bongbanplus.vn tuyển phóng viên

backhand-ghost

Đại Tá
Gửi bạn @backhand-ghost,
Tôi là 1 một người rất đam mê bóng bàn, cũng thường xuyên vào diễn đàn bongban.org tìm hiểu thông tin và những bài viết. Khi đọc được những bài viết và những comment của bạn, ức chế quá mà phải lập ra cái nick này để phản hồi với bạn như sau:
1. Thứ nhất : Bạn đừng tỏ ra quá tự tin quá mà coi thường người khác như vậy. Tôi không biết ngoài đời thường bạn làm việc gì, tham gia công tác gì mà lại có cái đánh giá thiển cận như vậy. Đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Có thể trong bóng bàn bạn đúng và mạnh ở khía cạnh này nhưng lại yếu ở khía cạnh khác. Có ai toàn diện đâu. Bạn thẳng thắn cũng là cái tốt, nhưng đôi khi đừng quá tự tin mà coi thường người khác.
2. Thứ 2 : Thực sự mà nói trong nhiều bài viết trên diễn đàn này bạn phản ứng quá mạnh mẽ, để ý từng câu từng chữ để bắt lỗi người khác. Tôi thấy như vậy là không fairplay. Ví dụ như bài viết " về ai có cú trái hay nhất", rồi chính trong bài viết về "cách tập luyện bóng bàn" của bạn( tranh luận với bạn money12 ). Rồi trong bài viết của bạn linh729 về quả trái của Tú Mẩu.
1 vài điều từ đáy lòng tâm sự với bạn.
P/S : Mình là khán giả của bongban.org cũng 3 năm nay rồi nhưng chưa lập nick.
Bác có ý kiến, mình xin tiếp thu.
Việc "cú trái, cú phải" gì đó mình hơi quá lời và dừng lại luôn khi thấy người cùng trao đổi bắt đầu "lý sự cùn".
Sau đó là đến money12, mình thưa với bác là mình đã rất rất kìm chế để nói chuyện với đ/c cho nhẹ nhàng rồi. Mình chỉ xin lỗi và hứa sẽ cầu thị khi gặp phải đối tượng "cộm cán" như vậy. Bác còn yêu cầu thứ gì tốt hơn được nữa đây. Bác biết gì về money12 ko.
Thứ ba, ngay trong topic này mình đang có góp ý với tinh thần xây dựng chứ ko phải mình gây gổ gì với admin cả. Nếu thấy giọng văn mình gay gắt hay có chút chỉ trích, giễu cợt thì đó là cách mình đả kích sự giấu dốt, sự phét lác, sự thiếu cầu thị của ai đó. Và mình sẽ vẫn vậy.
Thứ tư, mình lên đây post bài ko phải để bác đọc hay riêng ai đọc cả, cũng ko phải để câu like rẻ tiền. Mình viết để chia sẻ và cũng cam đoan luôn với bác là viết về BB thì bác cũng ko hơn được mình đâu.
Bác bỏ quá cho nhưng bác chẳng hiểu gì về mình và mình cũng không cần sự thông cảm của ai. Mình vẫn đang cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho cái diễn đàn và cộng đồng này vì niềm vui của nhiều người chứ ko phải chỉ để làm vui lòng bác, vui lòng money tiền số 1 số 2, vui lòng admin...
Vậy bác nhé.
 
Last edited:

kythuatbongban

Thượng Tá
Bạn nhiệt tình quá nên mình tiếp chuyện nốt với bạn nhé.

Thứ nhất: Nguyên tắc đi xin việc bạn cần phải có CV (curriculum vitae), dịch nôm ra tiếng Việt thì nó là một tập văn bản tài liệu tóm tắt về bản thân, quá trình được giáo dục, đào tạo và liệt kê các kinh nghiệm làm việc dùng để xin việc làm. Trong đó, tờ lý lịch trích ngang thường được nhà tuyển dụng quan tâm đầu tiên khi nhận hồ sơ của người xin việc vì nó đóng vai trò cung cấp thông tin quan trọng cho người sử dụng lao động. Mình chưa từng tuyển dụng ai chưa biết CV là gì vào công ty mình làm, vì đây là thứ tối thiểu mà người lao động cần phải biết trước khi làm việc gì to lớn hơn (Đây là mình nói phạm trù công việc ở công ty mình thôi nhé, công việc khác mình miễn bàn).
Thứ hai: Những bài comment của bạn trên diễn đàn đã thể hiện rõ khả năng viết của bạn không phù hợp với công việc này. Việc bạn sai chính tả ở đâu thì ai cũng thấy chứ không phải riêng mình, nếu bạn không phân biệt được thì mình chịu rồi.

