Tẩy chay giao bóng sai luật

phungducthang

Đại Tá
Chỗ tôi có 1 bác tầm 65t tuổi đánh gai, hôm nào vô phúc gặp bác ấy thì trước khi giao bóng bác ấy "thống nhất" một lô "luật"... Mục đích để mình không ăn gian. Nhưng khi vào trận thì bác này giao bóng thuộc hàng điêu nhất thiên hạ. Thôi tránh gặp cho nó lành, lỡ mình thua bác ấy họp báo thông tin khắp huyện.
 

subin

Đại Tá
Chỗ tôi có 1 bác tầm 65t tuổi đánh gai, hôm nào vô phúc gặp bác ấy thì trước khi giao bóng bác ấy "thống nhất" một lô "luật"... Mục đích để mình không ăn gian. Nhưng khi vào trận thì bác này giao bóng thuộc hàng điêu nhất thiên hạ. Thôi tránh gặp cho nó lành, lỡ mình thua bác ấy họp báo thông tin khắp huyện.

hehehe.....tránh vỏ dưa thì đạp phải võ sầu riêng hả bác .....
 

luonganhqn

Trung Sỹ
Mình ủng hộ. Những người giao bóng sai cũng nên bỏ thói quen quen này. Tập chơi được bóng rồi thì sửa đổi giao bóng thì có gì khó?
 

Hungdshp

Đại Uý
Ko biết số em thế nào mà vui quá các bác ợ. Vừa vào top này cmt sáng nay thì chiều nay đã gặp 1 ông mổ trộm cắp kinh. Thế là thua chỉ vì quả mổ sai bét luật. Lúc đầu thì thấy hơi ức chế rồi sau cũng ... tặc lưỡi " chơi cho vui thôi mà" :D
 

ngtrantoan

Đại Tá
Ủng hộ trên đây cũng bằng thừa, ủng hộ ở ngoài hay hơn và thiết thực hơn.
Cụ thể trong các giải Premiership D,C,B,A hoặc các giải phong trào nên có điều lệ giao bóng không đúng luật sẽ bị phạt hoặc là kèm theo câu đó trong banner hoặc là thông báo với đoàn trọng tài của các giải đấu bắt thật mạnh tay và chặt tay.
Còn đánh bóng bàn đổ mồ hôi thì đục chọi hoặc k tung bóng gì chơi hết, vui chơi là chính mà haha
 

ngtrantoan

Đại Tá
Một phần đặc trưng không dễ thay đổi của bóng bàn đường phố...
Cái này gặp khá nhiều và rất nhiều, có bác còn giao trộm khi đối thủ chưa kịp về chỗ. Nhiều khi không dám cãi, thấy đối phương đang cầm bóng lăm lăm chực phát thì mình tế nhị giơ tay lên "khoan từ từ..." , hoặc khi đối phương phát sai luật sang thì mình giơ tay bắt lại "bác tung bóng lên hộ em cái..."... Đôi ba lần như vậy cũng hạn chế được ít nhiều và gây ức chế ngược lại cho đối phương.
Đánh phong trào mà "bác tung bóng lên hộ em cái" chắc đánh 1 set , set 2 người ta nghĩ chơi rồi haha
 

phungducthang

Đại Tá
Đánh phong trào mà "bác tung bóng lên hộ em cái" chắc đánh 1 set , set 2 người ta nghĩ chơi rồi haha
Mục đích chỉ để gây ức chế lại chút thôi, tiểu xảo chứ đâu phải nhất thiết... Đánh phủi mà cứ đòi luật chặt chẽ thì chơi với ai?
 

Daoky09

Đại Tá
Ko biết số em thế nào mà vui quá các bác ợ. Vừa ũngvào top này cmt sáng nay thì chiều nay đã gặp 1 ông mổ trộm cắp kinh. Thế là thua chỉ vì quả mổ sai bét luật. Lúc đầu thì thấy hơi ức chế rồi sau cũng ... tặc lưỡi " chơi cho vui thôi mà" :D
Đã đành rằng vui vẻ là chính nhưng bất kể môn chơi nào cũng có luật, mà đã có luật thì phải theo luật khi đó cuộc chơi mới có ý nghĩa. không biết tôi nghĩ như vậy có phải không ?
 

