Cả cuộc đời Đoàn Kiến Quốc trên mặt vợt BB

tcgroup

Bố cu Tít
Mie, năm nay nó mới có 35, 36 tuổi gì mà cả đời cống hiến. Mà cống hiến cái khỉ mốc gì, đến giờ thì đó là nghề kiếm cơm của ổng thôi!

Bác có suy nghĩ cực đoan quá, bác nói vậy là bác không hiểu gì về VĐV thể thao và không biết 1 chút gì về Đoàn Kiến Quốc.

VĐV họ phải cống hiến của tuổi thanh xuân của họ cho thể thao, từ khi là 1 đứa trẻ họ đã và tập luyện cực khổ và xa dời vòng tay của cha mẹ, ngày lễ ngày tết trong khi các em bé khác được quây quần bên gia đình, được mua đồ chơi, được đi du lịch... thì họ vẫn phải tập huấn ở 1 nơi nào đó (bóng bàn thì thường ở Trung Quốc).

Khi ốm đau, gặp chuyện khó khăn các em bé khác luôn có người thân bên cạnh chăm sóc hỏi han, còn VĐV họ phải biết chấp nhận và biết tự mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn Kiến Quốc là người mang lại vinh quanh về cho tổ quốc, mang lại niềm tự hào cho cả 1 thế hệ người chơi bóng bàn tại Việt Nam, bác nghĩ Đoàn Kiến Quốc sẽ nhận được bao nhiêu lương để làm việc này?

Với 1 sự cố gắng, đánh đổi bằng cả máu và nước mắt thì Đoàn Kiến Quốc mới có thành tích như ngày hôm nay, nếu tính lương bác đoán thử là lương bao nhiêu thì mới xứng đáng? Mặt khác tuổi đời VĐV rất ngắn, khi nghỉ thi đấu họ sẽ làm gì, trong cả trăm VĐV bao nhiêu người được làm HLV, bao nhiêu người được nhận làm ở các sở ban ngành, bao nhiêu người phải ra đường trở thành thất nghiệp?

Tôi nghĩ rằng khi họ lựa chọn làm VĐV họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, họ khoác trên vai trách nhiệm với quốc gia, tôi nghĩ chỉ thế thôi thì đã là 1 sự cống hiến quá lớn của họ cho môn bóng bàn cho tổ quốc rồi bác ạ!

Thiết nghĩ chúng ta nên động viên, chia sẻ và ủng hộ để họ phát triển hơn nữa thay vì dùng bàn phím nói vài câu bâng quơ làm chạnh lòng rất nhiều người đã dành cả cuộc đời của mình cho môn bóng bàn!

P/s: Ở Việt Nam thì Đoàn Kiến Quốc lúc nào cũng là VĐV mà tôi nể phục và tôn trọng cả về tài năng và nhân cách sống, tôi hiểu được những mất mát, những hy sinh và trăn trở của Đoàn Kiến Quốc với bóng bàn Việt Nam, nếu như vậy không phải là cống hiến thì tôi nghĩ ở VN không ai xứng đáng được dùng từ cống hiến cho môn bóng bàn cả!

Và theo suy nghĩ tiêu cực như của bác thì nên loại từ cống hiến ra khỏi từ điển Tiếng Việt.

Mà sao bác không chửi VTV nhỉ, tôi thấy họ tổ chức trao giải cống hiến cho ca sỹ, nhạc sỹ. Họ hát 1 bài bằng 2 năm lương của Đoàn Kiến Quốc đấy bác ạ. Theo bác ai đáng tự hào hơn?
 
Last edited:

Thanh Long GB

Đại Uý
Bác có suy nghĩ cực đoan quá, bác nói vậy là bác không hiểu gì về VĐV thể thao và không biết 1 chút gì về Đoàn Kiến Quốc.

VĐV họ phải cống hiến của tuổi thanh xuân của họ cho thể thao, từ khi là 1 đứa trẻ họ đã và tập luyện cực khổ và xa dời vòng tay của cha mẹ, ngày lễ ngày tết trong khi các em bé khác được quây quần bên gia đình, được mua đồ chơi, được đi du lịch... thì họ vẫn phải tập huấn ở 1 nơi nào đó (bóng bàn thì thường ở Trung Quốc).

Khi ốm đau, gặp chuyện khó khăn các em bé khác luôn có người thân bên cạnh chăm sóc hỏi han, còn VĐV họ phải biết chấp nhận và biết tự mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn Kiến Quốc là người mang lại vinh quanh về cho tổ quốc, mang lại niềm tự hào cho cả 1 thế hệ người chơi bóng bàn tại Việt Nam, bác nghĩ Đoàn Kiến Quốc sẽ nhận được bao nhiêu lương để làm việc này?

