2016 Kuwait Open: ML vs ZJK - Final - Dễ hiểu ?

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Séc 1

Đến 0.26, chưa có gì bất ngờ, ML không thua bởi bất cứ cú đánh nào dù là BH hay FH
1-0 ML đấu BH ăn điểm, cú BH duy nhất, cú vỗ BH trực tiếp, nhanh và mạnh khiến ZJK chậm nhịp:D
2-0 chắc rùa quá nên ITTF bỏ qua cho đỡ mất thời gian:p
3-0 đấu BH, ZJK mở FH trước, cu ML vẫn tự tin đẩy BH thẳng vào FH của ZJK để ZJK đánh. Buộc ZJK phải đánh ác sớm, nếu không, sẽ trở thành một kết cục đấu FH, mà ai cũng biết là lợi thế nghiêng hẳn về ML, hoặc ít nhất cũng là cơ hội có điểm rất cao, và hiểm ác luôn đồng nghĩa với thiếu an toàn, hỏng cho ZJK:p
4-0 ZJK đánh rất đúng với phong độ hiện tại, cú BH không an toàn như trước, khả năng tăng xoáy kém hơn, hụt BH
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
4-1, cu ML quá tự tin, đánh cú flick BH đúng với kỹ thuật của ZJK lai FZD, toi là cái chắc, vì với cái cốt vợt cứng gần gấp đôi so với VIS, gấp rưỡi so với Inf thì động tác ngoáy BH rộng như thế, bóng ra khỏi bàn có 50cm là hơi bị ít:mad:
4-2, sau cú FH không hề ác, không quá nhanh, trong tầm khung tay đối với ML của ZJK, một động tác FH tương đương với trình Z, flick FH lai giật, đánh như VNT vừa lên tuyển, trong khi chân và tay đều đủ, khoảng cách so với bàn khá đúng chuẩn, hơn một tầm tay, bóng không lồng cao, đúng tầm giật bạt, quá non và xanh cho chú ML:confused:
:(
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
4-3, chắc cũng xấu như cú 2-0, nên ITTF bỏ qua để BB trường tồn :D
5-3, đấu BH, vẫn như thế, cú trả BH của ZJK hiện tại nó an toàn và thiếu hiểm ác đến kinh khủng, tạo điều kiện cho ML nó bắn BH mạnh và thẳng vào BH lần nữa, toi thôi, vì nó tăng nhịp sớm và nhanh bất ngờ:eek::)
 

duytranct5

Trung Sỹ
Những lo lắng của mình về ML bắt đầu xảy ra. Thứ nhất, điểm rơi phong độ. Thứ 2, tâm lý đối đầu với Zjk.
Thứ nhất, phong độ của ML trong hơn 1 năm qua là rất cao. Cao đến mức mà tìm một set thua cũng khó. Nhưng " đi mãi cũng mỏi", ML cứ đốt cháy mình cống hiến tất cả các trận đấu, dù giải lớn hay nhỏ, dù đối thủ là ai rồi sẽ đến lúc ngọn đuốc ấy phải dừng lại để nạp thêm nhiên liệu.
Một trận thua Zjk, trân đấu mà đối thủ của anh không phải xuất sắc về phong độ, ML lại không thắng được chính mình, đúng ra là không thắng được cái tâm lý đứng trước Zjk.
Mắc lỗi tự đánh hỏng, trả giao bóng và đối FH- những sở trường của anh. Điểm minh chứng rõ cho một tâm lý thua ngay trước trân đấu. Sau mỗi set thua, gương mặt Ml thể hiện rõ sự khó chịu, đầy bế tắc. Nó khác hoàn toàn với gương mặt khá bình thản sau set thua Sam.
Cũng phải đáng khen ML trong trận này 2 điểm: 1. chủ động, tự tin đối BH, thường là chiến thắng, đặc biệt 2 set đầu. Hai, giao bóng xoáy ngược- sở trường của Zjk, và kiếm được nhiều điểm, có cả điểm trực tiếp. Có lẽ đây là sự mạnh dạn đáng khen nhất theo mình.
Trận thua này không quá quan trọng về mặt danh hiệu, nhưng lại xát thêm muối vào vết thương tâm lý chưa lành của anh. Tâm lý đối đầu thì chẳng có ai giúp anh được ngoài chính anh.
Với hiện trang bây giờ của bb thế giới, có thể hiểu thế này : nếu Zjk bị loại, chức vô địch là của ML.
Còn vài tháng nữa là Rio 16, hy vọng Ml sẽ biết cách điều chỉnh, về cả phong độ( việc tham gia nhiều giải sẽ đẩy phong độ nhanh đến điểm rơi hơn) lẫn tâm lý đối đầu với Zjk( nếu Zjk cũng đánh đơn)
 

