Tokyo Olympics 2020 (24/7 ~ 06/8)

backhand-ghost

Đại Tá
em cũng mong Jorgic sẽ làm nên chuyện. CU này có quả trái thần sầu và giao bóng cũng hay. :)
Phân tích một chút trận Jorgic - Harilato.
Jorgic vào trận và kiên trì với một chiến thuật rất đơn giản, lấy cứng đối cứng, sở trường đấu sở trường. Cầm giao bóng thì đứng giữa, khống chế toàn bộ góc né, đánh trái thật gắt không để cho Hari có cơ hội điều bóng khắp mặt bàn.
Với Fan, ML hoặc Lin Junyu, câu chuyện sẽ rất khác. Bởi lẽ, FH của những đối thủ trên đều không yếu như Hari, cũng mạnh hơn Torgic rất nhiều.
Ai cũng thấy và thắc mắc, khi bị ép vào đường khuôn như vậy, tại sao Hari ko mở rộng sâu phải ra, mời Torgic đấu phải. Hari cùng biết, chỉ đạo viên cũng nhìn thấy, vấn đề là Torgic không mạnh phải nhưng Hari đánh phải cũng không quá tự tin.
Nếu là một trận Grand Prix, có lẽ Hari sẽ đánh bạc, nhưng một trận Olympic sân nhà, Hari không dám, là ai cũng ko dám khi đã vào ván 07.
Trận sắp tới, có lẽ, Torgic vẫn chơi như vậy thôi và thắng thua sẽ đc quyết định khi bên kia mở sâu sang mang thuận. Chắc là phải vậy, không ai ở Olympic dại dột mà đi đấu trái 50/50 với những quả backhand như rocket của Torgic.
Ngược lại, Lin sẽ chuẩn bị chiến thuật gì cho trận này. Người viết cho rằng, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, bởi lối chơi của Lin rất khác Hari. Lin chơi với tổ hợp trái - phải, ép góc - xoay người chứ không chỉ đơn điệu như Hari ngày hôm nay. Hơn nữa, Lin là kèo trái và giao bóng hay hơn Hari. Kèo trái - kèo phải, sẽ là một cuộc đấu FH - BH chứ ko thể nhăm nhăm đánh trái được. Lin cứ chơi với đúng thực lực, vượt qua Torgic sẽ không phải là vấn đề quá lớn.
 
Last edited:

gik271

Thượng Tá
I am không thõi nhưng nhờ google rồi đoán:
Greatest deficit overcome = Số điểm lớn nhất bị dẫn nhưng cuối cùng vượt qua
Most consecutive points won = Số điểm ăn được liên tiếp nhiều nhất
chả biết có sai nhiều k ?
Nhìn chung đó là nghĩa đen, ít nhất cụm “Greatest deficit overcome” chưa đủ chuẩn. Mình vẫn đang tìm và chưa ra nghĩa chuẩn nhất. Phải xem bảng tỉ số, trận đấu và đoán, :( mới may ra hiểu. Nếu có vận động viên nào tham gia giải quốc tế rồi họ sẽ giải thích rõ hơn.
Nếu mình tìm được chắc chắn sẽ gửi lại. :D.

Cảm ơn vì đã tham gia chém gió.
 

LangThang

Đại Uý
Mấy vị thõi tiếng Anh có khi ngại chém gió, mình ù cạc lại thích tra xem nó có nghĩa gì. Người Nhật tổ chức giải trong mùa dịch này chăc rất đau đầu chuyện lỗ lãi nên mới cái chữ deficit nó ám vào đầu họ hay sao í. Với ngữ cảnh ở đây thì mình cứ hiểu nôm na deficit là thua , deficit overcome là thua rồi gỡ.
Còn tiếng nưa mới bắt đầu, ở nhà tránh dịch chờ xem live lại chém tiếp.
 

