Zhang-xì -ke 1997
Đại Uý
Bác nói hoàn toàn đúng và nhiều người khác cũng sẽ cùng hy vọng như thế. Còn ý em là em nhỏ này(cùng người Hải Dương với em hi) một mình chơi vợt dọc mà vô địch chứng tỏ là có tố chất đặc biệt, tuy nhiên nếu k có HLV chuyên về vợt dọc có trình cao để dạy sau này thì dễ thui chột tài năng. Tố chất là quan trọng nhất em cũng đồng ý như bác, nhưng nếu k có ai đủ trình để dạy và chỉ tự tập thì phí quá, nếu có đk cho sang Tàu học thì quá OK, biết đâu đây sẽ là tay vợt dọc đầu tiên có trình cao nhất của Việt Nam sau này, người Hải Dương chúng em cũng thơm lây hehe. K mong cao xa chỉ cần đạt level a nghiệp dư là nổi như cồn rồi, như a Lâm gai dù nghiệp dư nhưng hầu như ai cũng biết còn biết nhiều hơn cả tuyển quốc gia quá hayBạn nói điều đó không sai. Nhưng theo tôi để có được một nhân tài thì phải có mấy yếu tố:
- Tố chất của VĐV
- Khổ luyện - Muốn có được điều này thì phải có niềm đam mê nhất định và có ý chí quyết tâm đạt được mục đích nào đó (tức là phải có định hướng)
- HLV giỏi
- Môi trường (tấp luyện và thi đấu) - phải được đi tập huấn và quan trọng là thi đấu cọ xát các giải quốc tế. Muốn thế thì phải có yếu tố thứ 5 là:
- Tài chính. Gia đình phải có điều kiện hoặc kiếm được gói tài trợ...vv
Trong các yếu tố này thì có thể cái này là hệ quả hoặc chi phối cái kia. VD như có tài chính tốt thì sẽ có HLV giỏi hoặc có môi trường cọ xát thường xuyên. Nhưng 2 yếu tố đầu tiên thì tiền cũng không làm được gì - đặc biệt là về tố chất VĐV.
Ở bài trên tôi có lời chúc tới bố con bác minhbaohiem để động cổ vũ tinh thần thôi chứ biết rằng con đường còn nhiều chông gai lắm lắm. Nhưng biết đâu cháu nó lại là người có tố chất hơn bình thường thì sao?