Các liệt sĩ người Hải Phòng tại nghĩa trang Trường Sơn muốn được về quê!

phungducthang

Đại Tá

doccothankiem_hp

Thượng Tá
Em đã từng nghe những chiến sĩ phát biểu trước khi ra trận:một lòng vì đất nước,chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,ngã ở đâu cũng là đất mẹ Việt Nam,họ đã hi sinh và yên nghỉ đc ngần ấy năm rồi,quá quen với mảnh đất đó,giờ còn đào bới lên làm gì cho thêm thương tâm.đâu cũng là đất mẹ Việt nam anh hùng
 

phungducthang

Đại Tá
Em đã từng nghe những chiến sĩ phát biểu trước khi ra trận:một lòng vì đất nước,chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,ngã ở đâu cũng là đất mẹ Việt Nam,họ đã hi sinh và yên nghỉ đc ngần ấy năm rồi,quá quen với mảnh đất đó,giờ còn đào bới lên làm gì cho thêm thương tâm.đâu cũng là đất mẹ Việt nam anh hùng
Suy cho cùng thì tất cả là trong tâm mình thôi... Nếu thân nhân mình còn nằm đâu đó chưa quy tập thì nên đưa về 1 nơi trang nghiêm. Mà việc đó lấy đâu ra 1 danh sách dài dằng dặc như vậy. Còn khi đã ở một nơi như nghĩa trang Trường Sơn thì đó đã quá tốt rồi, cứ 2 năm tôi và gia đình vào đó 1 lần không có gì phải băn khoăn cả.
 

o3ma

Đại Tá
Em đã từng nghe những chiến sĩ phát biểu trước khi ra trận:một lòng vì đất nước,chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,ngã ở đâu cũng là đất mẹ Việt Nam,họ đã hi sinh và yên nghỉ đc ngần ấy năm rồi,quá quen với mảnh đất đó,giờ còn đào bới lên làm gì cho thêm thương tâm.đâu cũng là đất mẹ Việt nam anh hùng
Chuẩn đấy, tôi cũng đã từng được nghe 1 người nhà 1 liệt sỹ cũng tìm mọi cách đưa về quê (tít miền tây Nam bộ định đưa về Nam định) nhưng liệt sĩ này không chịu bảo ở đây có đồng đội, có anh em quen rồi, cứ để yên đây. Người nhà đành chịu mặc dù mất rất nhiều thời gian, công sức đi tìm.
 

o3ma

Đại Tá
Suy cho cùng thì tất cả là trong tâm mình thôi... Nếu thân nhân mình còn nằm đâu đó chưa quy tập thì nên đưa về 1 nơi trang nghiêm. Mà việc đó lấy đâu ra 1 danh sách dài dằng dặc như vậy. Còn khi đã ở một nơi như nghĩa trang Trường Sơn thì đó đã quá tốt rồi, cứ 2 năm tôi và gia đình vào đó 1 lần không có gì phải băn khoăn cả.
E cũng có thằng bạn cùng phòng năm nào nó cũng cùng bố nó vào Quảng Trị thắp hương cho chú nó. Chú nó cũng ko chịu về.
 

doccothankiem_hp

Thượng Tá
Chuẩn đấy anh ơi,mấy cái thằng lừa đảo này phải cho nó ăn cơm tù-khoác áo Juvertus thì nó mới nhớ đc anh à.em đang nhờ bên An Ninh chống tội phạm công nghệ cao kiểm tra xem địa chỉ IP của thằng nào đưa bài này lên rồi đưa nó ra xét hỏi anh ạ.hai Bác cứ yên trí đi,chỉ ngày nay hoăc mai thôi ạ
 

