CLB Bóng Bàn Hữu Bằng - Huyện Thạch Thất

hữu bằng

Trung Sỹ
hôm qua a thắng côca và 1 triển chiêu có tên là Thành (đang học TDTT từ sơn) đã đến oanh tạc HB 1 lần nữa!!!
kết quả lượt trân phản kháng trước thế lực hùng mạnh đến đô hộ HB.

loạt của a thắng côca:
trận 1 thắng côca - CTNN ( giang ) 3/0

trận 2 thắng côca - HB (Long ) 2/3

trận 3 thắng côca - pingpong_baocham ( Đức ) 3/0

trận 4 thắng côca - trường văn ( Trường ) 3/0

loạt trận của Thành triển chiêu;

Thành triển chiêu đã hạ sát ae HB với loạt 3/0
 

hữu bằng

Trung Sỹ
chi tiết trận HB vs thắng côca:

với tuyệt chiêu anti cực kỳ biến hoá và khó chịu sec 1 a thắng đã cho HB đi 1 cách thẫn thờ 11/5

sang sec 2 dù HB đã cố gắng và đã thay đổi nhưng vẫn ra đi 11/7

sec 3 tình thế đã xoay chiều khi HB tìm đc 1 bí kíp và kịp sử dụng nó và thắng với tỉ 11/7

thừa thắng HB xông lên nhưng thắng côca đáp trả quyết liệt nhưng vẫn ra đi 11/9

và sau 4 sec quyết liệt 2 bên đã tiêu hao thể lực

bước vào sec quyết định cả đã biết rõ đối thủ và đã có những chiêu thức để hạ đối thủ và khi tỉ số là 10 - 8 nghiêng về HB thắng côca đã ra 2 chiêu độc để cân bằng tí số 10 - 10 và 11 - 11 / 12 -12 khi đã sức cùng lực kiết sức trẻ của HB đã chiến thắng 14 - 12.
 
Hôm qua e nhường khách vì nợ a ý két Fanta lâu quá chưa trả nên thanh toán luôn thôi,còn thì lần sau thì biết :)
A Fanta nhìn xa trông rộng quá,Triển Chiêu võ nghệ cao cường đã đành,lại còn là "Bom Bia không đáy" nữa với đáng sợ chứ...bái phục
Tình hình là ae đang trên con đường tu luyện để lấy lại tay và còn bước lên 1 bậc tầm cao hơn nữa...đại khái ngặn gọn là "6 tháng sau sẽ khác"
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Vụ oanh tạc này có vẻ kinh khủng nhỉ? :) Hữu Bằng tan nát toàn 3-0. Nhưng hay ở chỗ là khi 2 tướng giao đấu Hữu Bằng đã làm rất tốt. Thắng 1 trận nhưng lại là trận mấu chốt, quan trọng nhất đó. Còn lại coi như nhường khách lần đầu ghé thăm nhỉ? :))
 

luuthangctm

Đại Tá
chi tiết trận HB vs thắng côca:

với tuyệt chiêu anti cực kỳ biến hoá và khó chịu sec 1 a thắng đã cho HB đi 1 cách thẫn thờ 11/5

sang sec 2 dù HB đã cố gắng và đã thay đổi nhưng vẫn ra đi 11/7

sec 3 tình thế đã xoay chiều khi HB tìm đc 1 bí kíp và kịp sử dụng nó và thắng với tỉ 11/7

thừa thắng HB xông lên nhưng thắng côca đáp trả quyết liệt nhưng vẫn ra đi 11/9

và sau 4 sec quyết liệt 2 bên đã tiêu hao thể lực

bước vào sec quyết định cả đã biết rõ đối thủ và đã có những chiêu thức để hạ đối thủ và khi tỉ số là 10 - 8 nghiêng về HB thắng côca đã ra 2 chiêu độc để cân bằng tí số 10 - 10 và 11 - 11 / 12 -12 khi đã sức cùng lực kiết sức trẻ của HB đã chiến thắng 14 - 12.