Thứ ba: Mình mới biết là ở VTV3 có thợ ảnh, chắc mình phải tìm hiểu thêm. Và mình cũng đâu có tuyển thợ ảnh, mình tuyển phóng viên viết bài bạn nhé.

Thứ tư:
Mình rất amateur chứ chưa lên được chuyên nghiệp, bạn nhận định thế là chuẩn rồi.
Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình không tranh luận nữa để tránh loãng topic.

p/s: Em vẫn đang tìm người cả nhà nhé, ai thấy có người nào phù hợp giới thiệu giúp em với ạ!
Xem cũng thích vì Tôi cũng có 8 năm làm phóng viên nhà nước, nhưng bỏ lâu cũng lụt nghề vả lại tuổi cũng lớn nên có lẽ dành cho các bạn trẻ thì hay hơn.
 
Bác có ý kiến, mình xin tiếp thu.
Việc "cú trái, cú phải" gì đó mình hơi quá lời và dừng lại luôn khi thấy người cùng trao đổi bắt đầu "lý sự cùn".
Sau đó là đến money12, mình thưa với bác là mình đã rất rất kìm chế để nói chuyện với đ/c cho nhẹ nhàng rồi. Mình chỉ xin lỗi và hứa sẽ cầu thị khi gặp phải đối tượng "cộm cán" như vậy. Bác còn yêu cầu thứ gì tốt hơn được nữa đây. Bác biết gì về money12 ko.
Thứ ba, ngay trong topic này mình đang có góp ý với tinh thần xây dựng chứ ko phải mình gây gổ gì với admin cả. Nếu thấy giọng văn mình gay gắt hay có chút chỉ trích, giễu cợt thì đó là cách mình đả kích sự giấu dốt, sự phét lác, sự thiếu cầu thị của ai đó. Và mình sẽ vẫn vậy.
Thứ tư, mình lên đây post bài ko phải để bác đọc hay riêng ai đọc cả, cũng ko phải để câu like rẻ tiền. Mình viết để chia sẻ và cũng cam đoan luôn với bác là viết về BB thì bác cũng ko hơn được mình đâu.
Bác bỏ quá cho nhưng bác chẳng hiểu gì về mình và mình cũng không cần sự thông cảm của ai. Mình vẫn đang cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho cái diễn đàn và cộng đồng này vì niềm vui của nhiều người chứ ko phải chỉ để làm vui lòng bác, vui lòng money tiền số 1 số 2, vui lòng admin...
Vậy bác nhé.
Thân bạn @backhand-ghost,
Thứ 1 : Theo bạn nói bạn dừng lại khi bạn thấy người trao đổi cùng bạn bắt đầu " lý sự cùn". Đó là ý kiến của bạn hay của một số người?. " Lý sự cùn " của họ cũng đại diện cho 1 người hay 1 số người?. Vậy nên mỗi người , nhóm người đều có ý kiến riêng của họ, mình nên tôn ý kiến đó cũng như ngược lại họ tôn trọng mình để cùng nhau trao đổi. Tôi thấy hở ra cái là bạn chê trình độ hiểu biết người khác thế này thế kia, rồi lại dạy người ta " ở đời phải thế này thế nọ". Bạn đừng đề cao cái tôi của bản thân mình quá mà quên đi rằng bên ngoài kia còn nhiều người khác có thể hơn mình lắm. Kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình, tôi nghĩ bạn hiểu.
Thứ 2 : Tôi không biết bạn money12 là ai, bạn đó tốt xấu thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ tham gia đọc các bài viết như một khán giả trung thành của diễn đàn mà nói ra như vậy. Khách quan mà nói nhiều ý kiến của bạn ấy cũng đâu có sai. Có khi nào bạn biết gì đó rõ ràng về bạn ấy nên có định kiến tốt xấu gì đó trước thì sao?
Thứ 3 : Bạn nói bạn muốn góp ý với tinh thần xây dựng cho topic này. Cách hành văn như vậy là đả kích những cái ngu dốt, phét lác .... cái này cũng tuỳ đối tượng thôi chứ không phải toàn bộ bạn ạ. Tôi muốn lặp lại cho bạn hiểu : Nghề làm báo làm dâu trăm họ, làm sao vừa lòng được hết mọi người được, nếu mà cứ soi xét như bạn thì bạn cầm tất cả các trang báo giấy, view tất cả các trang báo mạng, tôi đố bạn không tìm ra sạn. Bạn tự tin cũng là điều tốt, nhưng kiểu tự tin của bạn, xin lỗi mình nói thật nghe nó độc đoán, nó gia trưởng là sao ý.
Thứ 4 : Tôi đọc bài viết của bạn khá nhiều, nhiều bài khá hay và xúc tích. Nhưng đến giờ này bạn vẫn có cái tính xấu chưa bỏ được ( xin lỗi bạn vì dùng từ " xấu"). Bạn lúc nào cũng đủ tự tin là chưa chắc ai đó đã hiểu sâu và viết về bóng bàn hơn bạn ( cũng có thể trong đó có cả tôi). Xin thưa với bạn : Bạn nói tôi không hiểu gì về bạn, tôi đồng ý. Và cũng như vậy bạn cũng chưa hiểu về tôi và còn 1 cộng đồng nhiều người khác nữa. Bạn lấy gì so sánh? bạn nói nhiều người viết lách ra không thấy ngại, vậy có khi nào ngược lại không?....
Tôi thích cách hành văn của bạn, thật sự nó có cái lý trong từng câu chữ. Nhiều lúc nghe giống Khổng Minh chửi Tư Đồ Vương Lãng ( chắc bạn cũng thích xem Tam Quốc). Nhưng cái cách bạn sử dụng và mục đích nó lại khác, bạn tự hiểu.
P/S : Công ty tôi mở ra, tôi đã từng tuyển cả trăm vị trí. Có người nọ người kia, làm sao để phục vụ tốt được công việc. Có người cứng rắn, cũng có người mềm mỏng để có sự cộng hưởng và tương tác lẫn nhau. Nếu bạn là người đến xin việc công ty tôi, tôi sẽ loại bạn đầu tiên, vị công ty chỉ có 1 giám đốc là tôi mà bạn lại muốn làm......
Lan man chút.
Thân
 

