Anh em Vĩnh Phúc tập trung điểm danh nào....

Trau_CoDoc

Trung Uý
Dũng làm thế đánh đố anh k bằng, anh chỉ về quê thứ 7 CN thôi, mà Dũng lại xuống HN thi đấu thứ 7 CN. Hic, 30/4 anh em tổ chức chắc chắn tránh ngày thứ 7, CN nên Dũng tham gia cùng anh em trong Box VP và mình làm trận đã khớp lệnh đc k em. Hihi

30-4 thì khó a ạ. Vì ngày ấy liên hoan triền miên. E sợ lại k đi đc anh ạ. Đã có lịch lh lớp cấp 3 với lh CLB bóng bàn rồi ạ. Ngày đấy khó mà đi giao lưu đc. hic
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
đây là lần đầu tiên anh Hưng Tam Dương tổ chức địa điểm cho anh em trong Box, em cũng chưa gặp anh Hưng thì phải....lần này cố gắng đi đi Dũng....Anh tiếc quá bận mất rồi (việc không trì hoãn được)....Vĩnh Tường nếu anh không đi chẳng ai đi đâu.....
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
sắp tới nghỉ 5 ngày, bận mất 2 ngày, còn 3 ngày, một ngày anh em trong box gặp nhau giao lưu, còn 2 ngày biết đi đâu đánh bóng đây, hic, Tuấn thì bận, gặp anh Dũng thì ngại chỉ sợ đánh với anh như gà mắc tóc bị anh cười.
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
sắp tới nghỉ 5 ngày, bận mất 2 ngày, còn 3 ngày, một ngày anh em trong box gặp nhau giao lưu, còn 2 ngày biết đi đâu đánh bóng đây, hic, Tuấn thì bận, gặp anh Dũng thì ngại chỉ sợ đánh với anh như gà mắc tóc bị anh cười.
Vậy anh có muốn đi giao lưu cách nhà anh khoảng 15km không, ở mê linh....
 

kirara

Moderator
sắp tới nghỉ 5 ngày, bận mất 2 ngày, còn 3 ngày, một ngày anh em trong box gặp nhau giao lưu, còn 2 ngày biết đi đâu đánh bóng đây, hic, Tuấn thì bận, gặp anh Dũng thì ngại chỉ sợ đánh với anh như gà mắc tóc bị anh cười.
Hix, 30/4 này dính cái đám hỏi của thằng bạn thân, không biết cầm vợt hay cầm chén đây....
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Vậy anh có muốn đi giao lưu cách nhà anh khoảng 15km không, ở mê linh....
hehe, có tin vui rùi. Ở đâu Mê Linh hở Tuấn? Bia Bia Bia
Hix, 30/4 này dính cái đám hỏi của thằng bạn thân, không biết cầm vợt hay cầm chén đây....
Anh Dũng à Hưng đã liên hệ với anh chưa lần này liệu có off đc k, nếu k đc thì có khi mấy anh em gặp nhau đánh giao lưu trên bàn bóng là đc. ok!!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited:

manh_gai

Trung Sỹ
Hôm nay tập bóng mình giật được hai quả thành công, lần đầu tiên biết cảm giác giật một trái bóng là như thế nào, vui quá anh em à. Bóng bàn càng tập càng vui. I love tabletenis
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Hôm nay tập bóng mình giật được hai quả thành công, lần đầu tiên biết cảm giác giật một trái bóng là như thế nào, vui quá anh em à. Bóng bàn càng tập càng vui. I love tabletenis
Lần sau sang gặp anh Mạnh, anh nhớ mang theo laptop em copy cho anh cái đia mà em tập giật....đĩa chính hãng của Pháp hãng Cornerllieu(không nhớ đầy đủ tên)
anh chỉ cần nhớ câu này: chân đứng vững,tập trung vào trái bóng....mặt vợt nghiêng góc khoảng 45 độ so với mặt bàn .... vai đánh hạ thấp........động tác tay: về sau ra trước lên trên.....vợt dừng lại ở đuôi mắt trái(thuận tay phải) kết hợp với đánh lườn từ phải qua trái (thuận tay phải)......thân người chuyển dứt khoát.......hít thở cũng quan trọng (cái này giống môn karate) tránh giật xong sỉu luôn hoặc xì hơi :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 

manh_gai

Trung Sỹ
Cảm ơn Tuấn nhé, hôm nào em bố trí sang huấn luyện cho anh một buổi và biểu diễn tuyệt kĩ của chú để anh em được mở rộng tầm mắt từ đó mà yêu bóng nhựa nhiều hơn. see you soon!
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Ở Thạch Đà Mê Linh....nếu 30/4 em về kịp thì anh em mình sang giao lưu....chiều 1/5 em về qua nhà anh chơi bóng nhé....lúc đõ không biết anh đi chưa....
oK Tuấn, 30/4 Hưng đang định tổ chức anh em trong Box off ở Tam Dương mà. Vắng em hơi buồn cố gắng giải quyết xong mọi việc để 30/4 đi giao lưu nhé! Dạo này sự đam mê bóng bàn trong anh đang ở đỉnh của độ thị, anh đang máu. hihi
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Anh Mạnh đánh gai dài nên rất khó để giật bóng như anh em đánh mút bình thường, anh Mạnh nên chuyển sang giật bạt như của anh Dũng kirara sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
 

