cách bắt giao bóng đục chọi hiệu quả nhất,nhờ các pro chỉ giáo giùm e !!!!

blueh

Thiếu Uý
nghiệp dư nó đục kệ nó chứ. khi mà cho nó đục thỏa mái mình vẫn đỡ được thì trình đỡ giao bóng của mình có phải là đã lên 1 le vờ khác không. các bác cứ kì thì quá làm gì. mà luật giao bóng trong bóng bàn đúng là nhậy cảm thật, thế nào là tung ngang, thế nào là tung đủ 16cm thế nào là che. khó mà có quy chuẩn. ngay cả thế giới khi bị bắt 1 quả lỗi giao bóng mình thấy cũng toàn do cảm nhận của trọng tài. oan cho jun khi thua zjk ở WC 2010 vì cuối trận bị bắt lỗi 1 quả giao bóng đúng điểm 9 10.
nếu không rõ ràng thì không nói, đằng này nhiều người cố tình đục chọi che một cách thô thiển để giành chiến thắng bằng mọi giá, thắng theo một cách xấu xí nhất. Nó giống như đang đấu boxing mà rút dao, kiếm chém người ta vậy, chỉ có vài từ: "xấu xí", "đáng khinh". Đơn giản đó không phải là thể thao.

Nói rộng ra, cứ chấp nhận những thói xấu như vậy và biến chúng trở thành điều bình thường khiến văn hóa Việt đi xuống, người Việt chúng ta hầu như đi đâu cũng bị thế giới coi thường, chê bai. (kiểu như người Việt hay chê dân Tàu khựa vậy)

Bắt giao bóng đục chọi là vô phương trừ khi hơn hẳn trình người ta. Theo mình nên quay phim lại, lập một topic riêng để "tuyên dương" những tay thợ mộc lành nghề này, thứ nhất cho mọi người biết để đề phòng, thứ hai là cho họ quê chơi, nếu còn chút tự trọng thì phải bỏ thói xấu đi.
 
Last edited:

namvietinbank

Đại Uý
Lý luận như bạn thì ko có gì phải bàn rồi. Hôm nào gặp ông Chinh "ba tai" thử xem bạn có ức chế ko. Tất nhiên bạn đánh đến C, B rồi nên bạn có lý do là "lên trình". Nhưng nếu là trận độ 20-30 chai, bạn có dám thử một chút để tập "đỡ giao bóng" ko? mặc dù bạn đánh hay thật nhưng mình nghĩ cũng ngang ngang với Quân "chùa" thôi nhỉ. Bạn xem thử cái clip này xem nó còn giống BB nữa không hay nó biến thành cái gì rồi (trình E đánh với B đấy, vậy mà người ta đánh ngang). Lý luận của bạn ko thuyết phục được mình, trình độ của bạn hơn mình thật nhưng ở dưới HN trình như bạn hoặc hơn bạn đầy rẫy nhưng người ta có thể bỏ qua chứ ko chấp nhận một hành vi phi thể thao như vậy.
Mình ko giỏi, mình cũng chẳng chơi với người đục chọi, mình cũng chẳng dám hét lên phê phán thẳng vào mặt người ta. Đơn giản là mình chỉ lắc đầu và quay sang bàn khác thôi. Chơi có thể thắng thua, mình ko đổ tại. Nhưng ko phải gặp ai mình cũng chơi, bạn nói này nọ, mình xin thua đấy ko cần phải đánh nữa ^\^
em không biết bác là ai. trên diễn đàn cũng chả quan tâm trình độ. bác đừng mang trình độ vào đây mà so bì. mỗi người 1 quan điểm. quan điểm của em là đánh bóng để lên trình. còn chinh ba tai em oánh xới thanh xuân mấy lần rồi. đánh đến lần thứ 3 thì đỡ được vài quả nhưng mà vẫn vui vẻ cùng lắm mất chai nước. có ai bắt bác đánh độ đâu mà mang 20 30 chai vào đây kể. bác mang ông giao bóng quái dị nhất vào đây để so sánh. tú cổ nhuế với đăng nựa nó có búng như này đâu. chủ thớt người ta hỏi cách đỡ quả đục chọi thì các bác lại bảo không chơi với mấy người đục chọi...
 