Trainee

Đại Tá
Kể bác @bongbansaigon1974 có thời gian để tham gia diễn đàn một chút thì hay quá. Em thấy cả 2 đều đúng trên góc độ nhìn và dữ liệu cá nhân có được. Nhưng BHG có nhiều thông tin hơn.
Cá nhân em cũng rất khó thoả hiệp được với mấy bài báo viết kiểu tùy tiện, ngô nghê. Em đánh giá nó không chỉ năng lực mà còn cả thái độ, ý thức, đạo đức nghề nghiệp.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thân bạn @backhand-ghost,
Thứ 1 : Theo bạn nói bạn dừng lại khi bạn thấy người trao đổi cùng bạn bắt đầu " lý sự cùn". Đó là ý kiến của bạn hay của một số người?. " Lý sự cùn " của họ cũng đại diện cho 1 người hay 1 số người?. Vậy nên mỗi người , nhóm người đều có ý kiến riêng của họ, mình nên tôn ý kiến đó cũng như ngược lại họ tôn trọng mình để cùng nhau trao đổi. Tôi thấy hở ra cái là bạn chê trình độ hiểu biết người khác thế này thế kia, rồi lại dạy người ta " ở đời phải thế này thế nọ". Bạn đừng đề cao cái tôi của bản thân mình quá mà quên đi rằng bên ngoài kia còn nhiều người khác có thể hơn mình lắm. Kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình, tôi nghĩ bạn hiểu.
Thứ 2 : Tôi không biết bạn money12 là ai, bạn đó tốt xấu thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ tham gia đọc các bài viết như một khán giả trung thành của diễn đàn mà nói ra như vậy. Khách quan mà nói nhiều ý kiến của bạn ấy cũng đâu có sai. Có khi nào bạn biết gì đó rõ ràng về bạn ấy nên có định kiến tốt xấu gì đó trước thì sao?
Thứ 3 : Bạn nói bạn muốn góp ý với tinh thần xây dựng cho topic này. Cách hành văn như vậy là đả kích những cái ngu dốt, phét lác .... cái này cũng tuỳ đối tượng thôi chứ không phải toàn bộ bạn ạ. Tôi muốn lặp lại cho bạn hiểu : Nghề làm báo làm dâu trăm họ, làm sao vừa lòng được hết mọi người được, nếu mà cứ soi xét như bạn thì bạn cầm tất cả các trang báo giấy, view tất cả các trang báo mạng, tôi đố bạn không tìm ra sạn. Bạn tự tin cũng là điều tốt, nhưng kiểu tự tin của bạn, xin lỗi mình nói thật nghe nó độc đoán, nó gia trưởng là sao ý.
Thứ 4 : Tôi đọc bài viết của bạn khá nhiều, nhiều bài khá hay và xúc tích. Nhưng đến giờ này bạn vẫn có cái tính xấu chưa bỏ được ( xin lỗi bạn vì dùng từ " xấu"). Bạn lúc nào cũng đủ tự tin là chưa chắc ai đó đã hiểu sâu và viết về bóng bàn hơn bạn ( cũng có thể trong đó có cả tôi). Xin thưa với bạn : Bạn nói tôi không hiểu gì về bạn, tôi đồng ý. Và cũng như vậy bạn cũng chưa hiểu về tôi và còn 1 cộng đồng nhiều người khác nữa. Bạn lấy gì so sánh? bạn nói nhiều người viết lách ra không thấy ngại, vậy có khi nào ngược lại không?....
Tôi thích cách hành văn của bạn, thật sự nó có cái lý trong từng câu chữ. Nhiều lúc nghe giống Khổng Minh chửi Tư Đồ Vương Lãng ( chắc bạn cũng thích xem Tam Quốc). Nhưng cái cách bạn sử dụng và mục đích nó lại khác, bạn tự hiểu.