Daoky09

Đại Tá
Ủng hộ trên đây cũng bằng thừa, ủng hộ ở ngoài hay hơn và thiết thực hơn.
Cụ thể trong các giải Premiership D,C,B,A hoặc các giải phong trào nên có điều lệ giao bóng không đúng luật sẽ bị phạt hoặc là kèm theo câu đó trong banner hoặc là thông báo với đoàn trọng tài của các giải đấu bắt thật mạnh tay và chặt tay.
Còn đánh bóng bàn đổ mồ hôi thì đục chọi hoặc k tung bóng gì chơi hết, vui chơi là chính mà haha
Mục đích chỉ để gây ức chế lại chút thôi, tiểu xảo chứ đâu phải nhất thiết... Đánh phủi mà cứ đòi luật chặt chẽ thì chơi với ai?
Tôi không nghĩ như các bạn! chỉ một ví dụ về chơi sai luật như Hưng BN chẳng hạn ?
 

ITTF

Đại Uý
Ủng hộ trên đây cũng bằng thừa, ủng hộ ở ngoài hay hơn và thiết thực hơn.
Cụ thể trong các giải Premiership D,C,B,A hoặc các giải phong trào nên có điều lệ giao bóng không đúng luật sẽ bị phạt hoặc là kèm theo câu đó trong banner hoặc là thông báo với đoàn trọng tài của các giải đấu bắt thật mạnh tay và chặt tay.
Còn đánh bóng bàn đổ mồ hôi thì đục chọi hoặc k tung bóng gì chơi hết, vui chơi là chính mà haha

Ý kiến hay, cám ơn bạn. Tại các câu lạc bộ nên treo ngay cái banner này, đây có lẽ là cách hữu hiệu nhất.
 

nguyenduythien

Binh Nhất
Đại bộ phận chơi bóng là chơi cho vui vẻ mà. Thích thì chơi ko ưa nhau thì thôi ko chơi nữa. Chơi phong trào chứ có kiếm cơm từ mấy quả bóng đâu mà tẩy chay hở bác. Em chỉ ko ủng hộ phát bóng sai luật chứ thực lòng mà tẩy chay họ thì nặng lời quá. Mong bác suy xét lại.
chuẫn :v
 

Hungdshp

Đại Uý
Mục đích chỉ để gây ức chế lại chút thôi, tiểu xảo chứ đâu phải nhất thiết... Đánh phủi mà cứ đòi luật chặt chẽ thì chơi với ai?
Phủi với phủi thì ko nói đằng này cơ bản gặp phủi mới khó xử đúng. Muốn chơi với dân cơ bản lại phải lặn lội đường xá xa xôi mới có người chơi cùng. Chơi cho vui chứ ko dám bắt kèo sợ cay quá uýnh nhau toác đầu. Mà ko chơi thì ở nhà hoặc đi dạo phố hoặc chuyển qua môn khác mà chơi :D
 

Sobat

Trung Uý
Theo em đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Chơi vui, phong trào nhạc nào cũng phải nhảy thui, mấy ông chuyên nghiệp cũng còn sai bét nói gì mấy ông thợ gò hàn. Chắc các bác bắt giao bóng kém lên bày chuyện; em chỉ hạng gà nhưng tầm giao bóng của Nam, Tú, Dược em bắt được tuất.
 

baichay

Trung Sỹ
Đã đành rằng vui vẻ là chính nhưng bất kể môn chơi nào cũng có luật, mà đã có luật thì phải theo luật khi đó cuộc chơi mới có ý nghĩa. không biết tôi nghĩ như vậy có phải không ?
Mình thấy những người giao bóng Đục, chọi...( không đúng luật ) là tự hạ thấp bản thân rồi. Chỉ vì tâm lý cay cú ăn thua mà dùng mọi tiểu xảo để thắng đối thủ. Chúng ta cần tẩy chay những người này cho nó lành vì họ không tôn trọng bản thân và đối thủ. Mọi cuộc chơi đều có luật quy định, mọi người tôn trọng luật thì cuộc chơi mới vui vẻ.( kể cả chơi vui cho ra mồ hôi cười ha hả và đánh độ vài chai bia cho tinh thần thêm tập chung và thể hiện bản lĩnh )
 

Bình luận từ Facebook

Top