WTT Europe Smash (Sweden) 2025

conduongs

Đại Tá
Nhưng hiện giờ thì hết rồi. Chỉ còn lại một LGY uể oải trong bước di chuyển, thiếu tự tin trong tấn công, rụt rè căng cứng khi phòng thủ, cũng chẳng có đủ quyết tâm phải thắng.
Cái chính là LGY đẫ không còn niềm tin vào chính mình là có khả năng thắng những VĐV, Và đã để cho ai khi gặp LGY đều có thể tin vào mình có cửa ăn được LGY
 

conduongs

Đại Tá
View attachment 155057
Ông già ô chà rốt vẫn ăn Xiang peng :v mới R64 mà nam CN bị loại mất 2 r
Ông già OCharot của bác là già về tuổi tác nhưng hắn lại làm trẻ hóa bằng việc đường bóng luôn hơi hướng ăn tươi nuốt sống đối phương, và thêm chút rên la đến việc các đạo diên JAV phải tìm video bóng bàn của Dima tách lấy tiếng để lồng vào các bộ phim của mình, Việc Xeng Peng thua dễ hiểu hơn. Một bên có đầy đủ cả kỹ thuật, tiết tấu một bên lại không có gì để đưa ra. Cậu bé XP này cũng khó gánh team CNT lắm.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Xem Gauzy đánh có những pha bóng thật khó tin, ranking 3x có vẻ ko thể hiện đúng trình độ...LGY đúng là đi xuống thật, đánh hỏng nhiều, còn tốc độ nhanh nhất TG của Lin có phải nhịp đánh ko bác @backhand-ghost ???
Đúng rồi, nói đến tốc độ của LGY thì về cơ bản đó chính là nhịp độ. Khi còn ở đỉnh cao, lối chơi của LGY có mấy đặc điểm thế này:
1) đặc điểm lớn nhất trong lối chơi của LGY chính là cự ly. LGY có thể ko phải là người chơi bóng có cự ly gần bàn nhất hiện tại, nhưng ít nhất thì trong Top 20 ko có ai đứng sát bàn như Lin cả. Để dễ hình dùng hơn thì LGY đứng còn gần bàn hơn nếu so với Ding Ninh và tương đương với Liu Shiwen.
Còn lý do vì sao mà LGY lại chơi ở cự ly đó thì hơi dài dòng. Đại khái nôm na là vì quả bóng bàn ngày càng to và nặng hơn.
2) Vì đứng ở cự ly đó thì yêu cầu bắt buộc người chơi phải rất nhanh rồi, nhanh về mọi mặt luôn.
Khi đứng sát bàn như vậy thì có lẽ 70-80% nhịp bóng của LGY sẽ đều là nhịp nửa nẩy. Chắc chắn rồi, vị trí đó sẽ ko thể có timing bóng trên đỉnh hoặc bóng đang rơi.
Và cái nhịp 1/2 nẩy (liên tục) này nó có yêu cầu gì thì LGY đáp ứng gần như toàn bộ, từ chân tay cho đến phản xạ.
Và có một điểm phải làm rõ, rằng tốc độ vung tay, phản xạ chuyển hoán trái phải, lên xuống của LGY nhìn ko nhanh hơn Liu Shiwen đâu nhưng thực tế lại là nhanh hơn rất nhiều. Bởi lẽ tuy cùng là một đòn demi trái hoặc demi counter phải...thế nhưng đòn đánh của LGY ở một cấp độ khác hẳn so với chị em đấy.
Phải nói là LGY đã lựa chọn một lối đi rất khó đấy. Nó yêu cầu quá cao về tốc độ phản xạ, tóc đôi đưa ra quyết định đánh bóng, tốc độ tay lườn, tốc độ di chuyển và đặc biệt là nó yêu cầu sự tinh chuẩn gần như là tuyệt đối từ người chơi. Thật sự là quá khó.
Và nó cũng lý giải vì sao mà LGY sụp đổ, đi xuống nhanh như vậy khi mất đi sự tự tin, mất đi sự quyết đoán, lại nhiều thêm sự uể oải, do dự, lo lo ngại ngại... Có cảm giác, sau trận thua XX ở WTTC 2017, LGY đã đánh mất tất cả những gì là cốt lõi, là linh hồn đã xây lên lối chơi của mình.
Thật sự là quá tiếc cho cậu ấy.
Nói về LGY thì cũng có nhiều chuyện hay để chém đấy, nhưng giờ thì cứ tạm điểm qua qua
đôi ba mục vậy thôi đã. Vì giờ phải đi ngủ cái đã, díu hết cả mắt mũi rồi ^^
 