Hôm qua e nhường khách vì nợ a ý két Fanta lâu quá chưa trả nên thanh toán luôn thôi,còn thì lần sau thì biết :)
A Fanta nhìn xa trông rộng quá,Triển Chiêu võ nghệ cao cường đã đành,lại còn là "Bom Bia không đáy" nữa với đáng sợ chứ...bái phục
Tình hình là ae đang trên con đường tu luyện để lấy lại tay và còn bước lên 1 bậc tầm cao hơn nữa...đại khái ngặn gọn là "6 tháng sau sẽ khác"

Quả là đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Thắng Fanta và Thành mawe đã được một hôm tròn mắt. Hữu Bằng sới quả thật khiến mọi người phải bất ngờ.
- Bất ngờ trước tiên về độ máu lửa của anh em. Sới 3 bàn mà có đến 40-50 người chơi, một con số ao ước của vô cùng nhiều nơi trên khắp VN.
- Bất ngờ tiếp theo là sự già dặn của anh em Hữu Bằng. Ở đây, độ tuổi trung bình là 9x nhưng anh em đều là trụ cột gia đình, ông chủ lớn của xưởng to, xưởng nhỏ, hàng bán đi toàn lãnh thổ VN. Thật đáng khâm phục.
- Bất ngờ tiếp theo là anh em hầu hết đều đã có vợ con dù đang ở tuổi 9x. Khâm phục thêm cái nữa.
- Cái khâm phục cuối cùng là anh em uống bia ghê quá, nhà máy bia với xí nghiệp Fanta ko ăn nhằm gì.

Tập đoàn Hỏa Châu quyết tâm mang cả đại đội tập kết Hữu Bằng sới một ngày không xa. Khi ấy, kể cả Fanta, bia hay cái gì cay cay, trắng trắng đều phải tính bằng thùng hết.:D:D:D:D:D:D
 

luuthangctm

Đại Tá
Vụ oanh tạc này có vẻ kinh khủng nhỉ? :) Hữu Bằng tan nát toàn 3-0. Nhưng hay ở chỗ là khi 2 tướng giao đấu Hữu Bằng đã làm rất tốt. Thắng 1 trận nhưng lại là trận mấu chốt, quan trọng nhất đó. Còn lại coi như nhường khách lần đầu ghé thăm nhỉ? :))

Cái tỉ số kia nhìn là thấy sự nhân văn rồi bạn ah.:D:D
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Cái tỉ số kia nhìn là thấy sự nhân văn rồi bạn ah.:D:D
Cũng có lý anh ạ. Đó cũng là 1 lý do hay. :) Tàn sát đãm máu quá cũng không tốt. Phải để ae có nghĩ lực vươn lên nữa chứ. Vùi dập tài năng trẻ là không được. Nhưng mà e bảo rồi. "Mảnh đất Hữu Bằng khá độc. Lối ngõ khó đi. Vào được nhưng khó mà trở về toàn vẹn được" Dù sao sau vụ oanh tạc này a thắng vẫn còn món nợ mà sau này vẫn phải quay lại Hữu Bằng để đòi đây =))
 

hữu bằng

Trung Sỹ
Đánh nát hết cả hàng các ae Hữu bằng rồi còn j.chẹp chẹp.


bác LLTT yên tâm ai lần tiên đến HB nên ae trên này nhường khách a ah!!!

nhưng lần 2 cả bóng vs bia ae HB sẽ hết mình chiến đấu với các bác đấy!!