namvietinbank

Đại Uý
nếu không rõ ràng thì không nói, đằng này nhiều người cố tình đục chọi che một cách thô thiển để giành chiến thắng bằng mọi giá, thắng theo một cách xấu xí nhất. Nó giống như đang đấu boxing mà rút dao, kiếm chém người ta vậy, chỉ có vài từ: "xấu xí", "đáng khinh". Đơn giản đó không phải là thể thao.

Nói rộng ra, cứ chấp nhận những thói xấu như vậy và biến chúng trở thành điều bình thường khiến văn hóa Việt đi xuống, người Việt chúng ta hầu như đi đâu cũng bị thế giới coi thường, chê bai. (kiểu như người Việt hay chê dân Tàu khựa vậy)

Bắt giao bóng đục chọi là vô phương trừ khi hơn hẳn trình người ta. Theo mình nên quay phim lại, lập một topic riêng để "tuyên dương" những tay thợ mộc lành nghề này, thứ nhất cho mọi người biết để đề phòng, thứ hai là cho họ quê chơi, nếu còn chút tự trọng thì phải bỏ thói xấu đi.
em xin nhắc lại là chủ thớt họ hỏi bắt đục chọi như nào. các bác cứ bảo người ta xấu xí bẩn thỉu làm gì cùng lắm chơi quả bóng thôi mà. mà người ta đục thì đẳng của người ta mới ở đấy cắt quả đục đi xuống 202 thì ai lại cất. các bác chơi bóng bàn đẹp không ai cấm nhưng những người đục chọi hay che các bác cũng không có quyền nói người ta đến mức bẩn thỉu phi thể thao...
 

Daoky09

Đại Tá
Lý luận như bạn thì ko có gì phải bàn rồi. Hôm nào gặp ông Chinh "ba tai" thử xem bạn có ức chế ko. Tất nhiên bạn đánh đến C, B rồi nên bạn có lý do là "lên trình". Nhưng nếu là trận độ 20-30 chai, bạn có dám thử một chút để tập "đỡ giao bóng" ko? mặc dù bạn đánh hay thật nhưng mình nghĩ cũng ngang ngang với Quân "chùa" thôi nhỉ. Bạn xem thử cái clip này xem nó còn giống BB nữa không hay nó biến thành cái gì rồi (trình E đánh với B đấy, vậy mà người ta đánh ngang). Lý luận của bạn ko thuyết phục được mình, trình độ của bạn hơn mình thật nhưng ở dưới HN trình như bạn hoặc hơn bạn đầy rẫy nhưng người ta có thể bỏ qua chứ ko chấp nhận một hành vi phi thể thao như vậy.
Mình ko giỏi, mình cũng chẳng chơi với người đục chọi, mình cũng chẳng dám hét lên phê phán thẳng vào mặt người ta. Đơn giản là mình chỉ lắc đầu và quay sang bàn khác thôi. Chơi có thể thắng thua, mình ko đổ tại. Nhưng ko phải gặp ai mình cũng chơi, bạn nói này nọ, mình xin thua đấy ko cần phải đánh nữa ^\^
Cậu áo vàng đúng là quái đản thật! Không khác gì chơi cờ tướng mà chiếu cù nhầy, nếu không có nước để chiếu cù nhầy thì để tôi còn nghĩ đã, rồi nằm ra bên cạnh ngáy khò khò mặc cho đối thủ có chờ được hay không...bó tay.cơm:eek:
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Mình giờ kg còn bị ức chế với hội đục chọi nữa , nhưng mỗi khi xem họ thi đấu , mình lại liên tưởng tới mấy thằng ĂN CẮP VẶT . Ăn cắp vặt kg phải vì họ túng , thiếu , mà vì bản chất . Vì là bản chất nên rất khó bỏ .
Rút kinh nghiệm , nếu có chửi thì cũng chỉ có AE mình nghe ( NGƯỜI DẠI ĐỂ LỒN CHO NGƯỜI KHÔN XẤU MẶT ) Nên giờ mình không chửi họ nữa , một phần cũng vì họ kg có lòng tự trọng , nếu có chửi , góp ý , chỉ như nước đổ đầu Vịt .
 