Last edited:

tla

Super Moderators
xem Noshad đánh với Togami mới thấy ku Iran chỉ múa đc với trình thấp thoai chứ gặp trình cao nó đánh cho tối tăm mặt mũi (thủ bền nhưng công cũng bền thì thủ bao h cũng die)
căn bản là togami nó công vơdi tốc độ rất cao và xé góc 2 bên nên không thủ đc
 

backhand-ghost

Đại Tá
căn bản là togami nó công vơdi tốc độ rất cao và xé góc 2 bên nên không thủ đc
Chưa cần bàn đến chuyện khác, chỉ riêng việc Togami hóa giải toàn bộ giao bóng của Alamiyan đã là gần như phế bỏ hơn nửa sức mạnh của ông ẻm Iran rồi. Có thể là do "hạp bóng", rất rất lâu rồi mới thấy có một người đỡ tốt, không, phải nói là khóa cứng luôn quả giao của Ala mới đúng.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Xem Togami nó đánh như đánh phạm, đập cho tối tăm mặt mũi :D
Thế mà ông này gặp Chủ chin thì làm khó đc. Trong khi tô gà mì gặp chủ chin thì nát như tương
Đặc điểm nối bật của Togami rất dễ nhận ra là gì? Là tốc độ. Togami đặc biệt nhanh và rất quyết đoán ở trong bàn - cận bàn.
Còn cách chơi của Alamiyan thì sao? Ngoài giao bóng tốt thì Ala luôn tìm cách xé nhỏ nhịp độ của đối thủ ra, làm đường bóng trở nên lắt nhắt hơn, rời rạc hơn với mục đích làm chậm tốc độ của đường bóng lại.
Vì sao? Vì Ala ko thể chơi đối công ở cường độ cao với kỹ năng forehand như vậy đc. Một ví dụ rất điểm hình, là khi bị tấn công vào forehand chỉ với tốc độ rất bình thường, là người khác thì họ sẽ trả lại bằng đòn counter forehand và nối tiếp theo bằng những cú forehand công đối công liên tiếp.
Nhưng Ala thì lại khác, cậu ấy thường lựa chọn đáp trả bằng những đòn forehand chop block giảm nhịp hãm xoáy hoặc bằng những cú đè chặn giảm lực lơ lửng. Mục đích chính là để đối thủ mất nhịp và kéo họ vào trong bàn một nhịp xử lý, tạo ra thời cơ để Ala đánh trộm lại bằng backhand.
Nhịp độ của Ala phải là chậm - nhanh, ngắn - dài, căng - lỏng....chứ ko thể là nhanh đối nhanh, cứng đối cứng. Nền tảng của Ala bản chất là giao - đỡ giao , thực chất cũng là bóng xử lý và chỉ có thể phát huy tốt nhất ở phạm vi vừa phải, tránh chơi dài rộng so kè sức mạnh, sức bền.
Và khi Togami phá đc cú giao bóng của Alamiyan, đồng thời cũng phát huy đc tinh túy của giao ngắn lỏng chặt (cả giác Ala trận này đỡ giao của Togami cũng rất bí, vì Togami cũng là người giao bóng cực hay - một đặc điểm chung của các tay vợt Nhật Bổn) thì cậu ấy đã chiếm đc ưu thế lớn khi xuất phát rồi, cũng chính là đã phá tan mặt trận chủ yếu của Ala.
Togami đánh trong bàn hoặc banh hơi lòi cực gắt, nhịp trung cận bàn sau đó thì nhanh như điện xẹt chính là nhịp độ Ala ko thích nhất. Tốc độ nhanh, cường độ lớn bản chất là khắc tinh với người chơi yếu phải lại ko có kỹ năng trung bình - xa bàn như Ala.
Nhưng tất nhiên rồi, muốn kéo đc Alamiyan vào cục diện nói trên thì tiền đề vẫn phải là ở bước 1-2. Togami ko thể nói là hay hơn WCQ, LJK...ở bước này đc, thậm chí là ko thể so đc. Togami có nhanh hơn WCQ, có xoáy hơn LJK ko??? Không đâu, ko ai tin vào điều đó cả.
Phải nhắc lại, thậm chí người chơi gò gài, xử lý bước 1-2 tốt nổi tiếng như Ma Long khi đỡ giao của Alamiyan cũng có những lúc tỏ ra rất chật vật đấy.
Vậy tại sao Togami lại tạo ra cho người xem cái cảm giác ăn vã, ăn tươi Alamiyan mà người khác thì ko??? Chúng ta, những người xem, chúng ta ko phải là người trực tiếp trong trận thì chỉ có thể phỏng đoán.
Nhưng chúng ta có thể phỏng đoán đc ở trình độ này sao??? Không thể ^^
Vậy, với người viết, nhận định duy nhất có thể tự thuyết phục đc bản thân, có lẽ là do "hạp bóng".
Nói như vậy, nghe có vẻ cảm tính. Đúng là cảm tính thật, thế nhưng, chúng ta những người chơi bóng bàn lâu năm, đều biết và đã từng cảm nhận qua, rằng trong môn thể thao này, cái gọi là "hạp bóng" là có thật. Và mỗi khi đứng trước những vấn đề khó giải thích trong bóng bàn, cứ dùng cái lý do này là có thể bao biện đc tất cả ^^ ^^
 