P/S : Công ty tôi mở ra, tôi đã từng tuyển cả trăm vị trí. Có người nọ người kia, làm sao để phục vụ tốt được công việc. Có người cứng rắn, cũng có người mềm mỏng để có sự cộng hưởng và tương tác lẫn nhau. Nếu bạn là người đến xin việc công ty tôi, tôi sẽ loại bạn đầu tiên, vị công ty chỉ có 1 giám đốc là tôi mà bạn lại muốn làm......
Lan man chút.
Thân
Bác cũng lớn tuổi rồi, với lại chuyện này không đáng để ta tranh luận mất thời gian và hại não.
Thôi, dừng đi. Rất cám ơn nếu bác vui lòng ko phiền giấc ngủ trưa của mọi người. Hứa với bác BhG này sẽ vẫn là thế. Nói những điều logic và gào lên mỗi khi nghe thấy sự ngu dốt lên tiếng.
Thân.
 

Phương_BMB

Đại Uý
Xin lỗi các bác cho em nói 1 câu. mấy ngày nay em cũng theo dõi topic này. Em cũng chẳng là cái gì to tác trong diễn đàn này cả. Nhưng hãy cho em nói với tư cách là 1 thành viên của diễn đàn thôi. trên đây có rất nhiều bài viết, cũng có rất nhiều ý kiến hay, nhiều sự phản pháo, nhiều sự bực tức... Nhưng chung quy là về vấn đề gì? vấn đề ở đây chỉ là Topic tuyển người thích hợp nhất cho công việc, để công việc ấy đạt hiệu quả tốt nhất mà thôi. Ai có tâm huyết, có mong muốn thì gửi hồ sơ về địa chỉ email thôi. Chuyện chẳng có gì đừng tranh luận... vì sự tranh luận thì thường không có người thắng người thua, ai cũng có cái tôi riêng, ai cũng bảo thủ. rồi câu chuyện đến bao giờ mới có hồi kết. Ai cũng nói là muốn chung tay góp sức để diễn đàn ngày 1 đi lên. nhưng sự không đồng nhất về quan điểm của mỗi cá nhân nó đang làm cho diễn đàn đi xuống rồi. Em chỉ có đôi lời góp ý. chúc các anh (chị) sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Nghề phóng viên là nghề rất khó, bạn viết thử 1 bài văn đã thấy rất khó rồi chứ nói chi 1 bài báo, một bài báo phải ngắn gọn, súc tích và đủ ý.năm 1982 khi Tôi còn làm phóng viên nhà nước. một cô giáo cấp 3 chuyên văn được bổ nhiệm làm phó phòng giáo dục gởi cho tôi 1 bài viết nhờ đăng báo, tôi phải thức cả đêm để biên tập lại từ 3 trang giấy thành 1 trang và sửa toàn bộ bài viết vì đây là văn học trò chứ ko phải văn của báo chí, nói như thế mới biết làm phóng viên là rất khó , nó đòi hỏi phải học qua nghiệp vụ và còn phải có năng khiếu nữa, chứ ko phải ai viết cũng được.Ngoài ra nếu làm phóng viên viết về bóng bàn thì còn phải có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm về bóng bàn, phải am hiểu mọi kỹ chiến thuật, mọi trường phái đánh bóng để phân tích, bình luận cho đúng nếu ko chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. cho nên các bạn nào có đủ các tố chất trên thì xin làm, nếu ko đủ thì thôi, đừng lớn tiếng, chỉ mất lòng ko đi đến đâu mà sau này còn mặt mũi nào giao lưu với nhau nữa . vài lời góp ý mong các bác thông cảm.
 