damadoko

Đại Uý
Điều đáng nói là nhiều người trẻ tuổi mới chơi bóng bàn cũng học đục chọi tùm lum rồi.:(
Còn mấy ông hay đục chọi thường biện minh là do: "thói quen khó sửa, vui vẻ thoải mái đi, chỉ là chơi thể thao thôi mà làm gì tức tối vậy, không đỡ được là còn kém chứ tại ai,...".
Nhưng em biết nếu mà họ bỏ cú giao ấy thì họ sẽ xuống bóng thấy rõ. Nhẹ thì 1,2 bóng; nặng thì 10 bóng cũng không đủ vì lối chơi của họ được xây dựng từ quả đục chọi mà ra cả.
 

Daoky09

Đại Tá
Mình giờ kg còn bị ức chế với hội đục chọi nữa , nhưng mỗi khi xem họ thi đấu , mình lại liên tưởng tới mấy thằng ĂN CẮP VẶT . Ăn cắp vặt kg phải vì họ túng , thiếu , mà vì bản chất . Vì là bản chất nên rất khó bỏ .
Rút kinh nghiệm , nếu có chửi thì cũng chỉ có AE mình nghe ( NGƯỜI DẠI ĐỂ LỒN CHO NGƯỜI KHÔN XẤU MẶT ) Nên giờ mình không chửi họ nữa , một phần cũng vì họ kg có lòng tự trọng , nếu có chửi , góp ý , chỉ như nước đổ đầu Vịt .
Thực ra, mọi trò chơi đều có luật riêng của nó. Không tôn trọng luật là chơi gian lận, khi đó trò chơi không còn đẹp như bản chất của nó nữa. Vì vậy, theo quan điểm của riêng mình: Những người biết tôn trọng luật chơi, khi gặp phải sự gian lận trong khi chơi sẽ có 2 cách xử lý: 1) Yêu cầu đối phương chơi đúng luật mới chơi tiếp; 2) Không chơi với họ nữa, vì một người chơi trung thực đấu với một người gian lận là thiếu công bằng, phần thiệt thòi bao giờ cũng nghiêng về phía người trung thực.
P/S: Có điều, mong các bạn, cho dù luôn chơi trung thực cũng như chơi gian lận cũng đừng nặng lời quá với nhau làm gì. Chỉ nên dừng ở mức tranh luận đúng luật hay sai luật vậy thôi. Chúc các bạn HẠ HỎA.
 

backhand-ghost

Đại Tá
em không biết bác là ai. trên diễn đàn cũng chả quan tâm trình độ. bác đừng mang trình độ vào đây mà so bì. mỗi người 1 quan điểm. quan điểm của em là đánh bóng để lên trình. còn chinh ba tai em oánh xới thanh xuân mấy lần rồi. đánh đến lần thứ 3 thì đỡ được vài quả nhưng mà vẫn vui vẻ cùng lắm mất chai nước. có ai bắt bác đánh độ đâu mà mang 20 30 chai vào đây kể. bác mang ông giao bóng quái dị nhất vào đây để so sánh. tú cổ nhuế với đăng nựa nó có búng như này đâu. chủ thớt người ta hỏi cách đỡ quả đục chọi thì các bác lại bảo không chơi với mấy người đục chọi...
Bạn có suy nghĩ của bạn và mình ko để ý đến việc thay đổi tư duy của người khác. Bạn ko nói đến trình độ, nhưng bạn nói những người tẩy chay giao bóng sai luật là "thua rồi đổ tại", rồi "nâng cao level" là bạn hơi tự tin quá rồi.
Mình đang nói chuyện với những người muốn chơi đúng luật, ko thỏa hiệp với trò bẩn, những người chỉ muốn làm BB tốt hơn và chính quy hơn. Lẽ ra mình ko nên tiếp lời với bạn mới đúng vì ngay từ đầu mình biết là ko có tiếng nói chung với cách tư duy này.
Mình thích Tú "cổ nhuế" và Đăng "ngựa" vì hai em nó biết tự trọng (nghĩa là biết tôn trọng chính mình trước đó) và đã bỏ hẳn rồi (vì chúng nó bây giờ đi dạy bóng mà). Mình chơi bóng ở TQ và HK nhiều năm nhưng chưa thấy có lý luận như bạn, người ta chơi đẹp lắm và ko bao giờ có ý định hạ thấp mình.
Nói nốt lần cuối này về vấn đề này, ta dừng ở đây thôi để tránh mất lòng nhau. Dù gì thì mình cũng thích lối hai càng tương đối chính quy và đẹp mắt của bạn.
 