Với 1 sự cố gắng, đánh đổi bằng cả máu và nước mắt thì Đoàn Kiến Quốc mới có thành tích như ngày hôm nay, nếu tính lương bác đoán thử là lương bao nhiêu thì mới xứng đáng? Mặt khác tuổi đời VĐV rất ngắn, khi nghỉ thi đấu họ sẽ làm gì, trong cả trăm VĐV bao nhiêu người được làm HLV, bao nhiêu người được nhận làm ở các sở ban ngành, bao nhiêu người phải ra đường trở thành thất nghiệp?

Tôi nghĩ rằng khi họ lựa chọn làm VĐV họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, họ khoác trên vai trách nhiệm với quốc gia, tôi nghĩ chỉ thế thôi thì đã là 1 sự cống hiến quá lớn của họ cho môn bóng bàn cho tổ quốc rồi bác ạ!

Thiết nghĩ chúng ta nên động viên, chia sẻ và ủng hộ để họ phát triển hơn nữa thay vì dùng bàn phím nói vài câu bâng quơ làm chạnh lòng rất nhiều người đã dành cả cuộc đời của mình cho môn bóng bàn!

P/s: Ở Việt Nam thì Đoàn Kiến Quốc lúc nào cũng là VĐV mà tôi nể phục và tôn trọng cả về tài năng và nhân cách sống, tôi hiểu được những mất mát, những hy sinh và trăn trở của Đoàn Kiến Quốc với bóng bàn Việt Nam, nếu như vậy không phải là cống hiến thì tôi nghĩ ở VN không ai xứng đáng được dùng từ cống hiến cho môn bóng bàn cả!

Và theo suy nghĩ tiêu cực như của bác thì nên loại từ cống hiến ra khỏi từ điển Tiếng Việt.

Mà sao bác không chửi VTV nhỉ, tôi thấy họ tổ chức trao giải cống hiến cho ca sỹ, nhạc sỹ. Họ hát 1 bài bằng 2 năm lương của Đoàn Kiến Quốc đấy bác ạ. Theo bác ai đáng tự hào hơn?
Hay quá bạn ơi ,nhưng còn thiếu nhiều bạn àh .Nếu nói về Đoàn Kiến Quốc vài dòng vài câu như vậy sao mà hết đc công lao và khổ cực mà a đã làm gọi là hai từ cống hiến theo mình chưa đủ
 

toantrang01088189

Đại Uý
Tôi up video này lên để mọi người trong diễn đàn chưa biết và đã biết về tuyển thủ BB ĐOÀN KIẾN QUỐC.Có lẽ rất lâu và lâu nữa mới có 1 con người như vậy.Dù sao tôi cũng cảm phục con người A và cám ơn A đã hy sinh mọi thứ để đem lại vinh quang BB cho đất nước.
 
Last edited:

innerfore_ZLC

Trung Sỹ
Mie, năm nay nó mới có 35, 36 tuổi gì mà cả đời cống hiến. Mà cống hiến cái khỉ mốc gì, đến giờ thì đó là nghề kiếm cơm của ổng thôi!
bạn nói vậy thì ko dc nhé? người ta giành huy chương cho đất nước mà kêu là ko có gì hả:mad:.Mặc dù đó là nghề nghiệp của ổng nhưng chỉ co 1 phần thôi. Bạn nói vậy là xuất phạm tới ổng:eek:
 

chichkidao

Moderator
Mie, năm nay nó mới có 35, 36 tuổi gì mà cả đời cống hiến. Mà cống hiến cái khỉ mốc gì, đến giờ thì đó là nghề kiếm cơm của ổng thôi!
Con người ai cũng cần phải ăn bác ạ.nếu chỉ dựa vào đồng lương của vđv thì chắc nuôi bản thân thôi cũng ko đủ.
Em thấy bác có nhiều ý kiến rất hay và đúng đắn.nhưng gần đây ko hiểu vì lí do gì bức xúc mà bác dùng những lời ko hay tí nào.
Con người ai cũng có cái xấu cái hay.nhưng đừng chỉ nhìn vào cái xấu của họ.
 

xukaka

Đại Tá
Vđv Thể thao bạc bẽo lắm vì cơ chế chưa quan tâm. Không như ca sĩ nổi tiếng mức nào thì chưa biết nhưng chưa hát đã có 100tr đồng. Như H N H ra Bạc Liêu biểu diễn do ăn mặc không tôn trọng khán giả bị cắt tiết mục nhưng vẫn được trả catse đầy đủ....nghe đâu hot girl vì có đôi chân dài.
 

