Dũng Cửu SHOP
Đại Tá
Đang ăn trưa tại Cao Phong còn 100km nữa
Last edited:
.. Đi khắp nơi du đấu .. Đúng là hiếm thấy hiếm thấy.. ông a đam mê quáView attachment 45258 Trên đường hẹn anh em Mộc Châu giao lưu bóng bàn + bia rượu , với anh @vinh_antigai hứa hẹn nhiều trận đấu quyết liệt ^_^
Đang ăn trưa tại Cao Phong còn 100km nữa
Dòng đời xô đẩy... Đi khắp nơi du đấu .. Đúng là hiếm thấy hiếm thấy.. ông a đam mê quá
Thanks ông anh ủng hộ ^_^ có đ ộng lực đi chiến đấu !
Xô đẩy thì biết phải đi đâu, về đâu?.. :v )
Còn trẻ khoẻ cố mà đi.. Đi khắp nơi du đấu .. Đúng là hiếm thấy hiếm thấy.. ông a đam mê quá
Ham hố , ham hố.. cố gắng đôi ba chục lần nữa thôi còn nhường cho lớp trẻ đi mấy chứ ^^ )Còn trẻ khoẻ cố mà đi
Lần sau đi đ âu anh rủ , dạo này phong độ chú đang trững đi cho đổi gió ^_^Cũng háo hức đi du đấu quá- miền Bắc thì e đi được
Lên đó không cẩn thận ngất trên cành quất khó vác xác về ))anh em Tây Bắc rất hiếu khách, em cũng thật vinh dự quen được mấy người ở Điện Biên, Sơn La . các bạn Tây bắc uống rượu vui quá, ngay cả các bạn nữ uống cũng không hề kém. kaka
mấy ông bạn em quen từ hồi những năm 2003 bác ạ. Mỗi đợt về quê là mang thịt trâu gác bếp suốt ngày uống nhưng tửu lượng em chỉ bằng 1/2 các bạn trên ấy sợ quáLên đó không cẩn thận ngất trên cành quất khó vác xác về ))