WTT Champions Incheon 2024 (27-31/3/2024)

IFUD

Trung Uý
FZD năm nay hạn thái tuế hả ta, đánh đấm chán thế :D
thấy có vẻ là có vấn đề về tâm lí lẫn chiến thuật rồi
 

conduongs

Đại Tá
Trận chung kết giữa LJK và Hugo diễn ra không có nhiều tình huống hay với một LJK thận trọng, lần đầu vào chung kết ở một giải lớn champion. Ngoài ra lối đánh của LJK cũng vậy nó có chút " cục mịch" như chính body của mình. Cộng thêm một Hugo đã thăng hoa hết mức ở trận bán kết gặp FZD rồi thì theo quy luật cũng không thể lên đỉnh thêm lần nữa.
Tâm thế của hai cầu thủ như vậy, thì ai ổn định hơn là thắng. Ở trận này LJK lấy được cảm hứng lội ngược dòng trước đàn anh ML lại thêm FZD ngồi trên hàng ghế dự khán cũng là một động lức để ngay từ những pha ăn điểm đầu tiên đã sole rồi. Cũng may màn ăn mừng hưng phần này được Hugo điều chỉnh ở game 2 đã giúp cho LJK phần nào điềm đạm để lấy lại sự ổn định hơn, trng khi Hugo đã không còn một chút chiến thuật nào cả, Lẽ ra sư thăng hoa đã không còn thì đổi lại phải có chiến thuật hợp lý. Và như vậy chiến thắng cho LJK cũng là hợp lý.
Một sự lấy thể diện có còn hơn không cho nam team china.
Ở trận chung kết trước giữa SYS và WMY có lẽ nhìn tổng thể SYS với cách đánh có phần gọn hơn WMY dẫn đến nhịp nhanh hơn, cự ly đứng gần bàn hơn Wang. Động tác của W hơi khuỳnh khoàng, chậm một chút, nên có phần đứng xa bàn hơn Sun Vì yếu tố này mà quả Flick trái của Wang rất hợp cho Sun đè ngay khi bóng vừa sang.. Về đối đầu cá nhân mình vẫn luôn nhận định Sun có chút lợi thế hơn Wang
Kết quả 4-0 đã phản ảnh thực lực của hai VĐV. nhưng vẫn không cười, tồi hãi với cái bộc lộ cảm xúc của em này
Chúc mừng hai VĐV đoạt cúp
 

IFUD

Trung Uý
hugo thịt cả 2 ae lebrun đều 3-0; LJK ăn gauzy 3-2 sau khi bị dẫn 0-2, trận này có 1 pha tranh cãi j đó mà sau pha đó gauzy ức chế thua luôn 1 lèo (trước đó đang đánh rất hay)
Vừa thấy clip này, đại loại là Gauzy cho rằng có lưới, nhưng trọng tài không cho là vậy
 

mcfly

Thượng Tá
Vừa thấy clip này, đại loại là Gauzy cho rằng có lưới, nhưng trọng tài không cho là vậy
quả ấy ko lưới - em nghĩ Gauzy nhìn thấy cái bóng của quả bóng sạt ngang lưới nên tưởng nhầm. nói chung Gauzy tự gây tâm lý cho chính mình rồi tự sụp đổ - trong sec cuối cả hai bên đều căng thẳng thì càng phải cố thoải mái.

hơi tiếc cho bản lĩnh của Gauzy
 
  • Like
Reactions: C.Y

tla

Super Moderators
quả ấy ko lưới - em nghĩ Gauzy nhìn thấy cái bóng của quả bóng sạt ngang lưới nên tưởng nhầm. nói chung Gauzy tự gây tâm lý cho chính mình rồi tự sụp đổ - trong sec cuối cả hai bên đều căng thẳng thì càng phải cố thoải mái.

hơi tiếc cho bản lĩnh của Gauzy
quả này buồn cười gayzy nhỉ, mình phát bóng kể cả lưới thì cũng phải do tt hô chứ, còn lại đỡ hỏng quả ljk trả sang thì lại chỉ lưới
 

