khuongchulai
Thiếu Uý
em sợ được kêu đi tắm rửa "huân chương" các hạng lắm a ơiĐúng vậy hội BTTA có mrphongcach và caykhewinter tham gia vì vậy drmatchet phải ở nhà giữ chùa, không dám tham gia vì sợ huynh đệ tương tàn thì khốn.
em sợ được kêu đi tắm rửa "huân chương" các hạng lắm a ơiĐúng vậy hội BTTA có mrphongcach và caykhewinter tham gia vì vậy drmatchet phải ở nhà giữ chùa, không dám tham gia vì sợ huynh đệ tương tàn thì khốn.
Bạn Thoa đối lại điệu cười cũng ... trai mê quá, tôi cũng mê mẫn rồi !!!new mem này có điệu cười liêu trai quá, like cái nào, cô gái nào thấy không mê mới là lạ ! tôi cũng mê rồi nè, hí hì hi
ủa, té ra nick phuocdattk là nữ ah, sorry, sorry, nhầm, cứ tưởng là trai nên mê,Bạn Thoa đối lại điệu cười cũng ... trai mê quá, tôi cũng mê mẫn rồi !!!
Lời đồn là của thiên hạ, còn thực tế lại k như thiên hạ nghĩ, âu cũng là lẽ thường. Cái chính là mỗi người tự tìm thấy niềm vui riêng, lẽ sống riêng từ việc chơi bóng bàn, gặp gỡ bóng bàn và bắc cầu bóng bàn. Bánh sushi là sản phẩm của Hàn Quốc, món bác thích mà tôi lại chưa được dùng còn viscara và hình dung cụ thể về bác thì anh em cũng chưa được tỏ tường lắm. Mong 1 ngày tái ngộ.Nghe có người đồn nói anh hùng manh miệng nói anh thông điện bàn không giam đánh với anh hung.còn anh hùng nói anh hùng chấp cang anti 2 banh không biết thật hư thế nào huy vọng đó chỉ là lời đồn vui miệng...
sushi là món an của nhật bác ak.còn món vicarias thì giờ bác thưởng thức chắc chưa vừa miệng đâu.vì em còn phải thêm nhiều gia vị vào nửa.làm món gì đó cho riêng mình thì phải có thời gian và tâm huyết đúng không bác?khi nào hoàn thành em sẻ mời bác thử nha.ThânLời đồn là của thiên hạ, còn thực tế lại k như thiên hạ nghĩ, âu cũng là lẽ thường. Cái chính là mỗi người tự tìm thấy niềm vui riêng, lẽ sống riêng từ việc chơi bóng bàn, gặp gỡ bóng bàn và bắc cầu bóng bàn. Bánh sushi là sản phẩm của Hàn Quốc, món bác thích mà tôi lại chưa được dùng còn viscara và hình dung cụ thể về bác thì anh em cũng chưa được tỏ tường lắm. Mong 1 ngày tái ngộ.
mat bao nhieu thoi gian de them du vi vay ban.3 ,5 ,10 nam .nhung ma co them du no cung chi la vicaris thoisushi là món an của nhật bác ak.còn món vicarias thì giờ bác thưởng thức chắc chưa vừa miệng đâu.vì em còn phải thêm nhiều gia vị vào nửa.làm món gì đó cho riêng mình thì phải có thời gian và tâm huyết đúng không bác?khi nào hoàn thành em sẻ mời bác thử nha.Thân
mat bao nhieu thoi gian de them du vi vay ban.3 ,5 ,10 nam .nhung ma co them du no cung chi la vicaris thoi
mat bao nhieu thoi gian de them du vi vay ban.3 ,5 ,10 nam .nhung ma co them du no cung chi la vicaris thoi
sushi là món an của nhật bác ak.còn món vicarias thì giờ bác thưởng thức chắc chưa vừa miệng đâu.vì em còn phải thêm nhiều gia vị vào nửa.làm món gì đó cho riêng mình thì phải có thời gian và tâm huyết đúng không bác?khi nào hoàn thành em sẻ mời bác thử nha.Thân
Nghe my ca loc them wa diNgười phố Hội có khác. Tôi lại tưởng bánh sushi của Hàn Quốc. Còn vicaras cũng là 1 món ăn nữa à? Tên của Bác cũng lạ. Bữa nào mời bác vào Tam Kỳ làm vài sét, tôi lại mời bác ăn mì cá lóc. Món này dân dã, ngon, có hương vị riêng, không lẫn với mì quảng phố Hội đâu.
CHÍNH XÁCmat bao nhieu thoi gian de them du vi vay ban.3 ,5 ,10 nam .nhung ma co them du no cung chi la vicaris thoi
CHAC TẦM KHOANG 20mat bao nhieu thoi gian de them du vi vay ban.3 ,5 ,10 nam .nhung ma co them du no cung chi la vicaris thoi
ăn mì cá lóc thì đươc,chứ làm mấy sét thì không được rồi lực bất tòng tâm anh thông cảmNgười phố Hội có khác. Tôi lại tưởng bánh sushi của Hàn Quốc. Còn vicaras cũng là 1 món ăn nữa à? Tên của Bác cũng lạ. Bữa nào mời bác vào Tam Kỳ làm vài sét, tôi lại mời bác ăn mì cá lóc. Món này dân dã, ngon, có hương vị riêng, không lẫn với mì quảng phố Hội đâu.
khong biet ban co giong minh o khoang nay khong chu minh da 5 nam roi ma van cui bap lamCHÍNH XÁC
CHAC TẦM KHOANG 20
ăn mì cá lóc thì đươc,chứ làm mấy sét thì không được rồi lực bất tòng tâm anh thông cảm
Nghe my ca loc them wa di
Người phố Hội có khiêm tốn lắm k?CHÍNH XÁC
CHAC TẦM KHOANG 20
ăn mì cá lóc thì đươc,chứ làm mấy sét thì không được rồi lực bất tòng tâm anh thông cảm
dạ thời gian từ khi biết cầm vợt đến giờ thì củng 5 nam.nhưng chơi thì khoảng 3 năm thôi anh ạ.vì cuộc sống nhiều gian dở nên đến hẹn lại lên chứ không oánh thường xuyên.nên củng củ chuối lắmkhong biet ban co giong minh o khoang nay khong chu minh da 5 nam roi ma van cui bap lam
Dạ người phố hội sống rất thật và rất chân thành chứ không khiêm tốn đâu a.và củng vì vậy nên oánh bóng bàn hay bị thua hihihihihihi là sự thật đó anhNgười phố Hội có khiêm tốn lắm k?
Dạ người phố hội sống rất thật và rất chân thành chứ không khiêm tốn đâu a.và củng vì vậy nên oánh bóng bàn hay bị thua hihihihihihi là sự thật đó anh