iem thì iem chả bít đục em nào và chọi ntn,nghĩ đến đục với chọi em cưs hình dung ra là đục em nào với đang chọi iem nào.....
mà iem hỏi khí ko phải cái thằng mặt quỷ da trắng như đít lợn rừng đang đánh với giang xì ke noá có đucj với chọi ko các bác,chả biết nữa.....
iem chỉ cần biết là bóng nó đeer trên mặt bàn,tung thăngr đứng lên ít nhất 16 cm rồi ông muốn làm cái éo gì thì làm,miễn là khi ông tiếp xúc bóng thì ông bỏ cái tay và người CHE bóng ra ,ko che bóng lúc vợt tiếp xúc với bóng,thì ko ai nói năng gì cả
các ông ko đucj,ko chọi,nhưng giao bóng toàn giấu với diếm như mèo giấu cứt thì có tử tế gì hơn ai
 
Last edited:

namvietinbank

Đại Uý
Bạn có suy nghĩ của bạn và mình ko để ý đến việc thay đổi tư duy của người khác. Bạn ko nói đến trình độ, nhưng bạn nói những người tẩy chay giao bóng sai luật là "thua rồi đổ tại", rồi "nâng cao level" là bạn hơi tự tin quá rồi.
Mình đang nói chuyện với những người muốn chơi đúng luật, ko thỏa hiệp với trò bẩn, những người chỉ muốn làm BB tốt hơn và chính quy hơn. Lẽ ra mình ko nên tiếp lời với bạn mới đúng vì ngay từ đầu mình biết là ko có tiếng nói chung với cách tư duy này.
Mình thích Tú "cổ nhuế" và Đăng "ngựa" vì hai em nó biết tự trọng (nghĩa là biết tôn trọng chính mình trước đó) và đã bỏ hẳn rồi (vì chúng nó bây giờ đi dạy bóng mà). Mình chơi bóng ở TQ và HK nhiều năm nhưng chưa thấy có lý luận như bạn, người ta chơi đẹp lắm và ko bao giờ có ý định hạ thấp mình.
Nói nốt lần cuối này về vấn đề này, ta dừng ở đây thôi để tránh mất lòng nhau. Dù gì thì mình cũng thích lối hai càng tương đối chính quy và đẹp mắt của bạn.
buồn buốn chém gió thôi bác. căng làm zề
 

Trainee

Đại Tá
iem chỉ cần biết là bóng nó đeer trên mặt bàn,tung thăngr đứng lên ít nhất 16 cm rồi ông muốn làm cái éo gì thì làm,miễn là khi ông tiếp xúc bóng thì ông bỏ cái tay và người CHE bóng ra ,ko che bóng lúc vợt tiếp xúc với bóng,thì ko ai nói năng gì cả

các ông ko đucj,ko chọi,nhưng giao bóng toàn giấu với diếm như mèo giấu cứt thì có tử tế gì hơn ai
Nếu theo luật bây giờ, thì suốt khoảng từ khi bóng rời tay tới khi bóng chạm vợt cũng không được che bóng một lần nào bạn à!
Bạn lưu ý là luật cấm che bóng mới có gần đây, còn cả trăm năm trước không cấm giấu bóng -> Vì thế theo mình cái xấu đẹp cũng chỉ là tương đối. Không chừng vài năm nữa lên bóng 42, 44 chẳng hạn lại cho giấu bóng như thường!
 