IFUD

Trung Uý
quả này buồn cười gayzy nhỉ, mình phát bóng kể cả lưới thì cũng phải do tt hô chứ, còn lại đỡ hỏng quả ljk trả sang thì lại chỉ lưới
Vâng thấy nhiều cmt bên dưới cũng có ý như thế. Nếu đã là lưới thì sao từ đầu Gauzy không giơ tay lên báo lưới mà đợi đỡ hỏng bóng mới kêu chứ :D
 

tla

Super Moderators
hình ảnh hiếm gặp, số 2 và số 3 ngồi xem chung kết
 

Attachments

  • IMG_9321.jpeg
    IMG_9321.jpeg
    108.9 KB · Đọc: 14

lion

Đại Tá
Xem trận CK tối qua và các trận khác có Liang JingKun thi đấu thì thấy:
- Cậu này béo, di chuyển chậm so với thể hình chung của các VĐV bóng bàn đỉnh cao, vì vậy hay bị thất thế trong những pha kéo xa, lùi gần, sàng trái phải với đối thủ.
- Động tác chân sai nhiều, đặc biệt khi đối giật toàn nhấc chân, dẫn đến không thể duy trì đường bóng đôi công có độ ổn định cao. Tỉ lệ Liang JingKun ăn Hugo lại đến từ quả gò tương đối nhiều trong khi Liang JingKun là rơ đánh giật bóng tấn công, chứng tỏ Liang JingKun không thể triển khai mở màn tấn công cũng như duy trì trạng thái tấn công để áp đảo Hugo.
- Động tác tay không chuẩn lắm, em thấy rất nhiều pha bóng hay xoay úp vợt vào bên trái hoặc nhấc cùi tay khiến bóng không thể khống chế được và bị vọt ra ngoài. Nhiều tình huống thấy rất bộp chộp, hấp tấp, đánh toàn hỏng.
- Lối đánh không thông minh, ví dụ trường hợp thấy Hugo nó đứng xa bàn đôi công (giật) phải ưu thế hơn mình thì đừng cố liên tục công về đó mà phải chuyển hướng tạo đột biến, đây cứ cắm đầu đánh, và phần thắng pha bóng đều nghiêng về Hugo, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cần gì phải cố chấp, quan trọng nhất là biết mình, biết người, linh hoạt trong xử lý.
- Tiếp theo của vấn đề xử lý thông minh, rất nhiều trường hợp mới công một quả Hugo nó đã lùi ra xa chờ bóng ra tiếp để công lại, và rõ ràng là LJK luôn tục bị thất thế, tại sao lại không thả bóng ngắn lại (chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới là phải làm được việc đó, đừng nói mày giỏi mày làm đi nhé), rồi chờ Hugo nó nhỡ đã lao vào đỡ sang rồi phệt cho một phát, vừa nhàn, vừa chắc ăn. Đây không, nó lùi ra rồi, lại công mạnh về hướng đó, xem mà sốt cả ruột, cảm giác nó chỉ đánh bằng sức mạnh, chả có tí đầu óc nào, chán thật. Cả trận được mỗi phát bỏ ngắn, các bác thấy đấy, ăn ngay, rất nhàn hạ.
- Về gò bóng thì thấy gò trái còn được, gò phải toàn bị bềnh lên, Hugo vả phát nào chết sặc phát đó. Được cái Hugo đã lộ điểm yếu là bị gò đột ngột về bên trái thì hay lúng túng và bị hỏng ăn.

Trên khán đài có thầy của Ma Long, và Liu GuoLiang ngồi xem, không phải ngồi xem đâu, mà có lẽ coi thằng này bản lĩnh thế nào, có thể thay thế Ma Long cho đánh Paris Olympic không, còn nếu không có cái đó thì xem cũng được, không xem cũng chả chết ai. Còn nếu Ma Long cố tình thua cho Liang JingKun lên hạng có vé đi Paris thì cũng phải xem lại vì nó rất không an toàn, tâm lý thi đấu kém.
 

