Anh Drhongson - Niềm tự hào của anh em bongban.org

tosiosHD

Đại Tá
Ngày trước em vào diễn đàn là...SỢ anh Hưng lắm đấy. Nghe anh bình luận, chỉ trích, mắng mỏ...1 số anh em khác vì lỗi này, lỗi nọ mà em cũng cảm thấy run, ko biết người ta thì cảm thấy sao?!
Vậy mà dạo này thấy anh vào diễn đàn rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Phần rao vặt vắng bóng anh cũng ít sôi nổi hẳn đi. Ngày trước thì cứ chỗ nào có Sardius và Amultart là chỗ đó có anh Hưng! Anh có thể cho thằng em 1 lời giải thích được không?
 

haitanqd

Thượng Tá
Bác Sơn một con người rất tâm đắc trong việc thúc đẩy phong trào bóng bàn nghiệp dư , nhưng cũng là con người có tấm lòng nhân ái với mọi người xunh quanh. Chúc cho bác sơn nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến những gì mình yêu thích!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ngày trước em vào diễn đàn là...SỢ anh Hưng lắm đấy. Nghe anh bình luận, chỉ trích, mắng mỏ...1 số anh em khác vì lỗi này, lỗi nọ mà em cũng cảm thấy run, ko biết người ta thì cảm thấy sao?!
Vậy mà dạo này thấy anh vào diễn đàn rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Phần rao vặt vắng bóng anh cũng ít sôi nổi hẳn đi. Ngày trước thì cứ chỗ nào có Sardius và Amultart là chỗ đó có anh Hưng! Anh có thể cho thằng em 1 lời giải thích được không?
===================
có gì đâu chú, anh vẫn vậy, vẫn yêu bóng bàn và nhiệt huyết với diễn đàn thôi, có điều giờ anh không còn ham mê sardius như trước nữa, ngày trước cứ thấy là mua như thể không mua nhanh người khác mua mất, lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ, sau đó thì mọi thứ trở nên bão hòa nên anh không mua thêm gì nhiều nữa, thậm chí bán bớt đi khá nhiều.
Cũng có thời gian a không vào diễn đàn nữa nhưng giờ Anh vẫn vào mục rao vặt như món cơm hàng ngày, lúc nào cần dữ dằn vẫn dữ dằn mà, còn không thì chỉ nói hay viết những điều nên viết thôi. Cảm ơn em về những điều tâm sự nhé. Anh nhớ ko nhầm em là bạn của Vinhtate, anh cũng từng để lại cho em 1 cây amutart đời J hay I gì đó, với giá lúc đó là 2,6tr thì phải.
 

TrungcanCH

Trung Uý
Bậc tiền bối này, minh đã được gặp mặt và nói chuyện tiếc là chưa kịp "đấu súng". Bác ấy đúng là một nhà lão thành cách mạng, hj. Để các lớp trẻ noi gương!
 

tosiosHD

Đại Tá
===================
có gì đâu chú, anh vẫn vậy, vẫn yêu bóng bàn và nhiệt huyết với diễn đàn thôi, có điều giờ anh không còn ham mê sardius như trước nữa, ngày trước cứ thấy là mua như thể không mua nhanh người khác mua mất, lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ, sau đó thì mọi thứ trở nên bão hòa nên anh không mua thêm gì nhiều nữa, thậm chí bán bớt đi khá nhiều.
Cũng có thời gian a không vào diễn đàn nữa nhưng giờ Anh vẫn vào mục rao vặt như món cơm hàng ngày, lúc nào cần dữ dằn vẫn dữ dằn mà, còn không thì chỉ nói hay viết những điều nên viết thôi. Cảm ơn em về những điều tâm sự nhé. Anh nhớ ko nhầm em là bạn của Vinhtate, anh cũng từng để lại cho em 1 cây amutart đời J hay I gì đó, với giá lúc đó là 2,6tr thì phải.
+ Vâng! Vậy là em đã biết đôi điều về lý do anh ít xuất hiện trên diễn đàn dạo này, nghĩa là anh vẫn liên tục update thông tin trên phần rao vặt, nhưng chỉ nói những điều nên nói, viết những điều nên viết thôi, phải vậy không?
Vậy là anh đã quá chững chạc so với bọn em rồi. Em giờ hình như lại đi theo vết xe của anh khi xưa mà vẫn chưa kịp sửa chữa được. Có thể nói ngắn gọn thế này:
" Đã nhiều lần lý trí bảo con tim
Thôi không mua, không giận hờn, không bán
Nhưng trái tim thì thật quái đản
Vẫn thổn thức hoài...thích bán, mua!"
 

anzippo

Đại Tá
Nhiệt tình nhất phải nói đến anh Sơn , không kể nắng mưa , sáng chiều hay tối anh rất nhiệt tình đón đưa an còi đi khăps nơi để giao lưu bb , hiếm có được con người nhiệt huyết như anh , chúc anh sức khoẻ dồi dào, hẹn anh đầu năm 2019
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nhiệt tình nhất phải nói đến anh Sơn , không kể nắng mưa , sáng chiều hay tối anh rất nhiệt tình đón đưa an còi đi khăps nơi để giao lưu bb , hiếm có được con người nhiệt huyết như anh , chúc anh sức khoẻ dồi dào, hẹn anh đầu năm 2019
============
hẹn gì mà Bác hẹn tận 2019, xa xôi quá Bác à, hẹn xa thế chóng quên lắm.
 

Bình luận từ Facebook

Top