aunhh

Đại Tá
Một trận đấu mà ML thua ngay ở các cú đánh sở trường FH, chứ không thua bởi sở đoản BH, em không bình luận, nhưng cùng nhau điểm lại và phân tích
Ý Anh Cá là ML thả ZJK thắng?! "Khó hiểu" hay xem trận đấu này "dễ hiểu"? :D. ZJK thua ML thì bị liên tục ném đá. ML thua thì..."dễ hiểu". Hihi. Cu Long nó dấu bài đó anh Cá. Hi vọng 2 cu lày gặp nhau trận ck Rio 2016. Lúc đó sẽ biết ai thực sự là ông vua của bb đuơng đại anh nhỉ! :)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ý Anh Cá là ML thả ZJK thắng?! "Khó hiểu" hay xem trận đấu này "dễ hiểu"? :D. ZJK thua ML thì bị liên tục ném đá. ML thua thì..."dễ hiểu". Hihi. Cu Long nó dấu bài đó anh Cá. Hi vọng 2 cu lày gặp nhau trận ck Rio 2016. Lúc đó sẽ biết ai thực sự là ông vua của bb đuơng đại anh nhỉ! :)
Làm gì có chuyện thả, TÂM LÝ quá kém của một thằng THPT trước một CÁO GIÀ dày dạn
 

backhand-ghost

Đại Tá
Một trận đấu mà ML thua ngay ở các cú đánh sở trường FH, chứ không thua bởi sở đoản BH, em không bình luận, nhưng cùng nhau điểm lại và phân tích
Những trận ZJK - ML gần đây ngày càng khó xem và ko đẹp mắt nữa. Khác với thời kỳ 2010 - 2013, khi cả Long và Ke đều chơi tấn công điên cuồng, cứng đối cứng, còn hiện giờ ZJK nó ko đua sức đua nhanh với ML nữa, ZJK ép ML đua xử lý, "khai cuộc" chặt chẽ rồi nhanh chóng đưa vào "tàn cuộc" ngay với những đòn trong bàn hay BH rất "gắt" rất "cục".
Trận final này quá nặng về chiến thuật nên tạo ra một trận bóng cực kỳ "lắt nhắt" và ko đã mắt, không nhìn ra ngay lập tức được rằng vì sao Zhang nó thắng và Ma nó thua ở chỗ nào.
Hai bên lôi nhau vào trận "bắt ngắn" - flick trái - đua đờ mi trái cực nặng - "kết" thật khó.
ZJK nó ko thậm chí chẳng có mấy khi lùi đến nửa bước chân, ôm bàn đánh trái đánh phải cục cằn với tỷ suất như đang "đánh lô".
Thế nhưng chỉ khi chơi theo cách xấu xí như vậy thì ZJK mới có cửa với ML, còn có chút hên - xui. Chứ nếu giờ này vẫn ko biết người biết ta mà chơi kiểu đôi công trực diện như ngày trước thì Zhang nằm dưới hoàn toàn.
 