phungducthang

Đại Tá
Chuẩn đấy, tôi cũng đã từng được nghe 1 người nhà 1 liệt sỹ cũng tìm mọi cách đưa về quê (tít miền tây Nam bộ định đưa về Nam định) nhưng liệt sĩ này không chịu bảo ở đây có đồng đội, có anh em quen rồi, cứ để yên đây. Người nhà đành chịu mặc dù mất rất nhiều thời gian, công sức đi tìm.
Suy cho cùng thì tất cả là trong tâm mình thôi... Nếu thân nhân mình còn nằm đâu đó chưa quy tập thì nên đưa về 1 nơi trang nghiêm. Mà việc đó lấy đâu ra 1 danh sách dài dằng dặc như vậy. Còn khi đã ở một nơi như nghĩa trang Trường Sơn thì đó đã quá tốt rồi, cứ 2 năm tôi và gia đình vào đó 1 lần không có gì phải băn khoăn cả.
Năm 1972 ông chú tôi hi sinh ở đầu cầu Thạch Hãn, mãi đến năm 2000 g/đ tôi vẫn không biết ông nằm ở đâu. Cho đến 1 hôm tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ Quảng Trị hỏi g/đ tôi có phải có 1 liệt sĩ tên tuổi như vậy không? rất bất ngờ...
Sau đó theo chỉ dẫn của người đó g/đ tôi đã đến Quảng Trị và tìm được ông chú của mình. Sau này khi hiểu ra vấn đề thì đơn giản thế này thôi:
Trong họ nhà tôi có người trước đó đã vào Quảng Trị để tìm thân nhân của họ. Họ đã nhờ mấy bác xe ôm dẫn đi các nghĩa trang... và trong quá trình đi tìm đó họ có tiện thể nhờ mấy bác xe ôm này tìm hộ ông chú của tôi và cho số đt của tôi để liên lạc. Và khi mấy bác xe ôm thấy tên của ông chú tôi thì họ gọi điện cho tôi thôi, đơn giản chỉ có vậy...
Cần nói thêm là ở Quảng Trị khá nghèo, đất đai còn nhiều bom mìn dịch vụ đưa đón người nhà đi tìm mộ liệt sĩ là một nghề kiếm tiền khá tốt và cũng là hợp pháp và hợp đạo lý. Khi họ tìm giúp 1 người thì đương nhiên họ sẽ được trả công đưa đón và một số lợi ích khác.
Tuy nhiên sau này tôi khi đã kinh nghiệm hơn thì tôi khuyên những người đi sau là: Cứ đến thẳng các trung tâm đón tiếp của Quảng Trị, ở đó họ có danh sách đầy đủ liệt sĩ ở 76 nghĩa trang, trung tâm đón tiếp có phòng nghỉ tốt, ăn uống và đi lại do các trung tâm này lo kinh phí của nhà nước, những người đên đó tìm thân nhân còn được hỗ trợ tiền tàu xe. Các nghĩa trang LS ở đó rất lớn nếu không được cung cấp chính xác vị trí: Tên Nghĩa trang, số lô, sô hàng, số thứ tự thì dù biết chính xác thân nhân của mình nằm trong nghĩa trang đó cũng rất khó tìm (Nếu như cứ đơn giản là đi đọc từng bia mộ).
Riêng nghĩa trang Trường Sơn là nghĩa trang hoành tráng nhất mấy trăm ha, mỗi tỉnh được giành riêng 1 đên vài quả đồi... Nghĩa trang các LS Hải phòng được nằm ở vị trí khá đẹp.
Nếu có dịp ghé qua chúng ta nên đến để hiểu hơn 1 vùng đất bom đạn, một thời chiến tranh đã đi qua...
(Dù sao thì mấy bác xe ôm ở đó cũng vì cuộc sống và cơ bản là lương thiện. So với mấy nhà ngoại cảm dỏm thì đáng tôn trọng hơn rất nhiều)
 
Last edited:

