Bóng bàn Apatit Việt Nam

Duongapaco

Đại Tá
Chiều qua tại bàn số 1 đã diễn ra một số trận thách đấu như sau:
1. Tâm khùng thua Yên: 0 - 3
2. Yên thắng Trang ( + 5 ): 3 - 0
3. Sơn thắng Trường: 3 - 2
4. Mạnh thắng Sơn: 3 - 1
5. Yên thắng Hải con ( + 3 ): 3 - 1
6. Trường thua Trang ( + 2 ): 2 -3
7. Minh ( + 3 ) thua Yên: 0- 3
 

congsonsxdlc

Binh Nhì
Chiều qua tại bàn số 1 đã diễn ra một số trận thách đấu như sau:
1. Tâm khùng thua Yên: 0 - 3
2. Yên thắng Trang ( + 5 ): 3 - 0
3. Sơn thắng Trường: 3 - 0
4. Mạnh thắng Sơn: 3 - 1
5. Yên thắng Hải con ( + 3 ): 3 - 1
6. Trường thua Trang ( + 2 ): 2 -3
7. Minh ( + 3 ) thua Yên: 0- 3
Chú Tâm khùng dạo này tâm lý và sức khỏe có vẻ giảm sút rùi , thi đấu ko ổn định chắc là về nhà bị cô bắt nạt ý mà, cố lên chú Tâm khùng nhé để chú cháu mình đóng góp cho câu lạc bộ như chú cháu mình đã hẹn trước
 
Last edited:

congsonsxdlc

Binh Nhì
Mr. Dam giao bóng !
Lắt léo chi đây trái bóng tròn
Rành rành nhìn rõ em bay sang
Giơ tay chưa kịp đụng thì đã
Em đi đàng em, tôi ngỡ ngàng !
 

Duongapaco

Đại Tá
Mr. Dam giao bóng !
Lắt léo chi đây trái bóng tròn
Rành rành nhìn rõ em bay sang
Giơ tay chưa kịp đụng thì đã
Em đi đàng em, tôi ngỡ ngàng !

Cháu học làm thơ ở trại sáng tác nào mà chú nghe chưa ổn lắm ?. Chú Tâm khùng mấy ngày nay đánh toàn thua thôi, hôm kia đánh 6 trận thua cả 6, chiều qua bảo có khi phải nghỉ mấy hôm cho nhớ bóng thì mới đánh hay được đấy
 

congsonsxdlc

Binh Nhì
hihih Cháu cứ viết thế mà chú, thơ con cóc ý mà. Chiều nay chú tâm nghỉ rùi. Chắc chú ấy phải nghỉ vài hum thì mới lấy lại được phong độ chú nhỉ. Chiều nay có đôi nào xuống giao lưu ko chú
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Gửi Công Sơn

Làm thơ phải học gieo vần.
Gần Hoa phải bết Hoa cần điều chi.
Đàm xa, Sơn níu cách gì?
Sơn xa, Đàm biết thầm thì với ai?
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
hihih Cháu cứ viết thế mà chú, thơ con cóc ý mà. Chiều nay chú tâm nghỉ rùi. Chắc chú ấy phải nghỉ vài hum thì mới lấy lại được phong độ chú nhỉ. Chiều nay có đôi nào xuống giao lưu ko chú
Chắc không có đôi nào xuống chơi đâu cháu nhé, chủ yếu vẫn là chú cháu mình thôi. Ngày mai có khả năng có khách ở Sài Gòn ra chơi, lúc nãy chú gọi cho chú ấy mà chưa liên lạc được. Gai Tay Bo lại làm thơ rồi, cháu có bài nào để đáp lại được không
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiều qua đã diễn ra một số trận đấu tại bàn số 1 như sau:
1. Mạnh + Long thắng Khôi + Trường: 3 - 2
2. Yên thắng Long: 3 - 1
3. Sơn thắng Trường: 3 - 1
4. Yên thắng Trang ( + 5 ): 3 - 2
5. Yên + Đàm thắng Mạnh + Ngân: 3 - 1
6. Mạnh + Ngân thắng Khôi + Túy: 3 - 1
7. Sơn + Đàm thắng Trường + Thơm: 3 - 2

Buổi tối CLB tổ chức đi phúng viếng bố anh Lê Thanh Hải mất tại tổ 25 Phường Pom Hán TP Lào Cai
 

congsonsxdlc

Binh Nhì
Cháu gửi chú Gai Tabor

Gửi Công Sơn

Làm thơ phải học gieo vần.
Gần Hoa phải bết Hoa cần điều chi.
Đàm xa, Sơn níu cách gì?
Sơn xa, Đàm biết thầm thì với ai?