LangThang

Đại Uý
1627432190032.png


cặp đôi hoàn hảo

01.png
 

lion

Đại Tá
Cái này thì đúng. Koki chỉ có thể là tay vợt của một trận đấu, không thể là tay vợt của cả một giải đấu. Mạch bóng của Jun vẫn đĩnh đạc và bề thế hơn, nó không lắt nhắt và chỉ tỏa sáng trong một khoảnh khắc như Koki.
Mình thích Koki nhưng chưa bao giờ đánh giá cao cậu này. Harilato được chọn để đánh đơn là không cần bàn cãi nhưng Jun ko được đanh thì hơi đang tiếc (có lẽ là do ranking của Jun hiện tại không bằng Koki chăng).
Người Nhật họ có tiêu chí, đã công bố thế rồi, không thay đổi được, mất uy tín với người hâm mộ và vđv!
 

lion

Đại Tá
Đang xem trân Ishikawa vs You Meng Yu, đánh nặng nề quá, toàn vào lưới, cứ tham giật bóng thẳng, thua liên tiếp luôn, trái tay thì chỉ điều bóng lựa cơ hội tấn công thuận tay, lối chơi này đã cũ thật rồi!
 

ga mo

Đại Tá
Fan năm nay nó chắc tay lắm. Mình thấy nó an toàn hơn Ma Long nhiều.
Nhánh kia rõ ràng Ma Long được hưởng lợi vì các cầu thủ ko quá kinh như nhánh trên. 1 nhánh thuận lợi để Ma vào chung kết (nếu ăn được Ốt, ngoài ra cậu Osma của Ai Cập hôm nay đánh cũng rất tuyệt vời. Trái hay và làm bóng rất thông minh).

Nhánh của Fan thì quá nhiều trận hay. Cu Darko Jorgik nó đánh kinh khủng quá. Mình thích cậu này lâu lắm rồi nhưng nó chưa vào sâu ở các giải ngoài Âu Châu. Hi vọng năm nay làm nên chuyện.
Đúng vậy, mấy năm nay Fan đánh vẫn trên Mã Long, tuy nhiên cuộc đời nó có số hết cả rồi. Khi Mã còn thi đấu thì Fan chỉ ăn giải nhỏ như World Cup, còn giải lớn như WCh, Olympic, PTGF thì là của Mã Long. Từ năm ngoái, Gia cát gà mờ tôi đã dự là Fan ăn WC, Mã Long ăn PTGF và Olympic. 2 cái trước đúng rồi, còn cái Olympic chắc không ngoài dự đoán của Gia Cát gà mờ tôi đâu.
(Cũng như trước đây, khi Wang Hao còn thi đấu thì ở các giải đấu lớn Mã Long không có cửa, chỉ khi WH về hưu thì Mã Long lên như diều gặp gió, Sau cái Olympic này và WCh cuối năm nay Mã Long chắc sẽ giải nghệ và sẽ đến thời của Fan làm mưa làm gió).
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Đang xem trân Ishikawa vs You Meng Yu, đánh nặng nề quá, toàn vào lưới, cứ tham giật bóng thẳng, thua liên tiếp luôn, trái tay thì chỉ điều bóng lựa cơ hội tấn công thuận tay, lối chơi này đã cũ thật rồi!
em Ishikawa này đành kiểu gì để séc 5 bị dẫn đến 10-0
 

Pluripotenial

Đại Uý
Cái này thì đúng. Koki chỉ có thể là tay vợt của một trận đấu, không thể là tay vợt của cả một giải đấu. Mạch bóng của Jun vẫn đĩnh đạc và bề thế hơn, nó không lắt nhắt và chỉ tỏa sáng trong một khoảnh khắc như Koki.
Mình thích Koki nhưng chưa bao giờ đánh giá cao cậu này. Harilato được chọn để đánh đơn là không cần bàn cãi nhưng Jun ko được đanh thì hơi đang tiếc (có lẽ là do ranking của Jun hiện tại không bằng Koki chăng).
ko hẳn do ranking đâu bác ơi, điều lệ của olympic quy định ko cho phép 1 vđv được tham gia 3 nội dung trong cùng 1 môn, Jun mizutani đã đánh nội dung đôi nam nữ và nội dung đồng đội nam rồi, nên nội dung đơn ko đc ban huyến luyện đăng kí nữa.
 

Lamberte

Trung Uý
Đang xem Fan - Jeoung trên VTV5, Fan đang dẫn 2-0, tuy nhiên căng phết.
Thắng 4-0 nhưng 2 sec đầu ko hề dễ dàng, em FZD đánh giờ sớm, nên chắc khởi động bên ngoài chưa được kỹ cho lắm, máy bắn vận hành ko được ngon như trận thắng Freistat hôm qua :)
 

lion

Đại Tá
Nghe nói về tinh thần thép của người Nhật, đúng ở đâu chứ với môn bb chả đúng tẹo nào
Không phải bác ơi, họ cũng tinh thần tốt lắm, nhưng tình hình đối thủ như thế, họ như vậy, dừng lại ở vị trí đó là hợp lý.
 

Bình luận từ Facebook

Top