KVKM

Đại Uý
Nếu theo luật bây giờ, thì suốt khoảng từ khi bóng rời tay tới khi bóng chạm vợt cũng không được che bóng một lần nào bạn à!
Bạn lưu ý là luật cấm che bóng mới có gần đây, còn cả trăm năm trước không cấm giấu bóng -> Vì thế theo mình cái xấu đẹp cũng chỉ là tương đối. Không chừng vài năm nữa lên bóng 42, 44 chẳng hạn lại cho giấu bóng như thường!
Đúng là cái đẹp chỉ là tương đối và tùy vào thời điểm, hoàn cảnh - Nếu ko cá độ tiền bạc thì đục chọi thoải con gà mái đi - còn cá độ chỉ cần thỏa thuận trước trận đấu là được!:)
Xã hội bản chất sinh ra đã phân chia từng loại người rồi các bác lăn tăn phản đối cái rề!:p
 

NDB55

Thượng Tá
" Đục chọi" là từ ngữ trong BB của Việt nam mình thường đa số anh em có suy nghĩ rất xấu về từ đục chọi. Theo tôi giao bóng kiểu đục chọi là một kỹ thuật rất hay, rất đáng để học tập. Khi đã giao bóng kiểu " đục chọi" tốt và hiểu được nó thì đỡ cũng không có gì khó. Vấn đề ở đây là có tung bóng đúng luật hay không mà thôi. Nhiều người giao bóng bên BH( giao bóng trái tay) nhưng không tung bóng cứ thế quẹt luôn nhưng không thấy ai lên án kiểu giao bóng trái tay cả. Nhiều anh em còn phát biểu đã gọi là đục chọi thì làm gì có chuyện tung bóng đúng luật là không chính xác. TRên mạng có nhiều clip các vdv TG họ giao bóng kiểu này rất hay. Vậy anh em chơi bóng nếu có thua thì chỉ nên phê phán kiểu giao bóng không tung chứ không nên phê phán kiểu giao bóng " đục chọi". Đói phương giao bóng kiểu " đục chọi" mà lúc tiếp xúc bóng vợt bất ngờ ngửa ra và tiếp xúc dưới bóng là xoáy xuống, tiếp xúc 2 bên là xoáy ngang, trên bóng là xoáy lên, vợt tiếp bóng trong khi bóng đang rơi.
 

Trainee

Đại Tá
" Đục chọi" là từ ngữ trong BB của Việt nam mình thường đa số anh em có suy nghĩ rất xấu về từ đục chọi. Theo tôi giao bóng kiểu đục chọi là một kỹ thuật rất hay, rất đáng để học tập. Khi đã giao bóng kiểu " đục chọi" tốt và hiểu được nó thì đỡ cũng không có gì khó. Vấn đề ở đây là có tung bóng đúng luật hay không mà thôi. Nhiều người giao bóng bên BH( giao bóng trái tay) nhưng không tung bóng cứ thế quẹt luôn nhưng không thấy ai lên án kiểu giao bóng trái tay cả. Nhiều anh em còn phát biểu đã gọi là đục chọi thì làm gì có chuyện tung bóng đúng luật là không chính xác. TRên mạng có nhiều clip các vdv TG họ giao bóng kiểu này rất hay. Vậy anh em chơi bóng nếu có thua thì chỉ nên phê phán kiểu giao bóng không tung chứ không nên phê phán kiểu giao bóng " đục chọi". Đói phương giao bóng kiểu " đục chọi" mà lúc tiếp xúc bóng vợt bất ngờ ngửa ra và tiếp xúc dưới bóng là xoáy xuống, tiếp xúc 2 bên là xoáy ngang, trên bóng là xoáy lên, vợt tiếp bóng trong khi bóng đang rơi.
Chú nhầm giao bóng kiểu Hook với đục chọi rồi chú ơi!
Kiểu như chú nói là kiểu Xục/Hook đúng luật, rất nhiều quả hay, Tuấn Nam Định hay giao kiểu từa tựa này.
Khác với đục chọi sai luật:
- Đục: Cầm bóng trong tay, không hề tung, cầm vợt thúc vào bóng, đồng thời buông tay cầm.
- Chọi: Cầm bóng ném ngược vào vợt, tạo xoáy, lực phản. Cũng không hề tung.
- Che: Cái này thì rõ ràng. Đây là luật mới áp dụng gần đây. Nhưng có một số người bị nhầm là chỉ sai nếu che lúc tiếp bóng. Luật đúng là cấm che trong suốt khoảng thời gian từ khi tung bóng lên tới khi tiếp bóng vào vợt.
Tổng kết hợp lại là hiện nay rất nhiều cao thủ vừa đục chọi vừa che. Nếu trình không hơn tầm 3, 4 bóng, hoặc có gai gõ lại thì đến nhức đầu với các quả giao có độ khó cao kiểu này!