Last edited:

aunhh

Đại Tá
Những trận ZJK - ML gần đây ngày càng khó xem và ko đẹp mắt nữa. Khác với thời kỳ 2010 - 2013, khi cả Long và Ke đều chơi tấn công điên cuồng, cứng đối cứng, còn hiện giờ ZJK nó ko đua sức đua nhanh với ML nữa, ZJK ép ML đua xử lý, "khai cuộc" chặt chẽ rồi nhanh chóng đưa vào "tàn cuộc" ngay với những đòn trong bàn hay BH rất "gắt" rất "cục".
Trận final này quá nặng về chiến thuật nên tạo ra một trận bóng cực kỳ "lắt nhắt" và ko đã mắt, không nhìn ra ngay lập tức được rằng vì sao Zhang nó thắng và Ma nó thua ở chỗ nào.
Hai bên lôi nhau vào trận "bắt ngắn" - flick trái - đua đờ mi trái cực nặng - "kết" thật khó.
ZJK nó ko thậm chí chẳng có mấy khi lùi đến nửa bước chân, ôm bàn đánh trái đánh phải cục cằn với tỷ suất như đang "đánh lô".
ZJK chơi thế này mới có cửa với ML, còn có chút hên - xui. Chứ nếu giờ này vẫn ko biết người biết ta mà chơi kiểu đôi công trực diện như ngày trước thì Zhang nằm dưới hoàn toàn.
Video trainning gần đây a thấy cu ZJK quýnh đờ mi trái rất sốc. Wtttc 2016 vừa rồi cũng vậy. Kuwait 2016 cũng vậy, đặc biệt là kể từ trận gặp Ovtcharov, FZD, ML và kể cả cú trật trái của ZJK, rất căng, lực mạnh vào 2 vị trí bên trái, cánh gà bên trái và chỗ giữa xoay trở giữa BH và FH. Đòn BH của FZD sốc thế nhưng cũng chịu ko thấu quả đánh của ZJK. ZJK đã tìm lại cú giật BH cực mạnh, xoáy như thời 2010, 2011 cùng với đòn FH ép trái và kết thúc. Quả FH của ZJK cũng vậy, ko muốn đua kiểu rally cho đẹp mà rất hiểm ác, 2 cú đánh tiếp nối nhau là 2 vị trí bóng vách xa nhau ngoài tầm với của đối thủ...
Chỉ mong ZJK ko chấn thương nữa!!!
 

ga mo

Đại Tá
Làm gì có chuyện thả, TvÂM LgửÝ quá kém của một thằng THPT trước một CÁO GIÀ dày dạn
Các bác nói thế chứ em thấy thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh, nếu nói về tâm lý của ML quá kém so với ZJK thì chúng nó đánh nhau tới 15 trận (kể cả chung kết Kuwait vừa rồi) ở trên bình diện thế giới, kết quả là ML thắng 10, ZJK thắng 5, vậy thì trong 10 trận thắng của ML mà lại là với "TÂM LÝ quá kém trước CÁO GIÀ thì nguyên nhân thắng lợi là do đâu???, nếu thế thì trận Bán kết German Open ngày 31/1/2016 mới đây, ML thắng ZJK 4-0 (11-7, 11-4, 11-7, 11-7) thì các bác giải thích ra sao??? Không lẽ lại là giải nhỏ ZJK thả, ZJK đau vai, đau lưng, đau chim, vv và vv...
Vì vậy theo quan điểm của em thì thắng thua là chuyện bình thường, không thể lấy 1 trận mà luận anh hùng được, vào một thời điểm nào đó, ai may mắn hơn, phong độ tốt hơn, không bị hắt hơi sổ mũi thì giành chiến thắng thôi, còn trình của tụi nó ngang ngửa nhau thôi, thậm chí là vào một ngày đẹp trời Nguyễn Nam Hải đã đánh bại cả Yang Zi của SIN, tuy nhiên không ai có thể công nhận là trình của Hải cao hơn đẳng cấp của Yang Zi, thế thôi.
 

ga mo

Đại Tá
để coi giải Qatar thế nào, nghe chừng chốt đánh đơn Rio rồi vì XX mới trả lời phỏng vấn là chỉ mong tham gia Olympic ở vị trí số 3, FZD thì chắc là dành cho tương lai rồi
Qatar sắp tới ML sẽ đụng ZJK ở BK, nhánh kia là FZD - XX, nhiều trận có khả năng lặp lại giải Kuwait vừa rồi như LEE Sang Su - Xăm lốp, ZJK - Gacina, Mizu - XX, Ovtcharop - ZJK, FZD - Jung Youngsik,
 

Bình luận từ Facebook

Top