,

Gà Ri

Đại Uý
Lãnh đạo nào phong trào ấy

Lãnh đạo thích chơi bb thì bb lên

Lãnh đạo thích chơi bóng chuyền thì bóng chuyền lên ......
 

manhga_phuoclong

Đại Uý
Nếu thể chắc CLB Bóng Bàn xã Hữu Bằng thuộc huyện Thạch Thất TP Hà Nội chắc là may mắn nhất rồi hihi. Đc cái cả UBND ai ai cũng chơi bóng bàn,kê 3 bàn ngay trong hội nghị uỷ ban luôn,từ chủ tịch cho tới trưởng công an,ai ai cũng chơi :3 :3.
Quê e gốc ơ đo, có dịp về quê nhất định phải giao lưu mọi ngươi thôi mạc dù trình gà.hi
 

sông hoài

Binh Nhì
Từ lúc Tỉnh nhà tổ chức đại hội thể dục thể thao,ae hội an đam mê với cây vơt,quả bóng,cái bàn còn hơn cả gia đinh minh.nói không đâu xa lạ bản thân tôi là một người như vậy,đi làm về không về nhà,con cái không lo trọn được nói tóm lại là chưa làm tròn nghĩa vụ với gđ chỉ biết đi làm về rồi ghé clb chơi cùng anh cùng em,vợ còn hù li dị :D.Rồi cái ngày chờ đợi sau bao nhiêu năm cũng đã đến ĐHTDTT môn bóng bàn được tổ chức tại Hội An,một nơi có rất nhiều tay vợt được vang bóng một thời.<nay chắc đã đứt bóng rồi>Sau 2 ngày thi đau Hội An Nhât toàn đoàn Quành tráng đúng không các bác?lãnh đạo thì cười như hoa hướng dương ae thì chém gió đã miệng pm mỏi cả tay,bản thân tôi cũng có sương có đã,có lân lân và hy vong.hy vọng ngày trở lại của thời xa sưa bóng bàn Hội An ma tôi chỉ biết nghe chém sau buổi tập luyện.nghe cũng đã cái lỗ tai thật.nhưng thật là buồn buồn vì các bác,các chú,các anh chỉ biết chém cho đã cái lỗ miệng thôi.còn giờ thấy thật là buồn anh em mỗi người mỗi nơi,có những cái tôi không sao hiểu được.trưoc thi đấu thì động lực có thừa thi đấu xong rồi tư thoãi mãn với điều đó.giờ nhìn lại thấy bóng bàn quê nhà rời rạc mà buồn trong lòng.Tự nhiên nghĩ đến đây ko biết viết gì nữa.Sẽ có những người hiểu ý tôi nói nhưng cũng không ít người không hiểu nhưng khong sao quả bóng vẫn qua anh và trở lại tôi.nhưng chỉ tiết rằng hồn của nó không con...
không nên lên diễn đàng thang oán và trách móc ai cả,trước hết mình chơi cho sức khỏe của mình cái đả thư nhì " đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà ta đã làm gì cho tổ quốc ..." máy ông lãnh đạo có khi nào vào diễn đàng đâu và không bao giờ biết bongban.orglà gì cả .
 

sông hoài

Binh Nhì
Nghe bác nói giống như trong trò ảo thuật, khán giả bị lừa vì tin vào những điều mắt thấy tai nghe mà không biết phía sau phía trong đó là cái gì.
Nhìn lại môn bóng bàn tại Đại hội TDTT của tỉnh vừa qua, khi Hội An nhất toàn đoàn thì ban lãnh đạo ngành thể thao có thể hô hào, hoan hỉ nhưng những người đàn ông chơi bóng bàn tại Hội An cần phải nhìn lại mình vì nhưng huy chương đem về đều có bàn tay của phái đẹp. Những người giúp đem các huy chương về cho Hội An lại ít chơi bóng hay hầu như không chơi bóng bàn tại Hội An. Thử nghĩ xem.
những người đàng ông ... chơi bóng bàng ở hội an chơi không được hay thì cố gắn tập luyện đi 4 năm nữa đi lấy huy chương với người ta
 

sushi vicarias

Trung Sỹ
Quê e gốc ơ đo, có dịp về quê nhất định phải giao lưu mọi ngươi thôi mạc dù trình gà.hi
không nên lên diễn đàng thang oán và trách móc ai cả,trước hết mình chơi cho sức khỏe của mình cái đả thư nhì " đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà ta đã làm gì cho tổ quốc ..." máy ông lãnh đạo có khi nào vào diễn đàng đâu và không bao giờ biết bongban.orglà gì cả .
Mình cũng chả than và thở với ai bác ạt,chơi thì tự chơi thôi bác ạ.còn diễn đan là nơi giao luu và trao đổi em biết điều đó bác ạ.buồn vu vơ lơ ngơ vài dòng tâm sự thôi chứ cũng không châm không chột một ai cả bac sông ngoài ah.
 