Có một kiểu sai luật mà hầu như ai cũng mắc một cách vô tình: Không để bóng trong lòng bàn tay, không xòe phẳng tay khi tung! Cá nhân cháu, giờ bảo để bóng trong lòng bàn tay và xòe phẳng bàn tay ra tung bóng thì cũng rất ngượng!
 

Trainee

Đại Tá
Bàn tay phải như nầy :D
P/s: Mượn hình Trang voi ĐPM.

 

Trainee

Đại Tá
Chuẩn, để trong lòng bàn tay và ngửa lên thì được, chứ bắt căng tay ra, anh tung lên bóng toàn lao nghiêng lao ngửa, không giao bóng được:(
Em toàn phải để dịch ra phần ngón để tung cho nó bật dẻo. Đánh phong trào thôi cố tung cao chút và thẳng, còn vụ để nó sâu vào phần lòng bàn tay thì thôi, chắc em chả sửa! :D
Đục không thô quá: Đại thể là tung thấp; hoặc có quẹt trái tay (thả bóng rơi vào vợt rồi kéo) em vẫn có, thậm chí đôi khi vẫn tập để giữ cảm giác- 2 quả này, em có do vô tình hồi không biết rõ luật. Giờ lắm lúc ngứa tiết vẫn dùng! :rolleyes:
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Em toàn phải để dịch ra phần ngón để tung cho nó bật dẻo. Đánh phong trào thôi cố tung cao chút và thẳng, còn vụ để nó sâu vào phần lòng bàn tay thì thôi, chắc em chả sửa! :D
Đục không thô quá: Đại thể là tung thấp; hoặc có quẹt trái tay (thả bóng rơi vào vợt rồi kéo) em vẫn có, thậm chí đôi khi vẫn tập để giữ cảm giác- 2 quả này, em có do vô tình hồi không biết rõ luật. Giờ lắm lúc ngứa tiết vẫn dùng! :rolleyes:
Để trong lòng thấy nó mất cảm giác lắm, em hay để bóng ở phần giữa long bàn tay và ngón tay, cái này thì chắc ko ai thắc mắc :D
 
Nếu theo luật bây giờ, thì suốt khoảng từ khi bóng rời tay tới khi bóng chạm vợt cũng không được che bóng một lần nào bạn à!
Bạn lưu ý là luật cấm che bóng mới có gần đây, còn cả trăm năm trước không cấm giấu bóng -> Vì thế theo mình cái xấu đẹp cũng chỉ là tương đối. Không chừng vài năm nữa lên bóng 42, 44 chẳng hạn lại cho giấu bóng như thường!
luật này chắc mới ra à,như hồi trước mình biết là luật nó chỉ bắt là tay cầm bóng tung để sát mép bàn,rồi tung thẳng đứng,khi nào thời điểm bóng tiếp xúc mặt vợt thì mới bỏ tay và người che ra
 

Bình luận từ Facebook

Top