manh_gai

Trung Sỹ
Ok, anh đang thử xem sao mà, mai thi đấu vòng chung kết, kinh nghiệm thi đấu của mình con non, hay bị tâm lý anh em có bí quyết nào khắc phục chỉ bảo với nhé.
Xin cảm ơn và hậu tạ!
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Ok, anh đang thử xem sao mà, mai thi đấu vòng chung kết, kinh nghiệm thi đấu của mình con non, hay bị tâm lý anh em có bí quyết nào khắc phục chỉ bảo với nhé.
Xin cảm ơn và hậu tạ!
Trước khi vào trận anh đánh dạo vung hết tay vào, vung thật mạnh cho nó thoải mái đã anh à.
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Ok, anh đang thử xem sao mà, mai thi đấu vòng chung kết, kinh nghiệm thi đấu của mình con non, hay bị tâm lý anh em có bí quyết nào khắc phục chỉ bảo với nhé.
Xin cảm ơn và hậu tạ!
Nếu bị tâm lý. Cách tốt nhất là đánh xong 1 quả a bật tại chỗ vài cái cho đỡ căng cơ. Rồi hít thật sâu, thở mạnh. Như vậy sẽ khắc phục được trạng thái tâm lý khá tốt. Hơn nữa đối với ng đánh giai sẽ làm giảm nhịp độ trận đấu. Tránh bị cuốn theo lối đánh của đối phương gây ra áp lực. Nếu máu hơn thì xô xê vài cái cho nó thoát người a nhé :D
@ Mà a Tú nói đúng đấy ạ. Chơi gai thủ thì nên giật bạt hoặc bạt. Đòn nhát 1 thôi ạ. Vì giật chuẩn họ chăn sang gai thì lại = hòa. Trước e cũng thử đánh gai với lối giật chuẩn rồi. K hiệu quả a nhé. ^^!
 

manh_gai

Trung Sỹ
Cảm ơn Tú và Dũng nhé, a sẽ vận dụng những chiêu đó vào thi đấu. Các anh em tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm thi đấu cho mình học tập. Trân trọng cảm ơn!
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Giải giáo dục của Yên Lạc hay của Sở, nếu của Yên Lạc làm gì có ai ăn được anh, anh tâm lý gì.....nếu giải của Sở thì anh lại càng thoải mái vì anh là non nhất có đánh thế nào, hô thế nào cũng thua thôi, nên lại càng không phải tâm lý nhé....chúc anh thi đấu có giải.....
 

manh_gai

Trung Sỹ
Hôm nay đánh giải công đoàn giáo dục huyện Yên Lạc, mình không gặp trở ngại nào, băng băng về đích, đạt được kết quả đó M rất cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của anh em trong Box, cảm ơn Tú, Tuấn, Dũng và đặc biệt Bình hói đã theo mình từng trận và cho M những lời khuyên bổ ích. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mặc dù chỉ là giải phong trào nhỏ nhưng đây là lần đầu M tham dự một giải đấu chính thức, mặc dù giải thưởng không lớn nhưng rất có ý nghĩa về mặt tinh thần.
Lần off lần tới M sẽ khao anh em một chầu nhé, ha ha!
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Hôm nay đánh giải công đoàn giáo dục huyện Yên Lạc, mình không gặp trở ngại nào, băng băng về đích, đạt được kết quả đó M rất cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của anh em trong Box, cảm ơn Tú, Tuấn, Dũng và đặc biệt Bình hói đã theo mình từng trận và cho M những lời khuyên bổ ích. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mặc dù chỉ là giải phong trào nhỏ nhưng đây là lần đầu M tham dự một giải đấu chính thức, mặc dù giải thưởng không lớn nhưng rất có ý nghĩa về mặt tinh thần.
Lần off lần tới M sẽ khao anh em một chầu nhé, ha ha!
Chúc mừng anh Mạnh đoạt giải nhất, anh là vô địch Phòng Giáo dục Yên Lạc qua giải này anh lên bóng nhiều. Mai em về cho em vài bóng và Bia Bia nhé!
 

kirara

Moderator
Anh em chú ý, ngày giao lưu bóng bàn sắp tới tại Tam Dương là sáng ngày 28/4/2013 tức sáng Chủ nhật tại Huyện ủy Tam Dương, Mời tất cả các anh em cho ý kiến !!!
 

Bình luận từ Facebook

Top