fan_ars

Trung Uý
o tinh thai binh con te hon , o chu tich ld bb tinh la o xep bu tinh, song ong ay bo mac

bb tbinh 10 nam nay , ko to chuc mot giai nao ca , ko hop hay tong ket ld bb hang nam. vay ma cu khu khu om cai chuc do , lanh dao kieu gi nhi
bb thái bình duy trì dc là do có những cá nhân như bác chiến phương công th, ông giới vũ công kx, ô thắng tp chứ ng làm bb chán quá, có những clb mạnh như sông trà, sở giao thông, phương công hay thái thụy, ko phải ko có tiềm năng. tuần sau đánh giải ko biết tn. mà ông chủ tịch bb tỉnh là ông nào vậy bác??
 

natalia

Thượng Sỹ
bb thái bình duy trì dc là do có những cá nhân như bác chiến phương công th, ông giới vũ công kx, ô thắng tp chứ ng làm bb chán quá, có những clb mạnh như sông trà, sở giao thông, phương công hay thái thụy, ko phải ko có tiềm năng. tuần sau đánh giải ko biết tn. mà ông chủ tịch bb tỉnh là ông nào vậy bác??
la o THANG lam chu tich ldbb th 10 nam roi , vua roi DH TDTT toan tinh bb cung ko co trong truong trinh thi dau. cu chuoi chua . ptrao bb khap cac huyen thi tb dong lam .
 
nếu ở huyện Thạch Thất thì phong trào mạnh nhất là Hữu Bằng đó bác,clb có 3 bàn đặt trong UBND Xã Hữu Bằng bác nhé! Nếu có dịp về và muống giao lưu thì bác alo cho Long Con 0988994840 là ae sẽ thu xếp giao lưu ạ :D
 

sông hoài

Binh Nhì
Từ lúc Tỉnh nhà tổ chức đại hội thể dục thể thao,ae hội an đam mê với cây vơt,quả bóng,cái bàn còn hơn cả gia đinh minh.nói không đâu xa lạ bản thân tôi là một người như vậy,đi làm về không về nhà,con cái không lo trọn được nói tóm lại là chưa làm tròn nghĩa vụ với gđ chỉ biết đi làm về rồi ghé clb chơi cùng anh cùng em,vợ còn hù li dị :D.Rồi cái ngày chờ đợi sau bao nhiêu năm cũng đã đến ĐHTDTT môn bóng bàn được tổ chức tại Hội An,một nơi có rất nhiều tay vợt được vang bóng một thời.<nay chắc đã đứt bóng rồi>Sau 2 ngày thi đau Hội An Nhât toàn đoàn Quành tráng đúng không các bác?lãnh đạo thì cười như hoa hướng dương ae thì chém gió đã miệng pm mỏi cả tay,bản thân tôi cũng có sương có đã,có lân lân và hy vong.hy vọng ngày trở lại của thời xa sưa bóng bàn Hội An ma tôi chỉ biết nghe chém sau buổi tập luyện.nghe cũng đã cái lỗ tai thật.nhưng thật là buồn buồn vì các bác,các chú,các anh chỉ biết chém cho đã cái lỗ miệng thôi.còn giờ thấy thật là buồn anh em mỗi người mỗi nơi,có những cái tôi không sao hiểu được.trưoc thi đấu thì động lực có thừa thi đấu xong rồi tư thoãi mãn với điều đó.giờ nhìn lại thấy bóng bàn quê nhà rời rạc mà buồn trong lòng.Tự nhiên nghĩ đến đây ko biết viết gì nữa.Sẽ có những người hiểu ý tôi nói nhưng cũng không ít người không hiểu nhưng khong sao quả bóng vẫn qua anh và trở lại tôi.nhưng chỉ tiết rằng hồn của nó không con...
hãy suy nghĩ lại xem mình đã và đang làm gì được cho bóng bàn địa phương chưa? hay là có một chổ chơi, một sân tập cho chính bản thân mình rồi từ đó mình lại tham gia các giải của ngành nơi mình đang làm việc giải phong trào của các địa phương.trong khi đó lại có những con người họ không ngừng xây dựng phong trào bb địa phương...."AI ĐÃ VÀ ĐANG GIẾT CHẾT BÓNG BÀN HỘI AN"câu nói đó tự bản thân mình đã giết nó và ngay cả chính bản thân mình.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
hãy suy nghĩ lại xem mình đã và đang làm gì được cho bóng bàn địa phương chưa? hay là có một chổ chơi, một sân tập cho chính bản thân mình rồi từ đó mình lại tham gia các giải của ngành nơi mình đang làm việc giải phong trào của các địa phương.trong khi đó lại có những con người họ không ngừng xây dựng phong trào bb địa phương...."AI ĐÃ VÀ ĐANG GIẾT CHẾT BÓNG BÀN HỘI AN"câu nói đó tự bản thân mình đã giết nó và ngay cả chính bản thân mình.