Trainee

Đại Tá
Bác có suy nghĩ cực đoan quá, bác nói vậy là bác không hiểu gì về VĐV thể thao và không biết 1 chút gì về Đoàn Kiến Quốc.

VĐV họ phải cống hiến của tuổi thanh xuân của họ cho thể thao, từ khi là 1 đứa trẻ họ đã và tập luyện cực khổ và xa dời vòng tay của cha mẹ, ngày lễ ngày tết trong khi các em bé khác được quây quần bên gia đình, được mua đồ chơi, được đi du lịch... thì họ vẫn phải tập huấn ở 1 nơi nào đó (bóng bàn thì thường ở Trung Quốc).

Khi ốm đau, gặp chuyện khó khăn các em bé khác luôn có người thân bên cạnh chăm sóc hỏi han, còn VĐV họ phải biết chấp nhận và biết tự mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Đoàn Kiến Quốc là người mang lại vinh quanh về cho tổ quốc, mang lại niềm tự hào cho cả 1 thế hệ người chơi bóng bàn tại Việt Nam, bác nghĩ Đoàn Kiến Quốc sẽ nhận được bao nhiêu lương để làm việc này?

Với 1 sự cố gắng, đánh đổi bằng cả máu và nước mắt thì Đoàn Kiến Quốc mới có thành tích như ngày hôm nay, nếu tính lương bác đoán thử là lương bao nhiêu thì mới xứng đáng? Mặt khác tuổi đời VĐV rất ngắn, khi nghỉ thi đấu họ sẽ làm gì, trong cả trăm VĐV bao nhiêu người được làm HLV, bao nhiêu người được nhận làm ở các sở ban ngành, bao nhiêu người phải ra đường trở thành thất nghiệp?

Tôi nghĩ rằng khi họ lựa chọn làm VĐV họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, họ khoác trên vai trách nhiệm với quốc gia, tôi nghĩ chỉ thế thôi thì đã là 1 sự cống hiến quá lớn của họ cho môn bóng bàn cho tổ quốc rồi bác ạ!

Thiết nghĩ chúng ta nên động viên, chia sẻ và ủng hộ để họ phát triển hơn nữa thay vì dùng bàn phím nói vài câu bâng quơ làm chạnh lòng rất nhiều người đã dành cả cuộc đời của mình cho môn bóng bàn!

P/s: Ở Việt Nam thì Đoàn Kiến Quốc lúc nào cũng là VĐV mà tôi nể phục và tôn trọng cả về tài năng và nhân cách sống, tôi hiểu được những mất mát, những hy sinh và trăn trở của Đoàn Kiến Quốc với bóng bàn Việt Nam, nếu như vậy không phải là cống hiến thì tôi nghĩ ở VN không ai xứng đáng được dùng từ cống hiến cho môn bóng bàn cả!

Và theo suy nghĩ tiêu cực như của bác thì nên loại từ cống hiến ra khỏi từ điển Tiếng Việt.

Mà sao bác không chửi VTV nhỉ, tôi thấy họ tổ chức trao giải cống hiến cho ca sỹ, nhạc sỹ. Họ hát 1 bài bằng 2 năm lương của Đoàn Kiến Quốc đấy bác ạ. Theo bác ai đáng tự hào hơn?
Nói thế thì nó vô cùng lắm Thuận ơi. Cái mình biết về Quốc tất nhiên chỉ bằng 1/100, 1/1000 Thuận biết, nhưng cũng đủ để mình tôn trọng Quốc rất nhiều. Mình thậm chí còn nể phục Q hơn cả VMC, dù ở tuổi mình VMC thực sự là hình ảnh chói sáng thế nào.
Những lời mình nói ở trên không chủ ý dành cho Q mà cho người có những cmt mình cho là lố. Tất nhiên nó chỉ là quan điểm cá nhân thôi.
Cái mà một VĐV có thành tích mang lại cho XH rất nhiều, khó thể cân đong được, không chỉ trong nhất thời mà còn trong nhiều năm tháng sau này, mình rất hiểu điều đó và trân trọng. Tuy
nhiên, mình cho rằng đã mang cái nghiệp vào thân ... Điều mà Quốc làm được rất lớn. Nhưng đứng ở góc độ Q hay nhiều VĐV chuyên khác, thì sự hi sinh không có gì là quá ghê gớm cả. Có khi nó là niềm vui là đằng khác, là cái việc tự nhiên nó tới, ... Thậm chí phũ phàng mà nói, chả có hi sinh gì ở đây cũng được. Một nghiên cứu sinh bình thường có khi từ 6 tuổi tới khi lấy bằng còn khổ cực hơn nhiều. Nhưng cái mà Q làm được quá lớn thế thôi.
Rất tôn trọng và thấu hiểu sự tích cực mà những người như Q mang lại cho đất nước, nhưng mình không sùng bái. Tất cả chỉ là ý kiến cá nhân, lời nói có thể phũ phàng, nhưng mình cho rằng quan điểm là đúng đắn.
P/s: Nếu Đ.K.Quốc có vô tình đọc những dòng này, thấy buồn, mình rất xin lỗi, nhưng cuộc sống nó là thế. Tạ lỗi Q một vài ly, nếu có dịp (sẽ có nhiều dịp, vì thấy Q cũng hay giao lưu ở VT)! :)
 

