Lê Văn Tâm " Tâm khùng " - cuộc đời và Bóng bàn

Dũng Gai

Moderator
Chú đã hỏi thì anh có ý kiến như thế này:
1. Đôi Yên + Hà: Có thể nói đây là đôi mạnh nhất của APT vì đã thi đấu ăn ý rất nhiều năm cùng nhau rồi, đôi này cũng đạt khá nhiều giải trong tỉnh Lào Cai và ngành Hóa chất VN
2. Đôi Nam + Hiệp: Đây là đôi nam trẻ của APT, đôi này CLB đã bố trí cặp đôi cùng nhau lâu rồi nên thi đấu cũng khá ăn ý, ưu điểm của đôi này là: Giao bóng điểm rơi tốt, giật bạt khá, dy chuyển nhanh, tuy nhiên hai bạn này đều là dơ tấn công nên chỉ ham giật, bạt mà quên cắt gài: vì một điểm của quả cắt gài mất chân mất tay đối phương cũng bằng điểm một quả giật xé bàn, nên nhiều khi chưa ổn định, có trận đánh rất hay ( thắng đôi Bình + Hưng ) nhưng lại thua đôi Yên Trường cửa dưới. Chiều qua thắng đôi Yên Khôi 3-0 nhưng lại thua đôi Tâm Hải 3-1
3. Đôi Tâm + Hải: Đôi này mới giao cặp với nhau được gần một năm nay nhưng thi đấu cũng ăn ý. Ưu điểm của đôi này là: Một công ( Tâm khùng ) một thủ ( Hải Ngót ), Hải giao bóng khá xoáy ( nhưng không đúng luật ) Tâm giật khá sung, tuy nhiên đôi này nếu hưng phấn thì đánh tốt còn không thì thua nhanh. Hải Ngót có lối đánh thủ cần không gian rộng rãi nên người cặp đôi với Hải rất khó thích nghi, Tâm khùng đã tập mãi với Hải nên dạo này cũng tạm ổn. Chiều qua đôi này thua đôi Yên Khôi 0 - 3
4. Đôi Việt Khôi: Đây chỉ là đôi lắp ghép tạm thời đi đấu những giải mà thành tích không nói lên điều gì thôi chứ hai bạn này rất khó hợp nhau vì:
- Việt dơ ôm bàn tấn công giật xé bàn, Khôi chuyên thủ cắt nặng cả hai mặt và gần như không tấn công quả nào trong một trận đấu. Ưu điểm là: Việt công tốt, giao bóng khá hay, đánh bóng ngắn tốt, nhưng cắt gài chưa ổn nên khi cắt sang bàn hơi cao và bị tấn công ngay, Khôi cắt rất an toàn và cũng có quả gạt gai độc chiêu khá nguy hiểm, nhưng chỉ chuyên cắt thủ nếu gặp đôi nào tấn công ít thì được nhưng gặp đôi nào tấn công dào dạt thì không chống đỡ được, khả năng thích nghi với bóng lạ, giao bóng điểm rơi còn chậm nên thường mất điểm, cắt trả bóng rất cao nên gặp đối phương giật bạt tốt thì thua nhanh. Đôi này không được định biên để thi đấu lâu dài.
Việt hợp nhất khi cặp đôi với Phong, nhưng Phong hồi này ít chơi, còn Khôi có lẽ hợp khi thi đấu đôi nam nữ hơn
Bọn mình đang tập để thi đấu giải ngành HCVN với các đôi nam: Hiệp + Nam, Tâm + Hải, Việt + Đức, Yên + Khôi ( do Hà đã nghỉ hưu nên Yên cặp với Khôi ) có thể nói đây cũng là 4 đôi mạnh nhất của APT tại thời điểm hiện tại tham gia giải ngành Hóa chất VN

Bác lại làm em nhớ đến trận Dũng Gai + Long Bitis ăn Việt Lùn + Phong 3 - 0 tại giải tỉnh lứa tuổi 35 - 45 năm 2007 hay sao ấy. Năm ấy lần đầu anh Long đánh giải tỉnh, tuy nhiên em và Long là đôi rất hợp nhau đã bất ngờ chén đôi Vịệt + Phong....giành huy chương vàng đôi nam lứa tuổi này. Cũng năm ấy đôi Dũng gai + Long còn ăn cả đôi Hưng thi đấu + Hiệp sít 3 - 0 không gỡ. Bất ngờ thật.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Cho em, em hỏi đến cùng
Tại sao có hiệu Tâm Khùng là chi?
Anh Yên vào giải thích đi
Để giang hồ biết Khùng gì thế anh?
 

Duongapaco

Đại Tá
Cho em, em hỏi đến cùng
Tại sao có hiệu Tâm Khùng là chi?
Anh Yên vào giải thích đi
Để giang hồ biết Khùng gì thế anh?
Em đã đọc bài anh viết
Về Tâm khùng ở đầu trang
Sẽ hiểu ngay hết ngỡ ngàng
Tâm khùng là như thế
Một ngày vắng Tâm cả sới buồn
 

Duongapaco

Đại Tá
Mấy ngày không đánh bóng bàn
Tâm khùng chiến thắng thật vẻ vang
Chiều nay vác vợt ra thi đấu
Tâm khùng nhìn thấy cứ ngỡ ngàng
Séc 1 chưa quen thua đậm quá
Séc 2, séc 3 thắng dễ dàng
Séc 4 vừa đánh lại vừa trêu
Séc 5 lấy lại tinh thần thép
Thắng liền một mạch Tâm khùng chịu thua
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh hùng năm trước giật rất sung
Người không ai khác là Tâm khùng
Năm nay tâm lý anh không tốt
Vì thế chơi bóng anh hay đốt
Quả giật bây giờ không còn sung
Nhưng anh vẫn là Tâm khùng
 