o3ma

Đại Tá
Năm 1972 ông chú tôi hi sinh ở đầu cầu Thạch Hãn, mãi đến năm 2000 g/đ tôi vẫn không biết ông nằm ở đâu. Cho đến 1 hôm tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ Quảng Trị hỏi g/đ tôi có phải có 1 liệt sĩ tên tuổi như vậy không? rất bất ngờ...
Sau đó theo chỉ dẫn của người đó g/đ tôi đã đến Quảng Trị và tìm được ông chú của mình. Sau này khi hiểu ra vấn đề thì đơn giản thế này thôi:
Trong họ nhà tôi có người trước đó đã vào Quảng Trị để tìm thân nhân của họ. Họ đã nhờ mấy bác xe ôm dẫn đi các nghĩa trang... và trong quá trình đi tìm đó họ có tiện thể nhờ mấy bác xe ôm này tìm hộ ông chú của tôi và cho số đt của tôi để liên lạc. Và khi mấy bác xe ôm thấy tên của ông chú tôi thì họ gọi điện cho tôi thôi, đơn giản chỉ có vậy...
Cần nói thêm là ở Quảng Trị khá nghèo, đất đai còn nhiều bom mìn dịch vụ đưa đón người nhà đi tìm mộ liệt sĩ là một nghề kiếm tiền khá tốt và cũng là hợp pháp và hợp đạo lý. Khi họ tìm giúp 1 người thì đương nhiên họ sẽ được trả công đưa đón và một số lợi ích khác.
Tuy nhiên sau này tôi khi đã kinh nghiệm hơn thì tôi khuyên những người đi sau là: Cứ đến thẳng các trung tâm đón tiếp của Quảng Trị, ở đó họ có danh sách đầy đủ liệt sĩ ở 76 nghĩa trang, trung tâm đón tiếp có phòng nghỉ tốt, ăn uống và đi lại do các trung tâm này lo kinh phí của nhà nước, những người đên đó tìm thân nhân còn được hỗ trợ tiền tàu xe. Các nghĩa trang LS ở đó rất lớn nếu không được cung cấp chính xác vị trí: Tên Nghĩa trang, số lô, sô hàng, số thứ tự thì dù biết chính xác thân nhân của mình nằm trong nghĩa trang đó cũng rất khó tìm (Nếu như cứ đơn giản là đi đọc từng bia mộ).
Riêng nghĩa trang Trường Sơn là nghĩa trang hoành tráng nhất mấy trăm ha, mỗi tỉnh được giành riêng 1 đên vài quả đồi... Nghĩa trang các LS Hải phòng được nằm ở vị trí khá đẹp.
Nếu có dịp ghé qua chúng ta nên đến để hiểu hơn 1 vùng đất bom đạn, một thời chiến tranh đã đi qua...
(Dù sao thì mấy bác xe ôm ở đó cũng vì cuộc sống và cơ bản là lương thiện. So với mấy nhà ngoại cảm dỏm thì đáng tôn trọng hơn rất nhiều)
Ông "nội cảm" này cũng đi thu gom thông tin tại 1 trang web nào đó rồi đưa lên đây. Địa chỉ thì chưa cụ thể, không đưa vị trí trong nghĩa trang để người nhà liệt sĩ liên lạc hỏi thêm và trục lợi từ vấn đề này. Lúc đầu còn vào giải thích cho a nhưng sau thấy a đưa đường link danh sách các liệt sĩ còn ở nghĩa trang Trường sơn thì không thấy xuất hiện giải thích nữa.
 
Last edited:

son_canloc

Đại Tá
Mình cũng có 2 ông cậu hy sinh 1972 đã đi tìm nhiều lần nhưng kg có kết quả , có một lần AE đi tìm thì được biết có gđ ở Bắc cùng với Thầy đêm đến lẻn vào nghĩa trang đào trộm một ngôi mộ vô danh và qua kinh nghiệm đc truyền lại của những người đi tìm trước , thà thờ cúng vong hồn của người thân còn hơn khi thắp nén nhang mà suy nghỉ .Không biết chiến sĩ nào đang nằm dưới ngôi mộ này đây ? Có khi nào là đồng chí Mão hay đ/c ... không ? Hiện nay gđ vẫn đang tim kiếm còn cái trò để lại địa chỉ cho dân cò rất nguy hiểm . Tin nhưng phải có cơ sở khoa học ... không nên mù quáng

Theo như chủ thớt thì đây là danh sách các LS đã đc quy tập về nghĩa trang , đã có địa chỉ và muốn nhắn gửi tới người thân đến các NT để nhận , có lẻ thế và kg thấy nói đến dịch vụ dẫn đường ...
 
Last edited:
Danh sách cuối cùng các anh hùng Hải Phòng tại nghĩa trang Trường Sơn muốn được về quê cùng với thân nhân. Có thứ tự như sau: Tên liệt sĩ/ năm sinh/ quê quán/ ngày hi sinh. Mời các gia đình xem thêm bên dưới.

271 Đỗ Huy Lương 1943 Minh Tân, Thuỷ Nguyên 04/06/1967
272 Đỗ Hồng Nhương 1945 Hưng Đạo, Kiến Thuỵ 10/08/1966
273 Đỗ Quy Nhơn 1947 Tiến Thắng, Tiên Lãng 27/04/1970
274 Đỗ Quốc Cường 1947 An Thuỵ, An Thuỵ 03/08/1971
275 Đỗ Thịnh Vượng 1948 An Thái, An Lão 01/05/1971
276 Đỗ Trung Nhớn 1943 Cổ Am, Vĩnh Bảo 05/09/1968
277 Đỗ Viết Sơn 1952 Số 174 Lê Chân, Hải Phòng 31/03/1971
278 Đỗ Văn Liều 1955 Kênh Giang, Thuỷ Nguyên 22/11/1974
279 Đỗ Văn Thanh 1949 Đặng Cường, An Dương 18/02/1972
280 Đỗ Xuân Hoàn ---- Liên Am, Vĩnh Bảo 11/12/1967
281 Đỗ Xuân Sanh 1950 Quang Trung, An Lão 29/04/1969
282 Đỗ Đức Cung 1948 Kiến Quốc, Kiến Thuỵ 05/02/1971
283 Đỗ Đức Phú 1936 Đại Hà, Kiến Thuỵ 26/11/1968

Với tình hình hiện nay, kính xin các gia đình bớt chút thời gian để đưa các anh về về theo nguyện vọng. Nếu có thể, thì trước tháng 11 Tây lịch này. Các bạn người Hải Phòng ai đọc được tin này xin vui lòng báo cho thân nhân họ gần nhất từ nơi các bạn ở.

