Bóng bàn Bắc Ninh

HAIGIAY

Binh Nhì
Truyền lửa đam mê
Dáng cao, gầy nhưng nhanh nhẹn là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi ngay lần đầu tiếp xúc với ông Trịnh Hoài Nha, thị trấn Hồ (Thuận Thành). Đam mê với môn bóng bàn từ những năm 60 của thế kỷ trước, đến nay tuy đã cao tuổi và không còn làm chủ nhiệm CLB bóng bàn thị trấn Hồ nhưng công sức của ông trong xây dựng, phát triển phong trào bóng bàn Thuận Thành luôn được các thành viên trong CLB ghi nhận.

Ông Nha giới thiệu các Huy chương đoạt giải của cháu nội Trịnh Đức Luân.

Mê thể thao từ khi còn ít tuổi, thời còn làm Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải xếp dỡ Thuận Thành ông Nha đã thường xuyên chơi bóng bàn, những năm 1969-1970. Gia đình ông là nơi hội tụ của các thành viên đam mê môn bóng bàn của thị trấn Hồ. Năm 1985 về nghỉ hưu, ông được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ Phố Hồ, thị trấn Hồ, nhờ đẩy mạnh phong trào thể thao địa phương nên môn bóng bàn đã được đưa vào nội dung chính thức của lễ hội hàng năm tại thị trấn Hồ. Không phụ niềm mong mỏi của các thành viên yêu thích bóng bàn, năm 1995 CLB bóng bàn được thành lập, quy tụ tất cả các thành viên yêu thích môn bóng bàn do ông làm đội trưởng, đây chính là lò đào tạo các vận động viên trong huyện tham gia thi đấu giải tỉnh đạt các giải như: 5 Huy chương Bạc giải tỉnh, vô địch đồng đội tỉnh, vô địch người cao tuổi, giải Nhì, Ba Hội khỏe Phù đổng,… Hiện nay, CLB bóng bàn thị trấn Hồ có 30 thành viên và thường xuyên luyện tập tại 3 địa điểm với 5 bàn bóng bàn, trong đó riêng gia đình ông có 2 bàn hoạt động sôi nổi vào các buổi chiều hàng ngày. Tại gia đình mình, ông Nha thường xuyên mời các đội trong và ngoài tỉnh về giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho các thành viên trong CLB như: CLB bóng bàn Bắc Giang, Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh), thị xã Từ Sơn, Hải Dương, Bát Tràng (Hà Nội), Gia Lâm (Hà Nội)… Động lực thúc đẩy ông yêu thích môn bóng bàn không chỉ có niềm đam mê mà còn là sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong CLB bóng bàn thị trấn Hồ. CLB đã có nhiều thành viên, gia đình tích cực tham gia chơi bóng bàn như: gia đình cụ Nguyễn Thế Thục có 3 thế hệ chơi bóng bàn, doanh nghiệp Hải Tuyết với nhiều đóng góp kinh phí cho hoạt động của CLB, cụ Nguyễn Thế Nhâm 72 tuổi nhưng không ngại vất vả tiếp nhận làm chủ nhiệm CLB bóng bàn thị trấn Hồ… Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, thành viên CLB bóng bàn công đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết: “CLB bóng bàn thị trấn Hồ là CLB hoạt động nghiệp dư nhưng các thành viên chơi rất bài bản, đúng kỹ thuật và đặc biệt có truyền thống kế thừa giữa các thế hệ
Không chỉ có niềm đam mê nhiệt huyết trong xây dựng phát triển phong trào bóng bàn địa phương, ông Nha còn tâm huyết khi truyền dạy cho các thế hệ trẻ tại quê nhà và hình thành được mô hình gia đình bóng bàn. Trong đó phải kể đến 3 con trai và 2 cháu nội của ông, hiện là thành viên trong CLB. 2 cháu nội được ông truyền dạy yêu thích môn bóng bàn từ khi mới 10 tuổi nay đã học xong Đại học thể dục thể thao chuyên sâu môn bóng bàn, bước đầu cũng gặt hái được những thành công như: Huy Chương Vàng đồng đội trẻ giải Đông Nam Á, giải Ba học sinh Châu Á. Đến nay, ông đã truyền lửa cho khoảng 70 thành viên trong CLB. Em Nguyễn Quang Dũng, hội viên CLB bóng bàn thị trấn Hồ, sinh viên Đại học thể dục thể thao cho biết: “Được ông Nha khuyên bảo và truyền dạy bóng bàn vào các buổi chiều, dần dần em yêu thích bóng bàn từ khi nào cũng không hay, hàng ngày ngoài giờ học trên lớp em thường xuyên sang nhà ông tập luyện bóng bàn. Do gia đình không có điều kiện nên khi tham gia chơi bóng bàn em được ông Nha mua vợt, quần áo cho tập luyện. Hiện em đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học thể dục thể thao và ông là người thầy có công đầu tiên dìu dắt để em đạt được thành quả hôm nay”.
Tuy không còn tham gia làm chủ nhiệm CLB, nhưng gia đình ông vẫn là sân chơi sôi nổi hàng ngày tiếp nhận 15-20 thành viên trong CLB tập luyện. Ông Nha luôn tâm niệm một điều giản dị: “Tôi chỉ mong muốn đào tạo và truyền được niềm đam mê thể thao với môn bóng bàn cho các cháu tại quê nhà, tạo điều kiện cho chúng có một sân chơi bổ ích, lành mạnh và rèn luyện được sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Bài, ảnh: MINH HƯỜNG
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Chúc mừng BẮC NINH vừa ĐOẠT GIẢI NHẤT ĐỒNG ĐỘI NAM HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG 2012 .
 
Last edited by a moderator:

docmaorg

Đại Tá
Thỉnh thoảng chú Minh nhà báo vẫn về chơi ở đây, nếu ko nhầm thì thị trấn hồ thuận thành còn có 1 cờ lưu niệm giải nhất đồng đội, tỉnh Hà Bắc ( năm 67-69) trong đội có 1 bác đánh vợt dọc nhà ở ngã ba thị cầu.
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Thỉnh thoảng chú Minh nhà báo vẫn về chơi ở đây, nếu ko nhầm thì thị trấn hồ thuận thành còn có 1 cờ lưu niệm giải nhất đồng đội, tỉnh Hà Bắc ( năm 67-69) trong đội có 1 bác đánh vợt dọc nhà ở ngã ba thị cầu.

Chắc bác Cư vợt dọc rồi ! mà sao AE bắc ninh ít lên diễn đàn thế nhỉ ?
 

Bình luận từ Facebook

Top