Chà, Sông Hoài trăn trở quá ta, mới 3 giờ sáng nay đã viết bài nói lên tâm sự về BB Hội An rồi, quả là người tâm huyết. Like!
 

antihoian

Trung Sỹ
hãy suy nghĩ lại xem mình đã và đang làm gì được cho bóng bàn địa phương chưa? hay là có một chổ chơi, một sân tập cho chính bản thân mình rồi từ đó mình lại tham gia các giải của ngành nơi mình đang làm việc giải phong trào của các địa phương.trong khi đó lại có những con người họ không ngừng xây dựng phong trào bb địa phương...."AI ĐÃ VÀ ĐANG GIẾT CHẾT BÓNG BÀN HỘI AN"câu nói đó tự bản thân mình đã giết nó và ngay cả chính bản thân mình.
Chà, Sông Hoài trăn trở quá ta, mới 3 giờ sáng nay đã viết bài nói lên tâm sự về BB Hội An rồi, quả là người tâm huyết. Like!
bác sĩ MINH cũng vậy thôi mới 5h sáng mà lọ mọ vào diễn đàn để xem có gì mới không,riêng bản thân mình cũng rất đam mê môn thể thao này nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng.SÔNG HOÀI cũng như tất cả mọi người yêu bb thôi ...
 

sushi vicarias

Trung Sỹ
hãy suy nghĩ lại xem mình đã và đang làm gì được cho bóng bàn địa phương chưa? hay là có một chổ chơi, một sân tập cho chính bản thân mình rồi từ đó mình lại tham gia các giải của ngành nơi mình đang làm việc giải phong trào của các địa phương.trong khi đó lại có những con người họ không ngừng xây dựng phong trào bb địa phương...."AI ĐÃ VÀ ĐANG GIẾT CHẾT BÓNG BÀN HỘI AN"câu nói đó tự bản thân mình đã giết nó và ngay cả chính bản thân mình.
Hình như là bác chưa đọc hết topic của em thì phải?có sân riêng có phải là lỗi?tham gia giãi ngành có phải là tội?ông bà xua có câu đat lành chim đậu,con nay đất ko lành thì chim sợ chim bay bác ạ.không hiểu sao topic mình nhiều hiểu nhầm nhột đến vậy ko pit
 

Cho_Ba_Ren

Trung Sỹ
Mình cũng chả than và thở với ai bác ạt,chơi thì tự chơi thôi bác ạ.còn diễn đan là nơi giao luu và trao đổi em biết điều đó bác ạ.buồn vu vơ lơ ngơ vài dòng tâm sự thôi chứ cũng không châm không chột một ai cả bac sông ngoài ah.
Ban cung khong nen buon lam gi.boi vi may chu may anh chi den voi bong ban vi muc dich ca nhan cua ho thoi nhu giai moi,giet thoi gian ,ninh xep vv.vay thi lam gi co hai tu phong trao o day.lam gi co su phat trien.theo toi phong trao thi phai co nhieu nguoi tham gia va phai co su phat trien nua the no moi ton tai dc
 

Bình luận từ Facebook

Top