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc, theo dõi và bình luận.
 

phungducthang

Đại Tá
Thông qua một nhà tâm linh trong chuyến thăm nghĩa trang Trường Sơn vừa qua, các liệt sĩ đang được quy tập và hương khói tại đây đã chuyển lời qua nhà tâm linh với nguyện vọng là về lại quê hương ngay trong năm nay.

Đây là thông điệp khẩn, độ tin cậy cao. Vì vậy, chúng tôi tha thiết cầu xin các gia đình có liệt sĩ đang được quy tập tại đây sớm đưa các anh về quê, thể theo nguyện vọng.

Hiện tại, một số ngôi mộ đã được đưa hài cốt về quê, nên gia đình không phải tiến hành nữa. Còn lại những ngôi chưa được đưa về, xin bỏ bớt chút công sức, thời gian để đưa các anh về.

Đây là thông điệp phi lợi nhuận. Cũng không phải nhằm phá phách gì.

Các gia đình có thân nhân là liệt sĩ xin chớ nghi ngại. Hãy để các anh về với quê hương, được gần bên gia đình và phù hộ những bước đi đúng trong thời gian tới.

Danh sách các anh hùng Hải Phòng tại nghĩa trang Trường Sơn muốn được về quê cùng với thân nhân. Có thứ tự như sau: Tên liệt sĩ/ năm sinh/ quê quán/ ngày hi sinh. Chúng tôi sẽ đăng tải lần lượt.

...
Trước khi xem xét thông tin mà chủ topic nói rằng "Đây là thông điệp khẩn, độ tin cậy cao" và để "Các gia đình có thân nhân là liệt sĩ xin chớ nghi ngại" thì chủ topic hãy cung cấp danh tính: Tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ???
Chỉ 1 cái nick vớ vẩn thì không đáng tin cậy.
 
Theo như chủ thớt thì đây là danh sách các LS đã đc quy tập về nghĩa trang , đã có địa chỉ và muốn nhắn gửi tới người thân đến các NT để nhận , có lẻ thế và kg thấy nói đến dịch vụ dẫn đường ...

Quả đúng thế, người anh em, bạn nhận định thật là sáng suốt, cũng là phúc của những gia đình liệt sĩ nếu có lòng tin như bạn. Tôi không hề đề cập hay nói đến các dịch vụ gì, cái này từng gia đình có thể tự làm. Vị trí ngôi mộ có thể hỏi ban quản lý, hoặc tự tìm theo tỉnh thành.

Các bạn cần nhìn nhận vấn đề ở thông điệp gốc. Còn nếu kẻ nào đưa vong linh liệt sĩ ra để đùa, thì kẻ đó phải nhận tội thích đáng.

Tôi không đả kích, bắt lỗi từng câu từng từ một của ai. Chỉ buồn vì tập quán cũ vẫn còn: ma cũ bắt nạt ma mới, ma cũ hội đồng ma mới. Nhưng bản tính, tôi vẫn dành tình thương, yêu cho tất cả các bạn. Rất cám ơn các bạn đã đưa ra những nhận định về các nhà ngoại cảm rỏm, lừa gạt.

Lần nữa, chân thành cám ơn bạn đã quan tâm.
 

phungducthang

Đại Tá
Quả đúng thế, người anh em, bạn nhận định thật là sáng suốt, cũng là phúc của những gia đình liệt sĩ nếu có lòng tin như bạn. Tôi không hề đề cập hay nói đến các dịch vụ gì, cái này từng gia đình có thể tự làm. Vị trí ngôi mộ có thể hỏi ban quản lý, hoặc tự tìm theo tỉnh thành.

Các bạn cần nhìn nhận vấn đề ở thông điệp gốc. Còn nếu kẻ nào đưa vong linh liệt sĩ ra để đùa, thì kẻ đó phải nhận tội thích đáng.

Tôi không đả kích, bắt lỗi từng câu từng từ một của ai. Chỉ buồn vì tập quán cũ vẫn còn: ma cũ bắt nạt ma mới, ma cũ hội đồng ma mới. Nhưng bản tính, tôi vẫn dành tình thương, yêu cho tất cả các bạn. Rất cám ơn các bạn đã đưa ra những nhận định về các nhà ngoại cảm rỏm, lừa gạt.