Trainee

Đại Tá
Vđv Thể thao bạc bẽo lắm vì cơ chế chưa quan tâm. Không như ca sĩ nổi tiếng mức nào thì chưa biết nhưng chưa hát đã có 100tr đồng. Như H N H ra Bạc Liêu biểu diễn do ăn mặc không tôn trọng khán giả bị cắt tiết mục nhưng vẫn được trả catse đầy đủ....nghe đâu hot girl vì có đôi chân dài.
Cuộc sống thường là vậy mà anh. Cũng như có người cứ thắc mắc sao bóng đá nam như shit mà nhiều tiền hơn bóng đá nữ... chả có gì tự nhiên cả.
Để XH tránh cái sống bản năng thì cần những nhà lãnh đạo, ... khốn nỗi VN người có tâm, có tầm, có vị trí, có quyền lực không nhiều. Một giải Open org do Thuận tổ chức còn bằng 10 lần giải VĐQG thì những người như Q còn thiệt thòi nhiều.
P/s: Sáng mai cafe không anh? Hay lúc nào lấy bóng alo em trước 10, 15' nhé.
 

tosiosHD

Đại Tá
Mie, năm nay nó mới có 35, 36 tuổi gì mà cả đời cống hiến. Mà cống hiến cái khỉ mốc gì, đến giờ thì đó là nghề kiếm cơm của ổng thôi!
Em hiểu ý bác:
+ Mới khoảng 35 tuổi thì chưa gọi là cả cuộc đời được;
+ Đó là 1 nghề kiếm cơm
Tuy nhiên cách bác nói hơi phản cảm! Hầu hết người dân VN biết đến bóng bàn đều cảm thấy quý mến ĐKQ bởi những gì anh đã hy sinh, đã đóng góp và cống hiến cho nền bóng bàn VN.
 

kirara

Moderator
Nói thế thì nó vô cùng lắm Thuận ơi. Cái mình biết về Quốc tất nhiên chỉ bằng 1/100, 1/1000 Thuận biết, nhưng cũng đủ để mình tôn trọng Quốc rất nhiều. Mình thậm chí còn nể phục Q hơn cả VMC, dù ở tuổi mình VMC thực sự là hình ảnh chói sáng thế nào.
Những lời mình nói ở trên không chủ ý dành cho Q mà cho người có những cmt mình cho là lố. Tất nhiên nó chỉ là quan điểm cá nhân thôi.
Cái mà một VĐV có thành tích mang lại cho XH rất nhiều, khó thể cân đong được, không chỉ trong nhất thời mà còn trong nhiều năm tháng sau này, mình rất hiểu điều đó và trân trọng. Tuy
nhiên, mình cho rằng đã mang cái nghiệp vào thân ... Điều mà Quốc làm được rất lớn. Nhưng đứng ở góc độ Q hay nhiều VĐV chuyên khác, thì sự hi sinh không có gì là quá ghê gớm cả. Có khi nó là niềm vui là đằng khác, là cái việc tự nhiên nó tới, ... Thậm chí phũ phàng mà nói, chả có hi sinh gì ở đây cũng được. Một nghiên cứu sinh bình thường có khi từ 6 tuổi tới khi lấy bằng còn khổ cực hơn nhiều. Nhưng cái mà Q làm được quá lớn thế thôi.
Rất tôn trọng và thấu hiểu sự tích cực mà những người như Q mang lại cho đất nước, nhưng mình không sùng bái. Tất cả chỉ là ý kiến cá nhân, lời nói có thể phũ phàng, nhưng mình cho rằng quan điểm là đúng đắn.
P/s: Nếu Đ.K.Quốc có vô tình đọc những dòng này, thấy buồn, mình rất xin lỗi, nhưng cuộc sống nó là thế. Tạ lỗi Q một vài ly, nếu có dịp (sẽ có nhiều dịp, vì thấy Q cũng hay giao lưu ở VT)! :)
Bạn nói chuẩn. Đừng vì mình đam mê bóng bàn mà nâng bi VĐV một cách lố bịch. Xã hội ai cũng có nghề. Đơn giản như nghề giáo viên ấy, có đáng được tôn vinh không? Vậy mà năm nào cũng vài ngàn giáo viên (những người trải qua bao gian khó mới đến được với nghề và cả những người đã qua đào tạo nhưng chưa bao giờ được đứng trên bục giảng) phải ngậm ngùi bỏ nghề để đi làm cả trăm công việc giời ơi đất hỡi... quá nửa theo mình biết là đi làm công nhân ^^. Có ai chua xót cho họ? Tôn vinh họ hay đơn giản là biết đến họ?
 