Duongapaco

Đại Tá
Dạo này Tâm khùng hay thua trận, chiều hôm qua anh Khôi bảo: Năm ngoái Ông Yên để lại cho Tâm cái vợt sịn mới tinh ( cốt Amutat, 2 mặt Tery 05 FX ) nên ông Tâm có vũ khí tốt chiến đấu rất hay gây rất nhiều khó chịu cho đối phương, nhưng sau một năm sử dụng mọi người quen dần và vũ khí đấy cũng đã xuống cấp chưa thay nên không còn gây khó khăn cho người khác nên hay thua là điều dễ hiểu
- Có người lại bảo: Lúc sắm được vợt mới anh ấy như cưới vợ lần đầu rất háo hức và hưng phấn, còn bây giờ vợ già cũ rồi không còn háo hức nữa nên kém hưng phấn và đánh toàn thua thôi ?
- Còn mình thì có thêm một suy nghĩ khác nữa: Dạo này không biết tại sao mà Tâm khùng hay đưa 2 con trai ra nhà thi đấu chơi buổi chiều, chúng còn nhỏ rất nghịch la hét suốt buổi có thể Tâm thi đấu không tập trung do có con chơi ở đấy chăng ?
- Còn Tâm thì bảo: Dạo này em mệt quá nên thi đấu dưới sức mình
Có khi phải tìm cho Tâm một BS tâm lý thôi ?
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Tâm khùng mặc áo mới Stiga trông đẹp đấy ? chắc là tâm lý đã ngon lành rồi, chiều nay phải gặp một trận xem thế nào nhé



Áo mới anh mặc trông tự tin
Giúp anh tâm lý vững như Lim
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chiều nay đã thắng trận đơn
Nhưng thua hai trận chẳng hơn tý nào
Trận đầu gặp đôi Yên Đàm
Thua 3 séc trắng anh liền nổi sung
Thi đấu trận nữa cho khùng
Thua tiếp song Hải anh bùng về luôn
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Tâm Khùng ( người bên trái ảnh ) thi đấu đôi nam nữ cùng chị Lộc với đôi vợ chồng Dũng Sương CLB Bóng bàn Hoa Lư TP HCM

 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Yên cho em hỏi: Anh Tâm khùng sợ bóng ai nhất ở clb apatit?
Bạn sinh hoạt ở CLB nào thế ? Nếu bạn chơi bóng bàn ở Lào Cai bạn sẽ biết ngay thôi mà. Ở CLB APT anh ấy đánh ngang ngửa với bọn mình, nhưng có lẽ anh ấy chỉ hơi ngại những người chơi tay trái tý thôi, có lần anh ấy đã thốt nên: không cho bọn đánh bóng bàn tay trái chơi nữa, vì thế mình nghĩ anh ấy ngại những người chơi tay trái như: Vũ cận, Hải con, Bình lô... Và lâu lâu đánh với mình thua sâu anh ấy bảo: anh phải chấp em 2 quả là vừa miếng vì mặt gai phải gặp thường xuyên mới quen được chứ vài ngày không gặp lại thua nhanh
 

Duongapaco

Đại Tá
A. Tam khung danh BB qua hay, Ma Cao da 2 lan bai tran duoi tay A ay. Hehe

Ma Cao nhầm rồi đấy nhé, sáng hôm chủ nhật em và Dũng xuống chơi anh đang bị mệt không đấu được, em và anh Dũng đấu đều thắng anh Tâm 3-2 cơ mà ?
 

Duongapaco

Đại Tá
`A Tâm chơi hay, nhưng tư duy chiến thuật không tốt, vì thế vẫn chịu thua a khôi ở giải cty đấy thôi
Hai anh này công tác cùng XN, hàng năm XN tổ chức giải bóng bàn hai anh đều vào trận chung kết gặp nhau và thay nhau chiến thắng, vì thế có thể nói Tâm khùng và Khôi gai tabor là kỳ phùng địch thủ của nhau ở XN khai thác 3, cứ mỗi lần gặp nhau là hai anh đều thi đấu rất máu lửa, người thắng thì vui còn người thua thì hậm hực nhiều.
Bạn nhận xét về anh Tâm chuẩn đấy, bóng bàn phải kết hợp kỹ thuật, chiến thuật, tư duy đấu pháp với từng đối thủ mới mong chiến thắng được, anh Tâm chỉ gặp những đường bóng quen thì đánh hay, còn bóng lạ là lúng túng không biết sử lý như thế nào nữa. Nếu để anh ấy hưng phấn thì anh đấy đánh rất hay, còn không hưng phấn thì thua nhanh lắm
 

Duongapaco

Đại Tá
Ngày hôm nay Tâm khùng đấu tập sáng 4 trận, chiều 4 trận không thắng một trận nào, chiều nay nhìn anh ấy buồn mà cứ nghĩ thương thương. Kết thúc buổi tập chiều nay Tâm bảo: Được nghỉ tập nhiều thành no bóng, đánh không có cảm giác nên thua nhiều có lẽ phải tập ít thôi để đói bóng đánh mới hăng được !!!
 

Bình luận từ Facebook

Top