Lần nữa, chân thành cám ơn bạn đã quan tâm.
Vậy ông hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin của ông:
1, Tên:..........?
2, Địa chỉ:.......?
3, Số điện thoại liên hệ:....?

Nếu chỉ 1 cái nick "Ngày Anh Trở Về" thì không đáng tin cậy.
 

o3ma

Đại Tá
Trên trang web này đưa đầy đủ thông tin 283 liệt sĩ như của bác: http://tkttls.quangtri.gov.vn/index...ho-Hai-Phong-yen-nghi-tai-NTLS-Truong-Son-129
Sao bác không đưa đầy đủ thông tin về vị trí ngôi mộ như thế này.
SttTên Liệt sĩNăm sinh Nguyên quánNgày hi sinh Vị trí mộ
1Bùi Hửu Khản1950Ngũ Đoan, Kiến Thuỵ18/12/1972 5,E,8
2Bùi Tiến1927Lý Thường Kiệt, Kiến An02/03/1969 5,E,40
3Bùi Văn Cẩn1951Thái Sơn, An Lão10/06/1972 5,B,33
4Bùi Văn Nhắc1952Minh Đức, Thuỷ Nguyên21/03/1971 5,Đ,5
5Bùi Văn Nùng1947Quốc Tuấn, An Dương19/12/1968 5,C,4
6Bùi Văn Phái1947Lê Lợi, An Dương27/01/1972 5,B,19
7Bùi Văn Vùng1947Quốc Tuấn, An Dương19/12/1968 5,A,27
8Bùi Xuân Thành1952Minh Đức, Thuỷ Nguyên31/01/1971 5,Đ,9
 

phungducthang

Đại Tá
Trên trang web này đưa đầy đủ thông tin 283 liệt sĩ như của bác: http://tkttls.quangtri.gov.vn/index...ho-Hai-Phong-yen-nghi-tai-NTLS-Truong-Son-129
Sao bác không đưa đầy đủ thông tin về vị trí ngôi mộ như thế này.
SttTên Liệt sĩNăm sinh Nguyên quánNgày hi sinh Vị trí mộ
1Bùi Hửu Khản1950Ngũ Đoan, Kiến Thuỵ18/12/1972 5,E,8
2Bùi Tiến1927Lý Thường Kiệt, Kiến An02/03/1969 5,E,40
3Bùi Văn Cẩn1951Thái Sơn, An Lão10/06/1972 5,B,33
4Bùi Văn Nhắc1952Minh Đức, Thuỷ Nguyên21/03/1971 5,Đ,5
5Bùi Văn Nùng1947Quốc Tuấn, An Dương19/12/1968 5,C,4
6Bùi Văn Phái1947Lê Lợi, An Dương27/01/1972 5,B,19
7Bùi Văn Vùng1947Quốc Tuấn, An Dương19/12/1968 5,A,27
8Bùi Xuân Thành1952Minh Đức, Thuỷ Nguyên31/01/1971 5,Đ,9
Ông ta phải dấu các thông tin còn lại thì mới có việc cho "thầy" làm ăn chứ!
Ông thầy này đang chơi trò "âm binh". Bảo ông ấy cứ công khai tên tuổi, đ/c... của thầy xem thế nào?
 

phungducthang

Đại Tá
Quả đúng thế, người anh em, bạn nhận định thật là sáng suốt, cũng là phúc của những gia đình liệt sĩ nếu có lòng tin như bạn. Tôi không hề đề cập hay nói đến các dịch vụ gì, cái này từng gia đình có thể tự làm. Vị trí ngôi mộ có thể hỏi ban quản lý, hoặc tự tìm theo tỉnh thành.

Các bạn cần nhìn nhận vấn đề ở thông điệp gốc. Còn nếu kẻ nào đưa vong linh liệt sĩ ra để đùa, thì kẻ đó phải nhận tội thích đáng.

Tôi không đả kích, bắt lỗi từng câu từng từ một của ai. Chỉ buồn vì tập quán cũ vẫn còn: ma cũ bắt nạt ma mới, ma cũ hội đồng ma mới. Nhưng bản tính, tôi vẫn dành tình thương, yêu cho tất cả các bạn. Rất cám ơn các bạn đã đưa ra những nhận định về các nhà ngoại cảm rỏm, lừa gạt.

Lần nữa, chân thành cám ơn bạn đã quan tâm.
Nếu ông không phải là đang cò mồi hoặc là "ngoại cảm rỏm, lừa gạt", thì ông hãy chứng minh mình chân chinh đi? Tên, tuổi, đ/c liên lạc, số đt....?
 

Bình luận từ Facebook

Top