Last edited:

M.Hoang

Đại Tá
Đặc điểm nối bật của Togami rất dễ nhận ra là gì? Là tốc độ. Togami đặc biệt nhanh và rất quyết đoán ở trong bàn - cận bàn.
Còn cách chơi của Alamiyan thì sao? Ngoài giao bóng tốt thì Ala luôn tìm cách xé nhỏ nhịp độ của đối thủ ra, làm đường bóng trở nên lắt nhắt hơn, rời rạc hơn với mục đích làm chậm tốc độ của đường bóng lại.
Vì sao? Vì Ala ko thể chơi đối công ở cường độ cao với kỹ năng forehand như vậy đc. Một ví dụ rất điểm hình, là khi bị tấn công vào forehand chỉ với tốc độ rất bình thường, là người khác thì họ sẽ trả lại bằng đòn counter forehand và nối tiếp theo bằng những cú forehand công đối công liên tiếp.
Nhưng Ala thì lại khác, cậu ấy thường lựa chọn đáp trả bằng những đòn forehand chop block giảm nhịp hãm xoáy hoặc bằng những cú đè chặn giảm lực lơ lửng. Mục đích chính là để đối thủ mất nhịp và kéo họ vào trong bàn một nhịp xử lý, tạo ra thời cơ để Ala đánh trộm lại bằng backhand.
Nhịp độ của Ala phải là chậm - nhanh, ngắn - dài, căng - lỏng....chứ ko thể là nhanh đối nhanh, cứng đối cứng. Nền tảng của Ala bản chất là giao - đỡ giao , thực chất cũng là bóng xử lý và chỉ có thể phát huy tốt nhất ở phạm vi vừa phải, tránh chơi dài rộng so kè sức mạnh, sức bền.
Và khi Togami phá đc cú giao bóng của Alamiyan, đồng thời cũng phát huy đc tinh túy của giao ngắn lỏng chặt (cả giác Ala trận này đỡ giao của Togami cũng rất bí, vì Togami cũng là người giao bóng cực hay - một đặc điểm chung của các tay vợt Nhật Bổn) thì cậu ấy đã chiếm đc ưu thế lớn khi xuất phát rồi, cũng chính là đã phá tan mặt trận chủ yếu của Ala.
Togami đánh trong bàn hoặc banh hơi lòi cực gắt, nhịp trung cận bàn sau đó thì nhanh như điện xẹt chính là nhịp độ Ala ko thích nhất. Tốc độ nhanh, cường độ lớn bản chất là khắc tinh với người chơi yếu phải lại ko có kỹ năng trung bình - xa bàn như Ala.
Nhưng tất nhiên rồi, muốn kéo đc Alamiyan vào cục diện nói trên thì tiền đề vẫn phải là ở bước 1-2. Togami ko thể nói là hay hơn WCQ, LJK...ở bước này đc, thậm chí là ko thể so đc. Togami có nhanh hơn WCQ, có xoáy hơn LJK ko??? Không đâu, ko ai tin vào điều đó cả.
Phải nhắc lại, thậm chí người chơi gò gài, xử lý bước 1-2 tốt nổi tiếng như Ma Long khi đỡ giao của Alamiyan cũng có những lúc tỏ ra rất chật vật đấy.
Vậy tại sao Togami lại tạo ra cho người xem cái cảm giác ăn vã, ăn tươi Alamiyan mà người khác thì ko??? Chúng ta, những người xem, chúng ta ko phải là người trực tiếp trong trận thì chỉ có thể phỏng đoán.
Nhưng chúng ta có thể phỏng đoán đc ở trình độ này sao??? Không thể ^^
Vậy, với người viết, nhận định duy nhất có thể tự thuyết phục đc bản thân, có lẽ là do "hạp bóng".
Nói như vậy, nghe có vẻ cảm tính. Đúng là cảm tính thật, thế nhưng, chúng ta những người chơi bóng bàn lâu năm, đều biết và đã từng cảm nhận qua, rằng trong môn thể thao này, cái gọi là "hạp bóng" là có thật. Và mỗi khi đứng trước những vấn đề khó giải thích trong bóng bàn, cứ dùng cái lý do này là có thể bao biện đc tất cả ^^ ^^
ông Alamiyan này cứ đánh hỏng là lẩm bẩm gì đó, lúc cuối game cũng quay lại nói với Tô mì gà phàn nàn gì đó nữa :v ông này phát hay nhưng cũng hay bị đối thủ phàn nàn giấu bóng bác ạ, nên em thấy dị thôi chứ cũng chả thích lắm
 