IFUD

Trung Uý
ngồi đọc handbook của WTT thì thấy đoạn này
7. TABLE TENNIS REVIEW (TTR) Table Tennis Review (TTR) gives players the right to review a decision made by an umpire, which they believe is incorrect. With the help of highly accurate technology, it will be possible to have a point replayed instantly and reviewed by a TTR Match Official, who will have the final decision for the review in question. TTR will be available in selected events and tables only and players are informed before the event and/or match starts whether TTR is available.
A. Points of Review
• Edge ball
• Service net
• Service toss height
• Service toss angle
• Service ball hiding
• Service toss below playing surface
• Service toss above playing surface
• Service palm not open
• Service striking ball above playing surface
• Ball hitting part of the body
• Ball striking non-net assembly
Trọng tài có vẻ đã dùng TTR rồi và kết luận không lưới, thế mà anh Gauzy vẫn thở ra câu nghe khá xấc "Quả đó chắc chắn lưới mà, ai cũng thấy sao bà không thấy?"
Gặp trọng tài khó tính có khi ăn thẻ nhỉ
 

crv

Trung Uý
Xem trận CK tối qua và các trận khác có Liang JingKun thi đấu thì thấy:
- Cậu này béo, di chuyển chậm so với thể hình chung của các VĐV bóng bàn đỉnh cao, vì vậy hay bị thất thế trong những pha kéo xa, lùi gần, sàng trái phải với đối thủ.
- Động tác chân sai nhiều, đặc biệt khi đối giật toàn nhấc chân, dẫn đến không thể duy trì đường bóng đôi công có độ ổn định cao. Tỉ lệ Liang JingKun ăn Hugo lại đến từ quả gò tương đối nhiều trong khi Liang JingKun là rơ đánh giật bóng tấn công, chứng tỏ Liang JingKun không thể triển khai mở màn tấn công cũng như duy trì trạng thái tấn công để áp đảo Hugo.
- Động tác tay không chuẩn lắm, em thấy rất nhiều pha bóng hay xoay úp vợt vào bên trái hoặc nhấc cùi tay khiến bóng không thể khống chế được và bị vọt ra ngoài. Nhiều tình huống thấy rất bộp chộp, hấp tấp, đánh toàn hỏng.
- Lối đánh không thông minh, ví dụ trường hợp thấy Hugo nó đứng xa bàn đôi công (giật) phải ưu thế hơn mình thì đừng cố liên tục công về đó mà phải chuyển hướng tạo đột biến, đây cứ cắm đầu đánh, và phần thắng pha bóng đều nghiêng về Hugo, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cần gì phải cố chấp, quan trọng nhất là biết mình, biết người, linh hoạt trong xử lý.
- Tiếp theo của vấn đề xử lý thông minh, rất nhiều trường hợp mới công một quả Hugo nó đã lùi ra xa chờ bóng ra tiếp để công lại, và rõ ràng là LJK luôn tục bị thất thế, tại sao lại không thả bóng ngắn lại (chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới là phải làm được việc đó, đừng nói mày giỏi mày làm đi nhé), rồi chờ Hugo nó nhỡ đã lao vào đỡ sang rồi phệt cho một phát, vừa nhàn, vừa chắc ăn. Đây không, nó lùi ra rồi, lại công mạnh về hướng đó, xem mà sốt cả ruột, cảm giác nó chỉ đánh bằng sức mạnh, chả có tí đầu óc nào, chán thật. Cả trận được mỗi phát bỏ ngắn, các bác thấy đấy, ăn ngay, rất nhàn hạ.
- Về gò bóng thì thấy gò trái còn được, gò phải toàn bị bềnh lên, Hugo vả phát nào chết sặc phát đó. Được cái Hugo đã lộ điểm yếu là bị gò đột ngột về bên trái thì hay lúng túng và bị hỏng ăn.

Trên khán đài có thầy của Ma Long, và Liu GuoLiang ngồi xem, không phải ngồi xem đâu, mà có lẽ coi thằng này bản lĩnh thế nào, có thể thay thế Ma Long cho đánh Paris Olympic không, còn nếu không có cái đó thì xem cũng được, không xem cũng chả chết ai. Còn nếu Ma Long cố tình thua cho Liang JingKun lên hạng có vé đi Paris thì cũng phải xem lại vì nó rất không an toàn, tâm lý thi đấu kém.
Trước giờ, coi nhiều clip thấy LJK hay bị giật mình bật xém ngửa về sau!
 

Bình luận từ Facebook

Top