vinhhnhb

Đại Uý
PremierShip là hệ thống giải bán chuyên toàn quốc mà, mỗi tỉnh tham dự premiership đều tổ chức cùng 1 giai đoạn thời gian, rồi mỗi tỉnh mỗi ngày có 10 bài báo cả cộng tác viên, nếu nhân lên thì số bài để chọn lọc là không nhỏ đâu
có phải tỉnh nào có cũng pre đâu a ! a xem lại đi nhé ! còn ý kiến của e còn thiếu sót nhiều :D nhưng cũng tạm thời trước mắt là Ok a ạ :D
 

caykhewinter

Thượng Tá
Nhằm mục đích phát triển trang tin tức bongbanplus.vn mình cần tuyển 1 bạn viết tốt và am hiểu bóng bàn phong trào, công việc chính là làm tin bài cho các giải bóng bàn premiership ở các tỉnh thành, làm việc fulltime (không tuyển cộng tác viên), được ký hợp đồng và hưởng đầy đủ chế độ tại công ty. Chỉ cần làm tốt không yêu cầu bằng cấp (biết chụp ảnh và quay phim là 1 lợi thế), bạn nào quan tâm liên hệ với mình trao đổi trực tiếp nhé!

Tel: O91455 7O7O
email: tongducthuan@gmail.com

Cảm ơn các bác đã xem tin!
Kính đề nghị cho bác cho AE thêm con đường sáng (chế độ đãi ngộ + lương + thăng tiến....). Tương lai, hạnh phúc của 1 con người mà quyết định dựa trên các thông tin ngắn ngủi như trên thì khó quá.
 

tcgroup

Bố cu Tít
Kính đề nghị cho bác cho AE thêm con đường sáng (chế độ đãi ngộ + lương + thăng tiến....). Tương lai, hạnh phúc của 1 con người mà quyết định dựa trên các thông tin ngắn ngủi như trên thì khó quá.

Dạ, nếu ai cần 1 con đường sáng thì chắc là sẽ không tiếc 1 cái email hoặc 1 cú điện thoại đâu ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Dạ, nếu ai cần 1 con đường sáng thì chắc là sẽ không tiếc 1 cái email hoặc 1 cú điện thoại đâu ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm!
Bác cũng là tay đáo để có hạng; trả lời khéo lắm. Mình thích. Tiếc là mình đã có công việc ổn định nên không muốn đa mang thêm nữa. Ở đời, cái gì ở trong tầm tay với thì người ta lại ít để tâm... cũng buồn. Nhưng đời mà, thôi kệ.

"Trên con đường tôi đi/Có 02 người đang đến/01 người rất yêu tôi/Còn tôi đi yêu người khác"...
 

tcgroup

Bố cu Tít
Bác cũng là tay đáo để có hạng; trả lời khéo lắm. Mình thích. Tiếc là mình đã có công việc ổn định nên không muốn đa mang thêm nữa. Ở đời, cái gì ở trong tầm tay với thì người ta lại ít để tâm... cũng buồn. Nhưng đời mà, thôi kệ.

"Trên con đường tôi đi/Có 02 người đang đến/01 người rất yêu tôi/Còn tôi đi yêu người khác"...

Cảm ơn bác có lời khen ạ, em cứ thật thà có gì nói thế thôi ạ, tự biết mình không giỏi không có tài nên phải cố gắng phấn đấu hơn người thường.

Rất vui khi được bác vào đây chia sẻ, mong có dịp được diện kiến bác ngoài đời.
 

Bình luận từ Facebook

Top