backhand-ghost

Đại Tá
ông Alamiyan này cứ đánh hỏng là lẩm bẩm gì đó, lúc cuối game cũng quay lại nói với Tô mì gà phàn nàn gì đó nữa :v ông này phát hay nhưng cũng hay bị đối thủ phàn nàn giấu bóng bác ạ, nên em thấy dị thôi chứ cũng chả thích lắm
Uhm. Cũng như vậy, ngoài lý do "hạp bóng", người ta cũng hay kêu ca như vậy khi đỡ giao ko tốt. Tôi cũng thế, cũng hay kêu ca lắm khi gặp người giao tốt ^^
Mặc dù, mình tung quả bóng cũng cong cong vẹo vẹo ^^, mặc dù mình cũng muốn khéo léo giấu bóng một chút...nhưng ko làm đc nên đành chịu ^^
Nhưng việc chịu thì cứ chịu, còn kêu thì vẫn kêu. Trọng tài nghe thì vẫn nghe nhưng bắt thì lại chẳng bắt ^^
Cuối cùng thì sao, tôi quay ra ghét tất cả những tay nào ăn đc mình. Những khi rảnh rỗi, như hiện giờ, tôi lẩm bẩm đếm thử, mới phát hiện ra rằng số kẻ mà mình ghét lên tới đơn vị triệu rồi.
Trước lực lượng khủng khiếp đó, tôi đang cân nhắc hay là thôi, tạm không ghét bỏ nữa. Tạm thôi, sau 20 năm nữa tính lại ^^
 

M.Hoang

Đại Tá
1755538644005.png
1755538684449.png

Trận này DAng Qiu sec 5 đang bị dẫn 4-8, khiếu nại 2 quả rồi ăn luôn sec cuối, đường bóng ở sau đầu cũng mất điểm luôn chứ kp mỗi điểm tiếp xúc
 

mcfly

Thượng Tá
ông Alamiyan này cứ đánh hỏng là lẩm bẩm gì đó, lúc cuối game cũng quay lại nói với Tô mì gà phàn nàn gì đó nữa :v ông này phát hay nhưng cũng hay bị đối thủ phàn nàn giấu bóng bác ạ, nên em thấy dị thôi chứ cũng chả thích lắm
nó phàn nàn “mày toàn ăn lưới” xong Togami nói “ko cần phải kể với trọng tài chuyện đó” - thế là ông Noshad nổi điên =)))))

nói chung thằng cha Noshad thắng thì vui nhưng trái ý thì bẩn tính, lèm bèm như mấy ông nát rượu ko được uống
 

conduongs

Đại Tá
3-8 chứ k phải 4-8, theo dek nào Groth mất 2 điểm phát lỗi là tuột luôn cả set mới đểu
Đây là cách phản ứng thái quá đó thôi. Cũng may không có hành động nào kẻo lại cấm cả mùa giải còn lại. Thường mất 1 điểm đã khó chịu rồi, mất 2 điểm lại ức chế hơn nên chản chẳng muốn đánh là vậy.
 

mcfly

Thượng Tá
Đây là cách phản ứng thái quá đó thôi. Cũng may không có hành động nào kẻo lại cấm cả mùa giải còn lại. Thường mất 1 điểm đã khó chịu rồi, mất 2 điểm lại ức chế hơn nên chản chẳng muốn đánh là vậy.
những giải trước TTR chỉ bắt lỗi khi vợt chạm bóng mà bị che thôi, giải này bọn nó bắt luôn cả lỗi bóng phải không bị che trong cả cú giao
 

4seasons

Thiếu Uý
Nhưng mà mấy kiểu ăn vã như của Togami lại rất hợp ý WCQ. Em thấy mấy tay có lối chơi thiên về sức mạnh, tốc độ đều bị Wang nuốt trọn, xem mấy trận kiểu này rất sướng mắt. Còn gặp tay vợt nào lv thấp hơn, hay thủ chắc thì lại dễ khiến Wang mắc sai lầm ngớ ngẩn.
 

Bình luận từ Facebook

Top