(14 Jan - 20 Jan 2024) WTT Contender Doha 2024

bachikho

Đại Tá
1705320976290.png


cao thủ thế giới vẫn đủ nhưng tụi tàu rút sạch k dự, hi vọng có ck LYJ - Harimoto
 

ga mo

Đại Tá
View attachment 147159

cao thủ thế giới vẫn đủ nhưng tụi tàu rút sạch k dự, hi vọng có ck LYJ - Harimoto
Tụi Tàu không muốn thế giới chán BB nên rút, chỉ để lại 2 cặp đánh giải đôi nam-nữ là WCQ+SYS và LGY+WMN. Đây là cơ hội để thế giới còn lại chiến xem ai là kẻ mạnh nhất, đáng tiếc là không có sự tham dự của một số tay vợt mạnh thuộc thế giới còn lại như Jorgic, Trulz, Qiu Dang, Ovtcharov, Hugo, Quadri Aruna, Kallberg, Freitas,Assar Omar, Pitchford, Groth Jonathan, Lind và anh em nhà Lebrun.
Cá nhân mình không thích lắm cái cách cử người đi theo kiểu "lúc no dồn, lúc đói góp" như này của tụi tàu, giải trước thì 8 ông tham dự, vào tứ kết có đến 6 ông người tàu, giải này thì không ai tham dự. Theo mình, ngoại trừ giải VĐTG cử đội hình mạnh nhất thì các giải như này (tùy theo từng giải cụ thể) nên cử 1, 2 vdv team 1, kèm 2-3 vdv team 2, 3-4 vdv team 3, như vậy sẽ vui hơn và giải nào cũng vui. Còn như hiện tại, các vdv mạnh của Team 1 luôn gom hết chức vô địch (như hiện tại là FZD và WCQ, trước kia là ML, ZJK và XX, xa hơn nữa là bộ ba WLQ, WH và Ma Lin), các vdv hạng 2 của Team 1 ít có chức vô địch (như team 1 hiện tại thì LJK mới có 5 giải nho nhỏ, LGY cũng có 5 chức vđ, còn trước đây Hao Shoai có 4 chức vđ, Chen Qi cũng vậy. Còn cỡ như Zhou Qihao thì chỉ ăn có 2 giải, Fang Bo và YU Ziyang thì thê thảm hơn, chỉ có 1 chức vđ).
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Không thích cũng phải chịu, họ cử ai đi, bao nhiêu người, thi đấu nội dung gì là quyền của họ, miễn sao đúng quy định là được. Đặt mình vào vị trí của họ thì sẽ thấy những ông anti mình khi mình giỏi hoàn toàn vớ vẩn, rằng nếu ông muốn thì hãy nghĩ cách gì để nhiều người dân nước ông chơi bóng bàn đi, đầu tư bài bản đi, ắt sẽ có người giỏi để cạnh tranh với tôi!
 
  • Haha
Reactions: crv

IFUD

Trung Uý
Ae mình với tư cách khán giả thì phải vui mới được, chứ như CNT đó là nghề nghiệp, là cần câu cơm của họ. Đem team dưới lên sớm quá đánh không có thành tích thì mấy thầy với BHL lại húp cháo với ăn biên bản mất :D
Chưa kể dồn team dưới lên mà đánh không ra hồn thì kinh nghiệm cũng chả học được, lại thành cúng điểm cho mấy ông kia đuổi kịp những FZD, WCQ, ML trên bảng xếp hạng đâu
 

crv

Trung Uý
CK đơn nữ Shin Yubin 19 tuổi dẫn trước Lão tướng Jeon Jinhee 3-1 rồi thua ngược 3-4!
Giải China không đánh đơn nhưng lớp trẻ non-China lại không tận dụng cơ hội mà để cả 2 lão tướng ranking mấy chục lại vô địch!
 