lần ae solo 1 trận bóng vs và trận bia bác LLTT nhé BiaBiaBia
 

hữu bằng

Trung Sỹ
Quả là đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Thắng Fanta và Thành mawe đã được một hôm tròn mắt. Hữu Bằng sới quả thật khiến mọi người phải bất ngờ.
- Bất ngờ trước tiên về độ máu lửa của anh em. Sới 3 bàn mà có đến 40-50 người chơi, một con số ao ước của vô cùng nhiều nơi trên khắp VN.
- Bất ngờ tiếp theo là sự già dặn của anh em Hữu Bằng. Ở đây, độ tuổi trung bình là 9x nhưng anh em đều là trụ cột gia đình, ông chủ lớn của xưởng to, xưởng nhỏ, hàng bán đi toàn lãnh thổ VN. Thật đáng khâm phục.
- Bất ngờ tiếp theo là anh em hầu hết đều đã có vợ con dù đang ở tuổi 9x. Khâm phục thêm cái nữa.
- Cái khâm phục cuối cùng là anh em uống bia ghê quá, nhà máy bia với xí nghiệp Fanta ko ăn nhằm gì.

Tập đoàn Hỏa Châu quyết tâm mang cả đại đội tập kết Hữu Bằng sới một ngày không xa. Khi ấy, kể cả Fanta, bia hay cái gì cay cay, trắng trắng đều phải tính bằng thùng hết.:D:D:D:D:D:D


bác quá lời rồi ae trên đâu giỏi như bác nói đâu!!!

lần ssau bác cứ đãn theo tập đoàn đến nhé!!

đảm bảo với bác sẽ ko ai trở về nguyên vẹn khi cùng bọn e tham gia 2 trận chiến bong vs bia hêhheh
BiaBiaBia
 

hữu bằng

Trung Sỹ
cập nhật thêm phi vụ chọc tiết lơn

của a Hải tại clb liên quan thạch thất.

bằng mũ dao bầu của mình a hải ( choctietlon) đã oanh tạc clb thach thất rất ghê gớm chiến tích như sau:

Hải - An (thầy giáo) 3/2

Hải - triển (TT) 3/2

Hải - cường tay trái 3/0 (lưu ý sau sẽ có 1 cuộc đại chiến sẽ có riêng 1topic )

Hải - trúc (TT) 3/1

Hải - Long (HB) 1/3

Hải - giang CTNN sắp đại chiến

Hải - trường (HB) sắp đại chiến

trên cuộc chiến Bia thì ae Thạch Thất chỉ có thể cầm cự đc đến 22h30 thì tạm hoãn đợi lần sau chiến tiêp ...........................
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
hehe ko sao pahir thế thì mới cho người khác như mình đc chứ!!!!

lần tới là e cho đội GPMB te tua đấy a nhé!!!!!!!!!!!!

Hàng mà nát như tương bần chỉ trong vòng có time ngắn ngủi thế sợ các ae Hữu bằng ko còn sức chụ đựng nữa mà tìm nơi trú ẩn mới thôi!Hoặc đóng cửa mài đao đợi ngày độc lập!
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Long HB dạo này hay nhỉ? Giải quyết đc hết các chủ lực đến xâm phạm lãnh thổ. Có vẻ phong độ đang dần trở lại rồi đây :))
 

hữu bằng

Trung Sỹ
Hàng mà nát như tương bần chỉ trong vòng có time ngắn ngủi thế sợ các ae Hữu bằng ko còn sức chụ đựng nữa mà tìm nơi trú ẩn mới thôi!Hoặc đóng cửa mài đao đợi ngày độc lập!

a LLTT nên cẩn thận e đang hưng phấn khi trong 2 ngày ăn thắng anti 3/2 và ăn hải choctietlon 3/1 biêt đâu chiều nay lại ra chén nốt LLTT đấy cho đủ 3 đấy!!!!!
 

hữu bằng

Trung Sỹ
Hàng mà nát như tương bần chỉ trong vòng có time ngắn ngủi thế sợ các ae Hữu bằng ko còn sức chụ đựng nữa mà tìm nơi trú ẩn mới thôi!Hoặc đóng cửa mài đao đợi ngày độc lập!

a LLTT nên cẩn thận e đang hưng phấn khi trong 2 ngày ăn thắng anti 3/2 và ăn hải choctietlon 3/1 biêt đâu chiều nay lại ra chén nốt LLTT đấy cho đủ 3 đấy!!!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top