Cháu đấy mới tập bóng bàn
Cũng như mới bước vào làng thơ ca
Hoa thì ở khắp bốn phương
Người thương ở đó và luôn bên mình
Thể thao là phải nhiệt tình
Vươn lên phấn đấu lẫy lừng vẻ vang.
 

congsonsxdlc

Binh Nhì
Cháu gửi lại chú Gai TayBo rùi nhưng mà cháu nghĩ thế nào viết thế lên chắc không ổn lắm chú à, Mai cháu đổi lại tên Sơn cóc thui vì thơ giống thơ con cóc mà chú, Nếu mà các chú ở Sài gòn ra đánh ở đâu chú gọi cháu cho cháu xem với nhé
 

Duongapaco

Đại Tá
Cháu đấy mới tập bóng bàn
Cũng như mới bước vào làng thơ ca
Hoa thì ở khắp bốn phương
Người thương ở đó và luôn bên mình
Thể thao là phải nhiệt tình
Vươn lên phấn đấu lẫy lừng vẻ vang.
Cháu làm thơ tiến bộ thế nhỉ ? ( giống như tiến bộ trong bóng bàn rồi đấy, chú ý luyện tập thêm quả cắt bóng trái phải cho tốt để gài vào những vị trí đối phương khó đánh, còn quả bạt và giật của cháu là khá tốt rồi ), cố gắng lên cháu nhé
 

congsonsxdlc

Binh Nhì
Chắc không có đôi nào xuống chơi đâu cháu nhé, chủ yếu vẫn là chú cháu mình thôi. Ngày mai có khả năng có khách ở Sài Gòn ra chơi, lúc nãy chú gọi cho chú ấy mà chưa liên lạc được. Gai Tay Bo lại làm thơ rồi, cháu có bài nào để đáp lại được không

Cháu gửi lại chú Gai TayBo rùi nhưng mà cháu nghĩ thế nào viết thế lên chắc không ổn lắm chú à, Mai cháu đổi lại tên Sơn cóc thui vì thơ giống thơ con cóc mà chú, Nếu mà các chú ở Sài gòn ra đánh ở đâu chú gọi cháu cho cháu xem với nhé
 

congsonsxdlc

Binh Nhì
Chắc không có đôi nào xuống chơi đâu cháu nhé, chủ yếu vẫn là chú cháu mình thôi. Ngày mai có khả năng có khách ở Sài Gòn ra chơi, lúc nãy chú gọi cho chú ấy mà chưa liên lạc được. Gai Tay Bo lại làm thơ rồi, cháu có bài nào để đáp lại được không

Cháu gửi lại chú Gai TayBo rùi nhưng mà cháu nghĩ thế nào viết thế lên chắc không ổn lắm chú à, Mai cháu đổi lại tên Sơn cóc thui vì thơ giống thơ con cóc mà chú, Nếu mà các chú ở Sài gòn ra đánh ở đâu chú gọi cháu cho cháu xem với nhé
 

congsonsxdlc

Binh Nhì
Cháu làm thơ tiến bộ thế nhỉ ? ( giống như tiến bộ trong bóng bàn rồi đấy, chú ý luyện tập thêm quả cắt bóng trái phải cho tốt để gài vào những vị trí đối phương khó đánh, còn quả bạt và giật của cháu là khá tốt rồi ), cố gắng lên cháu nhé

Vâng a. Cháu cảm ơn chú và toàn thể câu lạc bộ đã cố gắng tập cho cháu. Cháu sẽ cố gắng chú à.
 