conduongs

Đại Tá
boll ăn hari 4-3
Boll giải này phong độ ổn định, Thể hiện không có gì quá xuất sắc nhưng Boll biết tận dụng lợi thế của mình và hiểu đổi phương
nhẹ nhàng vượt qua Jang Woojin không khó khăn gì: Hạn chế những quả giật xé bàn của Jang, tận dụng những quả moi xoáy, rồi trả, điều bóng về góc trống của Jang khiến cho đối thủ giật mình và có một cái kết là phần thắng nhẹ nhàng 3-0.
Trước một Lee sang su với gương mặt hổ báo gầm gè lại gắn với một body yếu ớt, Từng đó chưa đủ để đánh bại được Boll mặc dù có người đồng đội là phép thử để rút kinh nghiêm rồi. Biết không thể theo được những đường bóng đôi công đòi hỏi thể lực Boll chọn cho mình lối đi riêng: Chặn đẩy khi đối phương giật, Quả chặn của Boll không quả nhiều lực bóng không đi ra khỏi bản nhiều khiến cho Lee không có thể triển khai những quả giật hai được hiệu quả và đó là điều kiện để Boll phản công lại. Và đương nhiên rồi phần thưởng xứng đáng cho người biết tận dụng tốt cơ hội.
Có lẽ với một LYJ không khó để đọc lối chơi so với một người dày dạn kinh nghiệm như Boll. Vẫn với chiến thuật không sa đà vào những màn đối giật, mà chơi gần bàn kê chặn lại những quả Flick và giật của LYJ. Chỉ sau quả đầu đến quả Flick hai do đánh quá ác LYJ toàn tự làm hỏng bản thân mình. Màn lội ngược dòng trước LYJ cũng là một sự khẳng định lối đánh của Boll luôn ổn định, kinh nghiệm trận mạc quả đỉnh, không nóng vội.
Bước vào chung kết gặp Hari sau một loạt các giải gần đây không có thành tích gì thì trận chung kết này là một khát khao không nhỏ để tận hưởng cảm giác của người bước lên bục cao nhất. Vào trận với sự thận trọng không thấy vốn có của Hari, không có những màn Flick mà thay vào đó là những quả gò rụt rè gượng gạo của Hari, Ở trận chung kết này Boll lại là người chủ động khời xướng nhứng pha tấn công nhiều hơn, nhưng trước một Hari trẻ nhanh thì những quả giật moi của Boll sau khi Hari gò đưa sang lại là một cái bánh để Hari chờ sẳn đối giật săt thủ lại. Và nhẹ nhàng dẫn Boll với tỷ số 3-2. Điểm đáng chú ý khi bước vào game 6 sau khi dẫn Boll với điểm số tương đối an toàn 9-5 Hari lại đánh chùng lại gò bóng một cách gượng gạo có lẽ chỉ mong Boll hỏng một quả là mình có cơ. Có lẽ gặp quả nhiều tình huống bị dẫn như vậy rồi nên Boll quá hiểu tâm lý của đối thủ bên kia bàn nên chỉ cần mình ổn định, không nóng vội là đối phương tự hỏng, và có lẽ kết quả game 6 đúng như kịch bản Boll nhận định, Và khi để mất game bản lề vậy rồi Hari không còn động lực cũng như tinh thần thi đấu, để thua chóng vách game 7 và hai tay dâng cup cho Boll. Vượt qua cưa hẹp của Hari để bước lên bục cao nhất có lẽ chỉ khen ở Boll một sự ổn định, kinh nghiệm trận mạc, tâm lý là điều không thể phủ nhận trong những trận đấu quan trọng ( Boll vào trận với tâm lý thoải mái hơn, thậm chí có những màn còn đổi vợt sang đánh tay phải, mặc dù không hiệu quả nhưng nó phải là một sự nghệ sĩ thì mới đánh thoải mái được như vậy). Boll chọn giải này thi đấu cũng là một sự quá tỉnh táo khi các VĐV china rút hết ở giải đơn. Gừng càng già càng cay ở chỗ này đây:):):):)
 

Bình luận từ Facebook

Top