yinhet11+

Đại Uý
Nói thế thì nó vô cùng lắm Thuận ơi. Cái mình biết về Quốc tất nhiên chỉ bằng 1/100, 1/1000 Thuận biết, nhưng cũng đủ để mình tôn trọng Quốc rất nhiều. Mình thậm chí còn nể phục Q hơn cả VMC, dù ở tuổi mình VMC thực sự là hình ảnh chói sáng thế nào.
Những lời mình nói ở trên không chủ ý dành cho Q mà cho người có những cmt mình cho là lố. Tất nhiên nó chỉ là quan điểm cá nhân thôi.
Cái mà một VĐV có thành tích mang lại cho XH rất nhiều, khó thể cân đong được, không chỉ trong nhất thời mà còn trong nhiều năm tháng sau này, mình rất hiểu điều đó và trân trọng. Tuy
nhiên, mình cho rằng đã mang cái nghiệp vào thân ... Điều mà Quốc làm được rất lớn. Nhưng đứng ở góc độ Q hay nhiều VĐV chuyên khác, thì sự hi sinh không có gì là quá ghê gớm cả. Có khi nó là niềm vui là đằng khác, là cái việc tự nhiên nó tới, ... Thậm chí phũ phàng mà nói, chả có hi sinh gì ở đây cũng được. Một nghiên cứu sinh bình thường có khi từ 6 tuổi tới khi lấy bằng còn khổ cực hơn nhiều. Nhưng cái mà Q làm được quá lớn thế thôi.
Rất tôn trọng và thấu hiểu sự tích cực mà những người như Q mang lại cho đất nước, nhưng mình không sùng bái. Tất cả chỉ là ý kiến cá nhân, lời nói có thể phũ phàng, nhưng mình cho rằng quan điểm là đúng đắn.
P/s: Nếu Đ.K.Quốc có vô tình đọc những dòng này, thấy buồn, mình rất xin lỗi, nhưng cuộc sống nó là thế. Tạ lỗi Q một vài ly, nếu có dịp (sẽ có nhiều dịp, vì thấy Q cũng hay giao lưu ở VT)! :)
Từ cái đam mê, sở thích của bản thân cộng với năng khiếu về một lĩnh vực nào đó nếu gặp môi trường thuận lợi sẽ đạt được thành tích tốt - từ cái thành tích và phần thưởng đó lại nuôi dưỡng cái đam mê, cái nghiệp mà mỗi con người cần có - đó là một chu trình tự nhiên có lựa chọn. Nếu gọi là cống hiến và hi sinh vì nền bóng bàn VN thì không chính xác. Trên VTV đưa thuật ngữ CUỘC ĐỜI TRÊN MẶT VỢT BÓNG BÀN là chuẩn rồi. Trong chiến tranh lớp lớp thanh niên tình nguyện tham gia chiến đấu không phải vì họ thích và đam mê đánh nhau, thích cầm súng để thỏa mãn nhu cầu để rồi có thể chết bất cứ lúc nào. Ở đây sự tình nguyện của những người lính là khát vọng độc lập tự do căm phẩn vì kẻ thù xâm lược - thì mới được gọi là hi sinh và cống hiến vì nền độc lập của đất nước. Còn trong thể thao chỉ được gọi là thi đấu vì tinh thần thể thao vì danh dự.... Nói túm lại không phải tranh cải gì nhiều, trong vụ này mình rất thông cảm với Trainee
 

gaumeo

Đại Tá
Mie, năm nay nó mới có 35, 36 tuổi gì mà cả đời cống hiến. Mà cống hiến cái khỉ mốc gì, đến giờ thì đó là nghề kiếm cơm của ổng thôi!
Cuộc đồi vđv đến 35,36 là cao lắm rồi. Như vậy coi cả cuộc đời gắn bó với bóng bàn cũng ko ngoa
 

Bình luận từ Facebook

Top