Duongapaco

Đại Tá
Cháu gửi lại chú Gai TayBo rùi nhưng mà cháu nghĩ thế nào viết thế lên chắc không ổn lắm chú à, Mai cháu đổi lại tên Sơn cóc thui vì thơ giống thơ con cóc mà chú, Nếu mà các chú ở Sài gòn ra đánh ở đâu chú gọi cháu cho cháu xem với nhé
Chú đã liên hệ với chú Sơn người Sài Gòn rồi ( Dr HongSon ) Chú ấy đi cùng gia đình và chuyến đi ít thời gian nên gia đình chú ấy chỉ đi thăm quan một số điểm du lịch của Lào cai như: SaPa, Bắc Hà... thôi, chứ không giao lưu Bóng bàn được trong dịp này cháu nhé
 

congsonsxdlc

Binh Nhì
Chú đã liên hệ với chú Sơn người Sài Gòn rồi ( Dr HongSon ) Chú ấy đi cùng gia đình và chuyến đi ít thời gian nên gia đình chú ấy chỉ đi thăm quan một số điểm du lịch của Lào cai như: SaPa, Bắc Hà... thôi, chứ không giao lưu Bóng bàn được trong dịp này cháu nhé

Vâng ak, Cháu tưởng có trận cầu hay. Chắc là chú ý có ít thời gian quá
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiều qua đã có một số trận thi đấu tại bàn số 1 như sau:
1. Việt + Trường - Yên + Vũ: 3 - 2
2. Trường ( + 2 ) - Yên: 1 - 3
3. Việt - Yên: 3 - 2
4. Sơn ( + 2 ) - Vũ: 3 - 2
5. Việt - Vũ: 3 - 1
 

Duongapaco

Đại Tá
NHẬT KÝ THI ĐẤU NGÀY 17.3

Chiều qua CLB APT rất vui khi được đón tiếp hai bóng hồng CLB Duyên Hải đó là các chị: Đào Thị Ngân & Nguyễn Thanh Hồng xuống giao lưu bóng bàn với ACE CLB APT, không khí vui thêm khi nhà thi đấu bỗng thấy xuất hiện nhiều bóng hồng khác của CLB APT như: Lê Thu Hằng, Bùi Xuân Trang, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Thị Đàm, Đặng Thị Liên, Hồ Thanh Loan, Khổng Thị Minh, Tống Thị Thơm. Có người nói rằng: Hôm nay quả là ngày đẹp trời đối với Bóng bàn APT khi có nhiều bóng hồng ra chơi bóng bàn và các trận thách đấu đã được tiến hành ngay sau đó, kết quả như sau:
1. Yên + Hằng - Chung + Trang: 3 - 1
2. Yên + Hằng - Tâm + Ngân: 3 - 0
3. Tâm + Đàm - Yên + Hằng: 1 - 3
4. Yên + Hằng - Hiệp + Đàm: 3 - 1
5. Chung + Hằng - Yên + Quỳnh: 3 - 1
6. Tâm + Thơm - Hiệp + Đàm: 3 - 2
7. Yên + Hằng - Hiệp + Hồng: 5 - 0
8. Trường + Hải - Chung + Vũ: 3 - 2
Mọi người nói nhiều về Điều lệ giải vô địch tỉnh Lào cai năm nay mới nhiều so với mọi năm ...
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Gửi Công Sơn

Sơn biết làm thơ để đối rồi.
Biết yêu trái bóng lúc tập chơi,
Biết giận, biết hờn khi Đàm vắng,
Biết nở nụi cười khi cặp đội.
 

Duongapaco

Đại Tá
NHẬT KÝ NGÀY 18 THÁNG 3

Chiều qua mát trời nhiều hảo thủ đã có mặt để tập và chơi bóng bàn, một số trận đấu diễn ra như sau:
1. Chung - Trang: 3 - 1
2. Hải + Tuấn - Hiệp + Chung: 0 - 3
3. Yên - Trang ( +5 ): 3 - 2
4. Tâm + Sơn ( + 2 ) - Việt + Hiệp: 3 - 0
5. Trường + Chung - Tâm + Sơn: 3 - 0
6. Yên + Vũ - Việt + Trường: 3 - 1
7. Hiệp + Dũng - Tâm + Sơn: 3 - 1
8. Yên + Thơm - Vũ + Đàm: 3 - 0
9. Yên + Thơm - Sơn + Đàm: 3 - 0
10. Tâm + Sơn ( + 2 ) - Yên + Trường: 3 - 2
19h kém 15 phút trời sấm to đổ mưa mọi người ra về vội vã, mang theo nhiều ý tưởng cho những trận thách đấu chiều nay
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top