả

meoluoitmb

Đại Tá
Ngày 16/3/2013; Câu lạc bộ Cứu Hỏa Cẩm Phả tiếp đón các vị khách quý đến từ câu lạc bộ Duy Hưng Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ do Hưng khỉ đột làm trưởng đoàn. một số hình ảnh mèo ghi lại được:
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Riêng Hưng khỉ đột, sáng ngày 16/3 đã dành chức vô địch giải cọc sáu mở rộng.
Tuy nhiên, tối ngày 15/3 khi anh đặt chân đến thánh địa Cứu Hỏa đã gặp ngay phải một cú sốc lớn khi đụng độ với tay vợt số 1 câu lạc bộ cứu hỏa và cũng thành viên trẻ nhất Xuân Hồng 16 tuổi (biệt danh trong giới bóng bàn anh em hay trêu vui là Hồng pede) đã tặng riêng cho Hưng Khỉ đột 2 quả bưởi 3 roi. Có lẽ đây cũng là liều doping giúp Hưng khỉ đột chơi như lên đồng tại giải cọc 6 vào ngày hôm sau.
Chiều ngày 16/3 còn nguyên khí thế chiến thắng và vị thế của nhà vô địch anh bước vào thi đấu trận thứ ba với Xuân Hồng với quyết tâm trả món nợ hôm trước, nhưng than ôi, nợ chống nợ ----> 3-2 nghiêng về Xuân Hồng. Hưng khỉ đột tâm phục khẩu phục hẹn ngày tại ngộ tại Thủ Đô.
Câu lạc bộ đã đặt và thửa riêng cho đồng chí chủ tịch câu lạc bộ Duy Hưng 3 quả bưởi (trong đó có 2 quả là bưởi 3 roi, tượng trưng cho 2 trận thua cùng tỉ số 3-0) quả còn lại là bưởi được trồng tại khuôn viên phía sau câu lạc bộ).
Sau khi giao lưu mọi người tổ chức đi ăn hút tại Nhà Hàng Lê Vịnh, cà phê Nhật Nam, rồi sau đó Thắng xelu3b@nh đưa 3 vị khách đi đâu đó bên Hạ Long đến khuya mới về, đi đâu thì còn lâu họ mới nói, nhưng mèo biết họ đi đâu.

Đi nhậu tối 15/3/2013 sau khi Hưng Khỉ đột giao lưu với Xuân Hồng.


giao lưu ngày 16/3



Chú Hưng nhận bưởi cười tươi thế nhỉ?
Ngồi cạnh Xuân Hồng là cao thủ Hải Xẹt, anh cũng chính là tác giả của mọi hoạt động nghệ thuật hội họa của câu lạc bộ.

 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top