An còi thách đấu các cao thủ Quảng Ninh

anzippo

Đại Tá
Danh sách tham gia giao lưu với an còi
1/ruoubakich
2/ Đào Xuân Dũng ( daoky09)
3/namvietinbank
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
Ghi chú sau khi giao lưu xong các bác ngồi lại để họp báo , mời luôn khán giả họp báo cho vui , trân trọng
 

son_canloc

Đại Tá
An còi tuy đanhs bb còi nhưng bia thì hơi bia rượu hơi bị hay đó , bữa đó biểu diễn uống rượu bằng mũi cho xem ( có thật 100%)
Cái này thì e ngăn bác , hồi còn sinh viên 1988 e cầm 01 chai 07 lit Rượu loại ngon rót vào lổ mủi hết sạch may sớm bỏ cái trò này còn thằng bạn e giờ bị viêm xoang nặng , nước mũi cứ chảy xuống cằm ân hận thì đã muộn
E thì không bị chảy nước mũi như thằng bạn nhưng hể nghe nhắc đến Rượu là lại hắt xì hơi và ngứa mũi và ngứa lung tung
 

o3ma

Đại Tá
Cái này thì e ngăn bác , hồi còn sinh viên 1988 e cầm 01 chai 07 lit Rượu loại ngon rót vào lổ mủi hết sạch may sớm bỏ cái trò này còn thằng bạn e giờ bị viêm xoang nặng , nước mũi cứ chảy xuống cằm ân hận thì đã muộn
E thì không bị chảy nước mũi như thằng bạn nhưng hể nghe nhắc đến Rượu là lại hắt xì hơi và ngứa mũi và ngứa lung tung
Uống được 0,7l đã gớm rồi mà bác lại còn uống kiểu đó nữa thì chắc vô đối. Hay rót vào mũi rồi nó lại chảy ra ngoài bằng mồm???
 

anzippo

Đại Tá
Cái này thì e ngăn bác , hồi còn sinh viên 1988 e cầm 01 chai 07 lit Rượu loại ngon rót vào lổ mủi hết sạch may sớm bỏ cái trò này còn thằng bạn e giờ bị viêm xoang nặng , nước mũi cứ chảy xuống cằm ân hận thì đã muộn
E thì không bị chảy nước mũi như thằng bạn nhưng hể nghe nhắc đến Rượu là lại hắt xì hơi và ngứa mũi và ngứa lung tung
Anh chỉ uống bẵng mũi 1 ly mắt trâu thôi , uống kiểu em bằng mồm anh say 3 ngày chứ lỗ mũi thì bây giờ đã theo ông bà lâu rồi
 

son_canloc

Đại Tá
Uống được 0,7l đã gớm rồi mà bác lại còn uống kiểu đó nữa thì chắc vô đối. Hay rót vào mũi rồi nó lại chảy ra ngoài bằng mồm???
Hồi còn trẻ cái Ca to tráng men có in hình chiến sĩ cầm cờ trên nóc hầm tướng Đờ Cát là cứ trăm phần trăm phát một , cứ 1 phát là đc dùng tăm xỉa răng xúc 1 miếng lòng đỏ trứng Gà đã luộc chín . Ở giữa đất nấu Rượu làm gì có chuyện để R chảy ra ngoài đc lãng phí chết
Bia nhiều có thể đc còn Rượu nhiều và thường xuyên thì quá nguy hiểm , chỉ nên tháng uống 2 lần và mỗi lần không nên quá 15 ngày ACE ạ
 

o3ma

Đại Tá
Hồi còn trẻ cái Ca to tráng men có in hình chiến sĩ cầm cờ trên nóc hầm tướng Đờ Cát là cứ trăm phần trăm phát một , cứ 1 phát là đc dùng tăm xỉa răng xúc 1 miếng lòng đỏ trứng Gà đã luộc chín . Ở giữa đất nấu Rượu làm gì có chuyện để R chảy ra ngoài đc lãng phí chết
Bia nhiều có thể đc còn Rượu nhiều và thường xuyên thì quá nguy hiểm , chỉ nên tháng uống 2 lần và mỗi lần không nên quá 15 ngày ACE ạ
Thánh rượu, bái phục bác. E thì 1 cái ca đó say cả tuần.
 

anzippo

Đại Tá
image.jpg
Chắc vô địch Tổng công ty HK thôi chứ bác. Nghành HK thì phải cả Tổng công ty Cảng và Tổng công ty QLB.
Đúng vậy vô địch tổng Cty HK VN
 

anzippo

Đại Tá
Danh sách tham gia giao lưu với an còi
1/ruoubakich
2/ Đào Xuân Dũng ( daoky09)
3/ Xelu3b@nh
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Ghi chú sau khi giao lưu xong các bác ngồi lại để họp báo , mời luôn khán giả họp báo cho vui , trân trọng
 

thaythuydn

Đại Tá
View attachment 16199 Thầy Thuỵ đang suy nghĩ chỉ cho an còi chiêu gì đây để đi QN vì 1 mình an còi chống lại maphia
Thật khó suy tính quá.Một mình giữa vòng vây.Nhưng cùng tất biến.An coi dung cuc Gach thay thees cho vot ACT .Thầy đang suy nghĩ làm sao GẠCH Đồng Tâm An còi địch với THAN Quảng Ninh được.Đây là cái khó nhất.Còn đánh càn trái không thì An còi vô địch rồi.
 
Last edited:

anzippo

Đại Tá
Sáng nay Thầy Thuỵ đem cục gạch luyện lâu năm ở núi sơn trà cho an còi để đi QN giao lưu , Thầy truyền những tuyệt chiêu mà lâu nay thầy không truyền cho ai , an còi hy vọng những chiêu của Thầy sẽ có kết quả . Bác daoky09 thấy khiếp chưa he he he
 

nguyenminh

Đại Uý
Như tiêu đề an còi xin tiếp tất cả các AE bb Quảng Ninh tại clb bb Nguyễn Võ vào lúc 17h00 ngày 25/8/2014 , mỗi trận 10 lon bia , rất vui được giao lưu với các ACE. Xin đăng ký tại đây , thân mời
Gửi An Còi
Nghe từ thách đấu, các cao thủ bóng bàn Quảng Ninh mà tôi đã run đã sợ, nên tôi đã mạnh dạn uống 1 liều thuốc ( Liều ) để quyên đi cái sợ. Nói vậy thôi, chứ mục đích chính là muốn xem các cao thủ đánh và xem thử sản phẩm quảng cáo cốt vợt của An Còi và cho An Còi nếm thêm 1 ít gia vị của vợt dọc cho vui, thấy Lương Mã Kích đăng ký và cho tôi 1 liều thuốc ( đếch sợ ) Tôi cứ liều mà uống Nếu có điều kiện tôi sẽ vào xem và cần thiết là chơi cho biết thế nào là thất bại thảm hại, cuộc đời là vậy đó, có thảm bại, có vinh quang, điều đó tạo nên nét đẹp hay của bóng bàn. Nhìn Quang Ninh đăng ký danh sách sao mà dụt dè thế. Hãy coi đây là cơ hội đẻ cọ sát đúng vậy không An Còi? Và tôi sẽ rất cố gắng để đến được sân Nguyễn Võ để thi đấu hay nói khác là để thiển kinh An Còi ( Nếu điều kiện và thời gian cho phép ) Nếu không đến được tôi coi như bỏ cuộc và nộp phạt bia vậy nhé Chào
 

Bình luận từ Facebook

Top